Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Sự Kiện chị Maria Phạm Thị Hằng - Hiện tượng Quỷ nhập báo CHÚA SẮP QUANG LÂM ( phần cuối)

Sự Kiện chị Maria Phạm Thị Hằng
Sau 4 Năm, 09 - 01 - 2015 

Giáo Xứ Nghĩa Dục, Giáo Phận Bùi Chu, Nam Định
[Video phần 1, xem lúc 4:33 - 20:01]
link https://www.youtube.com/watch?v=ZBWh2WO1dtQ 

Linh mục: Nhân Danh Thiên Chúa, ta chỉ hỏi ngươi, mục đích gì ngươi vào người phụ nữ này suốt bốn năm nay? 

Lucifer: Tướng Lãnh trong nội Cuộc bốn năm (?)
Mục đích đầu tiên là cám dỗ, nhưng thất vọng. Sau đó, Tao mới phải, phải làm chứng cho con cái Sự Sáng, biết rằng có ma quỉ. Nếu như các ngươi tin có ma quỉ, thì các ngươi sẽ tin có những trường hợp. Nhưng các ngươi chế giễu không có ma quỉ. Không bao giờ các ngươi tin có Thiên Chúa. Và Tao đã làm chứng rất nhiều lần, nhưng hầu như chỉ chế giễu và cười chê. Chế giễu và cười chê, linh mục nghe cho rõ. Con cái Sự Sáng chế giễu và cười chê, trong đó có cả các linh mục. Ha ha ha!!! Trong đó có cả các linh mục. Các linh mục học Thần học, nhưng tại sao lại không tin có ma quỉ? Thưa linh mục, Chúa cho con cái Sự Sáng sự tự do, nhưng các ngươi ngố ngoách như không.
Mục đích Tôi bắt linh mục cho Tôi làm chứng lần cuối là vì Thời Gian đã điểm, và Tôi sắp được ra khỏi người này. Tôi sắp được ra khỏi người này. 

Linh mục: Nhân Danh Thiên Chúa ta truyền cho ngươi ngẩn mặt lên. 

Lucifer: Tôi sắp được ra khỏi người này. [Ngẩn mặt lên cơ mà, linh mục nhắc lại.] Đây là lần làm chứng cuối cùng đối với con cái Sự Sáng. Dù các ngươi không tin, dù các ngươi chế giễu, nhưng đây vẫn là Sự Thật. Nếu như các ngươi muốn chứng nào là Sự Thật, thì sau khi chết. Tại vì con người vô cùng chai đá, vô cùng chai lì, thì sau khi chết, ha ha ha..., sẽ được gặp Tao. Ha ha ha!!! Ha ha ha ha ha!!! 

Linh mục: Không thấy, vui cười lúc này, Thời Hoàn Kim của mày đã hết? 

Lucifer: Đúng như ông linh mục, ha ha ha ..., Thời Hoàn Kim của Tôi đã hết, nhưng Chiến Thắng của Tôi thì vang dội. Ha ha ha ha!!!! Chiến Thắng của Tôi thì vang dội, thưa linh mục. Tại vì con cái Sự Sáng theo Tôi quá đông, quá đông đến không thể đếm xuể. Ha ha ha!!! Đông đến nổi Tôi không thể đếm xuể, mặc dù. Con kính lạy Thiên Chúa là Đấng vô cùng Tối Cao, Ngài đã bắt con phải làm chứng, thưa Ngài, đây hoàn toàn là Sự Thật. Đây hoàn toàn là Sự Thật, kính thưa Ngài. Con rất nhục nhã, xấu hổ. Và chính người phụ nữ này cũng rất nhục nhã và xấu hổ. Linh mục biết hông, ha ha ha!!! Trước khi nó làm chứng à, thằng chồng của nó dấu nó, nay là ngày nó làm chứng dùm. Ta biết hết, và nó cũng đã biết. Nó đã khóc cách từng chịu nạn. Ha ha ha!!! Vì sự yếu đuối của nó, nó thưa cùng Chúa nó rằng, kính thưa Chúa con vô cùng xấu hổ. Con vô cùng xấu hổ vì những yếu đuối của con. Đây là Tôi lập lại, nghe chưa. Vì những yếu đuối của con, như để cho con được đền vì tội của con, và đền vì tội những người khô khan, nguội lạnh. Nghe có ghét không, ha ha ha ..., nghe có ghét không? Ha ha ha!!! 

Linh mục: Ngươi cứ nói đi. 

Lucifer: Nhưng sự đau khổ của nó đã vô ích nhiều lắm. Sự đau khổ của nó vô ích. Nó sống khép kín, bề ngoài thì vui vẻ, nhung tâm hồn nó đau khổ. Linh mục có biết không? Ha ha ha!!! [Có, linh mục đáp, ta vẫn biết.] Không, linh mục không biết, linh mục đã nhiều lần làm ngơ, trước sự cầu cứu của nó. Linh mục đừng chối. Nhiều lần Tao gây cho nó đau khổ, đau khổ vô cùng. Tâm sự với chồng à? Không ăn thua, đau khổ lắm. Lời ra tiếng vào, vì sự giêm pha. Tao biết chứ, nhưng đấy lòng Tao rất hài lòng. Tao rất hài lòng, khi mà nó quỵ ngã. Tôi nói cho linh mục biết, con cái Sự Sáng của linh mục tối tăm lắm, chai đá, chai lì. Lần đầu tiên, khi mà Tôi làm chứng, Tôi đã nói trong nhà thờ này mười người, chỉ duy nhất được một người, và nhiều lần làm chứng, bây giờ vẫn thế. Nói hành nói xấu nhau vào, vô kể. Thế mà lên rước Lễ như không. Lên rước Lễ như không. Linh mục xem lại đi. Xem lại đi. 

Linh mục: Được, ngươi cứ nói đi. 

Lucifer: Chúa của linh mục đau khổ, đau đớn, đau đớn vô cùng. Linh mục có biết không? Vì sự dối trá của con người, vì sự khô khan, nguội lạnh, mất nết. Theo và thờ lạy Ta. Mang tiếng là Giáo Xứ của linh mục, đạo đức hiển nhiên, nhưng đi xem bói đầy. Ha ha ha!!! Xem bói đầy, Tôi ví dụ cho linh mục, đi làm nha, đúng không? Đơn giản vô cùng, nhưng cũng phải qua Tôi. Ha ha ha!!! Vẫn phải qua Tôi. Vẫn phải qua Tôi. Con bỏ Chúa à? Linh mục biết con chiên của ngài bỏ Chúa ở đâu không? Ha ha ha!!! Xúc phạm Chúa vô cùng. Tôi nói cho linh mục biết, còn xúc phạm ghê tởm hơn Tôi nhiều, hơn Tôi nhiều. Và bây giờ, các người phải nghe kỷ những gì mà Tôi nói, vì đây là ngày cuối cùng các người được nghe, xem, nhìn thấy, chứng, và sự làm chứng nơi người phụ nữ này. Thưa linh mục, đúng là Thời Hoàn Kim của Ta đã gần cạn. Tôi phải công nhận với linh mục là được Chúa Thánh Thần soi sáng cho linh mục, nói hoàn toàn Sự Thật trên các Bài Giảng, nhung con chiên của ngài, ha ha ..., chỉ đổ lỗi cho nhau mà thôi. Không biết, không hiểu, không nhận ra, vì theo Tôi quá đông, theo cả linh hồn và thể xác. Thưa linh mục, vì tội lỗi của con cái Sự Sáng, Thiên Chúa của linh mục vá con cái Sự Sáng vô cùng buồn bã, vô cùng buồn, buồn. Và chính Ngài cũng đang Hiện Diện nơi đây, chính Ngái cũng đang Hiện Diện nơi đây vô hình. Chỉ có Tôi, chỉ có Tôi, mới nhận thấy Ngái mà thôi, nhưng con cái của Ngài không hề, không hề, nhận biết Ngài là Ai. Và Tôi sẽ cũng thách thức với linh mục rất nhiều. Thưa linh mục, nếu như linh mục muốn hỏi gì thêm, thì xin mời linh mục, cứ hỏi. 

Linh mục: Nhân Danh Thiên Chúa, ta truyền cho ngươi trả lời, Con Thú dưới biển đi lên trong Sách Khải Huyền chương 13 là Con Thú nào, Con Thú dưới đất đi lên là Con Thú nào? 

Lucifer: Xin lỗi linh mục, câu trả lời này Tôi không thể giải đáp. Vì đây là Huyền Bí của Kinh Thánh, vì đây là Huyền Bì của Kinh Thánh, xin lỗi linh mục, Tôi không thể giải thích. 

Linh mục: Nhân Danh Thiên Chúa, ta truyền cho ngươi trả lời, 48 tháng và 42 tháng đến đây đã chấm dứt chưa? 

Lucifer: Thưa linh mục, đã gần và sẽ chấm dứt, đã gần và sẽ chấm dứt. Nhiều Dấu Chỉ của thời đại, linh mục giải thích rất đúng. Nhiều Dấu Chỉ của thời đại, nhưng người Công Giáo đã được học, đã được nghe, nhưng không nhận ra, ngoài một số anh em thánh thiện và đạo đức, thưa linh mục. 

Linh mục: Nhân Danh Thiên Chúa, ta hỏi tiếp, ai gây rối trong cái chuyện đất cát cầm thú vừa qua? 

Lucifer: Tôi chứ ai, thưa linh mục, ha ha ha!!! Tôi đã từng thách thức linh mục như thế nào, linh mục quên rồi sao? Nhưng Tôi thì không bao giờ quên, Tôi đã gieo rắc ở trong lòng chất chồng kiêu kỳ, ha ha ha!!! Tôi đã gieo rắc sự hận thù, ghen ghét, đố kỵ, Tôi tìm đủ mọi cách, Tôi đã nói với linh mục như thế, phải không ạ? 

Linh mục: Ta biết ngươi bốn năm nay, ngươi đã làm cho ta biết bao nhiêu những chuyện đau khổ, nhưng ta luôn coi đó như là một phần thưởng, chứ không phải là hình phạt. 

Lucifer: Vì thế, Tôi không thể làm gì được ngài. Tôi sẽ câm thù ngài, câm thù ngài tột cùng, tột cùng. 

Linh mục: Dù ngươi câm thù ta đến đau chăng nữa, ta vẫn không bao giờ ghét ngươi. Và nhất là sự nâng đỡ cho những người mà ngươi đã từng đàn áp từ trước đến nay. 

Lucifer: Ai tin linh mục ngoài linh mục? Ha ha ha!!! Ai tin linh mục, thưa linh mục? Chả có ai tin linh mục, còn giả dối đấy. Trước mặt linh mục à, ha ha ..., toàn những kẻ giả dối. 

Linh mục: Ngươi có biết rằng ngươi đã bao nhiêu lần làm cho cái nhà Trẻ Tin người ta sợ hải không? 

Lucifer: Có chứ, ha ha ..., để tóng khứ con bé này ra khỏi đấy đấy, mất danh dự của cha đấy. Sáng này này, Tôi chính thức đẩy thằng bé vào tường đấy, ha ha ..., làm gì được Tôi? Ha ha ha!!! Ha ha ha!!! Vì ấy, Tôi thưa với linh mục rằng, linh mục nâng đỡ con cái của linh mục bao nhiêu ấy, ha ha ..., thì ấy, nó quay lưng với linh mục bấy nhiêu. Đùng một tí, bỏ luôn, Tôi nhảy vào. Ha ha ha!!! Linh mục hiểu chứ? 

Linh mục: Rõ, ta biết. Chính ta biết, cho nên ta mới không chấp những cái lệch. 

Lucifer: Đừng không chấp với Tôi, dại đấy linh mục ạ. Góp gió cái thành bảo, đấy linh mục ạ. 

Linh mục: Bảo cũng phải tạ. Thôi hôm nay, ta không hỏi ngươi nữa. Còn nhiều điều ta muốn hỏi ngươi, ta không hỏi ngươi nữa. Nhân Danh Thiên Chúa, ta truyền cho ngươi ra khỏi người này tất thì. Còn nếu không, ta sẽ đọc mệnh lệnh. Ngươi đã đồng ý chưa? 

Lucifer không nói gì thêm, nó rút lui khỏi linh hồn.
Linh mục mời mọi người cầu cùng Đức Mẹ. 

---

Lm Khiêm Hiền: Vài nhận định về Bài thông cáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Lm Khiêm Hiền: Vài nhận định về Bài thông cáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
Thưa tất cả anh chị em trong nhóm SDTT!
Qua thông cáo của HĐGM về SDTT, xin có một vài nhận định và những chia sẻ cùng anh chị em: 

Thông cáo này là không có giá trị khi nó không viết ra theo đúng sự thật và trình tự phải làm, mà thông cáo này đến từ một sự dàn xếp.
Trước hết, vì các vị ký vào thông cáo và cho phổ biến thông cáo này đã không hề đọc và nghiên cứu nghiêm túc về nội dung của SDTT, bằng chứng cụ thể nhất là thông cáo đề cập tới 1100 thông điệp, số liệu này quá cũ, trong khi đó trước ngày ra thông cáo thì đã có 1330 thông điệp rồi, nghĩa là các vị đã không hề đọc hoặc tra cứu trên trang web sudieptutroi, nếu họ có nghiên cứu và kiểm chứng thì không thể nào để số liệu sai lệch lớn trong một thông cáo mang tính toàn quốc và ảnh hưởng rất nhiều người.


Thứ hai, nội dung nhận định của thông cáo không có sức thuyết phục, nhiều bài nhận định về thông báo đã chỉ cho chúng ta thấy điều đó.

Thứ ba, nếu chúng ta đọc bài nhận định của cha Giuse Lâm Văn Sỹ, OP dưới đây, bài viết đăng ngày 11/09/2014 thì chúng ta sẽ thấy, thông cáo này do chính cha Sỹ viết chứ không phải của các giám mục liên quan và của HĐGM VN viết.

Đường dẫn của bài viết cha Giuse Lâm Văn Sỹ:http://giaolyductin.org/nhan-dinh-ve-phong-trao-su-diep-tu-…
Thứ tư, về sự dàn xếp rất tinh vi của thông báo. Những vị có chức quyền cao trong HĐGM đã chuẩn bị thông cáo này từ lâu và tác giả là cha Giuse Lâm Văn Sỹ. Họ đợi tới thời điểm chín mùi là cuộc họp của HĐGM vào ngày 13/4/2015 tại Sài Gòn, và ngày 14/4/2015 là họ trình thông cáo này cho HĐGM thông qua và thông báo trên toàn quốc. Họ muốn mượn tay của HĐGM qua cuộc họp thường niên để đánh mạnh và ngăn cản SĐTT với danh nghĩa là cả HĐGM, trong khi đó các vị trong HĐGM thì không hề đọc và hiểu gì về SDTT. Đây là điều khá bất thường trong truyền thống giáo hội. Truyền thống giáo hội thì trước khi ra thông cáo hay kết tội một chủ thuyết, một thông điệp thì phải có hội đồng thẩm định và các vị có thẩm quyền, trong trường hợp này là các giám mục nghiên cứu tường tận và có hiểu biết sâu xa, đưa ra những chứng cứ thuyết phục. Ở đây điều bất thường là các vị chưa đọc, chưa tìm hiểu thì đã đồng thuận với thông báo (nếu đọc thì không thể nhầm lẫn một con số thông điệp sai lệch đến như thế). Sở dĩ có điều bất thường này vì những người cố tình ngăn cản đã đưa ra lý do các thông điệp chống đối đức giáo hoàng đương nhiệm, cho rằng các thông điệp nói ĐGH đương kim là giả. Khi đưa ra lý do này thì chắc chắn không vị nào dám phản đối, vì nếu phản đối thì họ sẽ kết tội là chống giáo hoàng, chống giáo hội. Vì thế dù chưa đọc, chưa tìm hiểu họ vẫn phải đồng ý. Đó là kế đồ tinh vi của những kẻ cố tình đưa ra thông cáo này, nên thông cáo hoàn toàn vô giá trị, dù hiện tại thông cáo đã hoàn toàn hợp lệ và hợp pháp với chữ ký của Đức cha ủy ban giáo lý đức tin và Đức cha chủ tịch HĐGM.

Thứ năm, với thông cáo này, hậu quả là sẽ có một đội quân là tay sai của satan sẽ đi rình mò và bắt bớ người tin và loan truyền SĐTT dựa trên thông cáo này. Bởi vì, lúc này họ có đủ cơ sở dựa trên một thông cáo bất hợp lệ để dứt phép thông công và sỉ nhục người tin và người loan truyền. Vì thế, với tình hiện tại việc loan truyền SDTT cho người công giáo tại VN bằng tài liệu rất khó khăn và có thể nói là hầu như không thể được vì rất nguy hiểm cho người loan truyền. Tuy nhiên cũng giống như thời các tông đồ, khi bị Thượng hội đồng Do Thái cấm không được loan truyền danh Giêsu, thì mở ra cơ hội cho người ngoại giáo. Khi có dịp tiếp xúc với các anh chị em trong các nhóm ở VN đều thống nhất sẽ lên đường đi ra với người ngoại giáo khi không thể loan truyền cho người công giáo. Việc loan truyền cho người ngoại giáo là ý Chúa muốn trong các thông điệp nhưng lâu nay chúng ta đã không làm. Hơn nữa việc loan truyền cho người ngoại giáo thì an toàn cho người loan truyền, vì sẽ không ai tố cáo mình trước giáo quyền. Có lẽ mùa xuân ơn cứu rỗi cho người ngoại giáo đã đến sau thông cáo này.

Thứ sáu, vậy thì người công giáo sẽ như thế nào khi chúng ta không thể loan truyền trực tiếp cho họ bằng tài liệu hoặc bằng lời rao giảng?

Người công giáo sau khi nhận được thông báo, số người trung lập (không hề có ý chống SDTT và chưa từng nghe biết SDTT, con số này có thể chiếm đến 70-80% người công giáo) sẽ thắc mắc và tò mò muồn tìm kiếm thông điệp nói gì, sai ở điểm nào. Số người này sẽ đi tìm thông điệp, trên mạng hoặc các tài liệu có sẵn. Họ sẽ vào các trang SDTT để đọc để tìm kiếm điều sai trái, nhưng chắc chắn từng trang sách Sự Thật không có điều nào sai trái, và như thế sẽ cuốn hút họ vào trang tiếp theo và rồi họ sẽ tin vào các thông điệp.
Như thế thông cáo này đã được loan truyền trên toàn quốc cho giáo dân và hàng giáo sĩ, chính là một cách quảng bá các thông điệp của Chúa đến cho người công giáo VN. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì điều này!
Vậy thì đối với người công giáo chúng ta hãy tạm dừng việc loan truyền bằng tài liệu và rao giảng (vẫn loan truyền được trên mạng internet) Và hãy để cho họ TỰ MÌNH TÌM KIẾM SÁCH SỰ THẬT dưới sự thúc đẩy của CTT (một phần vì hiếu kỳ, tò mò qua thông cáo), chứ chúng ta đừng loan truyền truyền trực tiếp. Thiết nghĩ rằng các giám mục, linh mục và giáo dân lâu nay chưa có dịp tiếp cận, chưa hề nghe biết về các thông điệp, bây giờ sau thông cáo họ sẽ tìm đọc. Thực tế là sau khi có thông báo, số người truy cập vào các thông điệp tăng lên gấp đôi.
Vì thế, qua thông cáo này, người tin vào SDTT sẽ bị sự bách hại lớn lao, tuy nhiên, nhờ thông cáo mà nhiều người công giáo được biết SDTT, được biết có tiên tri giả và giáo hoàng giả trong thời đại này, họ sẽ tự mình tìm hiểu và kiểm chứng trong thời gian sắp tới. Và cũng nhờ thông cáo này mà người ngoại giáo được nhận biết Chúa, được hưởng ơn cứu rỗi của Chúa.


Anh chị em hãy đọc lại thông điệp của Chúa ngày 14/07/2012: “Hỡi con gái của Ta, con hãy dấn thân và hãy giúp Ta bảo đảm rằng những Thông Điệp của Ta được ban cho mọi tín ngưỡng, mọi quốc gia và mọi con cái của Thiên Chúa, bao gồm cả những người ngoại giáo và những người lòng chai dạ đá. Đừng bận tâm nếu họ phỉ nhổ vào con, hoặc không chịu lắng nghe; con phải trao cho họ những Thông Điệp này. Bất kỳ một ai hoặc tín hữu của Ta - Chúa Giêsu Kitô, mà không chịu nhìn nhận rằng Ta mong muốn truyền ban Lời Chí Thánh của Thiên Chúa cho tất cả mọi tôn giáo, thì không phải là một Kitô Hữu đích thực. Biết bao nhiêu người đã không chịu nhìn nhận rằng những Thông Điệp này của Ta là dành cho nhân loại vì Ta đón nhận toàn thể nhân loại và mọi thứ tôn giáo khác, kể cả những người vô thần. Các con không được phép nghĩ rằng chỉ có các con, những Kitô Hữu đích thực, mới được Thiên Chúa – Chúa Cha Hằng Hữu yêu thương. Các con được chúc phúc và được yêu thương nhưng nếu như tất cả nhân loại không hoán cải thì Cha Ta không thể đạt được chiến thắng mà Người mong muốn để hiệp nhất tất cả con cái của Người. Hỡi các tín hữu của Ta, các con có trách nhiệm hết sức to lớn vì Tặng Ân Sự Thật được Thiên Chúa ban cho các con. Bổn phận của các con là loan truyền Lời Chí Thánh của Ta để mang những linh hồn đáng thương, những linh hồn không biết gì về sự Hiện Hữu của Ta vào trong Vương Quốc của Thiên Chúa.”

Xin Chúa ban nhiều ơn lành cần thiết cho các anh chị em là những tông đồ thời cuối của Chúa.


Lm Khiêm Hiền

Nhận định của một mục tử về thông cáo của ủy ban giáo lý đức tin về Sứ Điệp Từ Trời


NHẬN ĐỊNH VỀ THÔNG CÁO CỦA  ỦY BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN VỀ SỨ ĐIỆP TỪ TRỜI


Ngày 14/04/2015, ủy ban Giáo Lý Đức Tin trực thuộc HĐGMVN, đã ra thông cáo cấm phổ biến và rao giảng các Sứ Điệp Từ Trời. Trong thông cáo có nhiều điểm chưa chính xác và có những nhận định không đúng về vị ngôn sứ cũng như các sứ điệp. Chúng tôi đưa ra những nhận định của mình về thông cáo đó như sau:
  1. Về sự ẩn danh của vị ngôn sứ.
  2. Tác giả ẩn danh
Tác giả thật sự của các sứ điệp này là Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria chứ không phải là của con người, của chính thị nhân, vị ngôn sứ của Chúa. Ngôn sứ chỉ là thư ký của Chúa, ngôn sứ chỉ trình bày lại những gì Chúa muốn nói với con người mà thôi. Vì thế việc biết chính xác tác giả nhân loại là ai thì không quan trọng. Điều này cũng đã xảy ra với các tác giả thật sự của Kinh Thánh. Nhiều quyển sách trong Kinh Thánh không rõ ràng tác giả nhân loại thực sự là ai. Điều quan trọng là nội dung của sứ điệp. Không một sứ điệp giả nào của Satan lại dạy con người cầu nguyện với kinh Mân Côi, kinh Lòng Chúa Thương Xót và các Chiến Dịch Cầu Nguyện.
  1. Lý do của sự ẩn danh nơi vị ngôn sứ
– Vì đó là điều Chúa muốn. Ngài muốn vị ngôn sứ tránh sự xao lãng bên ngoài và tập trung vào sứ vụ quan trọng nhất trong thời cuối được Thiên Chúa ban cho nhân loại qua sách Sự Thật. Đó là cuốn sách đã được tiên báo cho tiên tri Đaniel: “Nhưng Ta sắp báo cho ngươi biết điều đã ghi chép trong SÁCH SỰ THẬT” (Đn 10,21) và ở Đn 12,4: “Phần ngươi, Đa-ni-en, hãy giấu những lời này, hãy niêm CUỐN SÁCH lại cho đến THỜI CÙNG TẬN. Bấy giờ nhiều người sẽ đọc, và được hiểu biết thêm.”. Và đó cũng chính là cuốn sách mà Thiên Chúa bảo thánh Gioan phải nuốt đi, để đến thời cuối cùng Chúa Giêsu sẽ mở ra: “Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi: ‘Cầm lấy và nuốt đi! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật ong’. Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi”. (Kh 10, 9-10). Cuốn sách đó làm cho bụng Gioan phải cay đắng vì được tiên báo về những khốn khó, bách hại trong thời cuối mà những người Kitô hữu chân chính phải chịu. Nhưng nó sẽ ngọt ngào vì nhờ những bách hại đó mà nhiều người được ơn cứu độ, nhiều linh hồn sẽ được cứu trong thời cuối cùng trước khi Chúa đến.
Vì sự an toàn cho chính vị ngôn sứ. Satan vô cùng căm tức sứ vụ này, nó tìm mọi cách làm sao lãng sứ mệnh của vị ngôn sứ và có thể làm tổn hại đến cả tính mạng của vị ngôn sứ. Bởi vì nhờ sứ vụ này mà hàng tỉ linh hồn sẽ được cứu rỗi. Thật vậy, nhờ những lời nhắc nhở, dạy bảo, cảnh báo của chính Thiên Chúa cho nhân loại qua sứ vụ này mà nhiều người đứng vững trong đức tin trước những khốn khó trong cuộc chiến cuối cùng của Satan và Thiên Chúa, trước khi Satan bị dứt khoát ném vào hồ lửa đời đời (x.Kh 20, 1-3).
  1. Về tư cách đạo đức của người nhận được mặc khải
– Thiên Chúa kêu gọi và trao ban mặc khải cũng như sứ mệnh cho các ngôn sứ của Ngài thìkhông liên quan đến tư cách đạo đức của người nhận mặc khải. Truyền thống cho chúng ta thấy điều đó. Vua Đa-vít, các ngôn sứ, đặc biệt là các Tông đồ như Phê-rô, Mat-thê-ô, Phao-lô… họ đều là những con người tội lỗi, yếu đuối, dốt nát, quê mùa thế nhưng Thiên Chúa vẫn chọn gọi và trao ban mặc khải. Nhiều vị thánh trong giáo hội trong đó có thánh nữ Faustina là một nữ tu nhỏ bé, thấp hèn, không ai biết tới, đôi khi còn bị kết tội và lên án ở trong giáo hội.. thế nhưng lại được Chúa mặc khải cho những sứ điệp lớn lao (Sứ điệp Lòng Thương Xót Chúa của thánh nữ Faustina đã từng bị giáo hội cấm phổ biến trong thời gian dài từ năm 1959 đến năm 1978).
– Không một ai có thể tự nhận mình là đủ tư cách đạo đức để được Chúa trao ban mặc khải, bởi vì tất cả đều là tội nhân. Việc Chúa trao ban mặc khải cho ai đó là quyền tự do của Người và là hồng ân lớn lao của Chúa chứ không phải là do công trạng của chính con người. Con người không có quyền xét đoán tư cách đạo đức của người khác, quyền đó chỉ dành cho Thiên Chúa:“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán,  vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy.” (Mt 7,1-2) Ngươi Do Thái đã xét đoán tư cách của các Tông Đồ và của chính Chúa Giêsu khi Ngài đi rao giảng và tiếp xúc với những hạng người tội lỗi. Vì thế, câu nói trong thông cáo “Không ai biết được tư cách đạo đức của người tự cho là nhận được mặc khải” là một cách xét đoán, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xem xét ai là đủ tư cách đón nhận mặc khải của Ngài.
– Còn việc giáo hội xem xét một sứ điệp hay một ngôn sứ là thật hay giả thì giáo hội phải lập nên hội đồng thẩm định. Hội đồng này sẽ xem xét từng nội dung sứ điệp có điều gì trái với Lời Chúa và truyền thống của giáo hội hay không. Ở đây chưa có một hội đồng nào đánh giá chi tiết nội dung của 1330 sứ điệp (không phải là 1100 sứ điệp như thông cáo đã viết) để đưa ra những bằng chứng có sức thuyết phục là đây là những sứ điệp không đến từ Thiên Chúa.
  1. Về thuyết “Ngàn năm” (Millénarisme)
  2. Điều mà thông cáo nói rằng các sứ điệp tin vào thuyết “ngàn năm” (thiên kỷ) là lạc thuyết đã bị giáo hội lên án, đó chính là qua Sắc lệnh về thuyết thiên kỷ ôn hòa (Millénarisme mitigé) của thánh bộ (Décret du Saint Office) ký ngày 21/07/1944 (Denzinger số 3839) viết như sau:
“Câu hỏi: Phải nghĩ gì về thuyết thiên kỷ ôn hòa, tức là thuyết cho rằng Đức Kitô, trước ngày phán xét chung, trước khi có hay không có sự sống lại của nhiều bậc công chính, Người sẽ ngự đến hữu hình để trị vị trái đất?
Trả lời: Thuyết thiên kỷ ôn hòa không thể được giảng dạy như một học thuyết vững chắc (Tuto doceri non posse)”.
Sau này sách GL HTCG năm 1992, số 676, đã chiếu theo sắc lệnh này không chấp nhận thuyết thiên kỷ ôn hòa.
Tuy nhiên, phân tích sắc lệnh trên, chúng ta nhận thấy: Giáo hội không lên án thuyết thiên kỷ một cách dứt khoát, khi Giáo hội nói rằng thuyết thiên kỷ ôn hòa “không thể được giảng dạy như một học thuyết vững chắc” nghĩa là cũng có thể giảng dạy nó, nhưng không phải như một điều vững chắc. Vì thế vẫn có thể được phép bàn luận về thời kỳ “ngàn năm”.
  1. Về thời kỳ ngàn năm sách Khải Huyền có nói tới và các sứ điệp chỉ xác nhận lại lời Kinh Thánh, không nói điều gì ngoài Kinh Thánh. Chúng ta tin vào Lời Chúa hay tin vào lời nhân loại?
Chúng ta đọc lại sách Khải Huyền (Kh 20, 1-6): “Bấy giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khoá vực thẳm và một dây xích lớn. Người bắt lấy Con Mãng Xà, tức là Con Rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Xa-tan, và xích nó lại một ngàn năm. Người quăng nó vào Vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết một ngàn năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn.
Rồi tôi thấy những chiếc ngai, có người ngồi trên đó, và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Đức Giê-su và lời của Thiên Chúa; họ là những kẻ đã không thờ lạy Con Thú và tượng của nó, và không nhận thích dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và hiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm. Những người khác trong số kẻ chết thì không được sống lại trước khi hết một ngàn năm ấy. Đó là lần phục sinh thứ nhất. Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này! Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ; nhưng họ sẽ là tư tế của Thiên Chúa và của Đức Ki-tô, họ sẽ hiển trị với Đức Ki-tô một ngàn năm ấy.”
  1. Triều đại ngàn năm đó cũng chính là Trời Mới Đất Mới.
– Kh 21, 1-4: Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất, và biển cũng không còn nữa. Và tôi thấy Thành Thánh là Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngai có tiếng hô to: “Đây là nhà tạm Thiên Chúa ở cùng nhân loại, Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất.”
- 2 Pr 3, 11-15: Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu huỷ và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng. Nhưng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.
- Is 65,17; 66,22: “Ta sẽ tạo dựng một trời mới đất mới; những gì đã qua sẽ không còn được nhớ đến nữa, sẽ không còn ở trong tâm trí ai nữa! trời mới đất mới được tạo dựng sẽ tồn tại trước nhan Ta như thế nào, dòng dõi các con và tên các con cũng sẽ tồn tại như vậy !”
  1. Về việc ủng hộ Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, đang khi đó lại không chấp nhận và có những lời xúc phạm đến Đức Thánh Cha Phanxicô.
– Các sứ điệp không phải là ủng hộ theo kiểu phe nhóm, nhưng là kính trọng, yêu mến, hiệp thông và cầu nguyện cho vị Giáo hoàng đích thật đến từ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI. Việc kính trọng, yêu mến và hiệp thông với Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI là điều phải lẽ hợp với đạo lý làm con.
– Trong các sứ điệp, không có lời nào xúc phạm tới Đức Thánh Cha Phanxicô.
– Tuy nhiên, các sứ điệp có nói tới sự xuất hiện tiên tri giả trong thời cuối. Tiên tri giả sẽ xâm chiếm giáo hội và lừa gạt nhiều người. Liệu đó có phải là Đức Phanxicô hay không thì chúng ta hãy nghiệm xét và thời gian sẽ trả lời. Và điều sứ điệp nói tới Tiên Tri Giả cũng chỉ là nhắc lại và làm rõ hơn những điều Chúa đã nói trong Kinh Thánh và những mặc khải qua các ngôn sứ của Ngài. Sau đây là những trích dẫn Kinh Thánh và một số mặc khải khác:
+ Tin mừng thánh Matthêô viết: “Thật vậy, sẽ có những Kitô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, đưa ra những dấu lạ lớn lao và những điềm thiêng, đến nỗi chúng lừa gạt cả những người đã được tuyển chọn, nếu có thể. Thầy báo trước cho anh em đấy!” (Mt 24, 24-25)
+ Kh 13, 11-12: Ngôn sứ giả phục vụ Con Thú: “Tôi thấy một Con Thú khác từ đất đi lên. Nó có hai sừng giống như sừng chiên, và nói năng như một Con Mãng Xà. Nó thi hành tất cả quyền bính của Con Thú thứ nhất, trước mặt Con Thú ấy, và làm cho đất, cũng như những người sống trên mặt đất, thờ lạy Con Thú thứ nhất, mà vết tử thương đã được chữa lành.”
Con thú thứ hai đến từ đất, có sừng giống sừng chiên. Thú đội lốt chiên đó chính là Ngụy Ngôn Sứ sẽ là tay lừa bịp vĩ đại nhất từng sống trên mặt đất, giả dạng hoàn toàn là người khác với bản thân ông ta. Nhờ vậy ông ta dẫn dắt rất nhiều tín hữu rơi vào lạc giáo, là chung cuộc ông sẽ khiến cho trái đất tôn vinh và thờ kính tên Phản Kitô.
+ Qua cha Gobbi, Đức Mẹ cho biết: Mẹ sẽ cho con hiểu rõ về Kinh Thánh. Trên hết mọi sự, Mẹ sẽ đọc cho con những trang trong cuốn sách cuối cùng, mà chúng con đang sống… Mẹ sẽ mở cho con cuốn sách đã niêm phong, hầu cho các bí mật chứa  trong đó được hiển lộ…
Này, nhờ con quái thú nổi lên từ biển, một con quái thú có hai sừng giống sừng con cừu, đến từ đất… Nó liên hệ mật thiết đến chức linh mục. Con quái thú có hai sừng giống sừng cừu ám chỉ rằng Tam Điểm đã len lỏi vào bên trong Giáo hội, có nghĩa là Tam Điểm thuộc hàng giáo sĩ, đã đặc biệt lan tràn giữa thành phần hàng giáo sĩ. Việc Tam Điểm xâm nhập vào bên trong Giáo hội, đã được Mẹ báo trước cho các con tại Fatima, khi Mẹ tuyên bố với các con rằng Satan sẽ lọt vào tận cấp cao cấp nhất của Giáo hội. Công việc của Tam Điểm thuộc hàng giáo sĩ là hủy diệt Chúa Kitô và Giáo hội của Ngài, bằng cách xây dựng một nguỵ thần mới, gọi là một đấng kitô giả hiệu và một giáo hội giả hiệu.
Giáo hội sẽ biết được thời điểm cuộc bội giáo vĩ đại của mình. Con người của tội lỗi sẽ len lỏi vào bên trong Giáo hội, và sẽ ngồi vào chính Đền thờ Thiên Chúa, trong khi những Người Còn Sót Lại, các tín hữu bền gan trung thành, sẽ lâm vào một cuộc thử thách và bách hại nghiêm trọng.
+ Lời tiên tri của thánh Malachy: Chúng ta đang ở thời đại của vị giáo hoàng cuối cùng giáo hoàng thứ 112 trong danh sách của ngài.
+ Đức Mẹ La Salette đã tiên báo về thời cuối cùng như sau:
Roma sẽ mất đức tin và trở thành ngai của tên phản Kitô…Toàn thể vũ trụ sẽ bị chấn động vì kinh hoàng, và nhiều người sẽ buông mình để bị dẫn vào lầm lạc.
Giáo hội sẽ suy tàn.
Mélanie, thị nhân, cho biết Đức Mẹ nói rằng Giáo Hội sẽ bị suy tàn theo cả hai nghĩa:
1) “người ta sẽ không biết ai là giáo hoàng đích thực”;
2) “có lúc, bí tích Thánh thể sẽ không còn được cử hành (cách hợp lệ) trong các nhà thờ.”
  1. Về những điều mập mờ lẫn lộn giữa sự thật và sai lầm trong cách giải thích liên quan đến mầu nhiệm Đức Kitô, huấn quyền, bí tích, luân lý.
Chúng tôi chưa thấy có điều gì mập mờ lẫn lộn giữa sự thật và sai lầm trong cách giải thích liên quan đến mầu nhiệm Đức Kitô, huấn quyền, bí tích, luân lý trong các sứ điệp. Thông cáo chỉ có kết luận mà không nêu rõ bằng chứng.
Chúng tôi cũng thấy có nhiều bài viết nêu ra những dẫn chứng cho rằng các sứ điệp sai thần học, trái Kinh thánh của một số tác giả. Tuy nhiên những bằng chứng đưa ra của các tác giả đó không có sức thuyết phục. Chúng tôi những người tin vào các sứ điệp đã viết bài vạch ra sự thiếu thuyết phục, những sự gán ghép vô căn cứ và những giải thích sai lầm của các tác giả đó.
  1. Về hiệu quả, các sứ điệp không mang bình an tâm hồn, nhưng gieo rắc sự sợ hãi hoang mang cho nhiều tín hữu.
  2. Các sứ điệp mang lại niềm bình an trong tâm hồn và nhiều sự hoán cải xảy ra.
Trái ngược với nhận định trên, chúng tôi những người tin vào các sứ điệp lại cảm thấy rất bình an trong tâm hồn, cho dù chúng tôi tin vào sứ điệp bị nhiều người phản đối, kết tội, bách hại…chúng tôi vẫn cảm thấy vui mừng vì cùng chịu đau khổ với Chúa Kitô.
Chúng tôi cảm thấy bình an trong tâm hồn bởi vì các thông điệp loan báo cho chúng tôi điều mà lâu nay mọi người Kitô hữu mong đợi đó là ngày Chúa đến xét xử trần gian, ngày người lành được ban ơn thưởng, dù chúng tôi không phải là những người thật xứng đáng, nhưng chúng tôi tin vào Lòng Thương Xót Chúa sẽ tha thứ và ban ơn cứu độ những ai tin vào Ngài và đón chờ ngày Ngài lại đến lần thứ hai như lời Ngài.
Chúng tôi nhận thấy rằng, tất cả những ai tin vào các sứ điệp đều thay đổi cuộc sống của mình, có một sự hoán cải thật sự, gia tăng kinh nguyện và các việc đạo đức, đó chính là hoa quả của Chúa Thánh Thần.
  1. Tuy nhiên cũng có trường hợp các sứ điệp này làm cho nhiều người hoang mang lo sợ. Những người hoang mang lo sợ là những người nào?
– Satan và các đồ đệ của nó rất lo sợ ngày Chúa đến, ngày mà nó và bè lũ dứt khoát bị loại ra khỏi trần gian, thời gian của Satan đã sắp hết (Kh 20, 1-3), mở ra triều đại nước Thiên Chúa hiển trị trên trần gian như lời Chúa đã hứa (Mt 25, 34).
– Những ai còn dính bén vào trần gian nhiều quá cũng hoang mang lo sợ, vì họ không muốn mất những gì đang có. Trong khi đó những người con của Chúa thì hân hoan vui mừng vì ngày cứu độ đã đến.
– Con cái của bóng tối thì lo sợ sự xét xử của ánh sáng Thiên Chúa: “Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.” (Ga 3, 19-21)
– Phản ứng trước ánh sáng của bóng tối đó là tìm mọi cách dập tắt ánh sáng. Thông cáo này đang làm như thế. Nhưng con người và Satan không thể thắng được Thiên Chúa như lời ông Ga-ma-li-ên dám nói với Thượng Hội Đồng: “Nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá hủy; còn nếu quả thật là do bàn tay Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá hủy được, không khéo quý vị lại thành những kẻ chống  Thiên Chúa” (Cv 5, 38-39).
  1. Nguyện xin Thần Khí sự thật hướng dẫn các tín hữu đón nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu theo giáo huấn của Hội Thánh.
Câu trên phải là: Nguyện xin Thần Khí sự thật hướng dẫn các tín hữu đón nhận Tin Mừng của Chúa Giêsu theo Thánh Ý Thiên Chúa, chứ không phải theo giáo huấn của Hội Thánh: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : “Lạy Chúa ! lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)
 Thay lời kết
Với những nhận định trên đây, chúng ta hãy nghiệm xét xem thần khí nào đã ra thông cáo này? Là những người con cái đích thực của Thiên Chúa, chúng ta hãy quay về với Thiên Chúa, trung thành với giáo huấn của Ngài. Chúng ta đang ở trong thời cuối, mọi sự đều có thể đảo lộn trước sức tấn công mạnh mẽ của Satan. Vì thế điều khôn ngoan nhất là chúng ta hãy chọn Thánh Ý Chúa mới là trên hết, như lời của thánh Phê-rô có nói “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm” (Cv 5,29).
--------------------------------------------------

“Há các ngươi được vặn hỏi Ta về con cái Ta? Hay ra lệnh cho Ta về việc Ta làm? " Tiên Tri Ysaya





Tâm tình của một số đọc giả yêu mến SĐTT


Lần trước chúng tôi đăng bài:
Chúng tôi có nhận được một số email cám ơn vị mục tử viết ra bài này nhưng chúng tôi không biết ngài là ai vì đây là do một linh mục trong bbt gởi cho chúng tôi. Chúng con xin mượn dịp này thay mặt cho rất nhiều người để gởi lời cám ơn thật nhiều đến vị mục tử đáng quý ấy. Dưới đây là một đoạn sách của tiên tri Ysaya rất hay do một đọc giả gởi đến sau khi đọc bài nhận định. Vị đọc giả ấy viết:
Cám ơn vị Mục Tử đã trả lời thay cho mọi người về những câu hỏi quá “gay gắt” và quá “hoạnh họe”.
Tôi mạn phép mượn đoạn Kinh Thánh Cựu Ước mà Chúa Thánh Thần đã dùng Tiên Tri Ysaya để Cảnh Tỉnh mọi người muốn HOẠNH HỌE muốn BẮT BẺ và muốn lướt Quyền của Thiên Chúa Ba Ngôi.
*** Tiên Tri Ysaya chương 45
Yavê an bài vũ trụ và lịch sử
“…9 Khốn cho kẻ cãi lại Ðấng nắn ra nó,
khi chỉ là mảnh sành giữa những mảnh sành đất thó!
Họa chăng đất sét nói với thợ nặn: “Ông làm gì thế?”
hay đồ làm ra (dám nói): “Hắn không khéo tay!”?
10 Khốn cho kẻ nói với cha: “Ông đã sinh ra cái gì?”
Hay với mẹ: “Bà đã đẻ ra cái gì?”
11 Này đây lời của Yavê, Ðấng Thánh của Israel,
Ðấng nắn ra những điều sẽ đến:
“Há các ngươi được vặn hỏi Ta về con cái Ta?
Hay ra lệnh cho Ta về việc Ta làm?
12 Chính Ta đã làm ra đất, nhân loại trên đó, Ta đã tạo dựng.
Chính Ta, Tay đã căng bầu trời
và cầm lịnh trên tất cả cơ binh của nó…”.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

“Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. ” (Mc 7,6)

“Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. ” (Mc 7,6)

Lòng chúng thì xa Ta (10.2.2015 – Thứ ba Tuần 5 Thường niên)

----

LỜI CHÚA TRÍCH TRONG SÁCH SỰ THẬT
 Theo Ngôn Sứ Cuối Thời MARIA DIVINE MERCY

Đừng chú ý đến những tiếng gào thét chống đối vì lý lẽ của loài người không có ý nghĩa gì trong Vương Quốc của Ta (30/08/2014)

Thứ bảy ngày 30 tháng 8 năm 2014, lúc 18:15
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, lòng kiên trì nhẫn nại trong lúc chịu hy sinh đau khổ sẽ khiến cho một linh hồn trở nên gần gũi với Ta hơn và Ta sẽ ân thưởng vì những thử thách lớn lao mà người ta phải chịu. Đừng bao giờ suy nghĩ một cách hết sức sai lầm rằng tên ác quỷ lại không để ý đến sự Hiện Diện của Ta trong một linh hồn, hắn nhanh chóng kéo đến với những linh hồn mà ở đó sự Hiện Diện của Ta là mạnh mẽ nhất. Hãy chấp nhận hy sinh đau khổ vì Danh Ta và hãy hiểu rằng lý do của việc hy sinh đau khổ ấy là vì Ta. Nếu như Ta không hiện diện nơi các con thì tên ác quỷ sẽ phớt lờ các con.
Những ân Sủng mà Ta rộng ban cho những ai hết lòng yêu mến Ta, những người không hề có tính ích kỷ hoặc thói tự cao tự đại, thì gồm có Ơn Phân Định. Ơn Phân Định là một Ơn rất đặc biệt từ Thiên Đàng và quả là phúc cho những ai có được ơn để nhận ra Sự Thật vì họ là những người không bao giờ bị dao động bởi những sự dối trá. Những ai được ban cho Ơn Phân Định, sẽ mang về cho Ta nhiều linh hồn. Nhưng, đối với mỗi một linh hồn các con mang về cho Ta và chính vì những lời cầu nguyện và hy sinh đau khổ của các con mà tên ác quỷ sẽ ra sức ngăn cản các con. Hãy biết rằng Vinh Quang của Thiên Chúa vốn ở cùng các con, sẽ thu hút sự tấn công khủng khiếp và các con sẽ bị những kẻ yếu đuối nguyền rủa vì Danh Ta, họ là miếng mồi ngon cho Satan và mọi tên quỷ mà hắn thả ra để hủy diệt các linh hồn trên trái đất.
Hãy sống bình an và hãy biết rằng khi các con bảo vệ Sự Thật - Lời của Thiên Chúa - mà phải đối mặt với nghịch cảnh, thì Ta sẽ dùng đến tất cả Quyền Năng của Ta để cứu các linh hồn. Đối với mỗi một linh hồn các con mang về cho Ta thì Ta sẽ tuôn đổ nhiều ân Sủng cho các con và sự việc cứ thế tiếp diễn. Đừng chú ý đến những tiếng gào thét chống đối vì lý lẽ của loài người không có ý nghĩa gì trong Vương Quốc của Ta. Các con phải luôn nhìn nhau như thể các con nhìn bằng ánh Mắt của Ta. Ta đã chẳng từng dạy bảo các con về điều này trước đây sao? Các con lại không hiểu được bài học căn bản nhất mà Ta đã dạy các con trong lúc sinh thời của Ta trên trái đất này hay sao? Hãy yêu thương nhau như Ta yêu thương các con.
Nếu các con không thể yêu thương những kẻ thù nghịch các con thì các con khó mà có thể đến gần hơn với Ta. Nếu các con đặt mình lên trên tha nhân, thì các con không thể nói rằng các con yêu mến Ta một cách vô điều kiện, vì nếu các con yêu mến Ta một cách vô điều kiện, thì các con sẽ thưa với Ta rằng:
“ Lạy Chúa Giêsu, con không xứng đáng ra đứng trước Mặt Chúa, nhưng xin Chúa thực hiện nơi con điều Chúa muốn vì con sẽ sống đẹp lòng Chúa.”
Hỡi tất cả các con, hãy dấn thân và hãy tự nhắc nhở bản thân các con về việc Ta là Ai. Chỉ khi các con sống đúng theo những Giáo Huấn của Ta, thì các con mới có thể thực sự nói rằng các con thuộc về Ta. Các con không thể tách ra một phần của Lời Ta và lớn tiếng rao giảng về phần ấy nhưng lại chối bỏ những phần khác.Những ai khoe khoang về hiểu biết cao siêu của họ đối với tha nhân và bày ra những phiên bản lệch lạc của họ về Lời Ta và hậu quả là lôi kéo nhiều linh hồn xa lìa Ta, thì Ta phải nói cho các con biết điều này. Ngày mà Ta không còn hiện diện trên thế giới này sẽ là ngày mà những kẻ hùng mạnh và những kẻ kiêu ngạo phải khóc trong tức giận điên cuồng và tuyệt vọng, vì khi ấy chúng sẽ biết được rằng sự lừa dối của chúng khiến cho nhiều linh hồn phải sa ngã và cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ khiến cho chúng phải run sợ.
Sẽ có những kẻ phải khóc lóc và nghiến răng. Nhưng, khi ấy chúng sẽ không biết phải đi về đâu. Chúng sẽ không có ai để che chở vì chúng sẽ không bao giờ được diện kiến Thánh Nhan Ta.
Chúa Giêsu của các con
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com
-----


Lời Chúa: Mc 7, 1-13
Khi ấy, có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Ðức Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Ðức Giêsu: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” Người trả lời họ: “Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng: ‘Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.’ Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.” Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Môsê đã dạy rằng: Người hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử!’ Còn các ông, các ông lại bảo: ‘Người nào nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ đều là “coban” rồi, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa’, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời của Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”

Suy niệm:
Trong Bài Tin Mừng hôm nay có năm từ truyền thống (cc. 3, 5, 8, 9, 13).
Đó là truyền thống của tiền nhân, truyền thống của người phàm,
truyền thống mà các ông Pharisêu nắm giữ và muốn người khác phải theo.
Song song với truyền thống này là điều răn của Thiên Chúa (cc. 8, 9)
Đức Giêsu tố cáo người Pharisêu đã gạt bỏ, đã coi thường điều răn này
chỉ vì muốn khư khư giữ lấy truyền thống của họ (cc 8, 9, 13).

Đây là một điều đáng tiếc, vì mục tiêu của người Pharisêu không phải là hủy bỏ lời của Thiên Chúa (c. 13).
Trái lại, họ muốn dân Do Thái sống nghiêm túc hơn ơn gọi của mình,
sống như một dân tộc thánh thiện giữa một xã hội vàng thau thời Đức Giêsu.
Chính vì thế họ chẳng những muốn tuân giữ điều được viết trong Luật Môsê
mà còn muốn sống theo những truyền thống
dựa trên luật truyền khẩu được ban cho Môsê nữa.

Họ đòi cả dân chúng cũng phải sống theo các luật về thanh sạch của các tư tế.
Bởi vậy, họ than phiền chuyện vài môn đệ của Đức Giêsu
đã không rửa tay trước khi ăn.
Thật ra chẳng phải người Do Thái nào cũng giữ luật rửa tay trước khi ăn.
Các sách Cựu Ước cũng không hề đòi hỏi chuyện này (x. Lêvi 11-15).
Đáng tiếc là khi tập trung vào chuyện sạch sẽ bên ngoài,
người Pharisêu có nguy cơ bỏ rơi hay lơ là chuyện trong sạch nơi trái tim.
Đây mới là điều quan trọng mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh.

Theo truyền thống hội đường Do Thái, có cả thảy 613 điều răn,
365 điều cấm làm và 248 điều phải làm.
Cả một rừng điều răn này chi phối toàn bộ đời sống của người Do Thái giáo.
Người Pharisêu cho rằng sự thánh thiện nằm ở chỗ chu toàn hết mọi luật này.
Còn Đức Giêsu coi sự thánh thiện nằm ở sâu nơi trái tim thuộc trọn về Chúa.
Ngài trích lời của ngôn sứ Isaia (29, 13):
“Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta.”
Làm thế nào để trái tim của chúng ta gần với Chúa?
Làm thế nào chúng ta khỏi trở thành những kẻ đạo đức giả?
Làm thế nào chúng ta giữ luật Chúa và Giáo Hội với sự mềm mại, tự do, vui tươi?
Ước gì từng hành vi giữ luật của ta được chi phối bởi trái tim đầy yêu mến.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,
xin cho con quả tim của Chúa.

Xin cho con đừng khép lại trên chính mình,
nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa
vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường
để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.
Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen,
mọi trả thù ti tiện.
Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng,
không một biến cố nào làm xáo trộn,
không một đam mê nào khuấy động hồn con.
Xin cho con đừng quá vui khi thành công,
cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.
Xin cho quả tim con đủ lớn
để yêu người con không ưa.
Xin cho vòng tay con luôn rộng mở
để có thể ôm cả những người thù ghét con.

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ