Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Tội lỗi có thể được tha khi các con còn sống. Không phải sau khi chết. -

MỘT THÔNG ĐIỆP ĐÃ ỨNG NGHIỆM: THIÊN ĐÀNG HAY HỎA NGỤC ĐỜI ĐỜI

" Những ai trong các con tự hào về CHỦ NGHĨA VÔ THẦN của các con và thực hành một cuộc sống tốt, qua đó các con là những người tốt bụng và yêu thương người khác và đối xử tốt với đồng loại, hãy biết rằng Nước Trời KHÔNG thuộc về các con. Bất cứ ai nói với các con rằng chủ nghĩa vô thần chẳng hề gì thì hắn là một kẻ lừa dối. Sự Thật là chỉ có những ai chấp nhận Cha và nhìn nhận Thiên Chúa thì mới có thể bước vào Vương Quốc của Cha "

(link: http://www.catholic.org/hf/faith/story.php?id=51077 )


Photo: MỘT THÔNG ĐIỆP ĐÃ ỨNG NGHIỆM: THIÊN ĐÀNG HAY HỎA NGỤC ĐỜI ĐỜI

" Những ai trong các con tự hào về CHỦ NGHĨA VÔ THẦN của các con và thực hành một cuộc sống tốt, qua đó các con là những người tốt bụng và yêu thương người khác và đối xử tốt với đồng loại, hãy biết rằng Nước Trời KHÔNG thuộc về các con. Bất cứ ai nói với các con rằng chủ nghĩa vô thần chẳng hề gì thì hắn là một kẻ lừa dối. Sự Thật là chỉ có những ai chấp nhận Cha và nhìn nhận Thiên Chúa thì mới có thể bước vào Vương Quốc của Cha "

(link: http://www.catholic.org/hf/faith/story.php?id=51077 )


______




Lời Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi
Lời Chúa: (Ga 3,5)
Thật, Tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí (Ga 3,5)
Và đây là đoạn trích từ Thông Điệp 
Thứ hai, ngày 03 tháng 06 năm 2013, lúc 21:50

Một hình thái khác của tà giáo là việc thực hành chủ nghĩa vô thần. Những ai trong các con tự hào về chủ nghĩa vô thần của các con và thực hành một cuộc sống tốt, qua đó các con là những người tốt bụng và yêu thương người khác và đối xử tốt với đồng loại, hãy biết rằng Nước Trời không thuộc về các con. Cha không bao giờ có thể chấp nhận các con vào trong Vương Quốc của Cha khi các con trút hơi thở cuối cùng, cho dù điều này làm tan vỡ Thánh Tâm Cha. Nếu các con không nài xin Cha đón nhận các con trước khi các con chết, thì Cha không thể cứu giúp các con sau này, vì Cha không thể can thiệp vào ý chí tự do của các con. Bất cứ ai nói với các con rằng chủ nghĩa vô thần chẳng hề gì thì hắn là một kẻ lừa dối. Sự Thật là chỉ có những ai chấp nhận Cha và nhìn nhận Thiên Chúa thì mới có thể bước vào Vương Quốc của Cha.

Quá nhiều người trong các con có cuộc sống lầm lạc như vậy, cho rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp và có nhiều điều phải học hỏi. Đây là lý do tại sao Cha Ta đã cho phép Cuộc Cảnh Báo xảy ra, vì nếu không có Cuộc Cảnh Báo thì nhiều linh hồn sẽ lao thẳng vào lửa Hỏa Ngục.

- See more at: http://sudieptutroi.com/su-diep/viec-cu-hanh-cac-nghi-le-ta-giao-cua-cac-con-se-dan-cac-con-xuong-hoa-nguc/#sthash.aBlFwf7m.dpuf

Ai rao giảng về người vô thần vẫn được vào Thiên đàng nếu họ sống tốt ????????
Xin thưa người vô thần dù sống tốt như thế nào đi nữa nhưng nếu trước khi chết họ vẫn không tin là có Thiên Chúa thì tự họ đã bị luận phạt rồi!!! 


Lời Chúa: Ga 3, 16-21
16 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, 17 vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. 18 Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa 19 và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. 20 Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, 21 nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa.


______

Tội lỗi có thể được tha khi các con còn sống. Không phải sau khi chết. - See more at: http://sudieptutroi.com/su-diep/toi-loi-co-the-duoc-tha-khi-cac-con-con-song-khong-phai-sau-khi-chet/#sthash.7GeTx0yK.dpuf



Việc cử hành các nghi lễ tà giáo của các con sẽ dẫn các con xuống Hỏa Ngục - See more at: http://sudieptutroi.com/su-diep/viec-cu-hanh-cac-nghi-le-ta-giao-cua-cac-con-se-dan-cac-con-xuong-hoa-nguc/#sthash.aBlFwf7m.dCsxyXqk.dpuf

http://sudieptutroi.com/su-diep/viec-cu-hanh-cac-nghi-le-ta-giao-cua-cac-con-se-dan-cac-con-xuong-hoa-nguc/

 Chúa Giesu đã nói không có thông điệp nào bị làm hỏng đi, chỉ là vấn đề thời gian - hãy cầu nguyện nhiều khi lần chuỗi Mân côi và chuỗi Thương xót xin Chúa Cha đừng để tên tiên tri giả chia rẻ Giáo Hội của Chúa Giesu để thời gian bị bách hại thật ngắn nhờ vào sự tín thác của chúng ta vào Lòng Thương xót của Chúa, Mẹ Maria cũng cảnh báo rồi : người ta sẽ đối xử với hắn như vị Thánh, không một lời nào từ miệng hắn nói ra bị bắt bẻ. Nói nhiều tốn thời gian với kẻ Mạo Danh đang cướp bao linh hồn xa Chúa!!! Hãy cầu nguyện- cầu nguyện- cầu nguyện!!!!!!!!!!! xin Chúa cất con cái Chúa ra khỏi bóng tối, xin Chúa mở mắt chúng ta nhìn thấy sự giá dối của tiên tri giả.... Gia đình chúng ta hãy tín thác vào Chúa , cầu nguyện theo Thánh Ý Chúa bằng những inh nguyện Chúa ban cho. Mọi sự phải xảy ra để Chúa tách Chiên và dê ! Halleluia chúng con xin sấp mình cảm tạ Chúa sẽ ban phép lạ Lòng Thương xót cho nhân loại tội lỗi vô ơn, chúng con xin cảm tạ Chúa đã ban ơn tiên tri cho chúng con. Chúng con tín thác vào Thiên Chúa Ba Ngôi dấu yêu. Amen