Thứ Tư, 19 tháng 6, 2019

Hãy yêu mến Thánh Lễ khi Trời còn sáng!


“Lạy Chúa con không đáng được Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh”
1. Chúa sai Con Một yêu dấu của Người xuống trần để cứu rỗi bạn.
2. Chúa Thánh Thần biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Jêsus cho bạn.
3. Con Thiên Chúa từ trời xuống thế và ẩn mình dưới hình bánh Thánh vì bạn.
4. Người hạ mình tới mức hiện diện trong từng mảnh nhỏ nhất của bánh Thánh.
5. Người tái hiện mầu nhiệm nhập thể để ban ơn cứu rỗi cho bạn.
6. Người ở lại và sinh ra một lần nữa ở trần gian một cách nhiệm mầu vì phần rỗi của bạn, mỗi khi Thánh Lễ được cử hành.
7. Người thể hiện trên bàn thờ cùng những hành vi thờ phượng mà Người đã thể hiện khi còn ở trần gian, vì phần rỗi của bạn.
8. Người tái hiện cuộc khổ nạn đau đớn để bạn được tham dự vào đó, vì phần rỗi của bạn.
9. Người tái hiện một cách nhiệm mầu cái chết của Người và hy sinh mạng sống quí báu của Người, vì phần rỗi của bạn.
10. Người đổ máu Thánh của Người một cách nhiệm mầu và dâng máu Thánh ấy lên Thiên Chúa uy nghi, vì phần rỗi của bạn.
11. Người lấy Máu Thánh rảy trên linh hồn bạn và tẩy rửa linh hồn bạn khỏi mọi vết nhơ tội lỗi.
12. Đức Kitô hiến Mình vì bạn như một lễ toàn thiêu và nhờ đó tôn vinh Thiên Chúa xứng với vinh dự Tối cao của Người.
13. Qua việc dâng hiến hành vi thờ phượng Thiên Chúa này, bạn đền bù được những lỗi phạm của mình, vì đã không tôn vinh Thiên Chúa đúng mức.
14. Vì bạn, Đức Kitô hiến Mình làm hy tế ngợi khen, nhờ đó đền bù những thiếu sót của bạn trong việc ngợi khen Danh Thánh Người.
15. Bằng việc hiến dâng này cùng với Đức Kitô, bạn dâng lên Thiên Chúa lời ca ngợi cao cả hơn lời ca ngợi của các Thiên Thần.
16. Đức Kitô hiến Mình vì bạn như một hy tế tạ ơn hoàn hảo, nhờ đó Người bù đắp tất cả những thiếu sót của bạn trong việc tạ ơn Thiên Chúa.
17. Bằng việc dâng lên Thiên Chúa tạ ơn của Đức Kitô, bạn nhìn nhận đầy đủ mọi ơn lành Người đã ban cho bạn.
18. Đức Kitô hiến Mình như một hy tế toàn năng vì bạn, nhờ đó Người giao hòa bạn với Thiên Chúa, là Đấng mà bạn đã xúc phạm vì tội.
19. Người tha mọi tội nhẹ cho bạn, miễn là bạn cương quyết dốc lòng tránh các tội ấy.
20. Bạn cũng đền bù được rất nhiều tội thiếu sót của bạn, khi bạn bỏ không làm những việc lành mà bạn có thể làm.
21. Người gỡ bỏ những sự bất toàn trong các việc tốt lành bạn làm, như thái độ khoe khoan chẳng hạn.
22. Người tha thứ cho bạn nhiều tội lỗi mà bạn quên hay không biết, và không bao giờ xưng trong tòa giải tội.
23. Người dâng Mình làm tế vật đền bù ít là một phần những sai phạm của bạn.
24. Mỗi lần bạn tham dự Thánh lễ, bạn có thể đền bù được nhiều hơn là một hành vi đền tội nghiêm khắc nhất, vì những tội bạn đã phạm.
25. Trong Thánh lễ, Đức Kitô ban cho bạn một phần công nghiệp của Người, mà bạn có thể dâng lên Thiên Chúa Cha để đền tội bạn.
26. Đức Kitô hiến Mình vì bạn như lễ giao hòa hiệu quả nhất, cũng có sức mạnh như lời Người cầu xin trên Thánh giá cho những kẻ thù của Người.
27. Máu Thánh Người cầu xin cho bạn bằng những lời cầu cũng nhiều vô kể, giống như những giọt Máu của Người chảy ra trong cuộc khổ nạn của Người.
28. Mỗi vết thương đau đớn nơi Thân Thể Cực Thánh của Người, là một cái miệng kêu lớn tiếng van xin lòng thương xót cho bạn.
29. Vì được sự đền bù của tế vật này, những lời cầu xin của bạn dâng lên Chúa trong Thánh lễ sẽ được nhận lời sớm hơn những lời cầu xin trong các lúc khác.
30. Những lúc khác bạn không bao giờ có thể cầu nguyện hữu hiệu bằng khi tham dự Thánh lễ.
31. Lý do là vì Đức Kitô kết hiệp các lời cầu nguyện của chúng ta và lời cầu nguyện của chính Người và dâng lên cho Cha chúng ta trên trời.
32. Người cũng giải bày cho Cha các nhu cầu của bạn và các nguy hiểm bạn gặp phải, và quan tâm cách riêng tới phần rỗi đời đời của bạn.
33. Cả các Thiên thần hiện diện trong Thánh lễ cũng cầu xin cho bạn và dâng những lời cầu nguyện nghèo nàn của bạn lên tòa Chúa.
34. Linh mục dâng Thánh lễ cho bạn, nhờ lễ dâng này, ma quỉ sẽ không được phép lại gần bạn.
35. Linh mục dâng Hy tế Thánh lễ lên Thiên Chúa Toàn Năng cho bạn và cho phần rỗi đời đời của bạn.
36. Khi tham dự Thánh lễ sốt sắng, chính bạn là một Linh mục trong tinh thần được Chúa Kitô ban quyền dâng Thánh lễ cho bạn và cho người khác.
37. Bằng việc dâng hy tế Thánh này, bạn dâng của lễ đáng được chấp nhận nhất lên Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh: Cha_Con_và Thánh Thần.
38. Thật vậy trong Thánh lễ bạn dâng lễ vật quí trọng nhất, lễ vật có giá trị hơn mọi sự trên trời và dưới đất cộng lại.
39. Lễ vật bạn dâng lên trong Thánh lễ là quí giá thực sự, vì là chính Thiên Chúa.
40. Bằng lễ Hy tế này, bạn đang tôn vinh Thiên Chúa là Đấng duy nhất đáng được tôn vinh.
41. Bằng lễ Hy tế này, bạn làm đẹp lòng Thiên Chúa Ba Ngôi vô cùng.
42. Bạn có thể dâng lên lễ vật vinh quang này, như là của chính bạn, bởi vì chính Chúa Kitô đã ban lễ vật này cho bạn.
43. Khi tham dự Thánh lễ sốt sắng, bạn thể hiện một hành vi thờ phượng cao nhất.
44. Nhờ tham dự Thánh lễ, bạn bày tỏ lòng cung kính sâu xa nhất, sự tôn vinh trung thành nhất đối với nhân tính Thánh thiêng của Chúa Jêsus.
45. Thánh lễ là phương tiện tốt nhất, để tôn kính cuộc khổ nạn của Đức Kitô và được dự phần vào những hiệu quả của cuộc khổ nạn ấy.
46. Thánh lễ cũng là phương tiện tốt nhất để tôn kính Mẹ Thiên Chúa, và tăng thêm niềm vui của Mẹ.
47. Bằng việc tham dự Thánh lễ, bạn có thể tôn kính các Thiên Thần và các Thánh, nhiều hơn là đọc thật nhiều kinh.
48. Bằng việc tham dự Thánh lễ, bạn cũng có thể làm giàu cho Linh hồn mình hơn là bằng các phương thế khác.
49. Bằng việc tham dự Thánh lễ, bạn thi hành một việc tốt lành có giá trị cao nhất trên đời.
50. Bằng việc tham dự Thánh lễ, đó là việc thực thi Đức tin tinh tuyền, nhờ đó bạn sẽ nhận được một phần thưởng lớn lao.
51. Khi bạn cuối mình trước Mình Thánh và Máu Thánh Chúa, bạn thực sự đang thể hiện một hành vi thờ phượng tột đỉnh.
52. Và mỗi lần bạn chăm chăm nhìn vào bánh Thánh, bạn tích trữ cho mình một phần thưởng trên trời.
53. Mỗi lần bạn đấm ngực ăn năng sám hối, Chúa tha thứ một số tội cho bạn.
54. Bằng việc tham dự Thánh lễ khi đang mắc tội trọng, Chúa ban cho bạn ơn hoán cải.
55. Bằng việc tham dự Thánh lễ khi trong tình trạng ân sủng, Chúa gia tăng thêm ơn Thánh cho bạn.
56. Khi rước lễ là bạn thực sự tiếp nhận “Thịt Chúa Kitô” làm của ăn, và “Máu Chúa Kitô” làm của uống.
57. Bằng việc tham dự Thánh lễ, bạn có diễm phúc được tận mắt nhìn thấy Chúa Kitô ẩn dưới bức màn Bí tích, và được Chúa Kitô nhìn thấy bạn.
58. Bạn nhận lãnh phép lành của Linh mục, phép lành này được Chúa Kitô xác nhận trên trời.
59. Vì bạn kiên trì tham dự Thánh lễ, bạn sẽ nhận được những phép lành thể chất và thiêng liêng.
60. Hơn nữa bạn sẽ được bảo vệ khỏi nhiều tai họa có thể giáng xuống trên bạn, nếu không tham dự Thánh lễ.
61. Bạn cũng có thể sẽ được kiên cường chống lại các cơn cám dỗ, mà bạn có thể sa ngã nếu không tham dự Thánh lễ.
62. Siêng năng tham dự Thánh lễ sẽ cho bạn được ơn chết lành.
63. Lòng ái mộ Thánh lễ sẽ bảo đảm cho bạn được sự trợ giúp đặc biệt của các Thiên thần và các Thánh trong giờ hấp hối của bạn.
64. Nhớ lại những Thánh lễ bạn đã tham dự khi còn sống, sẽ là một niềm an ủi ngọt ngào cho bạn vào giờ chết, và sẽ giúp bạn tràn đầy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa.
65. Các Thánh lễ bạn đã tham dự khi còn sống sẽ không bị quên lãng, khi bạn ra trước tòa của Đấng Thẩm Phán Chí Công, vì các Thánh lễ ấy, lòng thương xót của Người sẽ làm dịu sự công thẳng của Người.
66. Bạn không phải sợ chịu hình phạt lâu dài ghê gớm trong luyện ngục, khi bạn đã đền bù được phần lớn các tội của mình, nhờ tham dự Thánh lễ lúc còn sống.
67. Bằng việc tham dự Thánh lễ sốt sắng, sẽ có giá trị làm giảm đau khổ trong luyện ngục hơn bất cứ hành vi đền tội nào khác, dù khó thực hiện đến đâu.
68. Bằng việc tham dự Thánh lễ sốt sắng khi còn sống, sẽ đem lại cho bạn nhiều ơn ích hơn là nhiều Thánh lễ cầu hồn mà người ta xin cho bạn, khi bạn đã qua đời.
69. Bằng việc tham dự Thánh lễ sốt sắng và thường xuyên, sẽ bảo đảm cho bạn một chỗ cao trên Thiên đàng và đó sẽ là chỗ ở vĩnh cửu của bạn.
70. Hơn nữa hạnh phúc của bạn trên Thiên đàng, sẽ tăng thêm nhờ mỗi Thánh lễ bạn đã tham dự ở trần gian.
71. Không có kinh nguyện nào mà bạn cầu cho người thân hay bạn bè có hiệu lực bằng một Thánh lễ bạn tham dự để cầu cho họ.
72. Bạn có thể đền ơn dồi dào cho tất cả các ân nhân của bạn, bằng cách tham dự Thánh lễ theo ý chí của họ.
73. Sự trợ giúp tốt nhất, niềm an ủi lớn lao nhất, bạn có thể trao tặng những người đau khổ, ốm đau, hấp hối, là tham dự Thánh lễ để cầu cho họ.
74. Bằng việc tham dự Thánh lễ sốt sắng, bạn cũng có thể nhận được ơn hoán cải khi cầu cho những kẻ tội lỗi.
75. Bằng việc tham dự Thánh lễ sốt sắng, bạn cũng có thể nhận được ơn cứu rỗi cho mọi Kitô hữu
76. Hơn nữa bạn có thể tạo niềm an ủi dồi dào cho các linh hồn lành thánh ở luyện ngục.
77. Nếu bạn không có điều kiện xin lễ cầu cho các linh hồn, bạn bè, hay người thân đã qua đời thì việc bạn tham dự Thánh lễ sốt sắng, có thể giải thoát họ khỏi lửa thiêu đau đớn.
Trích sách “Thánh Thể Hy Tế tuyệt vời” Rev. Martinus VonCochem O.S.F
------------
Cầu nguyện : Môn đệ Thời Cuối 

CDCN 81: Xin Ơn trong Bí Tích Thánh Thể (19-10-2012)

Ôi Bánh Bởi Trời, xin nuôi dưỡng thân xác con được dư đầy. Xin tuôn đổ trên tâm hồn con Sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Chúa Giêsu Kitô.
Xin ban cho con những Ân Sủng để thực thi Thánh Ý Thiên Chúa.
Xin tuôn đổ trên con sự bình an và thanh thản bởi sự Hiện Diện Thánh Thiêng của Chúa. Xin đừng bao giờ để con hoài nghi sự Hiện Diện của Chúa.
Xin giúp con đón nhận Chúa bằng cả thân xác và linh hồn; và nhờ Thánh Thể cùng các Ân Sủng được ban xuống trên con, xin giúp con tuyên xưng Vinh Quang của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Xin thanh tẩy linh hồn con. Xin cởi mở tâm hồn con và thánh hóa con, khi con đón nhận Tặng Ân cao trọng của Bí Tích Thánh Thể.
Xin ban cho con những Ân Sủng và Đặc Ân mà Thánh Thể ban xuống trên tất cả con cái Thiên Chúa và ơn miễn trừ khỏi lửa Luyện Ngục. Amen.

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019

Sống Lời Chúa : Chúa Nhật 11 Thường Niên năm C 16/6/2019 CHÚA BA NGÔI. Lễ Trọng.

Chúa Nhật 11 Thường Niên năm C 
Chúa Nhật 16/06/2019)
LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ Trọng.


"Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".

Lời Chúa: Ga 16, 12-15
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: “Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Suy niệm : 
Mầu nhiệm tình yêu - ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Hôm nay chúng ta mừng mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Gọi là mầu nhiệm vì đó là điều vượt quá trí hiểu của loài người. Tuy chúng ta không thể hiểu thấu mầu nhiệm đó. Nhưng may thay qua Chúa Giêsu, chúng ta thấy được biểu hiện của mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm của tình yêu.

Đó là tình yêu hiệp thông. Ba Ngôi Thiên Chúa liên kết với nhau trong tình yêu. Tình yêu đó khiến cho Ba Ngôi trở nên một. Đây là điều Chúa Giêsu nhiều lần khẳng định: “Ta và Cha Ta là một”; “Xin cho chúng nên một như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha” (Ga 17,21). Nên một trong tư tưởng. Nên một trong hành động. Nên Chúa Giêsu luôn làm theo thánh ý Chúa Cha: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người” (Ga 15,10). Và Đức Chúa Thánh Thần cũng không làm gì ngoài ý muốn của Chúa Giêsu như Chúa Giêsu khẳng định trong bài Tin Mừng hôm nay: “Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em”. Sự hiệp thông trọn vẹn đến nỗi một Ngôi chính là biểu hiện của cả Ba Ngôi như Chúa Giêsu cho biết: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14,9). Thật là một sự kết hiệp trọn vẹn.

Đó là tình yêu dâng hiến. Chúa Cha có gì thì ban cho Chúa Con tất cả. Như lời Chúa Giêsu nói trong bài Tin Mừng hôm nay: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy”. Chúa Cha ban cho Chúa Con cả chính bản thân mình nên Chúa Con là hình ảnh hoàn hảo của Chúa Cha. Đến nỗi ai thấy Chúa Con là thấy Chúa Cha (cf. Ga 14,9). Ngược lại, nhận được gì thì Chúa Con dâng lại cho Chúa Cha. Dâng cả bản thân. Dâng cả ý muốn. Dâng cả mạng sống. Khi hấp hối trong vườn Giệtsimani, Chúa Giêsu sợ hãi cái chết theo thánh ý Chúa Cha. Người đã tha thiết cầu nguyện: “Áp ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn” (Mc 14,36). Quả thật tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa là một tình yêu dâng hiến hoàn toàn. Dâng hiến đến không còn giữ gì cho bản thân mình.
Đó là tình yêu tác sinh. Sự dâng hiến không làm cho tình yêu nghèo nàn đi. Trái lại càng làm cho tình yêu thêm sung mãn. Càng cho đi lại càng thêm phong phú. Càng nhận lãnh lại càng thêm năng lực cho đi. Tình yêu đó lan toả đến cả muôn loài muôn vật trong vũ trụ. Tình yêu tràn trề sung mãn nơi Ba Ngôi Thiên Chúa tuôn đổ xuống muôn loài, làm cho muôn loài được hiện hữu, được sống, được tham dự vào nguồn tình yêu vô biên để được hạnh phúc vĩnh cữu.
Chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Đời sống của chúng ta chỉ có ý nghĩa khi biết yêu thương. Chúng ta chỉ được hạnh phúc khi tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Nhưng tội lỗi làm cho chúng ta xa lìa tình yêu của Chúa. Sự ghen ghét hận thù làm cho khuôn mặt chúng ta lem luốc méo mó, không còn giống khuôn mặt Thiên Chúa.
Hôm nay ta hãy biết sống theo khuôn mẫu của Chúa Ba Ngôi. Biết sống hiệp nhất với nhau. Biết dâng hiến bản thân mình, biết cho đi, biết chia sẻ, biết sống chan hoà tình bác ái. Để thực hiện những điều ấy, ta phải biết bỏ ý riêng, hoàn toàn sống theo thánh ý Thiên Chúa. Khi biết bỏ mình như thế, ta sẽ nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Khi hoàn toàn quên mình để sống cho tình yêu ta sẽ được kết hiệp với tình yêu của Thiên Chúa. Đó chính là hạnh phúc thiên đàng. Đó chính là đích điểm của đời chúng ta.
Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, xin cho con ngày càng trở nên giống hình ảnh của Chúa. Amen.

KIỂM ĐIỂM ĐỜI SỐNG
1. Về lý thuyết, Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi thật khó hiểu. Nhưng thực ra Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi rất cụ thể trong đời sống ta. Bạn hiểu điều này thế nào?
2. Ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi. Ta phải sống thế nào để là hình ảnh trung thực của Người?
3. Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch hạnh phúc. Muốn được hạnh phúc ta phải kết hiệp với nguồn mạch hạnh phúc này. Nhưng để kết hiệp với Chúa Ba Ngôi, ta phải làm gì?
----------------------------------

Cầu nguyện : Môn đệ Thời Cuối

Các Kinh Cầu


Kinh Cầu số 1: Xin ơn bảo vệ chống lại tiên tri giả (19-08-2012)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin cứu chúng con khỏi sự lừa dối của tiên tri giả.
Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con khỏi cuộc bách hại.
Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con khỏi tên Phản Kitô.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin che chở chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhìn thấy sự dối trá của tiên tri giả.
Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất Giáo Hội của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ các Bí Tích của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để tiên tri giả chia rẽ Giáo Hội của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con khước từ những dối trá được bày ra như là Sự Thật.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban niềm hy vọng cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ chúng con khỏi con thú.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Ơn Phân Định, để chúng con đi theo đường lối Giáo Hội Chân Chính của Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen.





Kinh cầu số 2: Cầu xin Ơn Miễn Trừ cho chính mình và người thân khỏi sa Hỏa Ngục (24-08-2012)

Lạy Cha Chí Thánh ở trên trời, con yêu mến Cha.
Con tôn vinh Cha.
Xin Cha thương xót chúng con.
Xin Cha tha tội cho chúng con.
Con thờ lạy Cha.
Con chúc tụng Cha.
Con cảm tạ Cha vì tất cả những Ân Sủng đặc biệt Cha ban.
Con nài xin Cha ban Ơn Miễn Trừ cho những người yêu dấu của con: (nêu tên tất cả những người thân yêu)
Con xin dâng lên Cha lòng trung thành của con đối với Cha luôn mãi.
Lạy Cha Chí Thánh ở trên trời, Đấng dựng nên muôn vật, Đấng dựng nên vũ trụ, Đấng dựng nên loài người, Cha là nguồn gốc của tất cả mọi sự.
Cha là nguồn Tình Yêu.
Cha là Tình Yêu.
Con yêu mến Cha.
Con tôn vinh Cha và con phủ phục trước nhan Cha.
Con nài xin Lòng Thương Xót của Cha cho tất cả những linh hồn không nhận biết Cha, những linh hồn không tôn vinh Cha, những linh hồn từ khước Bàn Tay Thương Xót của Cha.
Con xin hiến dâng Cha trọn vẹn tâm trí, thân xác và linh hồn, để Cha có thể đem họ vào trong Vòng Tay Cha, an toàn khỏi mọi sự dữ.
Con nài xin Cha mở Cổng Thiên Đàng để cuối cùng tất cả con cái Cha được hiệp nhất, trong gia sản Cha đã dựng nên cho tất cả chúng con. Amen.

Kinh cầu số 3: Lời nguyện để Bảo vệ Lời Chúa (11-10-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ chúng con khỏi những điều gian dối, xúc phạm đến Thiên Chúa.
Xin bảo vệ chúng con khỏi Satan và bè lũ của hắn.
Xin giúp chúng con yêu Chúa nhiều hơn.
Trong trận chiến của mình, xin gìn giữ chúng con.
Trong đức tin của mình, xin che chở chúng con.
Xin dẫn đưa chúng con đến nơi trú ẩn an toàn của Chúa.
Xin giúp chúng con đứng lên bảo vệ Thánh Ý Chúa.
Xin tăng cường lòng quyết tâm của chúng con muốn trở nên môn đệ đích thực của Chúa.
Xin ban cho chúng con ơn can đảm.
Xin ban lòng trông cậy cho chúng con.
Xin dẫn dắt chúng con trên đường Sự Thật.
Xin bảo vệ chúng con chống lại địch thù.
Xin tuôn đổ trên chúng con Ân Sủng được Ngài che chở bảo vệ.
Xin giúp chúng con tránh xa chước cám dỗ.
Xin đem chúng con đến gần Thánh Tâm Chúa hơn.
Xin giúp chúng con luôn trung thành với Chúa. Amen.

Kinh cầu số 4: Để giảm nhẹ hình phạt của Thiên Chúa Cha (12-01-2013)

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, chúng con nài xin Cha tha thứ tội lỗi của con cái Cha.
Chúng con cảm tạ Cha vì tặng ân là trái đất Cha ban.
Chúng con cảm tạ Cha đã ban sự sống cho nhân loại.
Chúng con quý trọng Ơn sự sống Cha ban.
Chúng con gìn giữ Ơn sự sống Cha ban.
Chúng con cảm tạ Cha đã ban Chúa Giêsu, Con Cha, cho chúng con.
Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn Cứu Rỗi Cha ban.
Chúng con ngợi khen Thiên Tính của Cha.
Chúng con hoàn toàn quy phục trước nhan Cha, để Thánh Ý Cha được hoàn tất dưới đất cũng như trên trời.
Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn Soi Sáng Lương tâm.
Chúng con cảm tạ Cha vì lời hứa sự sống đời đời.
Chúng con chào đón Địa Đàng Mới.
Chúng con nài xin Cha cứu rỗi hết thảy các linh hồn, bao gồm những linh hồn làm Cha đau khổ và những linh hồn xa lìa Cha.
Chúng con cảm tạ Cha vì Tình Yêu Thương Cha đã tỏ lộ cho hết thảy con cái Cha.
Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn tiên tri Cha ban.
Chúng con cảm tạ Cha vì Ơn cầu nguyện Cha ban.
Chúng con cầu xin Cha ban hòa bình và ơn cứu rỗi cho chúng con. Amen.

Kinh cầu số 5: Cầu cho những người mắc tội trọng (11-02-2013)

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu hết thảy mọi tội nhân khỏi lửa Hỏa Ngục.
Xin tha thứ cho những linh hồn đen tối.
Xin giúp họ nhận ra Chúa.
Xin nhấc họ ra khỏi bóng tối.
Xin mở đôi mắt họ.
Xin cởi mở tâm hồn họ.
Xin tỏ cho họ Sự Thật.
Xin cứu rỗi họ.
Xin giúp họ lắng nghe.
Xin giải thoát họ khỏi tính kiêu căng, ham muốn và ghen tị.
Xin bảo vệ họ khỏi sự dữ.
Xin lắng nghe lời nài xin giúp đỡ của họ.
Xin giữ gìn họ.
Xin lôi kéo họ về phía Chúa.
Xin cứu họ khỏi sự lừa dối của Satan. Amen.

Kinh Cầu số 6: Tặng Ân của những Ân Sủng (08-01-2014)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu,
Đấng Cứu Độ chúng con,
Xin đong đầy trong con Tình Yêu của Chúa.
Xin đong đầy trong con Sức Mạnh của Chúa.
Xin đong đầy trong con Sự Khôn Ngoan của Chúa.
Xin đong đầy trong con Lòng Kiên Trì của Chúa.
Xin đong đầy trong con Lòng Khiêm Nhường của Chúa.
Xin đong đầy trong con Lòng Can Đảm của Chúa.
Xin đong đầy trong con Tình Yêu Tận Hiến của Chúa.

Amen.

Sống Lời Chúa: Thứ bảy tuần 10 thường niên ngày 15/06/2019

Thứ Bảy tuần 10 thường niên. – Có thì nói có, không thì nói không.

Lời Chúa: Mt 5, 33-37
(33) “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Ðức Chúa. (34) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Ðừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. (35) Ðừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Ðừng chỉ Giêrusalem mà thề, vì đó là thành của Ðức Vua cao cả. (36) Ðừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. (37) Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.



Suy niệm:
Việc thề vẫn có trong các nền văn hóa nhân loại.
Người ta thề để người khác tin lời của mình hơn,
vì nếu không giữ lời thề sẽ bị các thần minh nguyền rủa.
Người Do thái từ xa xưa cũng đã có thói quen thề.
Thề là nại đến Thiên Chúa để làm chứng cho điều mình nói.
Hêrôđê Antipas đã thề hứa với cô bé con bà Hêrôđia (Mt 14, 7).
Lời thề của một người lãnh đạo như ông đã khiến ông bị kẹt.
Phêrô đã chối Thầy kèm theo những lời thề thốt (Mt 26, 72. 74),
vì ông sợ người ta không tin lời ông nói.
Đức Giêsu biết chuyện Luật Môsê cấm bội thề,
và phải giữ trọn điều đã hứa với Đức Chúa (c. 33).
Nhưng quan điểm của Ngài trong Bài Giảng trên núi là không thề gì cả.
Không cần thề để xin Đức Chúa làm chứng cho lời ta nói,
vì mọi lời ta nói, Ngài đều biết và làm chứng.
Vì những sơ xuất trong việc giữ lời thề
có thể làm Thánh Danh Đức Chúa bị xúc phạm, nên khi thề,
người Do thái thường thay Danh Chúa bằng một vật gì đó (Mt 23, 16-22).
Tương tự như ở Việt Nam, họ dùng trời hay đất để thề.
Họ cũng thề nhân danh Đền thờ Giêrusalem hay chính đầu của mình
Đối với Đức Giêsu, điều đó cũng chẳng làm nhẹ tội chút nào,
vì trời, đất, Đền Thờ, hay đầu của chúng ta cũng đều thuộc về Chúa.
Trời quan trọng vì là ngai của Thiên Chúa.
Đất quan trọng vì là bệ dưới chân Người.
Đền thờ quan trọng vì là thành của Đức Vua cao cả.
Đầu cũng chẳng thuộc quyền con người,
vì màu trắng hay đen của sợi tóc nằm ngoài tầm chi phối của họ (cc. 34-36).
Khi kêu gọi chúng ta đừng thề chi cả,
Đức Giêsu muốn lời nói của ta tự nó phải mang sức mạnh của sự thật,
tự nó chắc chắn, đáng được mọi người tin cậy.
Thánh Giacôbê đã nhắc lại giáo huấn của Đức Giêsu khi viết:
“Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không,
như thế anh em sẽ không bị xét xử” (Gc 5, 12).
Mọi thêm thắt đều do ác thần (c. 37).
Giáo hội sơ khai đã giữ lệnh truyền này một cách nghiêm túc.
Nhưng từ đầu thời Trung cổ, Giáo hội đã dùng các hình thức tuyên thệ.
Giáo sư trong các chủng viện vào đầu năm học, phải tuyên thệ
trung thành giảng dạy giáo lý chính thống của Giáo hội.
Các lời khấn của tu sĩ cũng là những lời thề hứa sống như Giêsu.
Dù sao chúng ta cũng là những con người mong manh, hay thay đổi.
Thề, hứa, khấn, tuyên thệ trọn đời, đều là những việc vượt sức con người.
Trung tín với điều mình đoan nguyện là bắt đầu đi vào vĩnh cửu.
Chỉ xin sự trung tín của Thiên Chúa nâng đỡ sự trung tín của chúng ta.

Cầu nguyện :
Lạy Thiên Chúa, đây lời tôi cầu nguyện:
Xin tận diệt, tận diệt trong tim tôi
mọi biển lận tầm thường.
Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên
để gánh chịu mọi buồn vui.
Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang
để đem tình yêu gánh vác việc đời.
Xin cho tôi sức mạnh ngoan cường
để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó,
hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn, quyền uy.
Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai
để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hằng ngày.
Và cho tôi sức mạnh tràn trề
để âu yếm dâng mình theo ý Người muốn. Amen.

R. Tagore (Đỗ Khánh Hoan dịch)
Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

------------------------------------------------
Cầu nguyện : Môn đệ Thời Cuối



CDCN 36: Xin giúp con tôn vinh Thiên Chúa Duy Nhất Chân Thật (07-03-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con vì con lầm lạc và bối rối. Con không biết Sự Thật về sự sống đời sau.
Xin tha thứ cho con khi con xúc phạm đến Chúa bằng việc thờ ngẫu tượng.

Xin cứu con, giúp con sáng suốt nhận ra Sự Thật, và cứu con khỏi bóng tối nơi linh hồn con. Xin dẫn con vào Ánh Sáng Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

CDCN 41: Cầu cho các linh hồn vô tín (25-03-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp những con cái đáng thương, những kẻ mù lòa trước Lời Hứa Cứu Rỗi của Chúa.
Nhờ lời cầu nguyện và những hy sinh đau khổ con chịu, xin Chúa mở mắt những người không có đức tin, để họ nhìn thấy Tình Yêu dịu dàng của Chúa, và chạy vào Vòng Tay Thánh của Chúa để được che chở vỗ về.
Xin giúp họ nhận ra Sự Thật và xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi của họ, để họ được cứu rỗi và là những người đầu tiên được bước vào Cổng Địa Đàng Mới.
Con xin cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương này, bao gồm cả nam giới, phụ nữ và trẻ em, và xin Chúa thương tha thứ tất cả tội lỗi của họ. Amen.

CDCN 45: Cầu nguyện để chiến thắng những tư tưởng tiêu cực (17-04-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con chỉ biết rất ít về Chúa, nhưng xin giúp con mở lòng ra để Chúa ngự vào; xin Chúa chữa lành, an ủi và tuôn đổ Bình An của Chúa vào linh hồn con.
Xin giúp con sống vui tươi, để chiến thắng mọi tư tưởng tiêu cực, và học cho biết cách sống để làm vui lòng Chúa, nhờ đó con có thể tiến vào Địa Đàng Mới của Chúa, nơi mà con được sống trong tình yêu thương, sung sướng và hạnh phúc với Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.

CDCN 46: Xin giải thoát con khỏi xiềng xích Satan (20-04-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con đang bị lầm lạc. Con rất bối rối và như một tù nhân bị vướng mắc vào lưới mà không thể thoát ra được.
Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa đến để trợ giúp, và giải thoát con khỏi xiềng xích của Satan và bầy tôi của hắn.
Xin giúp con vì con đang lầm lạc.
Con cần Tình Yêu của Chúa thêm sức cho con, để tin và phó thác nơi Chúa, nhờ đó con được cứu khỏi sự dữ và được tỏ cho thấy Ánh Sáng, để con tìm được bình an, tình yêu và hạnh phúc. Amen.

CDCN 50: Xin Chúa Giêsu giúp con nhận biết Chúa (30-04-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhận biết Chúa.
Xin tha thứ cho con vì từ trước đến giờ con không thưa chuyện với Chúa.
Xin giúp con có được bình an trong cuộc sống và được tỏ cho thấy Sự Thật về Sự Sống Đời Đời.
Xin xoa dịu tâm hồn con. Xin xoa dịu những lo lắng của con. Xin ban cho con bình an. Giờ đây xin mở lòng con ra để Chúa có thể đong đầy linh hồn con Tình Yêu của Chúa. Amen.

CDCN 57: XIN CHÚA GIÊSU GIÚP CON LẮNG NGHE LỜI CHÚA (28-05-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin mở tai con để lắng nghe Tiếng Chúa.
Xin mở tâm hồn con để đón nhận Lời mời gọi đầy yêu thương của Chúa.
Giờ đây xin đong đầy tâm hồn con Thần Khí Chúa để con nhận ra Ngài.
Con xin dâng lên Chúa lòng trung thành khiêm hạ để thực thi Ý Chúa.
Xin giúp con nhận ra Sự Thật để trỗi dậy, đáp lại và tuân theo Tiếng Chúa, nhờ đó con có thể giúp Chúa cứu rỗi linh hồn của toàn thể nhân loại.
Lạy Chúa Giêsu, Thánh Ý Chúa là mệnh lệnh cho con.
Xin cho con can đảm để được Chúa dẫn dắt, nhờ đó con có thể mặc lấy áo giáp cần thiết mà dẫn đưa Hội Thánh Chúa hướng về Vương Quốc Mới của Chúa. Amen.

CDCN 58: Cầu cho sự hoán cải (31-05-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con cầu xin Chúa đón nhận tất cả con cái Chúa, và che chở họ bằng Máu Châu Báu Chúa.
Xin cho từng giọt Máu Chúa che chở mọi linh hồn để bảo vệ họ khỏi ác thần.
Xin mở lòng hết thảy mọi người, đặc biệt là những linh hồn chai đá, và những người nhận biết Chúa nhưng còn hằn sâu tội kiêu ngạo, để họ biết hạ mình thống hối mà khẩn cầu cho Ánh Sáng Tình Yêu Chúa ngập tràn linh hồn họ.
Xin cho họ hiểu được Sự Thật, để Ánh Sáng Lòng Thương Xót Chúa tuôn đổ trên họ, nhờ đó họ được che chở bằng những Tia Sáng của Lòng Thương Xót Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin hoán cải tất cả các linh hồn bằng những Ân Sủng mà giờ đây con kêu cầu Chúa (nêu ý cầu nguyện cá nhân).
Con nài xin Lòng Thương Xót Chúa và dâng lên Chúa của lễ là một ngày chay tịnh hàng tuần để đền bù mọi tội lỗi. Amen.

CDCN 62: Lời cầu dành cho các tội nhân lầm lạc và không nơi nương tựa (21-06-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con vì con là một kẻ tội lỗi, lầm lạc, bất lực và chìm trong bóng tối.
Con yếu đuối và thiếu can đảm để tìm kiếm Chúa.
Giờ đây xin ban cho con sức mạnh để kêu cầu Chúa và để thoát khỏi sự tối tăm trong tâm hồn con.
Lạy Chúa Giêsu, xin đem con vào trong Ánh Sáng của Chúa.
Xin tha thứ cho con.
Xin giúp con một lần nữa trở nên nguyên tuyền và dẫn con vào Tình Yêu, Bình An và sự sống vĩnh cửu của Chúa.
Con hoàn toàn tín thác vào Chúa, xin Chúa đón nhận tâm trí, thân xác và linh hồn con, vì con quy phục Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

CDCN 64: Xin cứu rỗi anh chị em con (04-07-2012)

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế rất dấu yêu, xin nhận của lễ hy sinh và lời cầu nguyện của con để cứu anh chị em con thoát khỏi ngục tù bóng tối đang giam hãm họ.
Xin cho phép con giúp Chúa cứu rỗi linh hồn họ.
Con nài xin Chúa tha thứ tội lỗi, và tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn họ, để họ chạy vào trong Vòng Tay Chúa, là nơi nương náu họ đang hết sức cần đến, kẻo phải hư mất đời đời.
Con xin dâng lên Chúa của lễ là sự đầu phục trong tâm tình khiêm hạ tạ ơn để cầu xin cho linh hồn của họ. Amen.

CDCN 65: Cầu xin cho những người mắc tội trọng (09-07-2012)

Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ nhân loại, cậy nhờ Lòng Thương Xót Chúa, con nài xin lòng nhân từ của Chúa cho hết thảy những linh hồn đáng thương chìm đắm trong tội lỗi, là những người có thể chết trong Cuộc Cảnh Báo.
Xin tha thứ tội lỗi của họ và để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Chúa, con nài xin Chúa ban cho con đặc ân là được đền bù tội lỗi của họ.
Con xin dâng Chúa tâm trí, thân xác và linh hồn con như một của lễ thống hối để cứu giúp linh hồn họ, và mang lại cho họ sự sống đời đời. Amen.

CDCN 67: Xin gìn giữ con cái của con an toàn khỏi tay Vua Lừa Dối(17-07-2012)

Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, con nài xin Chúa gìn giữ con cái con an toàn khỏi tay Vua Lừa Dối.
Con xin hiến dâng những đứa con (xin nêu tên) cho Thánh Tâm Chúa và cầu xin, nhờ sự che chở của Máu Châu Báu Chúa, xin Chúa soi sáng linh hồn chúng và mang vào vòng tay yêu thương của Chúa cách an toàn, để chúng được bảo vệ khỏi mọi nguy hại.
Con cầu xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng và tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn chúng trong Cuộc Soi Sáng Lương Tâm, để chúng được tẩy sạch mọi tội lỗi. Amen.

CDCN 76: Lời cầu nguyện dành cho người vô thần (10-09-2012)

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đón nhận Tình Yêu của Chúa đang được tỏ bày cho con.
Xin Chúa mở mắt, mở trí, mở lòng, mở linh hồn con để con được cứu.
Xin giúp con tin bằng cách tuôn đổ Tình Yêu của Chúa vào linh hồn con.
Xin gìn giữ và cứu con khỏi nỗi nghi ngờ hành hạ con. Amen.

CDCN 79: Cầu cho hai tỷ linh hồn hư mất (27-09-2012)

Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa tuôn đổ Lòng Thương Xót Chúa trên những linh hồn hư mất.
Xin Chúa tha thứ cho họ vì họ khước từ Chúa, xin Chúa đón nhận lời cầu nguyện và hy sinh của con, để qua Lòng Thương Xót của Chúa, Chúa có thể tuôn đổ trên họ những Ân Sủng mà họ cần để thánh hóa linh hồn họ.
Con nài xin Chúa ban cho linh hồn họ ân huệ của lòng nhân từ.
Con cầu xin Chúa mở lòng họ ra để họ chạy đến cùng Chúa và xin Chúa tuôn đổ Thần Khí Chúa trên họ, để họ có thể đón nhận Sự Thật về Tình Yêu Chúa và sống với Chúa cùng tất cả mọi người trong gia đình Chúa luôn mãi. Amen.