Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Mừng kính Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B - 2015

LỜI CHÚA TRÍCH SÁCH SỰ THẬT

Các con không bao giờ được phép tôn thờ bất cứ thần nào khác ngoài Thiên Chúa Ba Ngôi (14/06/2014)

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 06 năm 2014 lúc 12:40
Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, chỉ có một Thiên Chúa - Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, Ba Ngôi hoàn toàn riêng biệt trong một Thiên Chúa. Đó không phải là ba bản thể khác nhau, vì Chúng Ta là Một - Chúa Cha, Đấng Tạo Hóa của Muôn Loài; Chúa Con, Đấng đã nhập thể để sống giữa các con và Chúa Thánh Thần, là Đấng được ban cho nhân loại như Tặng ân mà nhờ đó Sự Thật đong đầy trong tâm hồn các con ơn thông hiểu, sức sống mới và Quyền Năng trong Tình Yêu của Ta.
Khi các con đến với Ta là các con đến với Cha Ta. Khi Chúa Thánh Thần mời gọi các con, thì Lời Mời Gọi đó đến từ Chúa Cha. Tất cả mọi sự đến từ Thiên Chúa. Các con không bao giờ được phép tôn thờ bất cứ thần nào khác ngoài Thiên Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên các con hãy biết rằng, để nhận biết Chúa Cha, các con phải đón nhận Chúa Con, vì nếu không có Ta, Chúa Giêsu Kitô, các con không thể nào nhận biết được Chúa Cha.
Thiên Chúa yêu thương tất cả con cái của Người nhưng con cái của Người không kính mến Người như cần phải có. Điều đó có thể chấp nhận được, bởi vì qua Ta họ sẽ trở nên thành phần trong Vương Quốc Mới của Ta trên Trái Đất. Thế rồi cũng có những người đi theo tên ác quỷ và là những người hoàn toàn ý thức khi trao cho hắn ý chí tự do của họ. Chính lúc đó họ không còn làm chủ được những hành động của họ vì những tà khí sự dữ ngay bên trong họ sẽ lợi dụng họ để lôi kéo những linh hồn yếu đuối khác. Những linh hồn này không tôn thờ Thiên Chúa – thay vào đó họ tôn thờ Satan. Ta khẩn thiết kêu gọi các con trợ giúp Ta cứu vớt những linh hồn bất hạnh này vì họ không thể nào cứu được chính linh hồn họ bằng ý chí tự do của họ nữa. Ta mong muốn rằng, nhờ vào lời cầu nguyện của các con, các con xin ơn giải thoát cho những linh hồn này khỏi sự giam cầm, để họ quay về với Ta.
Chiến Dịch Cầu Nguyện (157) Cầu cho sự giải thoát của các linh hồn
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát những linh hồn đang làm nô lệ cho những tà thần và Satan. Qua lời cầu nguyện của chúng con, xin giúp chúng con giải thoát họ khỏi nỗi đau của sự giam cầm.
Xin giải thoát họ khỏi cảnh ngục tù và chỉ cho họ thấy con đường hướng về Vương Quốc của Thiên Chúa, trước khi họ bị Satan bắt giữ và dẫn đưa vào vực thẳm của Hỏa Ngục.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con nài xin Chúa che chở những linh hồn này bằng Quyền Năng của Chúa Thánh Thần, nhờ đó họ có thể tìm được Sự Thật và có lòng can đảm để xa lánh những cạm bẫy và sự độc ác của tên ác quỷ. Amen.
Vấn đề mà những linh hồn sùng bái những tà thần gặp phải là họ đã tự mở lòng mình ra trước những tà khí của sự dữ, vốn chỉ cần đến một phần rất nhỏ ý chí tự do của họ để nhập vào họ. Những tà thần dẫn đưa các linh hồn vào trong những nguy hiểm khủng khiếp. Mối nguy hiểm lớn nhất mà họ gặp phải là họ tin rằng những thực hành như vậy là bình thường, giúp ích cho tinh thần họ và là một phương thế để có được sự bình an và sự điềm tĩnh trong cuộc sống của họ. Tất cả những gì họ có được chỉ là đau khổ và ưu phiền.
Hãy cảnh giác trước những mối nguy hiểm khi chạy theo việc thực hành những thuật huyền bí và thuyết tâm linh của tà phái thời đại mới vì chúng không thuộc về Ta.Chỉ có đi theo Ta, Chúa Giêsu Kitô, thì các con mới có thể có được Sự Sống Đời Đời. Đối nghịch với sự sống là sự chết. Cái chết về thể xác không có nghĩa là kết thúc sự tồn tại của các con. Sự tồn tại của các con là muôn đời. Sự Sống Vĩnh Cửu chỉ có thể đến từ Ta. Sự chết vĩnh viễn đến từ Satan.
Chúa Giêsu của các con
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com
---
[Đáp ca] Thánh vịnh 32 - Lm Thái Nguyên - Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B


1050. THANH VINH 32 ( LE CHUA BA NGOI NAM B ) NHY




Cầu nguyện : các Kinh nguyện do Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ của ơn cứu rỗi ban cho thời đại hiện nay.



Thánh Ca: Hoa nở miền Cana - Gia Ân

Thánh Ca: Hoa nở miền Cana - Gia Ân






Hoa nở miền Cana - Gia Ân Ngày xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lứa (í a) chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng. Ngài nâng, nâng ly rượu chúc hôn. Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui. Ngài ban ơn thiên nối tình người, Ngài thánh hóa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến, cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà, cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay võng đón lời ru hời. Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài ba mươi năm sống thuận hòa, và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến, cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà, cho đời hòa tiếng ca. Tình yêu xin muôn thuở đẹp lung linh, trăm năm mãi có ta có mình. Dắt dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi an vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời, là gió giúp thuyền lướt trôi. Ngày xưa khi mây nở trời Cana, đôi chim trắng vuốt bay giữa trời. Chúa nhìn theo môi mỉm cười, Ngài vui trông theo từng lứa đôi. Nguyện xin Giêsu nối đường đời, dìu đưa trăm lối ngàn nơi. Người tay trong tay bước tuyệt vời, về bến cõi trời thắm tươi.

Thánh Ca : Chén Đắng - Lm. JB Nguyễn Sang


Thánh Ca : Chén Đắng - Lm. JB Nguyễn Sang


1: Cha ơi! Cha ơi!
Bây giờ con buồn lắm
Linh hồn con buồn lắm nhưng sao Cha nỡ bỏ con
Cha ơi! Cha ơi!
Bây giờ con sợ lắm
Linh hồn con chìn đắng trong xao xuyến với cô đơn
Chén đắng...
Nếu được con khỏi uống
Nếu được con khỏi uống hồn con xiết bao ưu phiền
Chén đắng...
Lẽ nào con chẳng uống
Lẽ nào con chẳng uống xin vâng ý Cha mà thôi
Ôi! Chén đắng đau thương
Chén đắng thê lương
Sao nhân loại vô tâm thế
Ôi! Chén đắng tội tình
Chén đắng nhục hình và đau khổ của khiếp Người

2: Cha ơi! Cha ơi!
Đây giờ con đã đến
Đây giờ con đã đến xin Cha nâng đỡ hồn con
Cha ơi! Cha ơi!
Bây giờ con buồn lắm
Linh hồn con sầu thẳm biết nói hết những gì đây
Chén đắng...
Chẳng đành con phải uống
Chẳng đành con phải uống thì xin ý Cha vuông tròn
Chén đắng...
Lẽ nào con chẳng uống
Lẽ nào con chẳng uống xin vâng ý Cha mà thôi
Ôi! Chén đắng hy sinh
Chén đắng Cha trao để con làm trọn Thiên ý
Ôi! Chén đắng nợ nần
Chén đắng một lần con xin uống thay thế trần

Cha ơi! Cha ơi!
Xin đừng theo ý con
Một xin vâng ý Cha mà thôi

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống- Năm 2015 ( Năm thứ 3)

Trích : Thần Đô Huyền Nhiệm (Cuộc Đời Của Mẹ Maria)

(The Mystical City of God by Venerable Mother Mary of Jesus of Agreda (1602-1665)

39. CHỜ ĐÓN CHÚA THÁNH LINH

Mẹ Maria trở về nhà Tiệc ly với tư cách là Người thay thế Con Mẹ trong Giáo Hội mới. Mẹ tràn ngập những ân sủng rất cao cả để thi hành chức vụ, Mẹ là hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Kitô. Từ ba ngày rồi, Mẹ ở trên thiên đàng, song cũng vẫn ở lại cách tự nhiên với các Tông đồ và môn đệ tại nhà tiệc ly.
Dần dần, quang ánh đó giảm đi, chỉ có một mình thánh Gioan là nhận thức rõ được mầu nhiệm ấy, vì ông được một thị kiến khám phá ra. Trong hai ngày trọn, ông cũng ngây ngất không biết gì bên ngoài; ông rất nóng nảy muốn nói với Mẹ Maria, nhưng không dám tự tiện. Sau cùng, phấn khởi vì ý tưởng là Chúa Giêsu đã ban Mẹ làm Mẹ mình, thánh Gioan vào nơi Mẹ đang cầu nguyện với các tín hữu. Vừa nhìn thấy Mẹ, ông sấp mặt xuống đất ngay, với cảm tưởng mà ông đã cảm thấy trên núi Taborê ngày trước: vẻ huy hoàng của gương Mẹ hôm nay giống hệt vẻ huy hoàng của Chúa khi Người biến hình. Vừa hoan hỉ vừa yêu mến, ông cứ sấp mình gần một giờ. Việc ấy, các Tông đồ và môn đệ chẳng lạ gì, vì, theo gương Thầy chí Thánh và Mẹ Maria, các ông cũng thường sấp mình theo hình Thánh giá, và phục như vậy hằng giờ một cách khiêm nhượng hạ mình.
Về phía Mẹ, khi nhận ra thánh Gioan, Mẹ quì xuống mà nói với ông: "Hỡi con là thầy của Mẹ, con thay chỗ Chúa Giêsu, Mẹ xin con chỉ cho Mẹ những gì phải làm, để được an ủi là luôn sống tùng phục". Thánh Gioan lại sấp mình xuống, tự nhận mình muốn làm nô bộc, chứ không phải là thầy của Đức Nữ Vương vũ trụ. Nhưng vô ích: ông vẫn phải nhận công việc Mẹ trao cho để vâng phục Mẹ.
Ông hết sức xúc cảm trước thị kiến ông đã thấy. Suốt đời, ông không bao giờ quên được. Mẹ Maria cấm ông, bao lâu Mẹ còn ở đời này, không được tiết lộ những điều đã nhìn thấy. Chúa khôn ngoan hằng hữu đã liệu cho trước khi ông từ trần, ông viết lại những sự cao cả ấy để làm giầu cho Giáo Hội, nhưng lại gói kín trong những lời ẩn ý khó hiểu. Khi nào Giáo Hội cần, nhờ ánh sáng mới Chúa ban mà khám phá ra.
Điều các thiên thần hầu cận Mẹ ca tụng hơn hết nơi Mẹ, đó là đức khiêm nhượng của Mẹ: được tràn đầy ân sủng hơn hết mọi thụ tạo, mà Mẹ lại tự hạ thấp dưới hết mọi thụ tạo.
Mẹ tiếp xúc với các Tông đồ và với các môn đệ một cách thiết tình từ ái, chung lời cầu nguyện với họ, như Mẹ vẫn quen làm từ trước; Mẹ nói về họ với Chúa Giêsu. Mẹ cầu nguyện cho họ, và cho những người sẽ tin Chúa trong Giáo Hội muôn đời về sau. Hằng ngày, Mẹ tha thiết cầu xin Chúa mau thành lập các lễ trọng để kính những mầu nhiệm của Chúa, và ban cho thế gian những người thánh thiện trổi vượt để hoạt động cho người ta trở về với chúa. Nhiều lần, Chúa Giêsu phải sai một vị luyến thần cao cả nhất đến bồi bổ sức mạnh cho Mẹ, tiết chế bớt những khát khao mạnh mẽ của Mẹ, đoan chắc với Mẹ là Chúa nhận lời Mẹ xin, và nói cho Mẹ biết Chúa quan phòng tuần tự hành động trong việc ấy.
Được sống trong Thiên Chúa, tâm hồn Mẹ không hề có một hình ảnh sự vật hữu hình nào, chỉ trừ khi Mẹ cưỡng bách phải tiếp xúc với thụ tạo. Nhiều lần Chúa xuống viếng thăm Mẹ để đáp lại lòng khao khát yêu mến của Mẹ. Khi Chúa sắp về lại trời cao, Mẹ sấp mình xin Chúa chúc lành, Chúa còn hứa sẽ trở xuống thăm Mẹ nhiều lần nữa, nên Mẹ xin Chúa tha cho những sơ khoáng mà lỡ ra Mẹ đã sai lỗi.
Tuy nhiên, dầu được tham hưởng những êm ngọt trời cao ấy, Mẹ vẫn không quên sứ mệnh chuẩn bị cho các tông đồ đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Mẹ biết rằng các Tông đồ có thể vì vắng mặt Chúa Giêsu mà buồn bã xao xuyến, nên khi được lên Thiên Đàng với Chúa Giêsu, Mẹ đã sai ngay một thiên thần đến nhà tiệc ly, soi cho các ông biết là không nên chỉ ngưng lại ở nơi Nhân Tính Chúa Giêsu, mà còn phải nhờ Nhân Tính ấy, để lên tới Thiên Chúa: chỉ có Thiên Chúa mới làm cho linh hồn được thỏa mãn hoàn toàn. Hằng ngày Mẹ dành một giờ để giải thích cho họ các mầu nhiệm đức tin, dậy họ cách suy niệm các mầu nhiệm ấy, dùng một ít thời giờ trong ngày để cầu nguyện chung qua kinh đọc, như kinh "Lạy Cha" và các thánh vịnh; còn những thời giờ khác dành để cầu nguyện tư riêng. Chiều về, dùng bữa với một chút bánh và cá; ngủ ít hơn, để trong những ngày chay tịnh và cầu nguyện ấy, họ sốt sắng hết sức dọn mình lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần.
Mẹ nhấn mạnh đến sự cần thiết và vẻ cao trọng của việc tâm nguyện. Họ phải coi việc tâm nguyện là bổn phận chính yếu, là mối lo lắng cao quí nhất của con người. Và Mẹ cũng dậy họ cảm tạ Thiên Chúa vì Ơn Cứu Chuộc và ơn gọi họ làm tông đồ. Sau cùng, Mẹ khuyên họ năng sấp mình và làm những hành vi khiêm nhượng trước Thiên chúa uy nghi, để tỏ ra việc thờ phượng Chúa bề ngoài. Kèm theo những lời khuyên nhủ ấy, Mẹ còn hoà mình giúp mỗi người tùy nhu cầu của họ, để tất cả mọi người đều nỗ lực và hân hoan thánh hoá mình. Nhưng Mẹ chỉ hành động như thế theo lời xin của thánh Phêrô và thánh Gioan.
Sáng cũng như chiều, Mẹ đều đến xin các Tông đồ ban phép lành, để tỏ lòng tôn kính chức phẩm các vị. Với thái độ đó, Mẹ đã nêu cao gương mẫu cho các tín hữu sơ khởi. Mẹ dậy cho họ biết cách thực hiện nhân đức cách trọn lành nhất, lời Mẹ nói thật êm dịu, sống động và hiệu nghiệm. Chính các tín hữu cũng nhận thấy nơi họ những hiệu quả kỳ diệu, nên họ thán phục nói với nhau: "Thật là Chúa đã ban cho Mẹ đầy khôn ngoan và quyền năng, để dẫn dắt và an ủi chúng ta thay cho Con của Mẹ. Thôi Chúng ta đừng khóc nữa, Chúa đã để lại cho chúng ta một người Mẹ, một thầy dạy tuyệt vời rồi, nhân đức chí thánh của Mẹ y hệt như của Chúa."
Trước khi tuần tĩnh tâm chấm dứt, Thiên Chúa báo cho Mẹ biết phải tìm một vị Tông đồ bù vào chỗ của Giuđa cho đủ số mười hai. Mẹ chuyển lệnh cho mười một vị Tông đồ đang hội họp tại nhà Tiệc ly. Các vị xin Mẹ tự ý đặt ai tùy Mẹ muốn. Mẹ đã biết rõ ai sẽ thay thế Giuđa rồi, nhưng với một trí năng khôn ngoan và sâu sắc, Mẹ hiểu chính vị nguyên thủ Giáo Hội phải lo việc ấy mới hợp lẽ. Nên Mẹ nói với thánh Phêrô tổ chức một cuộc tuyển lựa trước mặt toàn thể môn đệ dưới quyền ông. Thánh Phêrô viết hai tên Giuse và Mathia bỏ vào một cái bình, rồi mọi người cầu nguyện xin Chúa chỉ ai được chọn, cách chọn đó chắc chắn nhất, vì Chúa muốn thi hành quyền năng lạ lùng của Người như vậy để thiết lập Giáo Hội. Thánh Phêrô rút thăm: được tên Thánh Mathia. Tức thì mọi người đều hân hoan nhìn ông là Tông đồ. Mười một vị kia ôm hôn ông. Mẹ Maria và các tín hữu khác xin ông ban phép lành. Rồi tất cả đều tiếp tục sửa soạn đón Chúa Thánh Thần hiện xuống trong sự hiệp nhất, làm cho hỏa ngục phải kinh hoàng khốn khổ.
Hôm áp ngày Thánh Linh hiện xuống, Mẹ Maria xem thấy, ở trên trời, Nhân Tính Ngôi Lời đã nhân danh công nghiệp Người lập khi ở thế gian và công nghiệp của Mẹ Người, Đấng Chúa Ba Ngôi rất thoả lòng, mà xin Chúa Cha ban Thánh Linh xuống. Mẹ liền sấp mình xuống, giang tay ra, hợp nhất với lời cầu xin của Con Mẹ, và khuyên cả cộng đồng tăng bội nhiệt tâm và tin tưởng, vì họ sắp được ơn từng mong chờ.
Mọi người cầu nguyện cho đến chín giờ sáng hôm sau, bỗng dưng nghe thấy một tiếng lớn từ trời vang xuống, tương tự một tiếng sấm rền và một cơn gió mạnh, có chen lẫn những ánh chớp sáng lòa. Hiện tượng ấy bùng ra trên nhà tiệc ly. Rồi ánh sáng tràn vào đầy nhà, lửa Thánh Linh chan đổ trên đầu từng người có mặt tại đó.
Tất cả mọi người đều cảm thấy hiệu quả của Chúa Thánh Linh xuất hiện lạ lùng, nhưng không có ai sung mãn như nơi Mẹ Maria. Mẹ hoàn toàn tan biến và ngây ngất, được lên tới tận lòng Chúa Ba Ngôi. Mẹ nhìn thấy Thánh Linh rất rõ ràng, và hưởng phúc nhìn thấy Thần Tính Thiên Chúa. Chúa đổi mới tất cả các ân sủng, các hồng ân đã ban cho Mẹ từ trước. Chúa Ba Ngôi rất thỏa tình nơi Mẹ, coi như là trả ơn Mẹ vì Mẹ vừa xin Chúa ban Thánh Linh cho trần gian.
Các Tông đồ cũng được tràn đầy Thánh Linh một cách rất đặc biệt. Không những sự thánh thiện của các Người được tăng triển trông thấy, mà còn được củng cố vững mạnh không bao giờ mất được. Nhờ bảy ơn: Khôn ngoan, thông hiểu, thấu triệt, đạo đức, dẫn dắt, mạnh sức, và kính sợ Thiên Chúa.
Các Tông đồ đã bắt đầu ngay vào việc thiết lập Giáo Hội trên khắp vũ hoàn, và anh hùng vui tươi thực hiện các nhân đức các Người sẽ giảng dạy. Đặc biệt nơi thánh Phêrô, vì có quyền ưu tiên trên các Tông đồ, và thánh Gioan, vì được làm con Mẹ Maria thay Chúa Giêsu.
Các môn đệ được hưởng ơn Chúa Thánh Thần cân xứng với những tâm cảm đã phấn khích họ và tùy ở chức vụ họ được trao. Cả những môn đệ không có mặt ở nhà Tiệc ly lúc ấy cũng được phúc thông phần những ân sủng này. Những ai đã cảm thương Chúa Giêsu trong cuộc tử nạn của Người đều được ban một an ủi làm họ nên trọn lành hơn trước.
Hiệu quả việc Thánh Linh hiện xuống đối với thù địch Chúa Giêsu lại khác hẳn. Tiếng động, gió, sấm, chớp khi ấy đã làm chúng hoảng hồn tùy ác tâm của chúng. Những kẻ dự vào cuộc giết Chúa Giêsu bị phạt nặng nề nhất. Chúng bị ngã xô nhào xuống đất, đầu đập vào đá, và cứ nằm lịm như vậy suốt ba giờ. Những kẻ đánh đòn Chúa bị ngã xuống, trào máu chết liền. Tên đầy tớ ngạo mạn vả mặt Chúa tại dinh Anna, không những bị chết ngay, mà còn bị lôi cả xác vào hỏa ngục. Nhiều người Do thái ghét Chúa đều bị đau đớn bên trong và mắc những tật bệnh xấu xa di truyền cho dòng giống, vì họ đã xin cho Máu Chúa Giêsu đổ xuống họ và con cháu họ. Ở Giêrusalem, mọi người thấy rõ những hình phạt đó, mặc dầu các thượng tế và đảng biệt phái ra sức che đậy, cũng như đã che đậy việc Chúa Giêsu sống lại. Những hiện tượng đó các thánh ký đều xét là chẳng quan trọng gì giữa bao nhiêu biến cố khác dồn dập xẩy ra, nên chẳng ghi lại.
Hỏa ngục cũng bị phạt thêm rất nặng. Suốt trong ba ngày, lũ quỉ cảm thấy phải phiền sầu thất vọng tăng bội gớm ghê. Chúng rú lên những tiếng kinh khủng làm cho những kẻ bị đọa phạt sợ chết điếng và làm hình khổ chúng chịu thêm lên nặng.
Lời Mẹ nhắn nhủ:
Hỡi con, biết bao lần Mẹ đã thúc giục con phải khước bỏ tất cả những gì là trần gian rồi! Nhưng Mẹ còn nhấn mạnh lần nữa. Phải, con hãy dứt bỏ cả những hình ảnh thụ tạo hữu hình, để không một vật nào trói buộc con và làm con khuyết điểm bất cứ cách nào. Con hãy sống như là đã được tham dự vào các ơn vinh quang rồi vậy. Để đạt tới tâm tình thuần khiết ấy, con phải thoát bỏ mọi lưu luyến, sao cho như một tấm bảng trắng để Chúa vẽ hình ảnh tương tự của Người lên.
Có thế con mới đáng dự phần vào lửa thánh từng thiêu đốt các tín hữu đầu tiên trong ngày Linh Giáng. Chúa Thánh Linh không chỉ dành có một ít thời gian để thông ban mình một cách hữu hình đâu, Người vẫn tiếp tục thông ban mình cho nhiều người công chính, nhưng ngày nay không cần phải huy hoàng rầm rộ như ngày xưa nữa.
Hạnh phúc thay linh hồn nào nhiệt liệt khát khao các ơn Thánh Linh ban và chuẩn bị tốt để đáng được!
  • Ơn khôn ngoan dạy họ biết cách tìm chỗ hoàn hảo nhất, đẹp lòng Chúa nhất, trong mọi sự.
  • Ơn thâm hiểu giúp cho sự lựa chọn ấy một ánh sáng đặc biệt, để họ nhận rõ được sự vật bày ra trước trí khôn.
  • Ơn sức mạnh cần thiết để vững vàng hướng tới Sự Thiện tối cao, thắng lướt mọi trở ngại và chịu đựng mọi sự để đạt tới Sự Thiện ấy.
  • Ơn minh luận tỏ cho thấy phần chắc chắn nhất giữa những tối tăm và quyến rũ của sự khôn ngoan giả trá.
  • Ơn đạo đức êm dịu hướng lòng họ về sự đẹp lòng Thiên Chúa và lợi ích tha nhân.
  • Ơn lo liệu cung cấp những phương tiện thích hợp nhất để họ đạt tới cứu cánh tốt lành thánh thiện.
  • Sau cùng, ơn kính sợ Thiên Chúa bảo vệ và đóng ấn hết mọi linh ân khác. Ơn này giúp họ xa tránh những nguy hiểm, lỗi lầm và khuyết điểm để tạo nên cho linh hồn một thành trì vững chắc bảo vệ nó.
---

Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015

9/ TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN NĂM 2015- Ngày thứ 9 ( Thứ bảy : 23/5/2015)

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN NĂM 2015


TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ 9:  ( Thứ Bảy : 23/5/2015)

THẦN KHÍ CHÚA HÃY SAI CON ĐI

Lời nguyện mỗi ngày của Tuần Cửu Nhật:

CDCN 51: Xin Ơn Chúa Thánh Thần (04/05/2012) 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, xin tuôn đổ Tình Yêu, Ơn Khôn Ngoan và Thông Hiểu trên tâm hồn khiêm hạ của con.

Xin tuôn đổ trên con Ánh Sáng của Sự Thật, để con nhận ra Sự Thật của Chúa, giữa những dối trá đang lan tràn bởi Satan và những thiên thần sa ngã của hắn.

Xin giúp con cầm lấy ngọn đuốc sáng, và lan tỏa Ngọn Lửa của Ơn Thông Hiểu, cho tất cả những ai con gặp trong Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.
------------

CDCN 74: Xin ơn Phân định của Chúa Thánh Thần (22/08/2012) 
Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin giúp con chuẩn bị linh hồn để đón nhận Ân Sủng của Chúa Thánh Thần.

Xin nắm tay con là đứa con thơ bé của Mẹ, và dẫn dắt con trên con đường hướng tới Ơn Phân Định, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.

Xin mở lòng con và dạy con biết vâng phục trong tâm trí, thân xác và linh hồn.
Xin giữ con khỏi tội kiêu ngạo, xin cầu cho con được ơn tha thứ vì tất cả những tội lỗi trong quá khứ của con, để linh hồn con được nên trong trắng lành mạnh, xứng đáng đón nhận Ân Sủng của Chúa Thánh Thần.

Con xin cảm ơn Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, vì Mẹ cầu thay nguyện giúp cho con, và con đón chờ Ân Sủng mà con khao khát này với tình yêu và niềm hân hoan. Amen. 

--------------------
Lời Kinh Magnificat (Lc 1:46-55)
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi,
vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa.
Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước,
vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại
và Danh Ngài là thánh.
Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia
dành cho những người kính sợ Chúa.
Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực,
dẹp tan những ai thần trí kiêu căng.
Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng
và nâng cao những người phận nhỏ.
Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước,
và để người giàu có trở về tay không.
Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa,
bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài.
Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi,
cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời". Amen.
-------------
KINH LẠY CHÚA THÁNH THẦN, XIN NGỰ ĐẾN
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên chúng con!
Lạy Cha của kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến!
Lạy Đấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn,
là Đấng uỷ lạo dịu dàng khôn sánh.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành những nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

==================
TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ 9:  ( Thứ bảy : 23/5/2015)
THẦN KHÍ CHÚA HÃY SAI CON ĐI

Lời Chúa: Isaia 61:13 “Thần khí CHÚA ngự trên tôi, vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA.


Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay là ngày thứ 9 của Tuần Cửu Nhật, con đã chuẩn bị tâm hồn để mừng Lễ Hiện Xuống, và khao khát một lễ hiện xuống mới trên đời sống của con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, ùa vào căn nhà tâm hồn của con với quyền năng và sức mạnh của Ngài như trong ngày Lễ Ngũ Tuần, để ai nấy trong con đều được tràn đầy Thánh Thần. Nếu Chúa đến như luồng gió thì luồng gió ấy phải được tiếp tục thổi đi; nếu Chúa đến như ngọn lửa thì ngọn lửa ấy phải được lan rộng ra. Con phải là người đón nhận luồng gió, và ngọn lửa của Chúa Thánh Thần vào đời sống của con, để trước hết sự đổi mới, niềm vui, bình an và yêu thương phải có nơi con, vì con không thể cho đi điều mình không có.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin sai con ra đi loan Tin Mừng của Chúa vào thế giới hôm nay, còn đầy hận thù, tranh chấp, áp bức và thương tích. Nhiều nơi và nhiều tâm hồn cần luồng gió của Chúa thổi tới, cần ngọn lửa của Chúa bừng cháy lên. Ước gì mỗi người con đưa gió, thổi lửa của Chúa, cam đảm là chứng nhân về tình yêu và quyền năng của Ngài. Xin Thần Khí Chúa hiện diện trên môi miệng của con, để những gì con nói không phải chính con nói, mà là Thần Khí của Chúa nói trong con, và khi con đi phục vụ là “con đi làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, xin giúp con biết nói rằng: con chỉ là những đầy tớ vô duyên, con đã làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc17:10), để mọi lời chúc tụng và tôn vinh đều quy về Chúa là CHA toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Amen.


1
12
144
1728
20,736
248,832
2,985,984
35,831,808
429,981,696
5,159,780,352
WORLD


Thánh Vịnh 40

2 Tôi đã hết lòng trông đợi CHÚA,
Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.
3 Người kéo tôi ra khỏi hố diệt vong,
khỏi vũng lầy nhơ nhớp,
đặt chân tôi đứng trên tảng đá,
làm cho tôi bước đi vững vàng.
4 Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới,
bài ca tụng Thiên Chúa chúng ta.
Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ
và tin tưởng vào CHÚA.
6 Lạy CHÚA là Thiên Chúa con thờ,
những kỳ công Ngài đã thực hiện
và những điều Ngài dự định cho chúng con:
thật là nhiều vô kể!
Không một ai sánh được như Ngài.
Dầu con muốn loan đi kể lại,
nhưng quá nhiều, đếm nổi làm sao!
7 Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật,
nhưng đã mở tai con;
lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa không đòi,
8 con liền thưa: "Này con xin đến!
Trong sách có lời chép về con9 rằng: con thích làm theo thánh ý,
và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con."
11 Đức công chính của Ngài,
con chẳng giữ riêng lòng mình biết;
nhưng con đã nói lên đức trung tín và ơn cứu độ của Ngài,
chẳng giấu giếm chi cùng đại hội
rằng Ngài thành tín và yêu thương.
12 Phần Ngài, muôn lạy CHÚA,
xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con.
Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi.

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)
Song Veni Sante Spiritus (Come Holy Spirit) 





Lạy Chúa Thánh Thần, con thờ lạy, tôn kính và yêu mến Chúa hết tâm hồn con.

Đọc 1 Kinh lạy Cha
1 kinh Kính Mừng
7 Kinh Sáng Danh.



Cuối cùng đọc KINH TẬN HIẾN CHO CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Thánh Thần, con quỳ đây trước sự chứng kiến của triều thần Thiên Quốc, con xin dâng mình con, linh hồn và thân xác con cho Ngài, là Thần Khí hằng hữu của Thiên Chúa. Con kính mến sự sáng láng tinh khiết, sự công chính sắc bén ngay thẳng, và sức mạnh tình yêu của Ngài. Ngài là Sức mạnh và là Ánh sáng của tâm hồn con.

Trong Ngài, con được sống, hoạt động và hiện hữu. Con ước muốn chẳng bao giờ làm buồn lòng Ngài do bởi sự bất trung đối với ân huệ của Ngài, và con hết lòng xin Ngài giữ gìn con khỏi mọi tội xúc phạm đến Ngài dù tội đó rất nhỏ bé. Xin thương xót bảo vệ mọi tư tưởng của con, và ban ơn cho con luôn nhìn ra ánh sáng của Ngài, biết lắng nghe lời Ngài, và bước theo sự linh ứng của Ngài.

Con xin trung thành gắn bó và dâng mình con cho Ngài xin Ngài xót thương gìn giữ, bảo vệ con trong những khi yếu đuối. Con xin ngắm dấu thánh chân Chúa Giêsu, nhìn vào năm Thương Tích của Ngài, con tin tưởng vào Máu Châu Báu Chúa, yêu mến cạnh nương long và trái tim đâm thâu của Ngài, con van xin Ngài, hỡi Thần Khí yêu mến, Đấng Bầu chữa sự yếu đuối của con, gìn giữ con trong ân sủng của Ngài để con đừng bao giờ phạm tội lỗi nghĩa cùng Ngài. Xin ban ơn cho con, hỡi Thần Khí Thiên Chúa, Thần Khí của Chúa Cha, và Chúa Con để con luôn nói với Ngài mọi lúc rằng: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”. Amen.



Trích dẫn 1 phần từ nguồn gốc:  http://www.thanhlinh.net/node/23102
Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần bằng Thánh Vịnh 
-------------


Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

8/ TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN NĂM 2015- Ngày thứ 8 ( Thứ sáu : 22/5/2015)

TUẦN CỬU NHẬT KÍNH CHÚA THÁNH THẦN NĂM 2015


TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ 8:  ( Thứ sáu : 22/5/2015)

SỐNG CẦU NGUYỆN VÀ CA NGỢI TRONG THẦN KHÍ CHÚA

Lời nguyện mỗi ngày của Tuần Cửu Nhật:

CDCN 51: Xin Ơn Chúa Thánh Thần (04/05/2012) 
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, xin tuôn đổ Tình Yêu, Ơn Khôn Ngoan và Thông Hiểu trên tâm hồn khiêm hạ của con.

Xin tuôn đổ trên con Ánh Sáng của Sự Thật, để con nhận ra Sự Thật của Chúa, giữa những dối trá đang lan tràn bởi Satan và những thiên thần sa ngã của hắn.

Xin giúp con cầm lấy ngọn đuốc sáng, và lan tỏa Ngọn Lửa của Ơn Thông Hiểu, cho tất cả những ai con gặp trong Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.
------------

CDCN 74: Xin ơn Phân định của Chúa Thánh Thần (22/08/2012) 
Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin giúp con chuẩn bị linh hồn để đón nhận Ân Sủng của Chúa Thánh Thần.
Xin nắm tay con là đứa con thơ bé của Mẹ, và dẫn dắt con trên con đường hướng tới Ơn Phân Định, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.
Xin mở lòng con và dạy con biết vâng phục trong tâm trí, thân xác và linh hồn.
Xin giữ con khỏi tội kiêu ngạo, xin cầu cho con được ơn tha thứ vì tất cả những tội lỗi trong quá khứ của con, để linh hồn con được nên trong trắng lành mạnh, xứng đáng đón nhận Ân Sủng của Chúa Thánh Thần.
 Con xin cảm ơn Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, vì Mẹ cầu thay nguyện giúp cho con, và con đón chờ Ân Sủng mà con khao khát này với tình yêu và niềm hân hoan. Amen. 

--------------------
Lời Kinh Magnificat (Lc 1:46-55)
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi,
vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa.
Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen rằng tôi có phước,
vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại
và Danh Ngài là thánh.
Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia
dành cho những người kính sợ Chúa.
Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực,
dẹp tan những ai thần trí kiêu căng.
Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng
và nâng cao những người phận nhỏ.
Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước,
và để người giàu có trở về tay không.
Chúa đã săn sóc Israel tôi tớ Chúa,
bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài.
Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi,
cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời". Amen.
-------------
KINH LẠY CHÚA THÁNH THẦN, XIN NGỰ ĐẾN
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến,
và từ trời xin toả ánh quang minh của Ngài trên chúng con!
Lạy Cha của kẻ cơ bần, xin Ngài ngự đến;
Đấng ban ân huệ, Đấng soi sáng tâm hồn, xin Ngài ngự đến!
Lạy Đấng an ủi tuyệt vời,
là khách trọ hiền lương của mọi tâm hồn,
là Đấng uỷ lạo dịu dàng khôn sánh.
Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than,
là niềm an ủi trong lúc lệ rơi.
Ôi, sự sáng chứa chan hồng phúc,
xin chiếu soi tràn ngập tâm hồn tín hữu của Ngài.
Nếu không có Chúa trợ phù,
trong con người còn chi thanh khiết, không còn chi vô tội.
Xin Chúa rửa sạch điều nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan,
và chữa cho lành những nơi thương tích.
Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng,
chỉnh đốn lại chỗ trật đường.
Xin Chúa ban cho các tín hữu,
là những người tin cậy Chúa, được ơn bảy nguồn.
Xin ban cho họ được huân nghiệp nhân đức,
được hạnh phúc cứu độ, và được hoan hỉ đời đời. Amen.
Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần.
Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

==================
TUẦN CỬU NHẬT NGÀY THỨ 8:  ( Thứ sáu : 22/5/2015)
SỐNG CẦU NGUYỆN VÀ CA NGỢI TRONG THẦN KHÍ CHÚA

 Lời Chúa: Rôma 8:26-27 “Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa”.


Lạy Chúa Thánh Thần, hôm nay, ngày thứ tám của Tuần Cửu Nhật, làm sao con cầu nguyện đúng ý của Thiên Chúa nếu không do bởi ơn trên. Chúa chính là Đấng cầu thay, nguyện giúp cho con đúng ý Thiên Chúa nhất, mà chúng con cần phải nhờ đến Ngài. Nếu hơi thở của con cần có sự hiện diện của Chúa, thì lời cầu nguyện của con không thể thiếu sự trợ giúp của Ngài. Có Thần Linh nào như là Thánh Thần của Thiên Chúa, mỗi khi con khẩn cầu có Ngài ngay bên, để trợ giúp con, vì chỉ có Ngài là Đấng thấu suốt tâm can của con người và tâm can của Thiên Chúa. Xin Ngài giúp con đốt lên ngọn lửa trong lòng con, để con luôn chuyên cần cầu nguyện và ca ngợi Chúa, “cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; giúp con đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa” (Eph 5:19).

Thánh Vịnh 103
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,
đừng mau quên mọi ân huệ của Người.
CHÚA tha cho tôi muôn ngàn tội lỗi,
thương chữa lành các bệnh tật của tôi.
Chúa cứu tôi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc tôi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,
Chúa  cho đời tôi chứa chan hạnh phúc,
khiến tuổi xuân tôi mạnh mẽ tựa chim bằng.
CHÚA phân xử công minh,
bênh quyền lợi những ai bị áp bức,
mặc khải cho tôi biết đường lối của Người,
CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương,
chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi.
Người không cứ tội tôi mà xét xử,
không trả báo tôi theo lỗi lầm đã phạm.
Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.
Như đông tây cách xa nhau ngàn dặm,
tội tôi đã phạm, Chúa cũng ném thật xa.
Như người cha xót thương con cái mình,
CHÚA cũng xót lòng thương kẻ kính thờ Ngài.
Vì Người biết ta được nhồi nắn bằng gì,
Người vẫn nhớ: ta chỉ là cát bụi.
Chúc tụng CHÚA đi, hỡi muôn vì thiên sứ,
Chúc tụng CHÚA đi, toàn thể thiên binh.
Chúc tụng CHÚA đi, muôn vật Chúa tạo thành,
Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi! Allêluia.

Hát: Veni Sante Spiritus (4 lần)
Song Veni Sante Spiritus (Come Holy Spirit) 





Lạy Chúa Thánh Thần, con thờ lạy, tôn kính và yêu mến Chúa hết tâm hồn con.

Đọc 1 Kinh lạy Cha
1 kinh Kính Mừng
7 Kinh Sáng Danh.



Cuối cùng đọc KINH TẬN HIẾN CHO CHÚA THÁNH THẦN

Lạy Chúa Thánh Thần, con quỳ đây trước sự chứng kiến của triều thần Thiên Quốc, con xin dâng mình con, linh hồn và thân xác con cho Ngài, là Thần Khí hằng hữu của Thiên Chúa. Con kính mến sự sáng láng tinh khiết, sự công chính sắc bén ngay thẳng, và sức mạnh tình yêu của Ngài. Ngài là Sức mạnh và là Ánh sáng của tâm hồn con.

Trong Ngài, con được sống, hoạt động và hiện hữu. Con ước muốn chẳng bao giờ làm buồn lòng Ngài do bởi sự bất trung đối với ân huệ của Ngài, và con hết lòng xin Ngài giữ gìn con khỏi mọi tội xúc phạm đến Ngài dù tội đó rất nhỏ bé. Xin thương xót bảo vệ mọi tư tưởng của con, và ban ơn cho con luôn nhìn ra ánh sáng của Ngài, biết lắng nghe lời Ngài, và bước theo sự linh ứng của Ngài.

Con xin trung thành gắn bó và dâng mình con cho Ngài xin Ngài xót thương gìn giữ, bảo vệ con trong những khi yếu đuối. Con xin ngắm dấu thánh chân Chúa Giêsu, nhìn vào năm Thương Tích của Ngài, con tin tưởng vào Máu Châu Báu Chúa, yêu mến cạnh nương long và trái tim đâm thâu của Ngài, con van xin Ngài, hỡi Thần Khí yêu mến, Đấng Bầu chữa sự yếu đuối của con, gìn giữ con trong ân sủng của Ngài để con đừng bao giờ phạm tội lỗi nghĩa cùng Ngài. Xin ban ơn cho con, hỡi Thần Khí Thiên Chúa, Thần Khí của Chúa Cha, và Chúa Con để con luôn nói với Ngài mọi lúc rằng: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”. Amen.


-------
Trích dẫn 1 phần từ nguồn gốc:  http://www.thanhlinh.net/node/23102
Tuần Cửu Nhật Kính Chúa Thánh Thần bằng Thánh Vịnh