Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

Tình Khúc - Lm Ân Đức


ĐK. Lạy Đấng Tình Quân con tôn thờ. Con nay thuộc về Chúa, Chúa nay thuộc về con. Mũi tên nào say đắm bắn trúng con tim hồng. Để từ nay con sống là sống cho, cho tình yêu. Và dầu cho con chết là chết cho, cho tình yêu.

1. Con xin làm nô lệ của tình yêu, con xin làm khí cụ của tình yêu. Cho mọi người nhận biết Chúa yêu thương, cho mọi người thức giấc sau đêm trường.

2. Chúa muốn gì trên bản thể của con, Chúa muốn gì trên cuộc sống của con. Con chỉ là tay trắng với hư không, con chỉ là tỳ nữ bao khốn cùng.

3. Con ước vọng theo Ngài suốt đời con, xin dâng làm lễ vật cuộc đời con. Trong nguyện cầu thanh vắng với hy sinh, để nên lời ca hát khúc ân tình.

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Nếu có, dù chỉ một chút lòng kiêu ngạo nào trong linh hồn, thì Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ ngự vào (05/01/2014)

LỜI CHÚA TRÍCH SÁCH SỰ THẬT



Nếu có, dù chỉ một chút lòng kiêu ngạo nào trong linh hồn, thì Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ ngự vào (05/01/2014)

Chúa nhật, ngày 05 tháng 01 năm 2014, lúc 19:34
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Ngọn Lửa Chúa Thánh Thần ngự vào một linh hồn, thì phản ứng đầu tiên là những giọt nước mắt. Phản ứng thứ hai là sự bối rối. Phản ứng thứ ba là nhận biết một điều gì đó tuyệt vời – sự hiểu biết nội tại về Sự Thật của Thiên Chúa và tất cả những gì Người mong muốn – đã chế ngự linh hồn đặc biệt này. Đột nhiên, một sự bình an ngự xuống, cũng như một sự hiểu biết tường tận về mầu nhiệm trong Sự Hiện Hữu của Thiên Chúa – Tình Yêu của Thiên Chúa. Tất cả mọi sự liên quan đến Lời của Thiên Chúa, sẽ trở nên rõ ràng.
Chỉ có những ai đã phó dâng ý chí tự do của họ cho Thiên Chúa và những ai đã hoàn toàn từ bỏ lòng kiêu ngạo cũng như trí tuệ của con người và dâng những điều này cho Người thì mới có khả năng đón nhận Tặng ân này của Chúa Thánh Thần. Nếu có, dù chỉ một chút lòng kiêu ngạo nào trong linh hồn, thì Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ ngự vào.
Chỉ có những ai thật sự xác tín rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, rằng con người là hư không và không xứng đáng đứng trước mặt Người, thì mới có thể phó dâng ý chí tự do của họ. Theo Lời Chúa, chỉ có những ai sẵn sàng thực thi mọi điều mà Thánh ý Thiên Chúa mời gọi nơi họ, mới được ban cho Ơn rao giảng Lời Chúa, vốn sẽ có tác động thực sự đến tha nhân.
Bất cứ ai tuyên bố rằng họ rao giảng Sự Thật, và nói rằng họ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thì sẽ không bao giờ tự hào về sự cao cả của chính mình. Họ sẽ không bao giờ làm cho người khác chú ý đến những năng khiếu, tài năng, kiến thức, sự thánh thiện hay lòng khiêm nhường của họ. Vì khi một người nhân danh Thiên Chúa mà lại khoe khoang về những điều này, thì người ấy không được ban cho Lửa của Chúa Thánh Thần – Ngọn Lửa được nhóm lên trong tâm hồn nhân loại, để họ đáp lại Lời của Thiên Chúa bằng tình yêu.
Trong thời gian Ta sống trên Trái Đất, Ta đã giải thích rõ điều đó cho tất cả các con, rằng ai tự nâng mình lên trước mặt Ta sẽ bị ném vào nơi khốn cùng. Còn ai tự hạ mình xuống trước mặt Ta thì sẽ được nâng lên.
Chúa Giêsu của các con
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

BÀI 21: SYNOD - CUỘC CHIẾN ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI ( http://thoigiodaman.blogspot.com)

"Đây là lúc Gíao Hội , Hiền Thê của Đức Kitô, đang phải chịu cuộc thương khó giống như Đức Kitô , Phu Quân của mình. Nếu Đức Ki tô đã phải chịu bị người ta lên án, làm nhục, giết chết và chôn trong mồ tối tăm ba ngày mới sống lại, thì  GH cũng sẽ phải chịu cuộc khổ nạn đau thương như thế. Cũng giống như Phê-rô đã không muốn tin và để cho Thầy mình phải chịu đau khổ và chịu chết, thì chúng ta cũng không muốn tin và chấp nhận việc GH sẽ bị người ta làm nhục, băm vằm và thủ tiêu. Nhưng đó là điều Chúa muốn cho GH phải trải qua, và đó như cơn thử thách lớn lao cuối cùng, để những ai trung thành đến cùng thì sẽ được cứu. Đấng sáng lập GH đã phải chịu đau khổ mới đạt tới vinh quang phục sinh, thì GH cũng phải theo con đường như vậy.  

Chúng ta được mời gọi hãy tỉnh thức cầu nguyện và chia sẻ thông phần cuộc thương khó GH đang phải chịu. GH không thể bị tiêu diệt, nhưng đau khổ đến mức tưởng như đã chết là điều có thể. Và khi GH phải chịu đau khổ tưởng chết thì cũng là lúc vinh quang phục sinh đã cận kề.

MARANATHA!!!!     "




------



BÀI 21: SYNOD - CUỘC CHIẾN ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

Synod 2015 về gia đình, nơi hội tụ của các giáo sĩ tinh tú và cao cấp, những tưởng sẽ là dịp để giáo lý Công Giáo về gia đình được trình bày mạch lạc rõ ràng và công bố cách can đảm mạnh mẽ cho con người thời đại hôm nay, thì lại biến thành cơ hội để giáo lý Công Giáo về gia đình bị đem ra xét xử. Synod đã biến thành sàn đấu gay cấn giữa ánh sáng và bóng tối. Phe ánh sáng là những người muốn tiếp tục trung thành với đạo lý của Chúa và Giáo Hội. Phía bóng tối là những kẻ muốn phá hủy đạo lý ấy.





Bất chấp những bao biện che dấu của một vài tiếng nói trong cuộc, sự thật là đã có những mâu thuẫn bất đồng, nặng hơn nữa là những mánh mung thủ đoạn, những dàn xếp toan tính, và những lèo lái thao túng, nhằm dẫn dắt synod đến những chủ đề đã được định đoạt trước như việc cho những người đã ly dị và tái hôn được rước lễ hay việc chào đón và chúc lành cho các kết hợp đồng giới! Thật không thể tin được là những tiểu xảo gian trá ấy lại có thể tồn tại trong một cuộc họp của những con người đại diện cho sự khôn ngoan và đạo đức của Giáo Hội! Qua theo dõi tin tức và nói chuyện trực tiếp với một nghị phụ tham dự Synod, Đức HY. Raymond Burk đã xác nhận sự thật rằng, đã có những bất đồng sâu sắc lớn lao, những đề nghị trái ngược với đạo lý Công Giáo xảy ra trong Synod.

Chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra, có người đã phải kêu lên rằng phải chăng Synod đã bị thao túng bởi Tam Điểm (TĐ) và Cộng Sản (CS)? (xem thêm bài 2 và 3)



Dấu hiệu Synod bị thao túng bởi Tam Điểm:


Xin nói qua là TĐ được ra đời với tôn chỉ mục đích hàng đầu là triệt phá Giáo Hội Công Giáo. Cùng đích mà TĐ nhắm tới là con người chứ không phải Thiên Chúa và nó dựa trên trên ba nguyên tắc nền tảng là: Bình Đẳng - Tự Do   – và Huynh Đệ (Equality-Liberty-Fraternity). Các nguyên tắc này nghe có vẻ cao thượng và nhân bản nhưng thực chất là liều thuốc lú làm cho con người lãng quên Thiên Chúa để nuông chiều và phụng sự chính mình. Ba nguyên tắc nền tảng này của TĐ cũng là những nguyên tắc soi dẫn cuộc chiến độc lập của Hoa Kỳ (1776) và Cuộc Cách Mạng Pháp (1788), dẫn đến sự lụi tàn của GH Công Giáo tại Pháp. Vì những điều này mà từ lâu TĐ đã bị coi là kẻ thù nguy hiểm của Giáo Hội. Nếu để ý ta thấy không khó để nhận ra rằng, ba nguyên tắc TĐ nói trên cũng đã được “rửa tội” để dùng làm kim chỉ nam cho tinh thần làm việc của Synod vừa rồi.




Nguyên tắc bình đẳng - Equality: nguyên tắc này được thể hiện qua dung nhan có vẻ đẹp đẽ là, mọi tiếng nói đều có quyền được cất lên và cần được lắng nghe, thẳng thắn phát biểu, khiêm tốn lắng nghe. Nào là đối xử với mọi người một cách bình đẳng không phân biệt, không phán xét, nhưng đồng hành với mọi người bất kể họ đang ở đâu. Người giữ luật, kẻ phá luật, người sám hối, kẻ cứng lòng…tất cả đều được đón nhận và đối xử bình đẳng. Đồng giới hay dị giới, ly dị hay không ly dị …tất cả đều nên được đối xử bình đẳng. Không nên dùng bí tích làm chế tài, phải đón nhận tất cả và đồng hành với tất cả, không phân biệt,… Đó chính là những nét tiêu biểu hằn trên khuôn mặt của nguyên tắc bình đẳng đã xuất hiện ở Synod.

Nguyên tắc tự do - Liberty: Tự do ư? Ai mà không thích! Ai dám phản đối tự do? Thứ vũ khí lợi hại này của TĐ đã xuất hiện tại Synod dưới bộ mặt là thứ tự do giả tạo của ma quỷ, thế gian, và xác thịt, chứ không phải là tự do của con cái Chúa. Tự do của thế gian là thứ tự do không sợ hãi, muốn làm gì thì làm, bất chấp tất cả, không cần để ý gì đến lời dạy của Chúa và Giáo Hội. Người ta tự do tha hồ quảng diễn và đề nghị cho thực hành những điều trái nghịch với đạo lý của Giáo Hội mà chẳng bị nhắc nhở sửa dạy chi cả! Thế có tự do không cơ chứ!

Biểu hiện nữa của nguyên tắc tự do đã xuất hiện ở Synod đó là thứ tự do của lương tâm. Lương tâm là bất khả xâm phạm! Không cần biết đó là lương tâm gì! Bất luận bạn là ai, một khi lương tâm bạn đã chọn lựa, chúng tôi đều tôn trọng và đồng hành với bạn! Bạn đã ly dị và tái hôn ư? bạn sống liên hệ đồng tính luyến ái ư? Nếu lương tâm bạn cho phép bạn rước lễ, chúng tôi tôn trọng quyết định của bạn, và chúng tôi luôn luôn sẽ là như thế. Chúng tôi muốn đồng hành và chia sẻ với bạn. Chúng tôi không xét đoán bạn! Hãy yên tâm!

Nguyên tắc huynh đệ - Fraternity: nguyên tắc này xuất hiện ở Synod và được nâng lên một tầm cao mới với cái tên đậm chất thần học đó là tập đoàn tính hay hiệp đoàn tính (Collegiality). Tinh thần của Collegiality là quyền lực được chia sẻ chung giữa một nhóm anh em huynh đệ. Tất cả đều lắng nghe, tất cả đều cùng nhau đưa ra quyết định, và tất cả đều đồng trách nhiệm, tất cả là vì sự thăng tiến của thiện ích chung. Vậy thì tốt quá đi chứ! Có gì mà phải đặt vấn đề. Đúng vậy! Nhưng đó chỉ là bề nổi của vấn đề mà thôi! Ẩn bên dưới đó nhiều khi là một sự mập mờ vô trách nhiệm kiểu cha chung không ai khóc. Tất cả vì thiện ích chung. Nhưng vấn đề là, ai sẽ là người quyết định đâu là thiện ích chung cho mọi người phải theo?

Nên nhớ rằng, Giáo Hội là một xã hội có phẩm trật trên dưới – hierarchy – chứ không phải là một xã hội dân chủ. Do vậy, mọi toan tính nhằm làm lu mờ hay xóa bỏ tính phẩm trật của Giáo Hội đều là hành động tấn công hòng làm suy yếu Giáo Hội. Nếu Giáo Hội không còn là một thể chế phẩm trật mà lại biến thành một thể chế dân chủ thì Giáo Hội không còn là Giáo Hội của Chúa nữa nhưng chỉ là một tổ chức của loài người mà thôi. Toan tính dân chủ hóa được thể hiện tại Synod vừa rồi là một toan tính nguy hiểm bởi vì nó thúc đẩy người ta đi đến chân lý thông qua lá phiếu!
Những điều nói trên là cơ sở cho thấy Synod đã bị thao túng bởi TĐ.

Dấu hiệu Synod bị thao túng bởi CS:

Theo nữ tiến sĩ Anca-Maria Cernea[1], chủ tịch Hiệp Hội Bác Sĩ Công Giáo Rumani và cũng là một tham dự viên tại Synod, thì các gia đình trên thế giới đang phải đương đầu với một cuộc khủng hoảng tồi tệ. Cuộc khủng hoảng này được chủ ý thiết kế dàn dựng bởi những kẻ thù có địa vị và ảnh hưởng bên trong Giáo Hội, nhằm tiêu diệt giáo lý và trên hết là tiêu diệt chính Giáo Hội.

Cuộc khủng hoảng tồi tệ này ngấm sặc mùi của “văn hóa Mác-xít”. Chủ Nghĩa Mác-xít cổ điển đã sử dụng bạo lực nhân danh nghèo đói để tái thiết xã hội. Cuộc cách mạng Mác-xít ngày nay muốn tiến sâu xa hơn đến chỗ muốn định nghĩa lại hôn nhân, giới tính, và bản chất con người. Ý thức hệ Mác-xít tân thời này được mang vỏ bọc bằng cái tên là “tiến bộ”. Nhưng nó chẳng là gì khác hơn là đề nghị của chính con rắn xưa dâng cho con người, để thay thế Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình. Nữ tiến sĩ Cernea khẩn thiết kêu gọi các vị lãnh đạo Giáo Hội hãy nhìn nhận mưu mô độc ác này và cảnh báo đoàn chiên chống lại những nguy hiểm của nó.

Vì đã từng sống kinh nghiệm dưới chế độ độc tài cộng sản Rumani, tiến sĩ Cernea đã nhận ra chân tướng rõ ràng của một thứ ý thức hệ độc tài đang lớn mạnh trong Giáo Hội và đang cố gắng áp đặt lên con cái Giáo Hội, bắt đầu bằng một động thái Cộng Sản kinh điển là phá hủy luân lý tính dục và đơn vị gia đình truyền thống.

GM. Schneider của Kazakhstan cũng đã nhận thấy từ Synod này 


một thứ mà ngài gọi là Tân Chủ Nghĩa Độc Tài Cộng Sản Mác-xít. Ý thức hệ Mác-xít luôn chủ trương xóa bỏ mọi khác biệt. Sự khác biệt hiển nhiên nhất trong trật tự tạo dựng đó là sự khác biệt giới tính. Toan tính chấp nhận cho người ly dị tái hôn được rước lễ và chấp nhận đồng tính luyến ái là một ý tưởng ma quỷ muốn hủy hoại gia đình và xóa bỏ sự khác biệt giới tính. Vì đó, ý tưởng ma quỷ này có thể coi là một thứ Tân Chủ Nghĩa Độc Tài Cộng Sản. Ngài cũng nói thêm rằng những ai biện hộ cho việc thay đổi giáo lý và thực hành của Giáo Hội liên quan đến những người ly dị tái hôn và đồng tính luyến ái, họ thực sự đã bị thúc đẩy bởi tinh thần và ngôn ngữ của Satan.

Ngoài những dấu hiệu Synod bị thao túng bởi TĐ và CS nói trên, một vài nhận định và cảm nhận kinh hoàng về Synod cũng đã được thốt ra.

Một nhóm các HY và TGM, hoặc có thể là một số nào đó vì sợ nên đã mạo danh, đã viết thư cho người đứng đầu GH để bày tỏ băn khoăn lo lắng của họ về việc Synod dường như đã được sắp đặt thiết kế để thông qua những vấn đề đã được quyết định từ trước.

Một vị TGM khác của Kazakhstan cũng đã chua xót thú nhận rằng, những toan tính cho phép những người đã ly dị tái hôn được rước lễ, đến chuyện không nên coi việc chung sống không hôn thú là tội lỗi, hay nhìn nhận đồng tính luyến ái cũng là lối sống tự nhiên…tất cả những luận điệu này cho thấy, làn khói của Satan đã thực sự tràn vào Synod.

HY. Arinze, nguyên Bộ Trưởng Bộ Phụng Tự và Bí Tích, cũng đã gay gắt cật vấn, các vị coi mình là ai? Các vị coi mình cao hơn cả Đức Kitô sao mà dám thay đổi giáo lý và lời dạy của Ngài?

Và vô số những câu nói nhận định tồi tề khác về Synod mà mọi người chắc đều đã biết nếu chịu khó theo dõi.



Kết luận:
Qua những gì đã được trình bày ở trên cũng như những cảnh báo đã được nói đến ở những bài đầu của Thời Giờ Đã Mãn, chúng ta phải thức tỉnh mình trước hiện trạng khủng hoảng, rối loạn, và mơ hồ của GH được thể hiện trong Synod vừa qua. Không một lý do nào có thể giải thích được cho những điều khủng khiếp này ngoài lý do là bởi một đạo binh hùng hậu của Satan, những điệp viên TĐ và CS, đã thực sự từ lâu được cài cắm và lớn mạnh trong GH. Đây là thời điểm chúng phun ra lọc độc chết người của chúng. Dù đạo binh của Satan vẫn chưa thực sự đạt được ngay điều chúng muốn khi kết thúc Synod vừa rồi, nhưng chắc chắn chúng không chịu buông tha ngồi yên. Thua keo này bày keo khác. Chúng sẽ tấn công mạnh mẽ hơn bằng những miếng đòn hiểm độc khác. Những kế hoạch của chúng sẽ được ngấm ngầm thực thi. Chúng sẽ làm cho người ta chết mà không biết mình chết. Hãy tỉnh thức chờ xem!

Làm sao mà những con người lệch lạc về đức tin và suy đồi về luân lý như thế, những người ủng hộ người ly dị tái hôn được rước lễ, không coi việc chung sống ngoài giá thú là tội lỗi, không coi đồng tính luyến ái là vô luân phản tự nhiên, lại có thể được nâng lên chỗ đứng cao trọng trong GH là những HY, TGM và GM? Dù họ có tài đóng kịch thế nào để qua mắt người khác thì cũng đến lúc mặt lạ của chúng bị rớt xuống, để lòi ra khuôn mặt thật của họ.

Xin nhắc lại một lần nữa là Thời Giờ Đã Mãn không chủ ý viết để lên án hay gây chia rẽ, để đứng về phe này mà công kích phe kia, để bào chữa biện minh cho phải trái, đúng sai…nhưng để nhắm thức tỉnh mọi người về hiện tượng phản bội đức tin –apostasy - của thời kỳ cuối như đã được phân tích trong bài 1 và các bài khác. Chúng ta hãy nhìn những điều tồi tệ vừa xảy trong Synod như những dấu chỉ của sự phản bội đức tin mà Chúa nhân lành tỏ cho chúng ta thấy. Apostasy đang xảy ra từ trong chính trung tâm và thượng tầng của Giáo Hội.

Đây là lúc GH, Hiền Thê của Đức Kitô, đang phải chịu cuộc thương khó giống như Đức Kitô , Phu Quân của mình. Nếu Đức Ki tô đã phải chịu bị người ta lên án, làm nhục, giết chết và chôn trong mồ tối tăm ba ngày mới sống lại, thì GH cũng sẽ phải chịu cuộc khổ nạn đau thương như thế. Cũng giống như Phê-rô đã không muốn tin và để cho Thầy mình phải chịu đau khổ và chịu chết, thì chúng ta cũng không muốn tin và chấp nhận việc GH sẽ bị người ta làm nhục, băm vằm và thủ tiêu. Nhưng đó là điều Chúa muốn cho GH phải trải qua, và đó như cơn thử thách lớn lao cuối cùng, để những ai trung thành đến cùng thì sẽ được cứu. Đấng sáng lập GH đã phải chịu đau khổ mới đạt tới vinh quang phục sinh, thì GH cũng phải theo con đường như vậy.

Chúng ta được mời gọi hãy tỉnh thức cầu nguyện và chia sẻ thông phần cuộc thương khó GH đang phải chịu. GH không thể bị tiêu diệt, nhưng đau khổ đến mức tưởng như đã chết là điều có thể. Và khi GH phải chịu đau khổ tưởng chết thì cũng là lúc vinh quan phục sinh đã cận kề.



MARANATHA!!!!


---------------------
Kinh cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae:
Lạy Đức Thánh Micae tổng lãnh Thiên Thần, xin cứu giúp chúng con trong cơn giao chiến, xin hãy phù hộ chúng con đánh tan sự hiểm ác và mưu sâu quỷ dữ. Chúng con sấp mình nguyện xin Chúa chế ngự nó, cùng sai nguyên soái cơ binh trên trời lấy quyền phép Chúa mà hạ satan cùng các quỷ dữ, đang dong duỗi khắp thế gian làm hại các linh hồn bắt nó xuống giam cầm trong hỏa ngục . Amen

Lời nguyện trừ tà đầy quyền năng này được phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Leo XIII. Trong một thị kiến Ngài thấy một trận chiến kinh hoàng diễn ra giữa Satan và Tổng Lãnh Thiên Thần Micae cho Giáo Hội trong tương lai. Ngày hôm nay hơn bao giờ hết , chúng ta cần lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae! Xin hãy đọc kinh nguyện này mỗi ngày.

Ðược phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Leo XIII ngày 25 tháng 9 năm 1888.

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

Mừng Lễ Hiển linh 3.1.2016

CDCN 23: Cầu cho sự an toàn của Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô
Lạy Cha Hằng Hữu, nhân danh Con rất Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô và cậy nhờ sự đau đớn Người chịu để cứu thế gian khỏi tội lỗi, con cầu xin Cha che chở Vị Đại Diện Thánh của Cha, Đức Bê-nê-đíc-tô XVI, vị Thủ lãnh Giáo Hội của Cha trên trần gian này để ngài giúp cứu các linh hồn con cái Cha, và tất cả các tôi tớ thánh thiện của Cha khỏi sự quấy nhiễu của Satan, và đội quân các thiên thần sa ngã đang rảo quanh thế giới cướp đi các linh hồn. Lạy Cha, xin che chở vị đại diện của Cha, để con cái Cha được hướng dẫn trên con đường Sự Thật hướng về Thiên Đàng Mới trên Trái Đất. Amen.



CDCN 38: Cầu xin cho Giáo Hội Công Giáo



Lạy Mẹ Cứu Rỗi Đầy Ơn Phúc, xin cầu bầu cho Giáo Hội Công Giáo trong những thời điểm khó khăn, và cho Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI yêu quý của chúng con, để xoa dịu nỗi đau khổ của ngài. Chúng con cầu xin Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin che chở các vị đã được thánh hiến bằng Áo Choàng Thánh Thiêng của Mẹ để họ thêm mạnh mẽ, trung thành và dũng cảm trong những thử thách mà họ phải đương đầu. Xin cầu cho họ biết chăm sóc đàn chiên của họ, dựa theo Giáo Lý Chân Chính của Giáo Hội Công Giáo. Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, xin ban cho chúng con là Giáo Hội còn sót lại của Mẹ trên trái đất này, ơn lãnh đạo, để chúng con có thể giúp nhiều linh hồn hướng tới Vương Quốc của Con Mẹ. Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin gìn giữ những người bước theo Con Mẹ tránh xa tên Lừa Dối để bảo vệ linh hồn họ, như thế họ được xứng đáng tiến vào Cổng Thiên Đàng Mới trên trái đất. Amen.


CDCN 100: Cầu cho sự sống còn của Kitô giáo


Lạy Chúa Giêsu, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con các kỹ năng để sống sót qua những thử thách mà giờ đây chúng con phải đối mặt, khi vị Giáo Hoàng Chân Thật cuối cùng kết thúc Sứ Vụ của ngài đối với Chúa. Xin giúp chúng con chịu đựng được sự ngược đãi khủng khiếp mà giờ đây chúng con phải đối mặt vì sự sụp đổ của Giáo Hội, một Giáo Hội mà chúng con từng biết đến. Xin đừng bao giờ để chúng con đi lạc khỏi Sự Thật về Lời Chí Thánh của Chúa. Xin giúp chúng con giữ im lặng khi những cuộc tấn công nhắm vào chúng con, để lôi kéo chúng con quay lưng lại với Chúa và các Bí Tích Chúa ban cho nhân loại. Xin che chở Đạo Quân của Chúa bằng Tình Yêu mạnh mẽ mà chúng con cần, như một lá chắn để bảo vệ chúng con chống lại tiên tri giả và tên phản Kitô. Xin giúp Giáo Hội trần thế của Chúa lan rộng và sinh sôi nảy nở, để Giáo Hội trung thành với Sự Thật và giúp Chúa dẫn dắt anh chị em chúng con trên Con Đường Sự Thật, như thế chúng con tự chuẩn bị thật xứng đáng cho Cuộc Quang Lâm của Chúa. Amen














Pope Benedict XVI welcomes new bishops during a mass of the Epiphany on January 6 2012

Link : Papa Benedetto 16 / SER Gänswein

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi : Thời điểm Mẹ đạp nát đầu con rắn, đang đến gần (10/04/2012)

Mừng kính Lễ Đức Maria- Đức Mẹ Chúa Trời 1/1/2016




CDCN 132: Từ bỏ Satan nhằm bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn

“Để bảo vệ Sứ Vụ này chống lại sự độc ác của Satan, Mẹ mời gọi các con hãy bắt đầu đọc Lời Cầu Nguyện đầy quyền năng này để từ bỏ Satan. Khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này ít nhất hai lần một tuần, các con sẽ giúp bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn và mang thêm nhiều linh hồn vào Vương Quốc của Thiên Chúa.”


Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin trợ giúp Sứ Vụ này.

Xin trợ giúp chúng con, Đạo Binh Còn Sót Lại của Chúa, từ bỏ Satan.

Chúng con nài xin Mẹ đạp nát đầu con thú bằng gót chân của Mẹ và loại bỏ mọi trở ngại trong Sứ Vụ của chúng con nhằm cứu lấy các linh hồn. Amen.

-----------------------------------------

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi : Thời điểm Mẹ đạp nát đầu con rắn, đang đến gần (10/04/2012)

Thứ ba ngày 10 tháng 04 năm 2012 lúc 08:45
Mẹ là Mẹ từ ái của con, Nữ Vương của Trái Đất. Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Đấng đã đến trong xác phàm.
Hỡi con, thời điểm cho sự Vinh Thắng của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ đã đến gần.
Thời điểm để Mẹ đạp nát đầu con rắn, đang đến gần nhưng nhiều rối loạn sẽ nổ ra trên địa cầu trước khi Satan và đồng bọn của hắn bị ném vào Hỏa ngục.
Đối với những ai tin vào Con Mẹ thì đây sẽ là thời kỳ khốn khó. Họ sẽ bị chia rẽ làm hai bởi Giáo Hội Công Giáo.
Một nửa, vì bổn phận của họ, tin rằng họ cần phải đi theo tiên tri giả, phần còn lại sẽ theo Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI .
ông ta, một con thú đội lốt cừu, không đến từ Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao, và sẽ đánh lừa các linh hồn yếu đuối bao gồm các linh mục, giám mục và hồng y.
Nhiều người sẽ theo ông ta và tin rằng ông ta được Thiên Chúa sai đến để lãnh đạo Giáo Hội của Người trên trái đất.
Đáng buồn thay, nhiều linh hồn sẽ đi theo những lời dạy của ông ta, vốn xúc phạm đến Thiên Chúa Cha.
Những người khác, được tràn đầy Thánh Thần và được ban Ơn nhận định bởi tâm hồn khiêm nhường của họ, sẽ biết ngay lập tức rằng một kẻ giả mạo đang cai trị Giáo Hội tại Rôma.
Vị giáo hoàng giả này đã âm mưu ngay cả trước khi ông ta ngồi lên Ngai Tòa của thánh Phêrô, để bài bác những Giáo huấn của Con Mẹ. Sau đó, ông ta sẽ xúc phạm đến Mẹ, Mẹ Đầy Ơn Phúc của Thiên Chúa, và nhạo báng vai trò Đồng Công Cứu Chuộc của Mẹ.
Hỡi con, Sứ Vụ của con sẽ càng trở nên khó khăn hơn trước đây. Vì nhiều con cái Mẹ rất hoang mang. Những lời sỉ nhục con đối diện mỗi ngày và những đau khổ con phải chịu nhân danh Con của Mẹ, sẽ gia tăng.
Con đừng bao giờ sợ phải nói với thế giới về Sự Thật con ạ.
Con sẽ được thêm mạnh mẽ hơn qua những đau khổ thể xác và tinh thần mà con đón nhận nhân danh Con của Mẹ, để cứu rỗi các linh hồn.
Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện, đặc biệt là bởi một bộ phận trong Giáo Hội, để bác bỏ những Thông Điệp Mẹ ban cho con.
Đức vâng lời và lòng trung thành của con đối với Mẹ và Con yêu dấu của Mẹ sẽ bị thử thách như chưa từng bị thử thách trước đây. Điều này có thể khiến con muốn bỏ cuộc, nhưng nếu điều này xảy ra, nó sẽ không kéo dài.
Hỡi con, hãy cầu nguyện cho tất cả con cái của Thiên Chúa, những người không do lỗi của họ, đang bị lôi kéo vào trận chiến cuối cùng để giành lấy các linh hồn.
Tất cả những điều này phải xảy ra vì đã được ghi chép trong Sách Thánh của Thiên Chúa.
Hỡi con, tất cả các thiên thần trên Thiên Đàng bảo vệ con trong Sứ Mệnh có phần đơn độc này.
Hãy luôn nhớ rằng lời cầu nguyện quan trọng biết dường nào.
Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, vì nếu không có lời cầu nguyện, đặc biệt là việc đọc kinh Mân Côi, thì Satan có thể lôi kéo các con xa rời Lời Chí Thánh của Con yêu dấu Mẹ.
Cũng hãy nhớ tầm quan trọng của việc chay tịnh vì việc ăn chay khiến cho tên lừa dối tránh xa các con.
Hỡi các con, nếu không thường xuyên cầu nguyện, các con sẽ khó duy trì được mối dây mật thiết với Thánh Tử của Mẹ.
Các con đừng lo lắng về tương lai vì một khi các con sống mật thiết với Thánh Tử của Mẹ, thì các con sẽ được bảo vệ và được ban cho những ơn cần thiết để chuẩn bị tâm hồn các con và những người thân yêu trong gia đình các con cho Kỷ Nguyên Mới của An Bình, từng được tiên báo từ rất lâu rồi.
Mẹ yêu dấu của các con
Nữ Vương Trái Đất
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi
----------------------

CDCN 132: Từ bỏ Satan nhằm bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn

“Để bảo vệ Sứ Vụ này chống lại sự độc ác của Satan, Mẹ mời gọi các con hãy bắt đầu đọc Lời Cầu Nguyện đầy quyền năng này để từ bỏ Satan. Khi các con đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này ít nhất hai lần một tuần, các con sẽ giúp bảo vệ Sứ Vụ Cứu Rỗi các linh hồn và mang thêm nhiều linh hồn vào Vương Quốc của Thiên Chúa.”


Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, xin trợ giúp Sứ Vụ này.

Xin trợ giúp chúng con, Đạo Binh Còn Sót Lại của Chúa, từ bỏ Satan.


Chúng con nài xin Mẹ đạp nát đầu con thú bằng gót chân của Mẹ và loại bỏ mọi trở ngại trong Sứ Vụ của chúng con nhằm cứu lấy các linh hồn. Amen



Mừng năm mới 2016 - Đường lên đồi Canve với Chúa .

♥†♥Via Dolorosa - Đường Thương Khó♥†♥


"Quả vì THIÊN CHÚA đã yêu mến thế gian như thế đó, đến đỗi đã  ban Người Con Một, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được có Sự Sống Đời Đời" (Gioan 3,16).



Link: https://www.youtube.com/watch?v=m8OtNSYhos8


Lạy Chúa Cha Toàn Năng Hằng Hữu, trong danh Thánh con một yêu dấu của Cha - Chúa Giesu Kito Đấng Cứu Thế của chúng con- chúng con sấp mình kính dâng lên Cha lời ngợi khen, chúc tụng , cảm tạ về muôn ơn sủng mà Cha đã xót thương ban cho đoàn con cái đáng thương của Cha trong suốt năm 2015 vừa qua. 


Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội- Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của sự cứu rỗi, Mẹ Đồng Công Cứu chuộc-  chúng con nài xin Cha tha thứ cho những thiếu sót, lỗi phạm của chúng con trong suốt năm 2015 , vì công nghiệp Chúa Giesu Kito , xin Cha tha mọi phạt vạ của những tội lỗi, thiếu sót đó của chúng con, những việc làm thánh thiện mà chúng con đã làm cách bất xứng, xấu xa có vụ lợi, có tính toán với Cha khi chúng con không mang Thánh giá, hy sinh đau khổ với niềm vui và tình yêu trong lòng, khi chúng con đòi ơn vật chất, khi chúng con còn mê tín đi tìm ngày tháng của cuộc Cảnh báo mà quên đi Cha là Đấng Xót Thương, chậm giận nhưng giàu tình thương, xin Cha tha thứ cho những anh em của chúng con cứ nôn nóng mong đợi Ngày Cảnh Báo mà quên đi bổn phận là trả ơn Thiên Chúa bằng hết sức mình để có nhiều anh em còn thời gian nhận ơn hoán cải, nhận ơn nhìn thấy Sự Thật mà chuẩn bị chu đáo cho ngày Soi Sáng Lương tâm.
Xin Cha tha thứ vì chúng con đã không làm đủ bổn phận của người đầy tớ vô dụng , khi chúng con còn bê trễ trong bổn phận hàng ngày, bổn phận môn đệ Thời Cuối và nhiều bổn phận khác mà Cha mong ước chúng con thực hiện với lòng yêu mến hơn là bổn phận.


Lạy Cha chúng con ở trên Trời, nhân danh Chúa Giesu Kito, chúng con khẩn khoản nài xin Cha đoái nhìn đến sự đau khổ của Thánh Tâm Chúa Giesu Kito và Trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria, cùng những hy sinh đau khổ mọn hèn của các linh hồn ưu tuyển, những linh hồn trung thành, yêu mến Cha để xin Cha đừng nhìn đến những vong ân, bội phản của con cái Cha, nhất là của Hàng Giáo Sĩ bất trung đang đánh đòn Thân Mình Chúa Con Chí Thánh - là Giáo Hội của Ngài-  cũng như bao linh hồn tội lỗi trong Thời Cuối đã và đang kéo sự giáng phạt từ Thiên Đàng xuống Trái đất . 








Ôi Cha ơi, xin Cha tha thứ cho họ, xin Cha bớt cơn thịnh nộ, xin Cha xót thương ban vinh quang và sức mạnh mới cho Tổng Lãnh Thiên Thần Micae oai phong của chúng con cùng đạo binh Thiên Quốc, để các Ngài bằng Quyền năng của Cha, các Ngài quở phạt và bắt Satan, ma quỷ giam trong hỏa ngục để chúng không đi cám dỗ và gieo rắc tà khí sự dữ trong thế giới thiếu vắng Tình yêu Thiên Chúa và niềm tin vào Chúa. 

Lạy Cha thân yêu, chúng con kính dâng lên Cha ý chí tự do của Đức Giáo Hoàng BenedictoXVI, của Hàng Giáo sĩ trung thành yêu mến Cha, , ý chí tự do của mỗi người chúng con, của toàn thể con cái Cha nhất là của những linh hồn đáng thương đang bơ vơ trong thế giới đầy bạo lực, chiến tranh, hận thù, ghen ghét, để xin Cha hãy thực thi mọi sự theo Thánh Ý của Cha. 






Chúng con kính dâng lên Cha năm mới 2016 này với lòng tín thác trọn vẹn vào Cha, cúi xin Cha giúp chúng con trở nên nhỏ bé như một đứa trẻ trong đôi mắt Cha, chúng con khẩn khoản nài xin Cha ban cho Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, các Hồng y Giám Mục, linh mục tu sĩ nam nữ trung thành, đạo binh còn sót lại của Cha, các linh hồn yêu mến Cha những ân sủng trọng đại để Đức Giáo Hoàng chân thật cuối cùng của chúng con và Hàng giáo sĩ trung thành cùng đạo binh còn sót lại đáp lời kêu gọi của Cha mà giúp Cha cứu rỗi nhân loại.

Kẻ thù đang reo hò chiến thắng, đang ngạo mạn tưởng rằng chúng đã đang dành chiến thắng , chúng quên rằng dưới vòm trời này chỉ có một Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu duy nhất chân thật là CHÚA CHA, CHÚA CON VÀ CHÚA THÁNH THẦN. Chúng con kính dâng Cha mọi vinh quang và danh dự, uy quyền và mọi lời chúc tụng bây giờ và đời đời, xin Cha đừng để kẻ thù hà hiếp chúng con, xin Cha giơ tay bảo vệ, che chở chúng con thoát khỏi cuộc bách hại mà ác thần và bầy tôi của hắn đang âm mưu chống lại Cha và bách hại con cái Cha.
 
Xin Cha tiêu diệt tên Phản Kito ngay khi hắn tỏ mình, xin Cha đừng để tiên tri giả chia rẻ Giáo Hội của Cha , xin Cha mở mắt cho tất cả con cái Cha nhận ra sự giả dối của tiên tri giả kẻ đang ngồi trên Ngài Tòa Thánh Phero với sự xảo trá, khiêm nhường giả tạo .
Xin Cha ban cho tất cả con cái Cha và chúng con đạo binh còn sót lại Ơn Khôn Ngoan, Ơn Sức Mạnh, Ơn Khiêm Nhường, ơn Can Đảm, ơn hiệp nhất nên một trong Tình Yêu của Cha, xin Cha gìn giữ các phép Bí Tích của chúng con mà bắt đầu giai đoạn thứ 2 này kẻ thù của Cha sẽ làm mai một đi những ơn ích của các phép Bí Tích.  
Ôi , Cha ơi, xin Cha ban cho chúng con có thời gian cầu nguyện  và sống tốt hơn. Nguyện xin Chúa Thánh Thần dạy chúng con cầu nguyện đẹp lòng Cha . Chúng con nguyện xin Chúa Giesu cầu nguyện cùng Cha thay cho chúng con . MỌI SỰ SẮP HOÀN TẤT. Chúng con tín thác vào Cha, xin Cha đưa con thuyền Hội Thánh Chúa đến bến bình an, xin Cha đừng để chúng con sợ kẻ thù của Cha, xin Cha giúp chúng con thoát khỏi mọi nguy biến. 


Lạy Máu Châu báu Cực Thánh Chúa Giesu Kito - xin cứu chúng con và toàn thế giới.


 Chúng con nguyện cho Danh Cha Cả Sáng, chúng con nguyện cho Triều  Đại Cha mau đến, chúng con  nguyện cho Thánh Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời.  


Chúng con nguyện trung thành và yêu mến Cha mãi mãi từ bây giờ và đến ngàn sau. 
Chúc tụng Thiên Chúa muôn muôn đời . 
Chúng con yêu mến Cha. Amen



Mike V
( Link : MondeThoiCuoi)
------------------------------------