Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Văn hóa ăn mặc


Văn hóa ăn mặc

 Ngày nay, người ta biện minh với lý do là văn minh. Văn minh thì phải có văn hóa, nhưng văn minh đôi khi lại thiếu văn hóa trầm trọng, thậm chí là phi văn hóa ngay trong những cái được mệnh danh là văn hóa!

Thường ngày chúng ta thấy có những phụ nữ trên đường mà ăn mặc lố bịch, gây “xốn” mắt thiên hạ, chắc hẳn họ nghĩ là “đẹp” mới chưng diện kiểu “ô uế” như vậy. Và chắc hẳn họ muốn tạo sự chú ý của người khác. Các ca sĩ là những người “làm văn hóa”, đáng lẽ phải thể hiện văn hóa thì lại ăn mặc phi văn hóa. Từ diễn viên hoặc người mẫu tới các cô gái bình thường cũng đua nhau chụp hình “nghèo”, họ gọi đó là để “lưu dấu tuổi xuân”, thậm chí họ còn quay các video clip tung lên các website để “bắt” người khác xem “miễn phí”. Người Việt vốn dĩ theo văn hóa Đông phương mang tính lễ giáo cao mà còn vậy huống chi các nước văn minh khác trên thế giới!

Người xưa quan niệm: “Cái nết đánh chết cái đẹp”. Nhưng ngày nay, những người-tự-nhận-có-văn-hóa lại hùng hồn tuyên bố thẳng thừng: “Cái đẹp đè bẹp cái nết”. Đúng là… “hết ý”! Ngày xưa người ta nói:“Hồng nhan bạc phận”, còn ngày nay người ta nói: “Hồng nhan bạc triệu”. Chắc hẳn Mẹ Việt Nam đau lòng lắm lắm!

Cách ăn mặc thể hiện rõ nét văn hóa. Người Việt chúng ta nói giản dị mà thâm thúy: “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Những điều tưởng chừng là cơ bản nhất theo bản năng như vậy mà vẫn phải học, huống chi những thứ khác. Lạ thật!

Có vấn đề về cách mà sự khiêm nhường được nói đến và được tiếp cận. Sự khiêm nhường đó được che đậy bằng từ ngữ giới tính. Thông điệp đó là: Cơ thể tốt cho  2 thứ – có con và truyền cảm hứng cho đàn ông tán tỉnh. Chỉ một trong những thứ đó là tốt và phụ nữ phải tránh những thứ khác (có tính cách cám dỗ) bằng mọi giá. Nếu không, người phụ nữ có thể trở nên ô uế.

Dĩ nhiên vấn đề đó là không thật. Nhưng thực sự đã có sự tổn thương. Khi chúng ta thường xuyên nói về sự khiêm nhường thì chúng ta nói về giới tính. Dĩ nhiên, hiếm khi hiển nhiên như thông điệp trên kia, nhưng vẫn là một thông điệp: Phụ nữ nên khiêm nhường vì cơ thể cô ta có thể kích thích nam giới. Có người “khêu” mới có người “gợi”. Chắc chắn họ nói: “Cô ấy có phẩm giá, cô ấy nên ăn mặc đúng phẩm giá”, nhưng điều không được giải thích là cách định nghĩa về phẩm giá. Phẩm giá ở đây được xác định là “vô tính” (asexual).

Vui khi nhìn, như ngắm một bông hoa. Một đối tượng thực tế. Một phụ nữ có phẩm hạnh sẽ không bao giờ làm nổi bật bất cứ thứ gì trên cơ thể họ, trừ khuôn mặt hoặc mái tóc. Cô ta không bao giờ phơi bày đôi chân, bộ ngực, vòng eo hoặc mông. Chỉ có người chồng của cô ta mới có thể biết những thứ đó.

Đây là điều xấu hổ. Cách này chỉ dùng để cụ thể hóa phụ nữ như công nghệ khiêu dâm. Phụ nữ không là một đóa hoa mà là một con người. Nó cũng làm giảm giá trị đàn ông như thú vật, không thể kiểm soát những tư tưởng tồi tệ nhất của họ. Thông điệp của sự khiêm nhường chỉ là sự tổn thương.

Phải có cách giáo dục giá trị của sự khiêm nhường mà không cụ thể hóa phụ nữ và đàn ông. Phải có cách giáo dục giá trị của sự khiêm nhường mà không tập trung vào giới tính tới mức người ta cảm thấy ghê tởm. Khiêm nhường là con đường hai chiều.

Chúng ta nên giáo dục sự khiêm nhường. Khi nói về sự khiêm nhường, chúng ta nên nói về việc ăn mặc, nữ giới và nam giới đều cần. Có biết tự trọng thì mới khả dĩ tôn trọng người khác, và đó cũng là tôn trọng nhân phẩm lẫn nhau. Khiêm nhường cũng là tự hạ – một phụ nữ khiêm nhường là phụ nữ kín đáo và dè dặt, cách ăn mặc phản ánh điều đó. Mặc đẹp không phải là chưng diện lòe loẹt hoặc thiếu trước hụt sau.

Ăn mặc có mục đích. Cái gì cũng có mục đích, ngay cả cách ăn mặc. Đồ này mặc lúc này, đồ kia mặc lúc khác. Rõ ràng và hợp lý. Đó là “luật ăn mặc”. Bikini để đi tắm biển, pyjamas để đi ngủ, đồ bộ lửng để mặc ở nhà, quần shorts để đi chơi,… Thế nhưng người ta đã “đảo lộn” tất cả, thậm chí có người còn mặc những trang phục “ngược đời” đến những nơi tôn nghiêm! Phụ nữ tinh tế có thể “làm duyên” bằng nhiều cách, dùng trang phục hở hang để “làm duyên” là hạ cấp!

Ăn mặc vì tôn trọng. “Ăn cho mình, mặc cho người” – tục ngữ Việt Nam nói vậy. Ăn mặc nghiêm túc là tự trọng và tôn trọng người khác. Ăn mặc lố bịch không chỉ tự hạ thấp mình mà còn coi thường người khác. Ăn mặc nghiêm túc là gọn gàng và sạch sẽ, chứ không phải là đồ mới hoặc đồ tốt. Biết ăn mặc là người thông minh! Người giản dị là người có “chiều sâu”. Người thích chưng diện là người nông cạn, muốn dùng bề ngoài che giấu “cái yếu” của mình.

Về trang phục, nhất là đối với phụ nữ, Thánh Phaolô khuyên: “Tôi muốn anh em biết rằng thủ lãnh của người nam là Đức Kitô, thủ lãnh của người nữ là người nam, và thủ lãnh của Đức Kitô là Thiên Chúa. Phàm người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà che đầu, thì hạ nhục Đấng làm đầu mình. Phàm người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà lại để đầu trần, thì làm nhục kẻ làm đầu mình, vì người ấy như thể trọc đầu vậy. Người nữ mà để đầu trần, thì cứ cắt tóc đi! Nhưng nếu cắt tóc hay trọc đầu là một điều xấu hổ đối với người nữ, thì hãy che đầu lại! Người nam không được che đầu, bởi vì là hình ảnh và vinh quang của Thiên Chúa; còn người nữ là vinh quang của người nam. Thật vậy, không phải người nam tự người nữ mà có, nhưng người nữ tự người nam. Cũng chẳng phải người nam được dựng nên vì người nữ, nhưng người nữ vì người nam. Bởi thế, người nữ phải mang trên đầu một dấu hiệu phục tùng, vì có các thiên thần. Tuy nhiên, trong Chúa, không nam thì chẳng có nữ, và không nữ thì chẳng có nam. Thật thế, như người nữ tự người nam mà có, thì người nam cũng bởi người nữ mà sinh ra, và mọi sự đều tự Thiên Chúa mà có. Anh em hãy tự xét xem: người nữ không che đầu mà cầu nguyện với Thiên Chúa thì có xứng hợp không? Chính thiên nhiên lại không dạy anh em rằng người nam mà để tóc dài là điều ô nhục, còn người nữ mà để tóc dài thì lại là vinh dự cho họ đó sao? Là vì Thiên Chúa ban cho người nữ mái tóc làm khăn che đầu” (1 Cr 11:3-15).

Thánh Phaolô nói thêm: “Tôi muốn người đàn bà phải ăn mặc đoan trang, đồ trang điểm phải kín đáo, giản dị: không phải là những kiểu tóc cầu kỳ, vàng bạc, ngọc trai hay quần áo đắt tiền, nhưng là những việc lành; như thế mới thích hợp với những người đàn bà xưng mình có lòng đạo đức” (1 Tm 2:9-10).

Còn Thánh Phêrô nói: “Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài như kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa; nhưng là con người nội tâm thầm kín, với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thuỳ mị, hiền hoà: đó chính là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa” (1 Pr 3:3-4).

Kinh thánh cũng lưu ý việc ăn mặc, điều đó chứng tỏ trang phục và trang sức là cần thiết nhưng đừng diêm dúa, đỏm dáng, kiểu cách, hở hang thái quá. Cách ăn mặc cũng thể hiện mức độ đạo đức của con người. Cách ăn mặc còn khả dĩ chứng tỏ văn hóa và “đẳng cấp” của tâm hồn: Người nông cạn thì muốn phô trương bề ngoài để “che giấu” mức yếu kém tinh thần của mình mà thôi!

TRẦM THIÊN THU

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2012

Chiến dịch Cầu Nguyện (72): Kinh của các môn đệ


Aug
21

Chiến dịch Cầu Nguyện (73): cầu cho Linh Hồn Giới Trẻ

Lạy Chúa Giêsu xin giúp con cứu Linh Hồn những người trẻ trên khắp thế giới.
Nhờ ân sủng Chúa xin giúp cho họ thấy được sự thật về sự hiện hữu của Ngài.
Xin đem họ đến với Thánh Tâm Chúa và mở mắt cho họ thấy Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Ngài.
Xin cứu họ khỏi lửa Hỏa Ngục và qua lời cầu nguyện của con xin thương xót Linh Hồn họ. AMEN.
Aug
18

Chiến dịch Cầu Nguyện (72): Kinh của các môn đệ

Lạy Chúa Giêsu thân yêu con sẵn sàng để truyền bá Lời Chúa.
Xin cho con can đảm, sức mạnh và kiến thức để truyền đạt Sự Thật hầu càng có nhiều Linh Hồn có thể được đem đến với Chúa càng tốt.
Xin đem con vào Thánh Tâm Chúa và bao phủ con bằng Máu Châu Báu Chúa để con được tràn đầy ân sủng mà truyền bá ơn hoán cải để cứu chuộc tất cả con cái Chúa ở khắp các phần đất trên thế giới bất kể họ thuộc tôn giáo nào. Con luôn tin vào Ngài.
Người Môn đệ của Chúa.
Aug
17

Chiến dịch Cầu Nguyện (71): Cầu nguyện để cứu chúng con khỏi sự bách hại

Lạy Chúa Giêsu xin cứu con cái Chúa khỏi Tên Phản Kitô.
Xin bảo vệ chúng con khỏi những dự tính điều khiển trái đất.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi sự bách hại.
Hãy bảo vệ những Linh Hồn tăm tối khỏi Tên Phản Kitô để họ có thể được cứu chuộc trong Mắt Ngài.
Xin giúp chúng con trong sự yếu đuối của chúng con.
Xin tăng cường chúng con trong tinh thần để vươn lên và hướng dẫn nhau khi chúng con tuần hành trong đội quân của Chúa vào cổng Thiên Đàng.
Con cần Chúa Giêsu thân yêu.
Con yêu mến Chúa Giêsu thân yêu.
Con tôn vinh sự hiện diện của Ngài trên mặt đất.
Con tránh xa bóng tối.
Con tôn thờ Chúa và con phó dâng hồn xác con để Ngài có thể tỏ bày cho con Sự Thật về sự Hiện Hữu của Ngài để con sẽ luôn luôn tin vào Lòng Thương Xót của Ngài trong mọi lúc. AMEN.

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2012

Chiến dịch cầu nguyện (72) Lời cầu xin của môn đệ

Chiến dịch cầu nguyện (72) Lời cầu xin của môn đệLạy Chúa Giêsu, con đã sẵn sàng để loan truyền Lời Chúa.
Xin ban cho con ơn can đảm, sức mạnh, và ơn thông hiểu để truyền đạt Sự Thật, và để con có thể mang về cho Chúa thật nhiều linh hồn.
Xin đón nhận con vào nơi Thánh Tâm Chúa và che chở con bằng Máu Châu Báu Chúa để con được đong đầy những ân Sủng, hầu loan truyền sự hoán cải vì Ơn Cứu Rỗi của tất cả con cái Thiên Chúa ở mọi nơi trên thế giới mà không phân biệt tín ngưỡng của họ.
Con luôn tín thác vào Chúa. Môn đệ yêu dấu của Chúa. Amen.









------------------

Đây là Sứ Vụ cuối cùng của Ta trên trái đất khi Thiên Chúa Ba Ngôi đang ban những Thông Điệp Thánh Thiêng cho nhân loại

Thứ ba ngày 7 tháng 8 năm 2012 lúc 15 giờ 50
Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, Tình yêu của Ta dành cho con quá đỗi mạnh mẽ và thân thiết, mặc dù trong thời điểm này con có thể không có cảm nhận như vậy.
Con cần phải dành nhiều thời gian hơn để kết hiệp mật thiết với Ta vì chỉ khi kết hiệp mật thiết với Ta con mới cảm nhận được bình an trong Sứ Vụ này.
Giờ đây những ân sủng của Ta đang ngự trị trong tâm hồn con để con có thể truyền đạt những Thông Điệp của Ta cho nhân loại ở mức độ nhanh nhất có thể được.
Hỡi con gái của Ta, giờ đây Ta thật rã rời và cô đơn biết bao trong Tâm Hồn.
Ta hết sức lo lắng cho những linh hồn vô tội, những người không hay biết gì về sự Hiện Hữu của Ta. Họ là những người có lòng tốt và họ có cách đối xử với tha nhân như một Kitô hữu nhưng họ lại không tin vào sự Hiện Hữu của Ta.
Mỗi ngày Cha dõi theo cách sống của họ khi họ sống mà không có niềm tin vào sự Hiện Hữu của Thiên Chúa hoặc không tin vào sự sống đời sau trong Thiên Đàng Mới.
Con hãy vui lòng giúp Ta nói cho họ biết rằng Ta yêu thương họ.
Hãy loan truyền Lời Ta và Ta sẽ làm bừng cháy lên một sự cảm nhận trong tâm hồn họ.
Hỡi con, nếu họ khước từ con hoặc khước từ những môn đệ yêu dấu của Ta cũng không sao. Điều cần thiết là làm sao cho họ đọc được những Thông Điệp của Ta.
Ta sẽ sai Thánh Thần đến để thắp lên một tia lửa, mặc dù một tia lửa thật nhỏ bé cũng sẽ đốt cháy lên Ngọn Lửa Tình Yêu của Ta trong tâm hồn họ.
Đây là Sứ Vụ cuối cùng của Ta trên trái đất khi Ba Ngôi Thiên Chúa đang ban những Thông Điệp Thánh Thiêng cho nhân loại.
Chúa Thánh Thần hiện diện trong những Lời đến từ Thiên Chúa. Những Lời này là của ăn nuôi dưỡng linh hồn các con nhằm giúp các con chuẩn bị cho trận chiến.
Hãy lắng nghe Lời Chí Thánh của Thiên Chúa. Hãy đón nhận Lời, chia sẻ Lời và quy tụ tất cả con cái của Thiên Chúa để sẵn sàng cho trận chiến.
Hãy mang theo tất cả anh em chị em các con, đặc biệt là những ai đang nỗ lực hết sức để tin vào Thiên Chúa, để hướng về Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta.
Thánh Tâm Ta thổn thức vì tình yêu dành cho họ. Từng người trong số họ đều là con cái của Thiên Chúa.
Ta khát khao linh hồn của họ để có thể chăm sóc cho tương lai của họ, nhờ đó họ có được Sự Sống Đời Đời và được hạnh phúc.
Ta không thể chịu đựng được khi nghĩ về những gì sẽ xảy ra cho họ nếu Ta không thể cứu được họ.
Hỡi con gái của Ta, trong khi Lòng Thương Xót của Ta sẽ cứu vớt phần lớn nhân loại, Ta cần con và những tín hữu của Ta, những tôi tớ được thánh hiến của Ta, và những giáo dân hãy giang rộng vòng tay để tìm kiếm tất cả những người đáng thương, bất hạnh và hoang mang vì thiếu vắng tình yêu của Thiên Chúa.
Hãy giang rộng mạng lưới Tình Yêu của Ta, giống như ngư phủ tung lưới thật rộng và xa vào những nơi mà người ta hoàn toàn khước từ, khinh thường và thù ghét Thiên Chúa.
Kế đến hãy đi tìm những con trẻ yêu dấu của Thiên Chúa, những người không biết sự gì về Kitô Giáo, mặc dù họ sống trong những nơi được gọi là những quốc gia Kitô Giáo.
Hãy đi xa hơn đến những nước như Nga, Trung Quốc và các quốc gia nơi mà Thiên Chúa không được tôn kính, các con hãy ra đi và thu phục các linh hồn.
Hãy nuôi nấng họ bằng những Thông Điệp của Ta. Cách thức các con truyền đạt như thế nào không quan trọng, nhưng hãy làm cách nhẹ nhàng, đừng làm theo cách các con đang giảng đạo.
Hãy lôi kéo họ thông qua những gì có thể khiến cho họ quan tâm. Hãy sử dụng tất cả các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại để làm điều này. Ta đang cần họ gấp. Ta đang cậy nhờ các con, những tín hữu của Ta trong việc loan truyền Lời Ta.
Ta sẽ dẫn dắt các con.
Các con sẽ nhận biết trong tâm hồn các con phải làm những gì. Hãy cầu xin Ta trợ giúp các con qua Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này để làm cho các con nên mạnh mẽ.
Chiến dịch cầu nguyện (72) Lời cầu xin của môn đệLạy Chúa Giêsu, con đã sẵn sàng để loan truyền Lời Chúa.
Xin ban cho con ơn can đảm, sức mạnh, và ơn thông hiểu để truyền đạt Sự Thật, và để con có thể mang về cho Chúa thật nhiều linh hồn.
Xin đón nhận con vào nơi Thánh Tâm Chúa và che chở con bằng Máu Châu Báu Chúa để con được đong đầy những ân Sủng, hầu loan truyền sự hoán cải vì Ơn Cứu Rỗi của tất cả con cái Thiên Chúa ở mọi nơi trên thế giới mà không phân biệt tín ngưỡng của họ.
Con luôn tín thác vào Chúa. Môn đệ yêu dấu của Chúa. Amen.
Chúa Giêsu của các con

Chiến dịch Cầu Nguyện( 59 -70) : (59): Cam kết Trung Thành với Ý Chúa


Aug
03

Chiến dịch Cầu Nguyện (70): Cầu cho các Giáo Sĩ giữ vững Sự Thật và Lời Thánh của Chúa


Lạy Chúa Giêsu Thân yêu xin giúp các tôi tớ được thánh hiến của Ngài nhận ra sự phân ly trong Giáo Hội khi nó được tỏ ra.
Xin giúp cho những tôi tớ được thánh hiến giữ vững Sự Thật và Lời Thánh của Chúa.
Xin đừng bao giờ để cho những tham vọng trần gian che mờ tình yêu tinh tuyền dành cho Ngài.
Xin ban cho họ ơn để giữ được sự trong sạch và khiêm nhường trước mặt Chúa và Tôn Vinh sự Hiện Diện Thánh Thiện của Ngài trong Bí Tích Thánh Thể.
Xin giúp đỡ và hướng dẫn tất cả những tôi tớ được thánh hiến những người nguội lạnh trong tình yêu đối với Chúa và nhen nhúm ngọn lửa Chúa Thánh Thần trong Linh Hồn các ngài luôn luôn.
Xin giúp các ngài nhận ra cám dỗ đặt trước mặt các ngài để làm cho các ngài xao lãng.
Xin mở mắt để các ngài luôn nhìn thấy Sự Thật.
Xin Chúa Giêsu chúc lành cho các ngài trong lúc này và bao phủ các ngài bằng Máu Châu Báu Chúa để giúp các ngài an toàn khỏi sự nguy hại.
Xin ban cho các ngài sức mạnh để chống trả lại cám dỗ của Satan, làm cho các ngài xao lãng bằng sự quyến rũ trong việc chối bỏ sự hiện hữu của tội lỗi. AMEN
.
Jul
30

Chiến dịch Cầu Nguyện (69): Cầu xin Chúa Cha để chấp nhận Ý Ngài

Lạy Chúa Cha Toàn Năng con xin chấp nhận Ý Cha
Xin giúp con cái Ngài chấp nhận Ý Cha,
Xin ngăn chặn Satan trong việc từ chối không cho con cái Chúa quyền thừa hưởng gia nghiệp của Cha.
Xin đừng bao giờ để chúng con bỏ cuộc trong cuộc chiến đấu để thừa hưởng Thiên Đàng
Xin lắng nghe lời khẩn cầu của chúng con mà trục xuất Satan và các thiên thần sa ngã
Con nài xin Cha thân yêu hãy thanh tẩy trái đất với Lòng Thương Xót của Ngài và bao phủ chúng con bằng Thần Khí Ngài
Xin dẫn đưa chúng con trong vòng tay Cực Thánh đầy quyền năng của Ngài, để xua đuổi con thú đi mãi mãi. AMEN.
Jul
27

Chiến dịch Cầu Nguyện (68): Xin bảo vệ con khỏi ảnh hưởng của Satan

Lạy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Ơn Cứu Độ,
Xin bao phủ con bằng áo choàng thánh và bảo vệ gia đình con khỏi ảnh hưởng của Satan và những thiên thần sa ngã của hắn.
Xin giúp con tin vào Lòng Thương Xót Thiêng Liêng của Con Yêu Dấu Mẹ là Chúa Giêsu Kitô, luôn luôn.
Xin giúp con trong tình yêu mến Ngài và đừng bao giờ để con lạc xa khỏi Sự Thật về những giáo huấn của Ngài bất kể bao nhiêu cám dỗ đang đặt ra trước mặt con. AMEN.
Jul
21

Chiến dịch Cầu Nguyện (67): Xin gìn giữ con cái con an toàn khỏi Vua Gian Dối

Lạy Chúa Giêsu thân yêu con xin Ngài vui lòng gìn giữ con cái con an toàn khỏi Vua Gian Dối.
Con xin hiến dâng những đứa con này (kể tên ra) cho Thánh Tâm Chúa và nguyện xin áo choàng Máu Châu Báu Chúa soi sáng Linh Hồn chúng và đem chúng an toàn vào vòng tay yêu thương để chúng có thể được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm.
Xin Ngài mở tâm hồn chúng ra đổ đầy Linh Hồn chúng với Thần Khí của Ngài trong việc Soi Sáng Lương Tâm để chúng được tẩy sạch mọi tội lỗi. AMEN.

Hãy cầu nguyện cho những người vô thần trong Cuộc Cảnh Cáo
Lạy Chúa Giêsu xin tỏ cho con biết sự thật và cứu con khỏi ma quỷ.
Con thành thật hối tiếc vì tội lỗi con và con xin Ngài hãy đón nhận con trong lúc này và tỏ cho con ánh sáng Lòng Thương Xót của Ngài. AMEN.
 Hãy nhớ những lời này khi ngày ấy tới. 
Jul
21

Chiến dịch Cầu Nguyện (66) cho hàng Giáo sĩ: xin giúp con gìn giữ Sự Thật về Lời Cực Thánh của Ngài

Lạy Chúa Giêsu xin giúp con gìn giữ Sự Thật về Lời Cực Thánh của Ngài trong mọi lúc.
Xin cho con sức mạnh để nâng cao Sự Thật về Giáo Hội Ngài trước mặt kẻ đối nghịch.
Xin đổ tràn đầy trong con ân sủng để cử hành các Bí Tích Thánh Thiện theo cách thức Chúa đã dạy cho chúng con.
Xin giúp con nuôi dưỡng Hội Thánh Ngài bằng Bánh Sự Sống và giữ lòng trung thành với Chúa ngay cả khi con bị cấm không cho làm việc đó.
Xin giải thoát con khỏi xiềng xích dối lừa con có thể phải đối diện để tuyên xưng Lời Sự Thật của Chúa.
Xin bao phủ tất cả những tôi tớ được thánh hiến của Chúa bằng Máu Châu Báu Ngài trong lúc này để các ngài sẽ luôn giữ được can đảm, trung thành và kiên vững trong sự trung tín với Ngài, Đấng Cứu Độ Yêu Dấu của chúng con là Chúa Giêsu Kitô. AMEN.
Jul
14

Chiến dịch Cầu Nguyện (65): Cầu cho những người phạm tội trọng

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc nhân loại
Qua Lòng Chúa Thương Xót, con nài xin sự khoan dung cho tất cả những Linh Hồn tội nghiệp, những người được đem đi khỏi trái đất trong lúc Cảnh Cáo.
Xin tha thứ tội lỗi cho họ và trong khi tưởng nhớ cuộc Khổ Nạn của Ngài, con nài xin Chúa ban cho con ơn huệ đặc biệt để đền bù cho tội lỗi họ.
Con xin dâng mình con cho Ngài với trí khôn, thân xác và Linh Hồn như sự đền bù cho việc cứu rỗi Linh Hồn họ, và đem đến cho họ sự sống đời đời. AMEN.
Jul
08

Chiến dịch Cầu Nguyện (64): Cứu các anh chị em của con

Đây là Chiến dịch Cầu Nguyện để cứu các tội nhân
Lạy Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu độ thân yêu của con,
Xin đón nhận món quà cầu nguyện và hy sinh của con để giúp cứu anh chị em con khỏi tù ngục bóng tối mà họ đang ở trong đó. Xin cho con giúp cứu Linh Hồn họ.
Con nài xin Ngài tha thứ tội lỗi cho họ và con xin Ngài đổ tràn đầy Chúa Thánh Thần trong Linh Hồn họ, để họ sẽ chạy vào vòng tay Ngài như nơi trú ẩn mà họ cần cách tuyệt vọng trước khi họ hư mất vĩnh viễn.
Con xin dâng lên Ngài món quà quy phục cho những Linh Hồn trong sự quy phục khiêm nhường và cảm tạ. 
AMEN.
Đây là Chiến dịch Cầu Nguyện đặc biệt để giúp các con vững vàng trong sứ mạng của các con.
Mẹ yêu dấu của các con
Mẹ của ơn Cứu Độ.
Jul
08

Chiến dịch Cầu Nguyện (63): Xin giữ gìn con trong cuộc hành trình này

Lạy Mẹ của Ơn Cứu Độ, xin Mẹ cầu nguyện để con được ban cho Của Ăn Sự Sống để giữ gìn con trong cuộc hành trình giúp cứu tất cả con cái Chúa.
Xin giúp cho tất cả những người đang bị lừa dối bởi những thần tượng giả và chúa giả, mở mắt họ ra trước Sự Thật về cái Chết của Con Mẹ trên Thánh Giá để cứu chuộc mọi người con cái Chúa và đem đến cho mỗi người sự sống đời đời.
AMEN.
Mẹ yêu dấu của các con
Mẹ của ơn Cứu Độ.
Jun
24

Chiến dịch Cầu Nguyện (62): Cầu cho những người hư mất và các tội nhân bất lực

Lạy Chúa Giêsu xin giúp con vì con là một tội nhân hư mất, bất lực và ở trong bóng tối.
Con yếu đuối và thiếu can đảm để tìm kiếm Chúa.
Xin ban cho con sức mạnh để kêu cầu Ngài trong lúc này để con có thể phá vỡ bóng tối trong Linh Hồn con.
Lạy Chúa Giêsu thân yêu xin đem con vào ánh sáng, tha thứ cho con, giúp con trở nên lành lặn một lần nữa và dẫn đưa con đến với tình yêu, bình an của Ngài và sự sống đời đời.
Con tin tưởng vào Ngài hoàn toàn và con xin Ngài nhận lấy con trong tâm trí, thân xác và Linh Hồn khi con phó thác cho Lòng Chúa Thương Xót. 
AMEN.
Jun
23

Chiến dịch Cầu Nguyện (61): Ngăn chặn sự Điều Khiển của Một Thế Giới

Lạy Cha Trên Trời trong việc tưởng nhớ cuộc Đóng Đinh của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô con nài xin Cha bảo vệ chúng con khỏi chương trình hủy diệt con cái Cha bởi tên Phản Chúa và những kẻ theo hắn.
Xin ban cho chúng con ân sủng cần thiết để từ chối nhãn hiệu Con Thú và xin đổ xuống trên chúng con sự trợ giúp chúng con cần để chiến đấu với ma quỷ trên thế giới lan tràn bởi những người theo đường lối Satan.
Hỡi Cha thân yêu, chúng con nài xin Cha bảo vệ tất cả con cái Ngài trong thời gian khủng khiếp và làm cho chúng con mạnh mẽ đủ để đứng lên và tuyên xưng Lời Thánh của Ngài trong mọi lúc. 
AMEN.
Jun
23

Chiến dịch Cầu Nguyện (60): Cầu cho sự hoán cải của gia đình trong lúc Cảnh Cáo

Những ai, bao gồm những người bỏ rơi Ta, đang tuyệt vọng cần lời cầu nguyện của các con.
Đây là kinh nguyện mà các con phải cầu xin cho sự hoán cải của họ trong lúc Cảnh Cáo.
Ôi Chúa Giêsu dịu ngọt
Con nài xin Lòng Thương Xót cho các Linh Hồn của gia đình con
(kể tên ra ở đây)
Con xin dâng lên Ngài những đau khổ, thử thách và những kinh nguyện của con để cứu Linh Hồn họ khỏi tinh thần tăm tối.
Xin đừng để cho một người nào trong số họ, con cái Ngài từ chối Ngài hay từ chối Bàn Tay của Lòng Chúa Thương Xót.
Xin mở lòng họ ra để bện chặt với Thánh Tâm Ngài để họ có thể tìm kiếm ơn tha thứ cần thiết để cứu họ khỏi lửa Hoả Ngục.
Xin ban cho họ cơ hội cuối cùng để sửa đổi để họ có thể hoán cải dưới Tia Sáng của Lòng Thương Xót Ngài.
AMEN.
Con cái Chúa hãy chuẩn bị mỗi ngày cho Cuộc Cảnh Cáo vì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Chúa Giêsu của các con.
Jun
23

Chiến dịch Cầu Nguyện (59): Cam kết Trung Thành với Ý Chúa

Lạy Chúa là Đấng Tối Cao,
Lạy Cha Trên Trời,
Con cam kết trung kiên với Ngài để tôn vinh và vâng lời Ngài trong mọi sự hiệp nhất với Ý Ngài trên trái đất.
Qua Máu Thánh của con yêu dấu Cha, là Đấng Thiên Sai Thật, con hiến dâng lên Ngài tâm trí, thân xác và Linh Hồn con nhân danh tất cả các Linh Hồn để chúng con có thể hiệp nhất nên một trong Vương Quốc Thiên Đàng đang đến để Ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
AMEN.