Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Thiên Chúa không khoe khoang. Thiên Chúa không tự cao. Thiên Chúa thì hiền lành, đầy yêu thương và còn kiên định trong việc dạy dỗ nhân loại nữa.


Thứ sáu, ngày 31 tháng 05 năm 2013, lúc 16:40
Hỡi con gái yêu dấu của Cha, cách thức mà Cha tỏ mình ra cho con cái Thiên Chúa trên Trái Đất này là qua một nguồn duy nhất và đó chính là Chúa Thánh Thần. Cha không thể tỏ mình ra cho họ bằng bất cứ cách thức nào khác.
Nếu không có sự Hiện Diện của Chúa Thánh Thần, thì Tiếng Cha không thể được lắng nghe. Vì vậy, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên một linh hồn được chọn thì Tiếng Cha có thể được nhận biết. Nhưng hãy lưu ý. Chúa Thánh Thần chỉ có thể cư ngụ trong những linh hồn nào lắng nghe và đơn sơ truyền đạt những gì được ban cho họ.
Chúa Thánh Thần có thể truyền cảm hứng cho người ta nói Lời của Thiên Chúa, nhưng những linh hồn như vậy không thể đi lệch khỏi điều này. Bất cứ ai viết lại, giao tiếp, phát biểu và nói rằng anh ta đang trình bày Lời của Thiên Chúa, được ban cho anh ta bởi Quyền Năng Chúa Thánh Thần, thì không bao giờ được đưa ra những giải thích của riêng anh ta về Lời Cực Thánh của Cha.
Bất cứ ai công bố Lời của Thiên Chúa và những ai đã nhận được sự ủy thác của Chúa Thánh Thần sẽ không bao giờ khoe khoang về sự việc này. Họ sẽ không bao giờ lên án người khác nhân Danh Cha, nói xấu hoặc vu khống người khác. Khi các con thấy điều này xảy ra thì các con sẽ biết rằng Chúa Thánh Thần không hiện diện nơi họ.
Quá nhiều tiên tri giả gân cổ lên để lớn tiếng, tự hào về việc họ được ban Ơn Chúa Thánh Thần, nhưng đó là một lời dối trá. Hãy phân biệt một kẻ nói dối khi anh ta nói rằng anh ta có kiến thức, được giáo dục tốt về thần học – và vì vậy anh ta hiểu biết về Cha nhiều hơn người khác- và sau đó lại còn tuyên bố rằng anh ta đã được ban thẩm quyền để lên án người khác, những người nói Nhân Danh Cha. Sự kiêu ngạo này không bao giờ xuất phát từ Thiên Chúa.
Thiên Chúa không khoe khoang. Thiên Chúa không tự cao. Thiên Chúa thì hiền lành, đầy yêu thương và còn kiên định dạy dỗ nhân loại nữa. Ngài sẽ không bao giờ cho phép bất cứ tiên tri thật, môn đệ thật hoặc bất cứ tôi tớ thiêng liêng nào gây tổn thương hay xúc phạm người khác nhân danh Cha.
Hãy cẩn thận với các tiên tri giả, những kẻ không có Ơn Chúa Thánh Thần, vì họ sẽ làm các con lạc lối. Họ sẽ dẫn dắt các con theo hướng đối nghịch với con đường mà Cha đã chọn cho mỗi người các con.
Chúa Giêsu của các con
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

______

http://sudieptutroi.com/su-diep/thien-chua-khong-khoe-khoang-thien-chua-khong-tu-cao-thien-chua-thi-hien-lanh-day-yeu-thuong-va-con-kien-dinh-trong-viec-day-do-nhan-loai-nua/
http://thongdiep.info/

Những chiến binh Ki-tô hữu của Cha sẽ thành lập một Đạo Binh lớn nhất chống lại Tên Phản Ki-tô


Thứ năm, ngày 23 tháng 05 năm 2013, lúc 22:30
Hỡi con gái yêu dấu của Cha, những tín hữu yêu dấu của Cha trên toàn thế giới, sẽ sớm cảm nhận được Sự Hiện Diện của Cha, vì Cha sẽ tỏ Mình ra trong tâm hồn họ, theo cách mà họ chưa từng được trải nghiệm trước đó. Đây là cách Cha sẽ chuẩn bị cho các Ki-tô hữu chiến đấu, nhân danh Cha, để cứu rỗi linh hồn của tất cả mọi người.
Những chiến binh Ki-tô hữu của Cha sẽ thành lập một đạo binh lớn nhất để chống lại Tên Phản Ki-tô. Cha muốn nói đến tất cả những ai nhận biết Cha và những ai vẫn trung thành với Giáo Lý Thánh Thiện của Cha, được chứa đựng trong Kinh Thánh. Cha cũng muốn nói đến tất cả những ai sống đức tin của họ; những ai tin vào Cha, nhưng không thưa chuyện với Cha và tất cả những ai vẫn trung thành với Sự Thật. Các con sẽ được quy tụ ở mọi ngóc ngách của thế giới và , mặc dù các con sẽ tham gia vào Đạo Binh Còn Sót Lại của Cha, mà Đạo Binh này nói nhiều thứ tiếng khác nhau, nhưng các con vẫn sẽ được kết hợp nên một trong Cha.
Những ai tuân theo những Thông Điệp này sẽ hình thành một hạt nhân và từ đó sẽ phát triển các chồi và sau đó là các nhánh của Đạo Binh Còn Sót Lại của Cha trên toàn thế giới. Sẽ không còn một quốc gia nào mà Thần Khí của Cha không chạm đến thông qua Sách Sự Thật.
Sách Sự Thật sẽ liên kết các con khi đức tin của các con bị thử thách. Khi sự phục tùng dành cho Cha bị đảo lộn và khi Cha bị ném ra khỏi các nhà thờ của các con, bị chà đạp và rồi bị che dấu khỏi tầm mắt các con – thì các con sẽ chỗi dậy và giữ cho Lời Cha vẫn tồn tại. Ngọn Lửa Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn các con trên mỗi bước đường. Các con sẽ cảm nhận được sức mạnh và lòng can đảm, mà nó sẽ làm ngạc nhiên ngay cả đối với những người hiền lành nhút nhát nhất trong số các con. Người yếu đuối sẽ trở thành mạnh mẽ. Người sợ hãi sẽ trở thành dũng cảm và người bị áp bức sẽ tiến lên như những chiến binh của Sự Thật. Và trong suốt thời gian này, khi Đạo Binh Còn Sót Lại của Cha phát triển và nhân rộng lên hàng triệu người, nhiều trở ngại sẽ được đặt ra trước mắt họ.
Rất nhiều những lời nhục mạ, những lời buộc tội là tà giáo, những lời dối trá, những sự giận dữ và hận thù sẽ nhắm vào họ. Sự rối loạn sẽ được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong số những kẻ phỉ báng, những tranh luận của họ sẽ đầy dẫy những điều thiếu chính xác, những mâu thuẫn và những lý lẽ không thể hiểu nổi. Satan sẽ luôn can thiệp để tạo ra những lý lẽ nhầm lẫn, rối loạn, vô lý và xảo quyệt, và sẽ luôn pha thêm vào đó sự hận thù chống lại con cái Thiên Chúa. Những ai được chúc phúc với Ánh Sáng của Thiên Chúa và Ánh Sáng của Sự Thật sẽ thu hút các cuộc tấn công kinh khủng và đầy căm hờn. Vì nơi đâu Cha Hiện Diện, thì các con có thể chắc chắn rằng cuộc bách hại những ai công bố Lời Cực Thánh của Cha sẽ rất khủng khiếp. Khi cuộc bách hại càng trở nên tồi tệ hơn để chống lại mọi Sứ Vụ của Thiên Chúa, các con có thể tin chắc rằng Satan đang rất tức giận.
Khi các con chịu đau khổ, vì các con sẽ phải chịu, bởi do lòng hận thù đối với các con vì các con đang vác Thập Giá theo Cha, thì con thú sẽ lo lắng hơn và hắn sẽ hành động tích cực hơn, thông qua các linh hồn bị dấy bẩn  bởi tội kiêu ngạo, để triệt phá các con. Các con phải lờ đi những cuộc tấn công này. Hãy sống bình an, vì khi họ gia tăng mức độ khốc liệt của lòng hận thù chống lại các con, thì các con chắc chắn sẽ biết được rằng các con đang thật sự nên một cùng Cha, Chúa Giê-su của các con.
Hãy ra đi trong yêu thương và an bình, và hãy biết rằng Cha đang sống trong tâm hồn các con.
Chúa Giê-su của các con.
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

http://sudieptutroi.com/su-diep/nhung-chien-binh-ki-to-huu-cua-cha-se-thanh-lap-mot-dao-binh-lon-nhat-chong-lai-ten-phan-ki-to/

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013

Sự bối rối về ý nghĩa của việc Ta Đến Lần Hai (20/05/2011)


Sự bối rối về ý nghĩa của việc Ta Đến Lần Hai (20/05/2011)

Thứ sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2011 lúc 10giờ00 sáng
Con gái yêu quý của Ta, nhiều người thắc mắc rằng Lần Ngự Đến Thứ Hai  của Ta thực sự có ý nghĩa gì, do đó hãy để Ta giải thích.
Ta đến thế giới lần đầu tiên để cứu chuộc nhân loại khỏi bóng tối đời đời để họ có thể hưởng Sự Sống Đời Đời. Thiên Chúa, Đức Chúa Cha Toàn Năng, bởi Lòng Thương Xót của Ngài, đã gửi ta đến để tất cả con cái của Ngài có được sự sống. Trước đó, vì tội lỗi của Ađam và Eva, sự sống này đã không có được. Ta đến lần nữa, lần này là để tưởng thưởng cho tất cả những ai đã theo Ta.
Nhiều sự bối rối tồn tại trên thế giới bởi sự kiện này. Nhiều người tin rằng sự kiện Ta Đến Lần Hai chỉ ra rằng ngày tận thế đã đến. Nhưng không phải như vậy, thay vào đó, điều này có nghĩa là Thời Sau Cùng khi Satan và thuộc hạ của hắn, những kẻ đã tạo ra những bí mật dấu kín trên thế giới sẽ bị trục xuất khỏi thế giới trong vòng 1000 năm.
Về Thiên Đàng Mới trên trái đất
Thiên Đàng Mới mà Ta đã hứa, sẽ đến khi Trời và Đất nên một. Cuộc sống mới mà Ta mang lại cho tất cả những tín hữu nhiệt thành của Ta là một cuộc sống trong tình yêu và vinh quang. Tuy nhiên, các con, là những người theo Ta, sẽ phải chịu nhiều đau khổ khi sự chuyển đổi này diễn ra. Để chuẩn bị thế giới cho sự kiện vĩ đại này, Ta đang mang đến món quà vĩ đại của Lòng Thương Xót của Ta trước. Cuộc Cảnh Báo Vĩ Đại, dành cho mỗi người và mọi người trong các con cơ hội để nhìn thấy tội lỗi của mình và các con đã xúc phạm Ta như thế nào, sẽ làm cho các con nhìn thấy sự thật. Khi các con nhận ra sự nhơ nhuốc của tội lỗi trong con người các con thì chỉ khi đó, các con mới hiểu được nỗi buồn sầu mà Ta phải chịu.
Một cái nhìn thoáng qua về những gì sẽ xảy ra trong Ngày Phán Xét Cuối Cùng
Bằng cách cho phép tất cả các con trải nghiệm hành động vĩ đại của Lòng Thương Xót của Ta, các con sẽ có một cái nhìn thoáng qua thực sự như là những gì sẽ diễn ra trong ngày phán xét cuối cùng. Bằng cách này, các con đang được ban cho một cơ hội công bằng để quay trở lại với Ta một lần nữa. Các con thấy đấy, Ta yêu thương tất cả các con với một tình yêu nồng nàn sâu đậm và vĩnh cửu đến nỗi, Ta sẽ làm mọi cách có thể để cứu các con khỏi sự kìm kẹp của Tên Lừa Dối.
Phải cảnh báo rằng mặc dù Satan hiện giờ đang gia tăng các hoạt động thông qua anh chị em của các con để thuyết phục các con quay lưng lại với Ta ngay cả sau khi sự kiện vĩ đại này diễn ra. Các con giờ đây phải mở cửa tâm hồn mình, trút bỏ mọi lý lẽ con người sang một bên để chấp nhận sự thật về sự tồn tại của các con trên trái đất. Mọi lời dối trá ẩn dấu trong suy nghĩ khoa học hợp lý của con người sẽ được đưa ra để ngăn chặn các con chấp nhận sự thật.
Hỡi con cái Ta, Satan không muốn các con đến với Ta. Vòng kìm kẹp xấu xa của hắn phải bị bẻ gãy nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ sự giúp đỡ của các con. Đừng cho phép hắn làm mù mờ sự phán đoán của các con bằng những lời dối trá của hắn. Các con sẽ rất khó khăn để từ chối những lý lẽ, sự chế giễu và nhạo báng của hắn. Vì đó là cách mà hắn hay làm.
Satan sẽ hành động thông qua người khác để làm nản lòng các con
Nhiều người trong các con sẽ không biết rằng Satan đang hành động như vậy thông qua người khác, những người mà các con tôn trọng quan điểm của họ. Nhưng đây chính xác là cách mà hắn làm. Hắn sẽ giao tiếp thông qua các linh hồn tội nghiệp đó, những người bị thu hút vào bóng tối. Hắn sẽ bảo đảm rằng tâm trí của họ sẽ bị khóa chặt trước sự thật về vinh quang của Ta và về sự sống đời đời xứng đáng thuộc về các con. Đừng để cho thế lực của hắn ảnh hưởng đến tình yêu của các con dành cho Ta. Và hãy nhớ rằng bởi vì hắn sẽ không thể chiến thắng trong cuộc chiến này, nên những linh hồn tội nghiệp theo hắn sẽ bị ném vào Hỏa Ngục cùng với hắn. Nếu các con mong ước sự sống đời đời thì các con hãy sử dụng thời gian này trên trái đất để từ bỏ Satan khi các con còn có thể.
Ta sẽ cai trị trái đất trong 1.000 năm
Con gái của Ta, Ta sẽ cai trị trái đất trong 1.000 năm. Đừng sai lầm rằng giờ đây Ta đang trông coi các biến cố khi chúng được tỏ lộ cho thế giới. Lúc này Ta đã chuẩn bị cách thức cho vương quốc mới của Ta trên trái đất và thời gian đó đã gần đến rồi. Gần hơn nhiều so với những gì người ta có thể nhận ra. Hãy tận hưởng vì tin tức này được đón nhận bởi tất cả mọi người. Nó sẽ kết thúc sự đau khổ trên thế giới. Nó sẽ khơi mào một nguồn tình yêu và vinh quang để sẻ chia cho tất cả con cái của Ta.
Thiên Đàng Mới này sẽ vượt quá sự hiểu biết của các con nhưng hãy lắng nghe điều này. Sự sống mới này sẽ đem lại cho tất cả các con, những tín hữu nhiệt thành của Ta một cuộc sống không hề có sự lo lắng. Các con sẽ không còn muốn gì hơn nữa. Tất cả sẽ được Ta ban cho các con. Mỗi người và mọi người trong các con đã chọn Vương Quốc Vinh Quang này sẽ ngạc nhiên vì Món Quà Quý Giá đang chờ đợi các con. Giờ đây hãy cầu nguyện để anh chị em các con mở mắt họ ra trước sự thật về lời hứa mà Ta dành cho họ, để họ cũng được vào cuộc sống mới này trên Trái Đất.
Đấng Cứu Độ Yêu Dấu của các con Chúa Giêsu Kitô
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

http://thongdiep.info/default.aspx?id=T000885M052011

Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Thiên Chúa Cha: Ta sẽ giáng phạt mọi quốc gia tuỳ theo mức độ về số lượng những người vô tội mà họ đã giết hại (29/05/2013)

Thiên Chúa Cha: Ta sẽ giáng phạt mọi quốc gia tuỳ theo mức độ về số lượng những người vô tội mà họ đã giết hại (29/05/2013)

Thứ Tư 29 Tháng 5, 2013 lúc 10:50 giờ tối
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta là Khởi Nguyên và là Tận Cùng. Ta là Đấng Tạo Hoá của muôn loài hiện có và sẽ có. Ta là Ch T ca s sng và s chết. Không ai có quyn can thip vào s sng hoc s chết, duy ch mt mình Ta, Chúa Cha toàn năng ca các con có th can thip vào c s sng và s chết.
Khi nhân loại bắt đầu tin rằng họ tốt lành như Ta nếu không muốn nói là quyền năng hơn Ta, họ đang thách thức Ta. Khi nhân loại giành quyền kiểm soát đối với những thụ tạo của Ta, nhân loại đang bị Satan cám dỗ để phạm tội ác. Khi tội kiêu ngạo làm cho tâm hồn nhân loại ra ô uế ở mức độ lớn lao, họ sẽ thách thức Ta bằng việc huỷ diệt sự sống trên Trái đất.
Tại sao nhân loại lại muốn thực hiện điều này? Họ muốn giành quyền trên những gì Ta đã ban cho họ cách nhưng không, khi họ tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ từ trong bụng mẹ. Khi người ta muốn kiểm soát dân số, người ta huỷ diệt mạng sống trước khi được sinh ra và giết chết những ai mà họ thấy là không nên được tiếp tục duy trì sự sống.
Hi con gái ca Ta, có mt kế hoch ca mt nhóm người nhm phá hu s gia tăng dân s thế gii. Và điều đó được thực hiện qua tội ác khủng khiếp của việc phá thai. Việc gia tăng phá thai và sự lây lan nhanh chóng của việc phá thai trên toàn thế giới không phải là ngẫu nhiên. Phá thai đang lan tràn trên mọi quốc gia. Những quốc gia từ chối việc phá thai sẽ bị gạt sang một bên bởi con thú mười sừng và sẽ bị ép buộc để áp dụng điều ghê tởm này.
Bi Bàn Tay Ta, Ta s giáng pht nghiêm khc trên nhng quc gia đưa ra vic phá thai. Các con sẽ thấy sự trừng phạt  xảy ra ngay khi những đạo luật như vậy được đem ra thực hiện và bằng việc chứng kiến sự trừng phạt mà Ta giáng xuống. Các con sẽ biết rằng chính Tay Ta giáng phạt những tội ác ghê gớm ấy. Những ai trong các con nghĩ rằng các con có quyền tước đoạt một mạng sống, hãy biết rằng các con không có quyền này. Tước đoạt một mạng sống là các con sẽ mất mạng. Sự sống đời đời sẽ không còn thuộc về các con nếu các con trợ giúp bất cứ hành động nào nhằm đưa những đạo luật độc ác này vào cuộc sống S trng pht tương t cũng s giáng xung trên nhng ai trong các con dám bin minh cho vic tr t.
Lòng Thương xót của Ta thì bao la và Ta sẽ tha thứ cho những ai không phân biệt được đúng và sai. Nhưng khi các con cố tình tham gia như một phần của nhóm thờ Satan vào kế hoạch toàn cầu nhằm huỷ diệt sự sống, thì các con đang trên đà diệt vong. Tương lai của các con đã được định đoạt bởi lời hứa của các con dành cho con thú và ngay sau đó là sự trung thành của các con với tên Phản Kitô.
Bằng việc tước đoạt sự sống của những người vô tội và thúc đẩy những lề luật ấy hình thành, các con đang công khai thách thức một trong những Điều Răn quan trọng nhất của Ta _ rằng các ngươi không được giết người. Khi các con hoạch định tội ác diệt chủng như thế trên quy mô toàn cầu, các con đang thực hiện công việc của Satan và vì việc này, Ta sẽ huỷ diệt các con.
Trước tiên Ta sẽ cảnh báo các con và rồi nếu những lề luật ác độc này không được giảm thiểu, đó là các con đang dồn ép Ta vào thế không còn chọn lựa nào khác. Trái đt s rung chuyn vi sc mnh có th nut chng các con. Ta s giáng pht mi quc gia tuỳ theo mc đ v s lượng nhng người vô ti mà chúng đã giết chết. Nếu Ta không can thiệp thì chẳng bao lâu nữa những quốc gia của các con sẽ bị ăn tươi nuốt sống bởi con thú và sẽ chẳng còn ai sống sót. Ta muốn các con biết rằng  tội ác đã làm Trái đất ra ô uế đến nỗi chỉ còn một tia Ánh Sáng yếu ớt còn sót lại. Ánh Sáng đó là Ánh Sáng của Thiên Chúa và Ánh Sáng ấy hiện diện trong Thánh Tử của Ta và Nhiệm Thể của Ngài.  Tội ác của các con tiếp tục tra tấn Ngài và việc này sẽ gia tăng tới mức Giáo Hội của Ngài sẽ bị đóng đinh. Khi điều này xảy ra thì bóng tối sẽ sa xuống và thời cùng tận sẽ đến.
Cơn thịnh nộ của Ta đã đạt đến giới hạn. Những lời cầu nguyện của các con sẽ giúp giảm bớt một số sự trừng phạt mà Ta sẽ giáng xuống trên thế giới vô ơn này và những kẻ tội lỗi ác độc, nhưng không phải là tất cả đâu, vì những cuộc trừng phạt này phải xảy ra để Ta có thể ngăn chặn những kế hoạch này khỏi huỷ diệt các con.  Nếu Ta không tìm cách can ngăn những điều ghê tởm này thì sẽ chẳng có sự thống hối ăn năn. Không có sự hổ thẹn. Không có ai ý thức một điều rằng Ta, Thiên Chúa Tối Cao, tạo dựng sự sống và lấy đi sự sống ấy theo Thánh Ý của Ta. Không một ai khác có quyền làm như  vậy.
Cơn thịnh nộ của Ta đã được tỏ lộ ra qua các thế hệ nhưng tới lúc này các con mới hứng chịu những sự trừng phạt mà Ta sẽ giáng xuống trên những kẻ phạm tội đưa ra việc phá thai.
Cha của các con
Thiên Chúa Tối Cao
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Và rồi ngay khi họ quên lãng Cha, Giáo Hội của Cha sẽ chỗi dậy từ cõi chết, như Cha đã phục sinh


 Chúa nhật, ngày 19 tháng 05 năm 2013, lúc 20:08
Hỡi con gái yêu dấu của Cha, sự chết sẽ không còn quyền lực gì trên những con cái Thiên Chúa, những người yêu mến Ngài, trong Thiên Đường Mới của Cha.
Đáng buồn thay, những thông điệp này gây ra nỗi sợ hãi không cần thiết, đối với những ai cho rằng khi Trái Đất này sẽ bị loại bỏ để nhường chỗ cho Trời Mới và Đất Mới, thì họ sẽ đối mặt với cái chết. Điều này không đúng. Đối với những ai tìm thấy ân huệ nơi Cha và những ai chấp nhận Vòng Tay Thương Xót của Cha sẽ được ban cho Món Quà sự sống. Ngay cả những người vô thần, những người vô tín, những người không phải là Kitô hữu và những người ở mọi niềm tin khác nhau sẽ quay về với Cha và chấp nhận Ân Sủng của Cha, sau khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra. Đây là lúc Cha đánh bại con thú, vì Cha sẽ trao ban Sự Sống Đời Đời cho hàng tỉ linh hồn, những người sống sót trên thế giới.
Tội lỗi, được con thú giới thiệu cho Ađam và Eva sẽ không còn tồn tại nữa. Lòng Thương Xót của Cha sẽ đánh bại nó. Và cũng như tội lỗi phá hủy thân xác, thì Ánh Sáng của Cha sẽ đem nhân loại vào Sự  Sống Đời Đời. Sự chết, bệnh tật, tuổi già sẽ không còn tồn tại trong Thiên Đường Mới. Những con cái được Cha tuyển chọn –  hàng tỉ người – sẽ có một thân xác và linh hồn hoàn hảo, trong sự kết hiệp với Thánh Ý của Cha Ta.
Cha Ta, Ngài đã ban Sự Sống Đời Đời cho Ađam và Eva nhưng họ đã từ chối nó. Và như vậy họ và tất cả những con cháu của họ đã từ chối Món Quà Thiên Đường và Sự  Sống Đời Đời. Giờ đây, cuối cùng thì điều này sẽ thay đổi. Sự Sống, Cái Chết và Sự Phục Sinh của Cha giờ đây phải được tái diễn trong phần cuối của Giao Ước cuối cùng của Cha. Như Cha đã bị bách hại, Giáo Hội của Cha cũng sẽ bị bách hại, và sẽ chịu đựng một cuộc hành hạ dã man, một cuộc tấn công đau đớn và những gì  có vẻ như  là một sự thất bại thảm hại. Và khi Giáo Hội của Cha đã bị đóng đinh và bị ném sang một bên, Giáo Hội dường như bị thiêu hủy và bị lãng quên.
Tà giáo sẽ phát triển mạnh. Nhưng vì nó bị ảnh hưởng và bị dẫn dắt bởi ma quỷ, nên nó sẽ cẩn thận không để lộ chân tướng. Nó sẽ được trình bày cho thế giới như là một hình thức mới của công bằng xã hội – một hình thức mới của chủ nghĩa nhân bản, khi tất cả những nhu cầu của con người  đều được đáp ứng.  Những nhu cầu này bao gồm cả quyền phạm tội, nhưng với  sự thách thức Thiên Chúa, những tội lỗi này sẽ được xem là những quyền cơ bản của con người.
Tôn giáo một thế giới – điều gian ác này thật đáng ghê tởm đối với Cha, Chúa Giêsu Kitô. Không những họ sẽ quay lưng lại với Cha, mà họ còn đặt chung cả những biểu tượng của Satan ở nơi mà Thánh Giá của Cha được trưng bày, theo một cách lố bịch nhất. Mình Thánh của Cha sẽ bị hủy bỏ. Một hình thức hy tế khác sẽ được thực hiện trên các bàn thánh của các thánh đường. Họ sẽ tôn thờ chính con thú một cách công khai, và đến lượt mình, hắn sẽ ban cho họ nhiều quyền năng. Đây là lý do tại sao nhiều người tin rằng những ai chi phối điều ghê tởm này sẽ có những sức mạnh phi thường. Và trong khi họ dường như đang bước theo một giáo hội tốt lành và công bằng, thì nó sẽ chẳng mang lại điều gì, ngoại trừ bóng tối.
Những nghi lễ kỷ niệm và các hành vi  dâm ô  sẽ được chứng kiến trong các ngôi thánh đường được xây dựng để tôn vinh Cha, Chúa Giêsu Kitô, nhưng Cha sẽ không hiện diện ở đó. Và rồi ngay họ quên lãng Cha, Giáo Hội của Cha sẽ chỗi dậy từ cõi chết, như Cha đã phục sinh. Giáo Hội của Cha sẽ trở nên sống động nơi công chúng. Sau đó Cha sẽ quy tụ tất cả con cái Cha, những ai vẫn trung thành với Lời Cha và những ai đã nhìn nhận Sự Thật. Sau đó chúng ta sẽ bước vào Thiên Đường Mới, cùng với những người đang chờ đợi Ngày Trọng Đại, nhưng đã chết.
Phàm những ai từ chối Cha, sau khi Cha đã nỗ lực hết sức để cứu rỗi linh hồn của họ, sẽ bị loại bỏ. Sau đó, Triều Đại của Cha sẽ bắt đầu và Vương Quốc Cha Ta hứa ban cho Ta sẽ được thiết lập.
Đừng bao giờ lo sợ tương lai, vì chỉ có Vương Quốc Mới của Cha mới làm thỏa mãn tâm hồn đáng thương, buồn rầu của các con. Chỉ Vương Quốc Mới của Cha mới ban cho các con Sự Sống Đời Đời
Các con phải cầu nguyện cho mỗi người và mọi người trong các con, để các con trở nên xứng đáng lãnh nhận Món quà Tuyệt Vời này.
Chúa Giê-su của các con
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Nguồn : http://sudieptutroi.com/su-diep/va-roi-cung-giong-nhu-ho-se-quen-lang-cha-giao-hoi-cua-cha-se-choi-day-tu-coi-chet-nhu-cha-da-phuc-sinh/

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Kinh Cầu cho người sắp qua đời


Cầu cho người sắp qua đời

Một lần kia tại Rôma, có một Đức Giáo Hoàng bị vây hãm trong vòng tội lỗi, Thiên Chúa giáng xuống trên Ngài một cơn bệnh rất ngặt nghèo, vô phương cứu chữa. Thấy mình sắp chết, Ngài liền cho triệu tập các Hồng Y, các Giám Mục, cùng những người thông thái, và nói với họ: Hỡi các bạn thân yêu của Ta! Giờ đây Ta phải chết, các bạn có thể giúp đỡ gì cho Ta không? Nhất là trong lúc Ta đáng chịu hình phạt muôn đời, vì các tội lỗi của Ta. Mọi người đều im lặng. Không một ai lên tiếng trả lời. Lúc ấy, trong số các vị đứng chung quanh, có một Cha sở họ Đạo rất nhân đức, tên là Gioan tâu rằng: "Thưa Đức Thánh Cha, Tại sao Đức Thánh Cha nghi ngờ lòng Thương Xót của Thiên Chúa."
Đức Giáo Hoàng nói: “Cha sở Gioan! Cha có thể giúp gì cho Ta được, vì giờ đây Ta phải chết, và Ta sợ phải bị sa hỏa ngục vì các tội lỗi của Ta”. Linh Mục Gioan tâu lại: “Con sẽ đọc ba lời nguyện cho Đức Thánh Cha. Con hy vọng Đức Thánh Cha sẽ được an ủi và sẽ nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa”. Lúc ấy, Đức Giáo Hoàng đã kiệt sức, không còn nói được lời nào nữa; Cha Gioan cùng các vị Hồng Y và Giám Mục bèn quỳ xuống và đọc một kinh Lạy Cha. Sau đó Cha Gioan đọc Ba Lời Nguyện như sau (xem bên dưới). Trong khi đó Đức Giáo Hoàng đã tắt thở. Tuy vậy, Cha Gioan không hề chán nản. Ngài vẫn kiên nhẫn tiếp tục đọc các lời nguyện cho đến giờ thứ 3 bỗng nhiên, Đức Giáo Hoàng hiện ra toàn thân với Cha Gioan, và an ủi Cha. Diện mạo Đức Giáo Hoàng sáng chói như mặt trời, áo quần trắng như tuyết.
Đức Giáo Hoàng nói với Cha Gioan: "Hỡi người anh em yêu quý của Ta! Trong lúc ta tưởng sẽ trở thành đứa con của hình phạt Hỏa Ngục, thì Ta đã trở nên đứa con của Hồng Phúc. Khi Cha sở đọc Lời Nguyện thứ nhất, thì nhiều tội lỗi của Ta liền rơi rụng khỏi Ta, như mưa từ Thiên Quốc đổ xuống. Khi Cha sở đọc Lời Nguyện thứ hai, thì Ta được sạch tội, như một thợ rèn tinh luyện vàng trong lò lửa. Và khi Cha sở đọc Lời Nguyện thứ ba, thì Ta lại càng được sạch tội hơn nữa. Rồi Ta thấy Thiên Đàng mở ra, và Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Cha. Chúa Giêsu phán với Ta rằng: “Hỡi con! Hãy đến! Tất cả tội lỗi của con đã được tha. Con sẽ được vào, và sẽ ở lại trong Vương Quốc của Cha Ta cho đến muôn đời. Amen”. Sau những lời này, linh hồn Ta lìa khỏi xác và các Thiên Thần của Thiên Chúa đưa linh hồn Ta vào nơi Cực lạc đến muôn đời."
Khi nghe các điều này, Cha Gioan liền thưa: "Ôi! Lạy Đức Thánh Cha, Con không thể nào kể lại những chuyện này cho ai được vì họ sẽ không tin con". Đức Giáo Hoàng liền nói: "Quả thật, Ta bảo cho Cha sở biết: Thiên Thần của Thiên Chúa đứng bên cạnh Ta và đã ghi chép những lời Cầu Nguyện của Cha sở với những chữ bằng vàng, để an ủi những kẻ tội lỗi. Một kẻ nào, nếu đã phạm tất cả tội lỗi trên trần gian, nhưng nếu Ba kinh nguyện này được đọc trên nó trong giờ lâm chung, thì tất cả tội lỗi của nó đều được tha thứ. Bởi vậy xin Cha sở cầm lấy các kinh nguyện này và đem đến Đền Thờ Thánh Phêrô, và đặt các Kinh Nguyện này tại Nhà Nguyện có tước hiệu Đức Bà Hồn Xác Lên Trời, để làm một nguồn an ủi cho các tội nhân. Người nào, khi thấy mình đã gần kề sự chết, mà đọc các kinh nguyện này, hay nghe đọc nó, thì được hưởng 400 năm toàn xá đối với thời gian mà nó đáng phải chịu phạt trong Luyện Hình, vì tội lỗi của nó. Amen "
LỜI NGUYỆN 1
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Con Thiên Chúa và con của Đức Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa và là người, Chúa đã lo buồn, sợ hãi đến chảy mồ hôi máu vì chúng con, trong vườn Cây Dầu, để mang lại sự Bình an và để hiến dâng cho Thiên Chúa Cha trên trời, hầu cứu rỗi kẻ đang hấp hối này. Mặc dầu kẻ này đáng bị phạt đời đời, vì tội lỗi của nó, nhưng kính xin Chúa rất nhân từ, cất các hình phạt ra khỏi nó. Chúng con cầu xin điều này. Ôi, Lạy Chúa muôn đời, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, là Con yêu dấu của Cha, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Cha, và Chúa Thánh Thần, bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen.
LỜI NGUYỆN 2
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chịu chết một cách nhân từ trên thập giá vì chúng con, Chúa đã phó thác hoàn toàn Thánh ý cho Thiên Chúa Cha trên trời, để mang lại sự Bình an, và hiến dâng cái chết cực Thánh của Chúa cho Thiên Chúa Cha, để giải thoát kẻ sắp từ giã cõi đời này, và che chở nó khỏi những gì nó đáng phải chịu, vì tội lỗi của nó. Ôi! Lạy Thiên Chúa muôn đời, xin hãy ban những điều đó cho nó, cậy nhờ Đức Giêsu Kitô là Đấng hằng sống, hằng trị với Cha, cùng với Chúa Thánh Thần bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen
LỜI NGUYỆN 3
Lạy Chúa Giêsu Kitô, là Đấng giữ sự im lặng dễ dàng miệng lưỡi các Tiên Tri mà phán bảo. Con đã kéo Chúa đến với con, qua Tình Yêu muôn đời. Tình yêu mà đã đem Chúa từ trời xuống ngự vào lòng Đức Trinh Nữ Maria. Tình yêu mà đã dẫn đưa Chúa từ lòng Đức Maria vào cuộc đời bần cùng của Thế Giới. Tình yêu mà đã giữ Chúa 33 năm ở trần gian này. Và như một dấu chỉ của Tình yêu vô biên. Chúa đã ban Mình Cực Thánh Chúa như của ăn thực sự, và Máu Cực Thánh Chúa, như của uống thực sự. Như một dấu chỉ của Tình Yêu vô biên, Chúa đã chấp nhận trở thành một Tội nhân, và bị dẫn đưa từ Quan tòa này đến Quan tòa khác. Như một dấu chỉ của tình yêu vô biên, Chúa đã chịu án tử hình chịu chết, chịu táng xác, đã thực sự sống lại và hiện ra với Mẹ Rất Thánh Chúa, cùng với tất cả các Thánh Tông đồ. Như một dấu chỉ của tình yêu vô biên, Chúa đã lên trời do sức mạnh và quyền năng của chính Chúa. Và ngự bên hữu Đức Chúa Cha trên trời, Chúa đã ban Thánh Thần xuống trong lòng các thánh tông đồ, và trong lòng những ai hy vọng và tin vào Chúa. Qua dấu chỉ tình yêu muôn đời của Chúa, xin Chúa mở cửa Thiên Đàng hôm nay, và đem kẻ sắp lìa đời này, cùng với tội lỗi của nó, vào Vương quốc của Thiên Chúa Cha trên trời. Nhờ đó, nó có thể ngự trị cùng Chúa, bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen.

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Thiên Chúa Cha: Ta kêu gọi Giáo hội Công giáo hãy đón nhận Kỷ nguyên Mới của nền Hòa bình trên trái đất (23/02/2012)


Thiên Chúa Cha: Ta kêu gọi Giáo hội Công giáo hãy đón nhận Kỷ nguyên Mới của nền Hòa bình trên trái đất (23/02/2012)

Thứ Năm ngày 23 tháng 2 năm 2012 lúc 4:42 chiều
Ta là Thiên Chúa Cha Toàn năng, Đấng Tạo Hóa của tất cả muôn loài, Thiên Chúa Tối Cao
Hỡi con gái của Cha, điều quan trọng là những người tuân theo các giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo La Mã phải đón nhận thiên niên kỷ như Cha đã hứa cho tất cả con cái Cha.
Những lời chứa đựng trong Sách Thánh của Cha - Kinh Thánh thì không giả dối.
Lời hứa của Cha được chứa đựng trong sách Công Vụ Tông Đồ.
Thánh sử Gioan cũng đã nói về sự trở lại vinh quang của Con yêu dấu Ta khi Người sẽ trị vì Kỷ nguyên Mới của Hòa bình trong 1.000 năm.
Tại sao những người tự xưng là hiểu Lời Thánh của Cha lại từ chối đón nhận một phần của Lời, mà không phải là những người khác?
Đối với những tôi tớ được  thánh hiến của Cha, Cha nói các con hãy mở Sách Sự Thật ra ngay đi.
Các con có bổn phận phải công bố Sự Thật.
Các con không nên lắng nghe những người trong hàng ngũ của các con đang bóp méo Sự Thật liên quan đến Kỷ nguyên Mới của Hòa bình trên trái đất.
Điều gì thúc đẩy anh em các con trong Giáo Hội Công Giáo La Mã của Ta từ chối Sự Thật?
Các con đã nhầm lẫn rồi hỡi các con của Cha.
Bởi vì lòng trung thành của họ với Giáo Hội chân chính duy nhất, Giáo hội Công giáo La Mã, mà các con đang chối từ cơ hội để chuẩn bị linh hồn họ cho triều đại của Con Ta nơi Thiên đường Mới trên trái đất.
Nhiệm vụ của các con là thông báo cho con cái của Cha về Sự Thật.
Các con của Cha, các con đừng bao giờ từ chối Sự Thật chứa đựng trong Kinh Thánh, nơi luôn chất chứa Lời chân thật.                                                                              
5Các con của Cha, các con phải đón nhận Lời mà Con Ta đã hứa sau khi Người Phục sinh vinh hiển từ cõi chết.
Người đã nói rằng Người sẽ lại đến. Thời gian lúc này, dành cho cuộc Ngự đến lần thứ hai của Con Yêu Dấu Ta trên trái đất, thì đang nhích đến gần.
Nếu các con tin vào Lời Con Ta đã hứa thì các con sẽ hiểu được điều Người đã nói.
Khi Người lại đến, Người đến để cai trị và khôi phục lại ngai vàng chính đáng của Người  trong Thiên Đường Mới mà Cha đã tạo ra cho tất cả các con trên trái đất.
Đừng bao giờ nghi ngờ những lời từ miệng Thánh Thiêng của Con yêu dấu Ta, Chúa Giêsu Kitô. Hãy biết rằng Ta, là Cha yêu dấu của các con, muốn tất cả các con gắn bó nên một gia đình với Con Ta trong Thiên Đàng.
Hãy chấp nhận sự thật. Đừng bóp méo, hoặc điều chỉnh nó cho phù hợp với việc  diễn giải sai lầm về sự thật.
Cha là sự thật.
Các con không thể thay đổi được Cha hay việc Cha là ai.
Sự thật sẽ giải thoát các con.
Cha thân yêu của các con
Thiên Chúa Tối Cao
 Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

____

http://thongdiep.info/default.aspx?id=T000868M022012

►THẾ GIỚI SẼ VUI MỪNG VÌ CÙNG VỚI GIÁO HỘI CỦA CHA Ở ROMA THÌ CÁC CHI TỘC CỦA NGƯỜI DO THÁI CŨNG SẼ BỊ TRIỆT HẠ◄


►THẾ GIỚI SẼ VUI MỪNG VÌ CÙNG VỚI GIÁO HỘI CỦA CHA Ở ROMA THÌ CÁC CHI TỘC CỦA NGƯỜI DO THÁI CŨNG SẼ BỊ TRIỆT HẠ◄


Thứ sáu 17 Tháng 5, 2013 lúc 14h02 chiều

"" Hỡi con gái thân yêu của Cha, Cha tỏ bày cho con trong chỗ riêng tư Cơn Đau và Nỗi Thống Khổ của Cha khi Cha sống lại tất cả một lần nữa nỗi thống khổ mà Cha chịu trong Vườn Cây Dầu.

Khi ấy, Cơn Đau của Cha được tạo ra bởi Satan, kẻ đã cho Cha thấy những thị kiến về tương lai, được tạo ra bởi tà giáo vốn sẽ quét qua trái đất trong thời của các con. Khi ấy, Cha đã biết giống như người ta thấy ngày nay, rằng những thù hận trên thế giới đã xuất hiện nhằm chống lại Cha, Chúa Giê-su Ki-tô.

Nỗi thống khổ của Cha ngày càng trầm trọng vì thực tế rằng nhân loại vẫn chưa hoàn toàn nhận biết Cuộc Hiến Tế được Cha thực hiện vì sự cứu rỗi linh hồn của họ. Cuộc Khổ Hình Đóng Đinh Thập Giá của Cha là để cứu mọi thế hệ, gồm cả những người trong thế giới ngày hôm nay. Cơn Đau của Cha thật lớn lao ngay lúc này và nỗi thống khổ của Cha được tỏ ra trong con và những linh hồn hy sinh, hỡi con gái của Cha, để Cha có thể cứu những linh hồn khốn khổ nhất trong các con.

Cha khóc những giọt nước mắt cay đắng và Thánh Tâm Cha thổn thức khi tội ác đang lan tràn bởi lề luật trong các quốc gia của các con, những lề luật này sẽ ép buộc những linh hồn vô tội sa vào chước cám dỗ.

Họ không những nhận thấy rằng tội ác giờ đây có thể được bào chữa vì lề luật trong những quốc gia của họ dung thứ cho tội lỗi, họ còn bị buộc tội phá vỡ lề luật trong đất nước của họ nếu họ duy trì Lời Chí Thánh của Cha.

Ôi! Các con đang bị lừa dối. Các con đã đi lạc quá xa khỏi Cha. Các con xúc phạm dến Cha nặng nề làm sao. Với những ai có trách nhiệm công bố Lời của Cha, giờ đây hãy lắng nghe Cha. Nhiệm vụ của các con là bảo vệ lời Chí Thánh của Cha trong mọi lúc. Lời khấn của các con là tuân theo Lời Cha và những giáo huấn của Cha, vì những giáo huấn này đã có trong việc hình thành Giáo Hội trần Thế của Cha. Đừng bao giờ đi lạc khỏi Sự Thật.

Hãy chuẩn bị linh hồn của các con vì chẳng bao lâu nữa các con sẽ bị buộc phải đi ngược lại ý muốn của các con để từ chối Cha qua các Bí Tích.

Các con phải tỉnh thức trong mọi lúc vì những thay đổi lớn lao đang ở phía trước.

Đối với tất cả nhân loại, Cha kêu gọi các con hãy đáp lại Tiếng Nói của Cha, Tiếng Nói của Sự Thật, Tiếng Nói của Tình Yêu, Tiếng Nói của Thầy Chí Thánh của Các con. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ gặp lại Cha. Khi ấy các màn che sẽ được dọn sạch khỏi mắt các con và khi ấy Sự Thật sẽ trở nên rõ ràng. Khi ngày của Lòng Thương Xót của Cha tỏ ra, các con hãy biết rằng chẳng bao lâu sau đó, Cuộc Ngự Đến Lần Thứ Hai của Cha sẽ xảy ra.

Và trong khi Cha mong mỏi tất cả con cái Cha quay trở lại với Cha, Cha khóc và u sầu vì những linh hồn hư mất.

Cha buộc phải cảnh báo những ai ngăn chặn Cha trong việc cứu rỗi các linh hồn, rằng Cha sẽ trừng phạt các con nếu các con tiếp tục thách thức Lời của Thiên Chúa. Cha không đề cập đến những Thông Điệp này, mặc dầu Cha đau buồn vì các con không lắng nghe Cha, nhưng Cha đang nói đến việc loại bỏ Lời Chí Thánh của Cha trong những quốc gia của các con. Ánh Sáng sẽ chống lại bóng tối. Ánh Sáng của Thiên Chúa sẽ giữ cho các con được sống. Bóng tối sẽ huỷ diệt các con. Ánh Sáng của Cha sẽ sáng rực rỡ hơn cho tới khi Bí tích Thánh Thể của Cha bị trục xuất. Khi ấy Ánh Sáng sẽ bị lu mờ.

Rồi Giáo Hội của Cha sẽ sụp đổ và sẽ ra như chết.

Thế giới sẽ vui mừng, vì cùng với Giáo Hội của Cha ở Rôma thì các chi tộc của người Do Thái cũng sẽ bị triệt hạ. Đây là sự lừa dối lớn lao nhất xảy đến với nhân loại và những kẻ chấp nhận hình thức độc ác của tà giáo này sẽ bị cuốn trôi trong lũ. Và rồi sau khi lửa quét qua Địa Cầu thì Giáo Hội của Cha sẽ lại trỗi dậy với vẻ vinh quang rực rỡ nhất. Đó sẽ là kết thúc cho các tội nhân từ chối Bàn Tay của Cha nhưng là khởi đầu của Sự Sống Đời Đời cho những ai yêu mến Cha.""

Chúa Giê-su của các con

Chuyển dịch từ nguồn “thewarningsecondcoming.com“