Thứ Ba, 28 tháng 12, 2010

Sách TIẾNG GỌI TÌNH YÊU- Chương 65 đến Chương 68


TIẾNG GỌI TÌNH YÊU
Thông điệp Chúa Giêsu gửi thế giới
Qua Sơ Josepha Menendez Dòng Thánh Tâm năm 1890-1923

( Tiếng Gọi Tình Yêu, bản dịch của Linh mục Phêrô Tri, Kinh đô, Houston in lại)

65. Người chủ và người làm. Dự lễ Chúa nhật...
(trg 326)

"Các con có nghèo khổ không ? Công việc các con phải làm vì
nhu cầu, các con hãy làm với sự tuân phục. Các con biết rõ, Cha
cũng vậy, Cha đã sống 30 năm trong cái định luật đó vì Cha nghèo
nàn. rất nghèo nàn. Các con đừng xem chủ nhân là kẻ hung bạo.
đừng nuôi dưỡng sự hận thù để chống lại họ, đừng ước ao sự bất hạnh 
cho họ. Trái lại, các con hãy làm lợi và trung thành với họ.
Các con giàu sang lắm phải không ? Các con thuê nhiều tớ nhiều thợ lắm
không? Đừng khai thác công sức của họ, hãy giao việc cho họ theo
phép công bình, h'ãy đối xử với họ theo tình nhân hậu và dịu hiền.
Bởi vì nếu các con có một linh hồn bất tử, thì họ cũng có.
Nếu các con nhận được nhiều tiền của, không phải chỉ để dành cho riêng cho mình vui hưởng, mà để cho các con khôn khéo xử dụng trong
việc thực hiện các nhân đức đó với các kẻ chung quanh các con.

Này các con, nghèo cũng như giàu, sau khi nhận lãnh với sự tuân
phục cái lề luật làm việc rồi, các con hãy nhận biết cách khiêm tốn sự
hiện hữu của Đấng trên tất cả mọi loài thọ tạo. Đấng đó là Thiên
Chúa, đồng thời là Cha các con. Vì  là Thiên Chúa. Ngài buộc con
phải tuân giữ nghiêm chỉnh lề luật của Ngài. Vì là Cha, Ngài khuyên
bảo các con làm bổn phận người con là phải tùng phục giới răn của
Ngài. Bởi vậy, sau cả tuần mải miết làm việc hay bôn ba cho sự
nghiệp hoặc có thể ham vui trong các thú vui tiêu khiển, Ngài dạy
các con bỏ ra chừng nửa giờ để thực hiện lời giáo huấn của Ngài.
Thử hỏi, Ngài đòi buộc chừng đó có nhiều lắm không? Các con hãy
đến nhà Ngài, Ngài mỏi mòn trông đợi các con ngày đêm.

Mỗi Chúa Nhật hay ngày lễ trọng, các con hãy dành cho Ngài nửa
giờ bằng cách dự vào Mầu Nhiệm Tình Yêu và Thương Xót, còn gọi
là Thánh Lễ Misa. Nơi đó các con hãy trình lên Ngài tất cả, gia đình,
con cái, sự nghiệp, ước vọng. Hãy bày tỏ với Ngài những nỗi khô
khan sầu khổ. Chớ gì các con hiểu được rằng Ngài hằng lắng nghe
các con với một tình thương dạt dào yêu dấu. Có thể các con sẽ nói
với Cha rằng, tôi không biết dự lễ misa, vì từ hồi Cha mẹ sinh ra, tôi
chưa bao giờ bước chân đến ngưỡng cửa Thánh đường. Đừng hoảng
sợ như vậy. Các con hãy đến tề tựu dưới chân Cha trong nửa giờ đó,
để lương tâm bảo các con bảo hãy làm những điều phải làm, đừng
giả điếc với những lời đó. Hãy mở linh hồn ra. ơn Cha sẽ nói. Dần
dần nó sẽ chỉ cho các con phương cách, lề lối mà các con phải hành
động trên mỗi bước đường đời, cách phải cư xử trong gia đình, cách
phải đương đầu với công  ăn  việc làm, cách dạy dỗ con cái, thương
yêu người dưới, kính trọng người trên".
----------------------------------------------------------------

66. Sống theo dục vọng và sống theo đức tin
(trg 327)

Có thế ơn ấy sẽ buộc các các phải bỏ một mưu toan thâm độc,
bẻ gẫy một cuộc tình bất chính, mạnh dạn xa lánh một cuộc hội họp
nguy hiểm. Nó sẽ báo cho các con hay các con đang thù ghét người
nầy vô cớ, đang lui tới luyến ái người kia mà đúng ra phải xa lánh.
Vạn sự khởi đầu nan. Các con hãy cố gắng nối dài sợi xích ân sủng,
những vòng xích sắt sẽ lôi kéo nhau.

Nếu hôm nay các con nghe theo ơn của Cha và để nó hoạt động nơi các con, thì hôm sau các con sẽ nghe khá hơn và càng ngày càng dễ đàng,
như thế ánh sáng và bình an sẽ  lớn  dần lên, và  sẽ đưa đến hạnh phúc vĩnh cửu.

Con người được dựng nên không phải chỉ để ở mãi nơi cõi tạm này , nhưng sẽ lên ở chốn trường sinh.
Nếu nó bất tử thì nó phải sống cho cái mãi mãi tồn tại, không mau tan biến chứ?.
Trẻ trung, giàu sang, khôn ngoan, danh vọng thế trần chằng có nghĩa  hết, tất cả sẽ qua đi và chấm dứt nhanh chóng,
chỉ có Tình yêu Thiên Chúa là tồn tại đến muôn đời.

Sở dĩ thế gian và xã hội đầy dẫy hận thù, chém giết nhau, dân tộc
chống dân tộc, quốc gia chống quốc gia, cá nhân chống cá nhân là vì
nền tảng đức tin  hầu như đã biến mất hoàn toàn.
Do đó, đức tin phải được tái sinh thì bình an sẽ trở lại. Bác ái sẽ thống trị.
Đức tin không làm hại nền văn minh và cũng chẳng cán trở  tiến bộ, trái lại nó ăn rễ sâu vào cá thể dân tộc, thì khôn ngoan và khoa học càng lớn
mạnh trong chúng vì Thiên Chúa là sự khôn ngoan vô cùng và khoa
học vô tận.
Những nơi nào mà đức tin không còn nữa thì bình an phải
ra đi và văn minh tiến bộ cũng nối gót tiễn chân, vì Thiên Chúa
không có mặt trong chiến tranh, chừng ấy chỉ có toàn là chia rẽ tư
tưởng, gia cấp chống đối giai cấp, ngay trong bản thể con người,
dục vọng nổi dậy dày xéo bổn phận. Tất cá những gì tạo vẻ đẹp thanh
lịch cho con người đều biến mất chỉ còn lại sự phản loạn, bất phục
tùng, và chiến tranh.
Các con hãy nghe theo đức tin, các con sẽ được cao sang.
Hãy để cho đức tin thống trị, các con sẽ được tự do.
Hãy sống với đức tin, các con sẽ không chết đời đời.
----------------------------------------------------------
67. Thánh giá, đền tạ, tin cậy Trái Tim Chúa...
(trg 352)

"Các con đừng tưởng rằng Cha đến nói với các con
những chuyện khác hơn là về Thánh Giá của Cha. Vì bằng Thánh Giá đó,
Cha đã cứu thế gian. Giờ đây, Cha muốn đem thế gian đến chân lý
đức tin, nhất là đến con đường của tình yêu cũng bằng Thánh Giá đó.
Cha sẽ bày tỏ những ước vọng của Cha cho chúng con.

Cha đã cứu thế gian từ trên Thập Giá. nghĩa là bằng đau khổ.
Các con biết rằng: tội lỗi là một sỉ nhục vô cùng, nên cần một sự đền tội vô cùng.
Chính vì vậy mà Cha đòi buộc công nghiệp và sự đau khổ nơi các con để kết hiệp vào công nghiệp vô cùng của Trái Tim Cha. Các con còn rõ biết
Trái Tim Cha là của riêng các con.
Các con hãy dùng Trái Tim Cha mà phạt tạ.
Hãy in sâu vào những linh hồn mà các con tiếp xúc những niềm tin yêu.
Hãy tắm gội chúng trong tình yêu, niềm tin cậy vào lòng nhân từ hay thương xót của Trái Tim Cha.
Trong các dịp  các con có thể nói về Cha, làm cho Cha được nhận biết, các con luôn khuyên nhủ các linh hồn đừng sợ hãi vì Cha là Vua yêu thương.

Cha truyền cho các con ba điều đặc biệt sau đây:
1 - Làm Giờ Thánh, bởi vì đó là một trong những phương tiện dâng
lên Chúa Cha một sự đền bù, phạt tạ lớn lao nhờ môi giới Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa.

2- Dâng năm kinh Lạy Cha để  kính các vết thương của Cha, bởi vì
nhờ đó mà thế gian nhận được ơn cứu rỗi.

3- Sống kết hợp với Trái Tim Cha hoặc hàng ngày dâng lại công
nghiệp của Trái Tim Cha, bởi vì làm như thế những hành động của
các con có một giá trị phi thường ví như các con  liên  lỉ dùng sự sống,
Máu và Trái Tim Cha vậy.
Hãy luôn phú linh hồn và xác cho Trái Tim Cha không chút sợ hãi. Đó là bí quyết mà nhiều linh hồn chưa hiểu tường tận. Cha muốn các con thấu suốt cùng triệt để lợi dụng điều đó".
--------------------------------------------------------------------
68. Chúa muốn được đền bù
(trg 352- 353)

"Con hãy ở lại trong bình an của Cha, Cha yêu thương các con "
"Cha hướng dẫn và bảo vệ các con, đừng bao giờ ngờ vực lòng
nhân từ của Cha".
"Thế gian thiếu đức tin. Chúa Giê su muốn chúng con đền bù sự thiếu đức
tin đó trong những hành động tin cậy của các con. Con đừng sợ. đừng
buồn, nếu con chưa được ánh sáng, dần dần Chúa Giêsu sẽ ban cho
con. Tất cả sẽ hoàn thành theo ý định của Ngài. Riêng con, hãy vâng
lời và phó thác, vậy là đủ lắm rồi.

Hẳn nhiên có những giây phút đen tối, Thánh Giá của Ngài dựng trước mắt chúng ta, không cho chúng ta nhìn thấy Ngài, nhưng ngay lúc ấy Ngài nói với chúng ta: ' Các con đừng sợ, chính Cha đây' . Đúng vậy, chính Ngài đó và cũng chính Ngài sẽ hướng dẫn đến cùng và hoàn tất công nghiệp. Con đừng sợ.
Hãy trung thành và ở bình an' .

Chúa Nhật 21- 1 0-1923,
Josefa đang cầu nguyện. Chúa
Giêsu hiện đến mở cho người xem Trái Tim  cháy bùng:
"Con hãy nhìn Trái Tim Cha. Đó là cuốn sách mà con phải suy niệm.
Đó là nơi dạy con  mọi nhân đức và nhất là lòng sốt mến chăm lo vinh hiển
cho Cha và sự cứu rỗi các linh hồn.
Con hãy nhìn thật kỹ Trái Tim Cha. Đó cũng là nơi trú ẩn cho những những kẻ khốn cùng.
Con hãy nhìn sâu vào Trái  Tim Cha. Đó là lò lửa mà những
trái tim đầy bùn nhơ được tinh luyện để được mồi lửa tình yêu.
Con hãy đến ném tất cả những xấu xa tội lỗi của con vào đó.
Hãy trông cậy và tin tưởng nơi Cha, Đấng Cứu Chuộc con.

Con hãy nhìn thêm một lần nữa vào Trái Tim Cha. Đó là nguồn nước đang
chảy. Con hãy lao mình vào đó mà uống cho đã cơn khát. Cha ao ước
hết thảy các linh hồn đến tận nguồn mạch này đế giải cơn khát .

Con hãy lợi dụng để uống  đầy tràn những ơn ích mà Cha ban cho con. Hãy để tình yêu Cha hoạt động trong con và con hãy ở  thấp hèn".

Carthage 27-9-2008 (Lễ thánh VinhsơnPhaolô)

-------------------------------------------------------------------------
 Link : http://xuanha.net/S-Tienggoitinhyeu/0mucluc-TGTY.htm




 Lạy Chúa Giesu dịu ngọt, Đấng Cứu Độ dấu yêu của con, đã gần đến giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa, con đến sấp mình dưới chân Cha đây . .................

Sách TIẾNG GỌI TÌNH YÊU- Chương 54 đến Chương 64

TIẾNG GỌI TÌNH YÊU
Thông điệp Chúa Giêsu gửi thế giới
Qua Sơ Josepha Menendez Dòng Thánh Tâm năm 1890-1923

( Tiếng Gọi Tình Yêu, bản dịch của Linh mục Phêrô Tri, Kinh đô, Houston in lại)

54. Cha là Tình yêu
(Hương Bá phiên dịch, Tủ sách Ra khơi, Bùi chu, 1953, tr 7- 8)
(Có thể coi Tiếng gọi Tình yêu bản dịch của LM Phêrô Tri, Kinh đô ấn quán, Houston, TX, tr 310)

"Cha là Tình yêu. Trái Tim Cha không thể nén được ngọn lửa hồng luôn luôn thiêu đốt lòng Cha.
Cha yêu dấu các linh hồn, đến nỗi đã thí mạng sống Cha vì họ.
Vì yêu họ, Cha đã muốn tự nhốt mình trong nhà Tạm, Hai mươi thế kỉ nay, Cha ở lại đó đêm cũng như ngày, ẩn náu dưới hình bánh, nép thân trong của lễ hèn mọn, và vì yêu mà phải chịu bỏ quên, lạnh lẽo, khinh bỉ, nguyền rủa, xỉ nhục, và xúc phạm.
Vì yêu các linh hồn, Cha đã muốn để lại cho họ bí tích Giải tội, hòng tha thứ cho họ, không những một lần hay hai…nhưng trăm nghìn lần, mỗi khi họ cần đến, để phục hồi ơn thánh. Đó là nơi Cha hằng ngồi chực sẵn, chờ đợi họ…Cha ước ao họ đến đấy tắm rửa cho sạch mọi tội lỗi, không phải tắm bằng nước, mà là tắm gội trong Máu Thánh Cha .
Qua các thời đại, Cha đã dùng nhiều cách tỏ bày tình yêu của Cha đối với nhân loại. Cha đã vạch cho họ thấy rằng sự khát khao phần rỗi họ đã khiến lòng Cha mòn mỏi biết chừng nào! Cha đã làm cho họ nhận biết chính Trái Tim Cha. Lòng sùng kính Trái Tim Cha, đối với nhiều linh hồn, thật là một làn ánh sáng tỏa xuống trên địa cầu. Và ngày nay, lòng sùng kính ấy vẫn là phương tiện mà đa số các tông đồ mở nước Cha đang trọng dụng để cảm hóa các tâm hồn.

Bây giờ Cha muốn một cái hơn thế nữa. Vì nếu Cha đòi tình yêu để đền đáp tình yêu nồng nàn của Cha , thì không phải hễ họ yêu lại Cha là đủ đâu. Cha ước ao các linh hồn tin cậy ở lòng Thương xót của Cha , họ hãy trông cậy mọi sự ở lòng Thương xót Cha, và đừng bao giờ nghi ngờ ơn tha thứ của Cha .
--------------------------------------------
55. Cha là Chúa, nhưng là Chúa yêu thương...
hãy tin tưởng đến với Cha qua Bí tích Giải tội
(bản dịch của Hương Bá)
(Có thể coi Tiếng gọi Tình yêu bản dịch của LM Phêrô Tri, Kinh đô ấn quán, Houston, TX, tr 310)

Cha là Chúa, nhưng là Chúa yêu thương. Cha là Cha Người nhưng là Cha yêu con cách dịu dàng, chứ không nghiêm thẳng. Trái Tim Cha thật vô cùng thánh thiện, nhưng cũng vô cùng khôn ngoan, và vì quá biết loài người khốn nạn và yếu đuối, nên Cha cúi mình xuống trên các tội nhân đáng thương với một lòng Thương xót vô cùng.

Sau khi các linh hồn đã phạm cái tội thứ nhất, Cha vẫn yêu dấu nó, nếu nó biết khiêm nhường đến xin lỗi Cha…và Cha sẽ còn yêu thương nó, khi nó phải khóc lóc về tội thứ hai…và nếu câu chuyện ấy cứ lặp đi lặp lại mãi, Cha không nói một triệu lần, mà là muôn triệu lần, thì Cha vẫn còn yêu thương và tha thứ mãi, và Cha sẽ gột rửa nó trong Máu Cha , tội cuối cùng cũng như tội thứ nhất.

Cha không nhàm chán các linh hồn đâu, Trái Tim Cha luôn luôn mong đợi họ đến ẩn mình trong Trái Tim Cha. Cha muốn thế, chính vì thấy họ khốn nạn quá. Một người Cha lại không săn sóc đứa con bệnh hoạn hơn những đứa con khỏe sao? Đối với đứa con ốm, người Cha nào lại không lo lắng và chiều chuộng hết sức? Chính thế, Trái Tim Cha tưới lòng Thương xót và những yêu chiều xuống trên các tội nhân một cách rộng rãi hơn trên các người công chính…
-----------------------------------------------------------------------------
56. Cho các linh hồn tội lỗi, thờ ơ, thánh đức, giáo sĩ, tu sĩ hiểu...
(Tiếng gọi Tình yêu bản dịch của LM Phêrô Tri, Kinh đô ấn quán, Houston, TX, trg 311 - 314)
"Cho các linh hồn tội lỗi hiểu rằng, lòng thương xót hay tha thứ của Cha không bao giờ cạn.
Cho các kẻ thờ ơ nguội lạnh hiểu rằng, Trái Tim Cha là lò lửa thiêu đốt chúng trong tình thương yêu.
Cho những linh hồn lành thánh đức độ hiểu rằng, Trái Tim Cha là đường tiến đến sự trọn hảo, để đạt đến hạnh phúc vững vàng.
Cho các linh hồn dâng hiến, giáo sĩ, tu sĩ. linh hồn tuyển chọn hiểu rằng, thêm một lần nữa Cha đòi buộc chúng dâng cho Trái Tim Cha tình yêu cùng lòng trông cậy, và đừng bao giờ ngờ vực lòng thương xót của Cha. ôi! Chờ đợi tất cả nơi Trái Tim Cha thật là dễ dàng biết bao'!

"Cha muốn tha thứ cho các linh hồn, cả nhân loại. Cha muốn thống trị các dân tộc, các quốc gia trên toàn thế giới. Cha muốn trải bình an của Cha trên khắp địa cầu. Cha muốn là sự bình an, là nguồn sống và là Vua của nó. Cha là sự khôn ngoan, là hạnh phúc. Cha là tình yêu thương, là sự thương xót, là sự bình an. Cha sẽ thống trị.
"Để xóa đi các thói vong ân Cha sẽ tuôn xuống nguồn xót thương. Để phạt tạ những điều sỉ nhục nó gây nên, Cha sẽ nhận của lễ để thứ tha. Đúng vậy,  trên thế gian này có lắm linh hồn muốn làm đẹp lòng Cha và vô số linh hồn khác còn quảng đại hơn, chúng dâng tặng tất cả để tùy ý Cha sử dụng.
"Để thống trị, Cha sẽ khởi sự bằng cách trút xuống nguồn xót thương và triều đại của Cha là triều đại  bình an và yêu thương. Đó là điều Cha muốn thực hiện, đó là chương trình tình yêu của Cha .
----------------------------------------------------------------------------
57. Dụ ngôn tuyệt vời về lòng Thương xót Chúa
(trg 313-314)
"Nào, Josefa, con hãy viết: Một người Cha có một đứa con trai độc nhất. Cả hai đều uy quyền tột đỉnh, lại giàu sang có kẻ hầu người hạ với vạn sự, mưu tạo vinh dự hạnh phúc, khoái lạc cho mọi người, không thiếu một điều gì hết. Người Cha đủ cho Người Con, người Con đủ cho Người Cha, cả hai tìm thấy cho nhau hạnh phúc tột bực và lòng hai người vô cùng cao thượng, quảng đại, bác ái, thường nghiêng xuống nghe ngóng sự thiếu thốn cơ cực của kẻ khác mà cứu giúp.
Bất chợt, một trong bọn đầy tớ tớ lâm bệnh, chẳng mấy chốc bịnh anh trở nên trầm trọng thật là thập tử nhất sanh, muốn cứu nó thoát tay tử thần thì chỉ còn hy vọng đến sự tận tâm săn sóc và thuốc hay mà thôi.
Nhưng đứa tớ đó lại ở tại nhà nó, cô đơn và túng quẫn. Làm sao cho nó đây ? Bỏ rơi nó và để nó chết sao ? Lòng nhân từ của ông chủ không thể giải quyết như vậy được. Sai một đứa tớ khác đến trông nom chăm sóc cho nó ? Được lắm. Nhưng gia chủ vẫn không yên tâm trước sự chăm sóc vì tư lợi hơn là vì tình thương.
Chạnh lòng thương, người Cha gọi đứa con trai đến và trao phó mối âu lo, người cho con biết tình trạng nguy ngập của tên đầy tớ khốn khó và chỉ còn hy vọng vào sự săn sóc tận tình, cùng liên lỉ thì may ra mới cứu nó khỏi chết và đem lại cho nó một cuộc sống lâu dài hơn. Cùng một nhịp điệu yêu thương như người Cha, đứa con hiến thân phục vụ
bệnh nhân,  chẳng quản công lao mệt nhọc, mãi cho đến khi nó bình phục.
Người Cha rất hài lòng về việc đó, người đã hy sinh cái êm đềm gắn bó về sự hiện diện của người con, còn người con phải hy sinh cả cái âu yếm của tình phụ tử, đóng vai đầy tớ để đến tận nhà mà hầu hạ kẻ khác, mà kẻ đó là chính đầy tớ của mình.
Trải qua nhiều ngày tháng bên giường bệnh nhân. phí hao biết bao sức lực để chăm sóc mọi bề, người con cung cấp và chuẩn bi cho nó mọi thứ không phải đủ để lành bệnh mà còn cho nó cả sự phục hồi sức khoẻ nữa. Đứa đầy tớ hết lời thán phục chủ nó. Nó liền thưa rằng: Trước khối tình bao la, cao cả đó, nó không có lời lẽ nào và cũng chẳng biết làm sao để cám ơn cho đủ, người con bèn khuyên nó, vì nó đã mạnh, đến hầu hạ Cha mình để đền đáp phần nào ơn cứu tử hoàn sanh và cũng để trở nên kẻ thân tín của người. Nó trình diện lần này với tình cảm dạt dào trong lòng, chớm nở tình hoa bác ái. Từ nay nó làm việc không cần tiền công, vì nó biết được rằng người chủ nhân từ đó không xem nó là hạng tôi tớ mà trái lại đối đãi cùng yêu thương nó như con ruột của mình.
Dụ ngôn này chỉ phản ảnh một phần rất nhỏ về tình yêu của Cha đối với nhân loại và sự đền đáp mà Cha mong đợi nơi nhân loại. Cha sẽ giải thích dần dần để cuối cùng tất cá đều nhận biết Trái Tim Cha.
Chúa nín lặng một hồi rồi tiếp: 'Josefa! Con hãy giúp Cha bày tỏ Trái Tim Cha cho nhân loại. Cha bảo cho chúng biết, chúng không thể nào tìm được hạnh phúc ngoài Cha. Con hãy yêu và khổ, vì chúng ta phải chinh phục các linh hồn".
---------------------------------------------------------------------------
58. Vì Tình yêu mà...
(trg 315-316)
Josefa! Con hãy viết tiếp:
"Vì tình yêu mà Thiên Chúa dựng nên con người và đặt nó vào thế gian đầy đủ  điều kiện và hạnh phúc để sống mà chờ đợi phần thưởng đời đời.
Nhưng muốn có quyền hạn đó, nó phải tuân giữ một ít luật nhẹ nhàng và khôn ngoan do Đấng Tạo Hóa của nó quy định.
Vậy mà con người đã bất trung với lề luật đó, đã lâm trọng bệnh, nó phạm cái tội đầu tiên.
Con người ấy chính là người cha, người mẹ, tổ tiên nhân loại.
Toàn thể con cái của nó đã bị nhơ uế bởi tội lỗi nó, nên toàn thể nhân loại phải mất quyền thừa hưởng hạnh phúc Thiên Chúa đã hứa ban cho nó và từ đấy nó phải cực nhọc, đau khổ rồi chết.

Ở trong phúc lạc tràn trề, Thiên Chúa không cần đến con người hay công việc gì của nó. Ngài tự mãn, vinh hiển của Ngài vô cùng tận và chẳng có gì có thể làm giảm sút được. Tuy vô cùng quyền phép. Ngài cũng nhận từ vô biên. Ngài không đành bỏ con người mà Ngài dựng bởi tình yêu đó phải đau khổ rồi chết mất sao. Không, nhưng hoàn toàn ngược lại, Ngài ban cho nó một chứng cớ về tình yêu để đương đầu với cái xấu cực xấu ấy Ngài tự ban một liều thuốc vô giá, là một trong Ba Ngôi Cực Thánh phải xuống thế làm người, để sửa lại cái hư đốn do tội lỗi gây nên.
Ngôi Cha hy sinh Ngôi Con. Ngôi Con hy sinh vinh hiển mình, xuống cõi trần không phải với địa vị của một Vị Thiên Chúa cao sang quyền phép, mà với kiếp tôi đòi,  bần cùng, thơ dại. Đời sống Ngài mang lấy ở chốn trần gian trần đây, tất cả các con đều biết rồi!
Con có hiểu được từ giây phút đầu tiên cuộc đời Nhập Thể. Cha gánh mang tất cả mọi cái khiếm khuyết của bản năng loài người như thế nào không?
Làm một hài nhi: Cha đã khốn khổ vì lạnh, vì đói, vì bần cùng, bị tầm nã.
Lao động: Cha đã bị khinh khi, nhục mạ vì làm con của một bác thợ mộc quê mùa. hèn hạ. Cha đã sống 30 năm trong vất vả,thiếu thốn.
Rao giảng: Cha đã phải đau đớn nói lời giã biệt Mẹ hiền để ngậm ngùi cất bước ra đi, để làm cho Cha trên trời được nhận biết, để dạy cho nhân loại hiểu rằng Thiên Chúa là Tình yêu.
Với kẻ bệnh tật, Cha ban cho chúng sức khỏe, với kẻ chết, Cha an cho sự sống.
Với các linh hồn, Cha trả lại cho chúng cái tự do mà tội lỗi đã đánh mất. Cha mở cửa quê hương rất thật là nơi vĩnh cửu. Cha cứu chuộc, khi giờ đã đến, để mua lại phần rỗi cho nhân loại, Con Một Thiên Chúa đã vui lòng ban cho chúng luôn cả mạng sống của mình.
Ngài đã chết cách nào. có bà con bạn hữu vây quanh chăng? Được mến tiếc, ngợi khen như một vị ân nhân chăng?
Này các linh hồn yêu dấu: Các con rõ biết Con Thiên Chúa không muốn chết như thế đâu.
Ngài đã gieo vãi tình thương và hứng chịu oán thù.
Ngài mang lại cho thế gian sự bằng an và nhận lấy cơn cuồng loạn khát máu.
Ngài đem đến cho nhân loại sự tự do và hiến thân chịu giam cầm, trói buộc, bạc đãi, vu cáo, cuối cùng chết trên Thập Giá giữa hai kẻ trộm cướp, bị khinh khi, khốn khổ bơ vơ, lại thêm trần truồng.
Ngài đã xả thân cứu vớt nhân loại như thế đó, và cũng như thế đó, Ngài hoàn tất công việc.
Người phàm lâm trọng bệnh, Con Thiên Chúa đến tận nhà nó, không những ban cho nó sự sống mà còn cung cấp cho nó sức lực và phương tiện cần thiết để tích trữ nơi trần gian này một kho tàng cho phần thưởng vĩnh cửu.
Trước đặc ân đó, loài người đã đáp lại như thế nào. Loài người có bắt chước đứa đầy tớ mà dâng mình phụng sự Chủ của chúng mà không màng đến lợi ích riêng tư không?
Nhân loại đã đáp lời Thiên Chúa với nhiều hạng khác biệt…
 ---------------------------------------------------------------
59. Có những đứa con…
(trg 318- 319)
"- Có biết bao kẻ khi nhìn thấy những gì mà Con Thiên Chúa đã thực hiện để cứu chuộc chúng thì lòng chúng sẽ thắt lại, chúng liền sốt sắng tạ ơn Ngài, tìm cách mưu ích cho Ngài, song không bỏ được cái tư lợi. Với những kẻ đó, Chúa Cha đã bảo: Các con hãy giữ lề luật mà Thiên Chúa đã ban cho các con. Các con hãy theo đúng những giới răn của Ta, không được lệch lạc thế này, thế khác. Các con hãy sống trong bằng an của bậc tôi trung.
- Có vô số kẻ khác chưa hiểu rõ Thiên Chúa đã thương yêu chúng như thế nào. Tuy nhiên, chúng cũng đủ thiện chí để sống theo điều luật buộc, nhưng không phải do tình yêu. Những kẻ này không phải là tôi tớ tự nguyện vì chúng không hiến thân dâng mình theo lệnh Chúa Trời của chúng. Nhưng vì chúng không có một ước muốn xấu xa nào cả nên chúng sẵn sàng phụng sự khi có lời chỉ bảo.
- Có nhiều kẻ quy phục vào Thiên Chúa không phải vì tình yêu, nhưng chỉ vì tư lợi. Chúng tính toán sao cho vừa đủ để rỗi linh hồn mà thôi. Như thế có phải chăng toàn thể nhân loại đều chăm lo phụng sự Thiên Chúa ? Có phải chăng tất cả đều nhận biết mối tình bao la trời bể mà Thiên Chúa đã trút đổ xuống cho chúng và chúng đã đền đáp nghĩa những gì mà Chúa Giêsu Kitô đã làm cho chúng ? Than ôi, nhiều kẻ đã biết Ngài mà còn khinh Ngài, và còn biết bao kẻ chưa biết chút gì về Ngài cả. Chúa Giêsu Kitô sẽ thân hành nói với nhân loại một lời tình yêu.
"Trước tiên, Cha ngỏ lời cùng kẻ chưa hề biết Cha. Này, các con yêu dấu, các con đã xa lánh Cha từ thời các con còn ấu thơ đến nay. Giờ đây các con hãy đến. Cha sẽ nói cho các con rõ tại sao các con không biết Ngài, và khi các con biết được Ngài là Ai. Trái Tim Ngài dành cho các con một mối tình ngọt ngào êm ái thế nào?. Các con không thể nào cự nổi với tình yêu của Ngài. Các con cũng biết được rằng:
- Có những trường hợp những đứa con sống xa Cha mẹ lâu ngày , nên không yêu thương Cha mẹ chút nào, nhưng khi chúng có dịp gần gũi và tìm thấy cái êm ái dịu dàng nơi các ngài, thì chúng lại yêu mến Cha mẹ còn hơn những đứa con chưa bao giờ xa gia đình nữa.
Nhiều đứa con, không những không yêu mến Cha mà còn ghét bỏ Cha mình mữa, dám giết Cha mình!
Cha sẽ hỏi rằng: Tại sao lòng căm thù của các con lại to lớn đến thế? Cha đã làm gì mà các con ngược đãi Cha. Chắc các con không bao giờ tự hỏi mình như thế, thì hôm nay Cha nêu ra vấn đề đó.
Các con thử trả lời xem. Có thể, các con đều đồng thanh đáp lại rằng: Tôi không biết.
------------------------------
60. Đây Cha trả lời:
(trg 318- 319)

Đây, Cha sẽ trả lời thay cho các con:
Sở dĩ các con chưa nhận biết Cha, vì từ lúc mới sinh ra đến nay, không có ai dạy các con  nhận biết Cha.  Khi các con lớn lên thì những xu hướng nhân tính như tính hay ham mê vui thú, khoái lạc, tính ham giàu sang, thích phóng túng càng lớn lên trong bản thân các con. Và các con đã có lần nghe nói về Cha, các con nghe nói rằng muốn sống theo Thánh ý Cha thì phải yêu thương và chịu đựng kẻ đồng loại, tôn trọng quyền hạn tài sản của họ, kiềm hãm và chế ngự chính bản thân mình. Tóm lại là phải sống dưới một lề luật nào, nhưng các con chỉ muốn sống theo cơn chứng của ý muốn các con, có thể theo đà lôi cuốn của tình dục nữa, nên các con chẳng ngần ngại lớn tiếng chống đối : "Tôi không muốn một lề luật nào khác hơn là chính con người của tôi. Tôi muốn vui sướng, tôi muốn tự do'! .Và như thế là các con đã khởi sự căm thù Cha, khởi sự hành hình Cha.
Nhưng là Cha các con, Cha thương yêu các con. trong khi các con quyết liệt tìm cách chống đối Cha, thì hơn lúc nào hết Trái Tim Cha lại tuôn xuống mối tình Chan hòa thiết tha trìu mến. Như thế đó, cuộc sống các con vơi dần theo tháng năm.
Hôm nay, Cha không còn nén được khối tình Cha đối với các con nữa và đang khi các các quyết chiến với Đấng yêu thương các con quá bội. thì Cha đến nói cho các con biết Cha là Ai ?
Này các con yêu dấu! Cha là Giêsu, có nghĩa là Đấng Cứu Thế. Chính vì vậy mà Tay Chân Cha phải chịu đinh thâu qua để căng Thân Thể Cha vào Thập Giá, trên đó Cha đã chết vì yêu thương các con, rồi còn bị lưỡi đòng đâm xé Trái Tim Cha.
Cha bày giãi với các con như thế đó, để các con biết Cha là Ai ? Và lề luật của Cha như thế nào ? Các con đừng kinh sợ. Luật lệ của Cha là tình yêu. Các con nhận biết Cha là các con đã tìm được hạnh phúc và bằng an. Sống mồ côi khổ sở lắm, các con hãy đến với Cha".
 -------------------------------------------------------------------
61. Cuộc đời đau khổ...
(trg 320)

"Josefa! Con thử nói cho Cha rõ, con có thể nào đem lại sức khỏe cho một bệnh nhân sắp chết không? Con nên nhớ rằng sự sống của thân xác không nghĩa lý gì sánh với  sự sống của linh hồn. Con có biết rằng sẽ có bao linh hồn tìm được sự sống bằng những lời của Cha mà con đang giúp Cha truyền bá đây không ? Đúng vậy, con đừng suy nghĩ gì về đau khổ thân xác con.
Chúng ta hãy đến với những kẻ khốn khổ, chúng ngược đãi Cha vì chúng không nhận biết Cha, Cha muốn ngỏ lời với chúng để chúng biết Cha là Ai và chúng là ai?
- Này các con, Cha là Chúa Trời, là Cha, là Đấng Cứu Chuộc các con. Còn các con là những thọ tạo, là con cái là những tên nô lệ mà Cha đã chuộc, và giải thoát khỏi bạo lực của tội lỗi do chính bằng Máu và Mạng Sống của Cha, để các con có được: Một linh hồn vô giá, bất tử, được tạo dựng để hưởng một hạnh phúc không cạn, không cùng, một ý muốn có khả năng hướng thiện, một trái tim được yêu thương và cần yêu thương.
Nếu các con chỉ tìm cách thỏa mãn những cơn khát vọng trong những của cải thế gian chóng qua chóng tàn thì các con sẽ còn đói khát mãi, vì nơi đó không có thức ăn đáp ứng khát vọng của các con đâu. Các con sẽ phải điêu đứng vì những cơn khát vọng này, nó sẽ làm cho các con buồn bực lo âu, bối rối trăm bề.

Nếu các con nghèo đói, việc làm là sinh kế, thì cuộc sống cơ cực sẽ dốc tràn ngập vào tâm hồn chúng con những nỗi đắng cay. Các con sẽ cảm thấy sôi sục căm thù những kẻ làm chủ các con, các con còn muốn làm hại chúng để chúng cũng phải cơ cực trong định luật cần lao như các con. Các con sẽ cảm thấy đè nặng sự mệt nhọc, sự chống đối, sự chán nản, tuyệt vọng và cuộc sống đau buồn và cuối cùng phải chết nữa. Đúng vậy, về phương diện nhân tính, tất cả những điều đó quả thật quá nặng nề.

Cuộc sống mà Cha sắp bày tỏ cho các con đây thì hoàn toàn khác hẳn.
Các con, những kẻ túng thiếu nhu cầu vật chất, và để cung cấp nhu cầu đó, các con phải ép mình làm việc dưới quyền của một chủ nhân, không phải vì thế mà các con là nô lệ, nhưng thực sự chúng
con được dựng nên để hưởng tự do. Các con, những kẻ đang đi tìm tình yêu và chẳng bao giờ thỏa mãn. Chúng con thực sự được dựng nên để yêu thương, không phải yêu thương phù du mà để yêu thương cái vĩnh cửu.
Còn các con nặng tình gia đình, mưu toan, lo liệu được sum họp, yên vui, hạnh phúc lâu dài, lại gặp cái chết phân ly!
--------------------------------------------------
62. Cuộc sống đời sau trên Thiên đàng
(trg 321)

Các con đừng quên rằng cái chết thật ra chỉ chia cách các con với nhau trong một thời gian ngắn. Các con, những kẻ phục vụ cho một ông chủ, các con phải làm việc, phải yêu mến , phải kính trọng, phải mưu ích  bởi công lao, bởi lòng thành của các con.
Các con nhớ rằng con người ta chỉ là chủ các con trong mấy năm mà thôi, vì đời chóng tàn.
Các con phải là thợ, là tôi tớ của vua muôn đời. Linh hồn các con được tạo dựng bởi một Người Cha quá yêu thương các con, không phải với một tình cảm bâng quơ mà với cả một khối tình bao la vĩnh cửu.

Người Cha đó còn chuẩn bị cho các con một chỗ trên Thiên Đàng hạnh phúc bất tận.
Nơi đó một ngày kia linh hồn các con sẽ tìm thấy tất cả sự thỏa mãn mọi nhu cầu, mọi khát vọng.
Nơi đó các con sẽ tìm thấy được phần thưởng cho công việc mà các con cảm thấy nặng nề ở dưới thế.
Nơi đó các con sẽ gặp lại gia đình mà các con quá đỗi khổ cực, quá đỗi yêu thương.
Nơi đó các con sẽ sống vĩnh cửu. Thế gian chỉ là một bóng đen tan biến và Thiên Đàng là vĩnh cửu muôn đời.
Nơi đó các con sẽ được sum vầy cùng Cha và cũng là Chúa Trời các con. Chớ gì các con hiểu được cái hạnh phúc tuyệt diệu đang chờ đợi các con.

Nghe như thế các con cũng không ngần ngại bảo rằng: "Với tôi, tôi chẳng có đức tin, tôi không tin sẽ có một cuộc sống nào khác.
Các con không có đức tin à ? Nếu các con không tin nơi Cha thì tại sao lại ngược đãi Cha, tại sao lại nhao nhao chống báng lề luật của Cha và khiêu chiến với những kẻ yêu mến Cha.
Các con muốn tự do, mà  không để kẻ khác được tự do. Các con không tin ở cuộc sống vĩnh cửu à ?
Vậy hãy nói cho Cha nghe, các con có sống hạnh phúc nơi trần thế này không? Các con cảm thấy cần một cái gì mà chẳng tìm được nơi cõi tạm này.
Nếu đã tìm được khoái lạc, các con cũng vẫn chưa thỏa mãn.
Nếu đã tìm thấy giàu sang, thành công rực rỡ, các con cũng chẳng lấy làm đủ.
Nếu cần tình cảm, vừa gặp nó xong, các con cảm thấy chán ngán liền.
Tất cả những thứ đó không phải là điều chúng cơn mong ước. Điều các con khao khát ước mong là tìm được bình an của con cái Thiên Chúa. Làm sao các con tìm được ở nơi chốn trần gian đầy bội bạc này? Vậy Cha đến chỉ cho chúng con biết nên tìm bình an và hạnh phúc đó nơi đâu, để làm mát dịu cơn khát khao dày xéo các con từ lâu lắm rồi. Đừng quá nông nổi coi thường khi nghe Cha bảo rằng, các con tìm sự ấy trong việc giữ trọn lề luật của Cha. Đừng sợ hãi lề luật đó.
------------------------------------------------------------------------------
63. Giữ luật Tình yêu của Thiên Chúa.
(trg 322)

Luật của Cha không phải là luật độc đoán, bạo tàn mà chỉ là luật của Tình yêu. Đúng vậy, luật của Cha là tình yêu, và Cha là Cha của các con. Cha vừa bày tỏ cho các con lề luật của Cha như thế  
nào, Trái Tim Cha là sao, Trái Tim mà các con không biết rằng có con đã gây bao nhiêu tổn thương. Các con tìm Cha để cho sự chết. Cha tìm các con để ban sự sống. Cha và các con, ai sẽ thắng?
Linh hồn các con sẽ mãi mãi Chai lì khi nhìn ngắm Đấng đã ban cho các con sự Sống và Tình yêu.

"Cha không thể chứa nổi được những ngọn lửa tình yêu thương các linh hồn. ôi! Tình yêu mạnh quá lẽ, mạnh đến nối có thể san bằng mọi trở ngại. Cha muốn các linh hồn yêu mến Cha. Cha muốn Cha là Vua của chúng. Muốn kéo chúng vào thương tích của Cha... 
-----------------------------
64. Cha thương con, con thù Cha...
(trg 324- 326)

"Con không biết điều gì xảy ra  khi một hỏa diệm sơn phun lửa à? Sức mạnh của lửa đó có thể nhổ cả núi non, tàn phá  được cả núi rừng, và người ta nhận thấy một sức mạnh bất khả xâm phạm xuất hiện nơi đó.
 Lời của Cha cũng có sức mạnh vô song, còn được ơn Cha trợ lực thì sức mạnh đó tăng đến mức có thể bất cứ một linh hồn ương ngạnh đến đâu cũng phải đầu hàng trước tình yêu của Cha.
Xã hội suy đồi bại hoại khi những lãnh đạo không thi hành theo chân lý và công bằng. Nếu những nhà lãnh đạo đó biết cách điều khiển thì dĩ nhiên cũng sẽ có một số ít dân chúng theo đường quanh co mà đi, nhưng số đông sẽ đổ xô về ánh sáng và chân lý. Cha lập lại điều này:
"Ơn của Cha sẽ phụ lực cho Lời của Cha và cho những kẻ loan truyền lời đó. Chân lý sẽ thắng. Bình an sẽ ngự trị các linh hồn và thế gian.
Triều đại của Cha sẽ đến'!

Các con biết rằng: Kỷ luật cần cho quân đội, nề nếp cần cho gia đình. Vì thế trong đại gia đình của Chúa Giêsu Kitô, một lề luật được quy định, nhưng đây là lề luật rất êm ái.
 Trong trật tự xã hội loài người, các con cái luôn luôn mang họ của người Cha, nếu không, chúng rất khó được nhìn nhận thuộc về gia  đình ông Cha.
Cũng vậy, từ lúc sơ sinh, Bí tích Rửa Tội đã phong cho các con một danh Thánh.
Các con đã nhận họ Thánh đó thì các con là con cái của Cha, các con có quyền thừa hưởng tất cả những tài sản của Cha.
Nhưng Cha biết rằng, các con không những không nhận biết Cha, không yêu thương Cha mà còn thù ghét, ngược đãi Cha nữa. Trong khi đó, Cha yêu thương các con với một mối tình không bến bờ,
Cha muốn làm cho các con biết được gia tài mà các con có quyền hưởng dùng mà cái điều kiện nhẹ nhàng các con phải làm để được quyền đó là các con "Hãy Tin Vào Tình Yêu Và Lòng Thương Xót Của Cha".
Các con đã nhục mạ Cha, Cha tha thứ cho các con.
Các con ngược đãi Cha, Cha vẫn thương yêu các con.
Các con xúc phạm đến Cha bằng lời nói, việc làm, Cha muốn làm điều lành cùng mở các kho tàng của Cha mà ban phát cho các con.
Các con đừng tưởng rằng Cha không biết các con sinh sống như thế nào cho đến giờ phút này.
Cha biết các con khinh khi những ơn ích của Cha và còn lạm dụng cả những Bí Tích Cha ban, nhưng Cha tha thứ cho các con.
Nếu các con muốn sống hạnh phúc nơi trần gian ,đồng thời bảo đảm cuộc sống vĩnh cửu, các con hãy làm điều Cha sắp nói đây...
 --------------------------------------------------------------
Link :http://xuanha.net/S-Tienggoitinhyeu/0mucluc-TGTY.htm