Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Not at My Feet will they fall. It will not be My Feet they kiss, but those of My servants, My followers, My sinners




Friday, March 29th, 2013 @ 07:00 pm

My dearly beloved daughter when Judas Iscariot betrayed Me, he held My Head and kissed me on the cheek. When those who lead My Church say they love Me, and then betray Me, you will see, clearly, their kiss of betrayal.

Not at My Feet will they fall.  It will not be My Feet they kiss, but those of My servants, My followers , My sinners.

Showing concern for the needs of fellow human beings is admirable.  But when you promote the physical well-being of the needs of man over their spiritual needs it is not I, Jesus Christ, you follow.

Humanism is not Christianity. To be Christian means surrendering all to Me, abandoning yourself in full humility at My Feet. It means allowing Me to guide you. It means obedience to My Laws and doing all that you can to show the example of My Love for you all. Today I was betrayed.

Not for long can, nor will, you be deceived for once the House of God is attacked from within nothing but disorder can follow. You must pick up your Cross and follow Me for soon you will be blindfolded and you will stumble and fall in the dark.
Without the Light of God you will not be able to see.

Your Jesus

 Louise Campbell via Jesus To Mankind
Thankyou Lord Jesus for showing us the true nature of what You meant about the wicked gesture in Your Name. It was Francis not kissing Your Feet in the Veneration of the Cross on Good Friday, but kissing the feet of those non Catholic and muslim, men and women on Holy Thursday. We know it now! He is not prepared to kiss Your Feet Lord. Have Mercy on his soul. Amen

Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Mẹ Thiên Chúa: Thân Thể Con Mẹ đã bị xé nát ( T.Đ ngày 23/3/2013)


MDM-23.3.2013
Thứ Bảy ngày 23 tháng 3 năm 2013 @ 11:45 pm 
Hỡi con, nhiều người không hiểu được vai trò Ðồng Công Cứu Chuộc của Mẹ. Họ cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
Khi Mẹ chấp nhận ơn gọi trở thành Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã hướng về Giao Ước Cứu Ðộ của Chúa cho nhân loại.
Khi sinh ra Con Mẹ, Mẹ cảm nhận cùng một tình yêu, mà bất cứ người mẹ nào cũng có với con mình. Người con trai bé bỏng tinh tuyền và tuyệt đẹp là một phần của Mẹ, thịt bởi thịt Mẹ và xương bởi xương Mẹ. Như vậy, Mẹ cũng nhận thức được rằng Người không chỉ như mọi đứa trẻ khác. Thần Khí của Người đi vào Linh Hồn Mẹ mỗi khi Mẹ nhìn Người. Người và Mẹ quện lại làm một, nơi đó Mẹ cảm nhận mọi Tình Cảm, Niềm Vui, Nỗi Ðau và Tình Yêu, diễn ra trong Người. Mẹ cũng biết rằng Người là Chúa và Mẹ chỉ là tôi tớ của Người, mặc dù Người không bao giờ làm cho Mẹ cảm thấy như vậy.
Khi còn là một em bé, Người đã tựa chiếc Ðầu Thánh của Người bên ngực Mẹ và thì thầm những lời Yêu Thương với cảm tình làm đầy Tâm Hồn Mẹ và Mẹ cảm thấy tâm hồn tràn đầy hạnh phúc. Người, Người Con Bé Nhỏ của Mẹ, trở nên tất cả lẽ sống của Mẹ. Mỗi tiếp xúc đều đổ đầy trong Mẹ sự dịu dàng và niềm vui khôn lường. Tất cả những ai nhìn thấy Người, ngay cả khi Người là một em bé, đều nói rằng Người thật đặc biệt. Ðôi Mắt xuyên thấu đánh động hồn người và nhiều người không biết tại sao. Tương quan đặc biệt giữa Mẹ và Con Yêu Dấu Mẹ không bao giờ tan vỡ. Mẹ biết rằng Mẹ chỉ có thể được sinh ra để làm Mẹ Người. Vai trò này là lý do duy nhất của sự tồn tại của Mẹ. Và như thế, với mọi nhu cầu của Người Mẹ đều đáp ứng, và Người, với Tình Yêu và Lòng Trắc Ẩn,  Người đặt mọi nhu cầu của Mẹ trước Người. Ước muốn của Người luôn làm thỏa lòng Mẹ, Mẹ Người, tôi tớ khiêm nhường của Người.

Khi Người không được người ta tin rằng Người là Con Thiên Chúa, khi Người tuyên bố Sự Thật và làm theo ước muốn của Cha Người, Mẹ đã khóc những giọt nước mắt cay đắng. Khi chứng kiến việc bách hại Người, điều đó xé Mẹ ra từng mảnh. Mẹ chịu đựng nỗi đau của Người, không chỉ như bất cứ người mẹ nào chịu khi nhìn thấy nỗi đau gây ra cho con họ – Nỗi đau của Người trở nên của Mẹ, và nỗi đau của Mẹ trở nên của Người.
Chúng buộc Người bước đi, tay trói bằng dây thừng ở phía trước chung quanh Thắt Lưng Người, nghĩa là Người chỉ có thể lê bước đi – mỗi lần một bước nhỏ. Trong khi Thánh Giá được ném lên Thân Thể rách rưới và gãy vỡ của Người, nỗi đau của Mẹ cũng dằn vặt, khiến Mẹ chóng mặt liên tục.
Nỗi đau của Mẹ không chỉ về thể lý; nỗi đau buồn đâm thấu Tim Mẹ và xé nó ra làm đôi. Ðến ngày này, Trái Tim Mẹ bện chặt với Trái Tim Con Mẹ và, như thế, trong Tuần Thánh, Mẹ sống lại nỗi đau đớn, thống khổ và sự hành hạ với Con Mẹ một lần nữa.
Hỡi các con, giải thích sự dã man gây ra cho Con Mẹ để các con đo lường là một việc không thể làm được; cuộc đánh đòn rất ác độc. Thân Thể Con Mẹ đã bị xé nát.
Ðừng bao giờ quên rằng Người là Con Thiên Chúa, được sai đến để cứu chuộc mọi Linh Hồn trên trái đất, bao gồm những người còn sống trên thế giới hôm nay. Người đã chết trong thống khổ khủng khiếp, để cứu mỗi người và mọi người trong các con ngày hôm nay. Nỗi đau của Người không chấm dứt trên đồi Calvary. Ngài vẫn chịu đựng nỗi đau đó, cho đến Ngày Vĩ Ðại khi Ngài Trở Lại Lần Thứ Hai.
Với những người lơ là với những lời cảnh báo từ Thiên Ðàng họ được quyền tự do để làm như vậy. Họ sẽ không bị xét xử vì sự từ khước này. Nhưng, khi họ đi xa khỏi Sự Thật của những mạc khải từ Trời này, họ sẽ bị cám dỗ phạm tội. Tội lỗi mà họ bị cám dỗ, sẽ là những tội, được tuyên bố không lâu hơn tội lỗi của những kẻ thù của Giáo Hội Con Mẹ trên trái đất.
Cám ơn các con vì đã mở trí, mở lòng và mở Linh Hồn ra cho lời mời gọi từ Trời gởi đến cho các con vì Tình Yêu mà Chúa giữ trong lòng cho con cái Ngài. 
Mẹ Yêu Dấu của các con
Mẹ của Ơn Cứu Ðộ.
JesusMary-love
Lời nguyện đơn sơ giúp cứu 1000 Linh Hồn do chính Đức Mẹ dạy qua 2 em bé (7 tuổi và 9 tuổi) ở Việt Nam:
♥†♥ Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc thế giới, xin cầu cho con, gia đình con, những người vô tín vô thần, các Linh Hồn và toàn thế giới ♥†♥
•Mẹ rất yêu thích mỗi khi chúng ta đọc lời nguyện này.
►Xin anh chị em hãy phổ biến cho nhiều người được biết (đặc biệt xin hãy dạy các em nhỏ đọc thường xuyên lời nguyện này). Xin Chúa và Mẹ chúc lành cho chúng con!


Link: http://linhhon.org/me-thien-chua-than-the-con-me-da-bi-xe-nat/

Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Nỗi kinh sợ lớn lao nhất Ta chứng kiến trong thời gian ở trong Vườn Cây Dầu là trận đòn bởi tội lỗi trong thời kỳ cuối


MDM-25.3.2013
Thứ Hai ngày 25 tháng 3 năm 2013 @ 02:50 pm 
Con gái yêu dấu, nỗi kinh sợ lớn lao nhất Ta chứng kiến trong thời gian ở trong Vườn Cây Dầu là trận đòn bởi tội lỗi trong thời kỳ cuối.  Trong thị kiến, tỏ ra cho Ta bởi Satan, Ta đã nhìn thấy con người hay chết rời bỏ Lề Luật Chúa. Hắn, ma quỷ, tỏ cho Ta thấy những hình ảnh kinh khủng; cám dỗ Ta bằng mọi lý lẽ tại sao Ta nên quay đi khỏi Thánh Ý Chúa Cha. Hắn muốn gây đau khổ cho Ta và như thế hắn thể hiện quyền lực mà hắn sẽ vẫn có, mặc cho Cái Chết của Ta trên Thánh Giá.
Ta đã được tỏ cho thấy sự tàn phá sau cùng Giáo Hội Ta trên trái đất; sự cướp phá quyền lực bên trong Giáo Hội bởi bè phái Tam Ðiểm; sự vô luân của loài người; sự thiếu xấu hổ trên những phần tử của con cái Chúa khi họ phạm những tội lỗi đê hèn về xác thịt; giết hại người vô tội và sự sa ngã vào sai lầm bởi những người tự xưng là họ nói nhân Danh Ta.

Satan rất mạnh mẽ khi gieo nghi ngờ vào Trí Óc Ta về Bản Tính Thiên Chúa của Ta. Ta, trong Thiên Tính của Ta, không thể không chống nổi tội lỗi nhưng Ta nói với các con điều này, để nhân loại có thể hiểu được ma quỷ có thể cám dỗ các con quay đi khỏi Ta như thế nào.
Satan không biểu hiện sự xấu xa theo những cách thức có thể nhìn thấy rõ nhất. Thay vào đó hắn ngụy trang cho sự dữ là sự tốt lành. Hắn xảo quyệt và có thể đánh lừa ngay cả người thánh thiện nhất ở giữa các con, vào việc tin rằng sự dối trá là Sự Thật.
Khi người ra rời bỏ những Giáo Huấn của Ta họ sẽ ôm lấy tội lỗi cách tự nguyện với lòng tham. Nếu không có sự hướng dẫn họ sẽ luôn luôn rời xa ân sủng. Khi Danh Ta bị xóa đi khỏi bề mặt trái đất, thì loài người sẽ không còn khả năng tìm được Chúa.
Chet-vi-yeu
Bất cứ tôn giáo nào các con theo không quan trọng vì con đường duy nhất để đến với Chúa là qua Ta, Con duy nhất của Ngài. Nhờ Cái Chết của Ta trên Thánh Giá, Ta đã cứu rỗi các con – bao gồm mọi người đàn ông, đàn bà và trẻ em còn sống trên thế giới hôm nay – khỏi Lửa Hỏa Ngục. Nếu các con không chấp nhận điều này thì các con không thể vào Cửa Thiên Ðàng. Chỉ qua Con các con mới có thể đến được với Cha. Từ chối Ta, Chúa Giêsu Kitô, là các con từ chối ơn cứu độ của các con.
Các con học được ít về tội lỗi làm sao và cách thức trong đó tội lỗi chia lìa các con với Chúa. Sự truyền bá của tội lỗi chưa bao giờ tràn lan như vậy kể từ khi Chúa tạo thành thế giới. Các con tội nhân đã đạt đến độ sâu mới, làm Ta ghê tởm. Các con tỏ bày ngay cả nơi những em nhỏ, những em được giao phó cho sự săn sóc của các con, để các em hành xử như những chú quỷ nhỏ. Các con thiếu bác ái, tình thương và lòng trắc ẩn cho nhau và vậy mà nhiều người trong các con phô bày những hành động về đức tin cho thế giới thấy và thán phục. Như những người Pharisiêu đề ra những Lề Luật của Chúa, nhưng đã không thực hành chúng, họ cũng không tỏ ra khiêm nhường, nên như thế, những người trong các con những người nói rằng các con đến nhân Danh Ta nhượng bộ cho tội kiêu ngạo.
Các con cần học rất nhiều về Tiếng Nói Ta và những Giáo Huấn của Ta, những giáo huấn vẫn rơi vào những lỗ tai điếc. Rồi có những người dành hết thời gian để tuyên xưng kiến thức của họ về Chúa, nói rằng họ biết những lời tiên tri, những điều vẫn chưa được mạc khải, nhưng họ không biết gì cả. Không có Lòng Thương Xót của Ta các con sẽ không xứng hợp mà vào Vương Quốc của Ta.
Ðã tới lúc những người tự tuyên bố là hướng dẫn con cái Chúa, theo con đường của Chúa, hãy nài xin Ta, Chúa Giêsu, ban cho các con Ơn Khiêm Nhường. Ðã tới lúc các con lắng nghe Sự Thật, khi nó được ban cho các con, vì các con không có nhiều thì giờ để tự cứu chuộc trong Mắt Ta. 
Chúa Giêsu của các con.
http://linhhon.org/noi-kinh-so-lon-lao-nhat-ta-chung-kien-trong-thoi-gian-o-trong-vuon-cay-dau-la-tran-don-boi-toi-loi-trong-thoi-ky-cuoi/#more-8779

---------------------------------------------------------------------------------------------


 Ðã tới lúc các con lắng nghe Sự Thật, khi nó được ban cho các con, vì các con không có nhiều thì giờ để tự cứu chuộc trong Mắt Ta. 
Chúa Giêsu của các con.

Ý nghĩa việc Chúa chịu chết! Cuộc Tái Lâm của Chúa – cuộc thanh lọc và sự trừng phạt quả địa cầu


Guatêmala, Ngày 12/8/1988
THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ, THIÊN CHÚA CHÚNG TA BAN QUA CHỊ GUAĐALUPÊ
Các con hết tình khả ái, Ta chúc lành cho các con, nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. AMEN.
Các con hết tình khả ái, Giêsu Nazarét, Con của Đức Đồng Trinh Maria, Thiên Chúa của Tình Yêu, Thiên Chúa vì thương yêu các con mà đã chịu đóng đinh, chết trên Thập Giá đang nói với các con.
Phải, hỡi các con, Ta đã chết vì các con, vì phần rỗi các con. Sự chết của Ta trên Thập Giá quả là một huyền bí, đã được vén lên dần dần và Lời đã nói là sự chết của Ta sở dĩ được thi hành là để cứu các con ra khỏi quyền lực ma quỷ.
Phải, hỡi các con, đó là lý do tại sao Ta đã chết trên Thập Giá, để cứu các con, vì các con đã là những tù nhân của ma quỷ.
Đó là lý do tại sao Ta đã đến lần đầu để chết trên Thập Giá, để được phần rỗi cho các con.
Nhiều người trong con cái Ta không hiểu tại sao Ta đã chết trên Thập Giá, rồi nói: “Làm sao có thể có chuyện là Thiên Chúa, mà Người lại để chịu chết, và chịu loài người giết?” và họ không hiểu tại sao.
Hỡi các con, hôm nay Ta sẽ giải thích tại sao Ta đã chết khi xuống thế gian lần đầu, vì thế gian sẽ sớm thấy Ta Tái Thế, mà lần này sẽ là để thu hoạch hoa quả mà Ta đã thâu góp được qua nhiều thế kỷ bởi Cuộc Đóng Đinh của Ta. Nhưng lần này Ta sẽ không đến để chết vì bàn tay loài người. Cuộc Tái Thế của Ta sẽ là để gom góp hoa quả của con cái Ta, để xem có được bao nhiêu kẻ đã sử dụng tốt Máu Ta đã đổ trên Thập Giá, với vô vàn đau đớn, hỡi các con yêu dấu. Ta đã đau đớn rất nhiều vì các con. Ta đã đổ Máu Ta ra, nhưng Ta đã đổ ra với tình yêu của một Người Cha muốn cứu con cái mình. Và cuộc Tái Thế này của Ta sẽ là để gặt hái hoa quả của Cuộc Đóng Đinh đau đớn Ta đã chịu và cũng là để xét xử những kẻ nào đã không muốn đón nhận Lòng Thương Xót Ta đã ban cho các con bằng cách chết trên Thập Giá.
Hỡi các con, nhiều kẻ trong con cái Ta không hiểu tại sao, là Thiên Chúa, Ta đã chịu đau đớn nhiều như thế, rồi nhiều người nói rằng, là Thiên Chúa, Ta không phải chịu đau đớn, nhưng nào phải vậy, bởi vì để có thể chịu đau đớn, Ta đã nên nhục thể, Ta đã lấy nhục thể trong lòng đồng trinh của Mẹ Thánh Ta, Đức Nữ Đồng Trinh Maria, để trở nên một kẻ như các con, một người nam, bởi vì có là một người thì Ta mới phải chịu đau đớn. Đó là lý do tại sao Ta đã chịu tất cả những đau đớn này, ngõ hầu các con có được một bài học, một gương mẫu về những gì Thiên Chúa đã làm, cho loài người, cho các con và con cái của Ta.
Phải, các con khả ái, Ta muốn các con hiểu rằng, sở dĩ Ta đã chết, là vì tình yêu, vì tình yêu bởi đó đã là lẽ duy nhất khả dĩ thắng tính kiêu ngạo của ma quỷ. Các con biết chăng, Satan vốn là Thiên Thần mỹ miều nhất trên trời, thông thái nhất, dung mạo đẹp nhất và khôn ngoan nhất trong tất cả các Thiên Thần mà Chúa đã tạo dựng, nhưng các Thiên Thần đã trải qua một thời gian thử thách và, vì tất cả những ân sủng và ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho mình, Satan cảm thấy ngạo mạn, mà nói rằng: “Ta sẽ không phục vụ, vì Ta nữa cũng có thể làm Thiên Chúa vậy”. Và đó đã là lý do tại sao Cha Muôn Đời tống nó xuống chốn xâu thẳm nhất trong Hoả Ngục và vẻ mỹ miều nó biến ra xấu xa, tính thông minh nó biến ra ngu muội, bởi vì nó đã cố sức làm hơn Thiên Chúa. Và đó là lúc khởi đầu sự dữ, sự dữ đó đã có lời nói đến, sẽ bị thiêu hủy.
Ma quỷ ganh ghét, ganh ghét với loài người, được tốt lành hơn nó, đã phản loạn, nó đã phản loạn, và đó là lý do tại sao các con thấy và các con biết là nó cám dỗ con cái Ta đến thế nào, nó dắt chúng cho lạc lối thế nào, nó đặt nhiều trở ngại trên đường cứu rỗi chúng thế nào, và nó châm đầy sự rối rắm hoang mang trong lòng chúng làm sao, đến nỗi chúng sẽ không hiểu được, đến nỗi chúng sẽ không nhận thức được của Lễ Hy Sinh Ta dâng trên Thập Giá, của Lễ Hy Sinh Ta đã chịu chính là để cứu rỗi chúng, bởi vì tính kiêu ngạo của Satan, tính ngạo mạn của nó phải hóa giải bằng khiêm nhường và tình yêu. Đó là lý do Ta đã chết, bởi vì bằng cách chết trên Thập Giá vì tình yêu đối với các con Ta sẽ đánh bại ma quỷ. Các con có hiểu chăng? Đó là điều mà nhiều người không hiểu làm sao Thiên Chúa đã không thể đánh bại nó đi, bởi vì vậy thì cũng như thể sử dụng cùng những dụng cụ nó đã sử dụng, kiêu căng và ngạo mạn; mà kiêu căng và ngạo mạn chỉ có thể đánh bại bằng khiêm nhường và tình yêu. Chỉ bằng khiêm nhường và tình yêu. Đó là lý do Ta đã hy sinh trên Thập Giá. Ta đã chết để đánh bại nó. Đó là lần Nhập Thể thứ nhất, đó là lối Ta truyền thông với loài người, với những con cái Ta mà Ta yêu thương vô vàn.
Vì lẽ đó, để chứng minh Lòng Thương Xót của Ta, Ta sẽ đến ở với loài người một lần nữa, Ta sẽ trở lại và các con sẽ biết rằng Ta là Đấng đang nói với các con, Đấng đang giúp các con và Đấng đang cho các con biết tất cả những sự thật này.
Hỡi các con, Ta đã tỏ bày cho các con cách Satan khởi đầu như thế nào, để các con sẽ hiểu tại sao có nhiều Cuộc Hiện Ra như vậy, có nhiều lời kêu gọi con cái Ta như vậy, bởi vì nó luôn luôn dắt loài người đi cho lạc lối, cho chúng sẽ không thu mua được các ân sủng chúng đã được khi Ta đã chết. Bởi vì nó ganh ghét các con, nó ganh ghét tình trạng các con, vì các con có Thiên Đàng chờ đợi các con, các con có niềm vui, bình an chờ đợi các con, mà nó thì không. Nó sẽ muôn đời chịu khổ não, đau đớn, phiền sầu, bởi vì đó là án phạt nó phải chịu vì đã phản loạn và không muốn vâng lời và phục vụ Chúa. Ta tỏ bày với các con điều này, hỡi các con yêu dấu, bởi vì ma quỷ đã truyền bá tinh thần hoang mang khắp thế giới, và nhiều Linh Hồn đã bị mất đi vì tinh thần hoang mang, và thế rồi Máu Ta đã đổ ra dưới chân Thập Giá, Máu Ta đã đổ ra bằng cách chết trên Thập Giá, bị dẫm lên, bị chà đạp lên bởi các con cái của Ta mà Ta yêu thương vô vàn. Chính vì lẽ này, vì tinh thần hoang mang đã truyền bá quá nhiều khắp thế giới, ma quỷ đang hoạt động ráo riết, nó đang hoạt động, mà đôi khi con cái của Ta thì dại khờ, chúng không chịu tìm hiểu để dễ dàng sa vào những cạm bẫy ma quỷ.
Các con biết rằng buổi tận cùng của thời gian sắp đến gần rồi, khi mà những ngày ma quỷ được phép phá rối các con sẽ chấm dứt. Nhưng ma quỷ được ban cho quyền này, bởi đó là ngày cáo chung của nó, bởi vì cuối cùng rồi nó sẽ bị đánh bại trong những ngày cuối cùng, và thế rồi nó sẽ không còn phá phách con cái của Ta nữa. Này là những ngày giờ, này là những ngày giờ, và chính vì thế mà Mẹ Thánh của Ta đang cảnh báo các con trong tất cả các Cuộc Hiện Ra, trong đó Người đã hiện ra với các vị Thụ Khải, với những kẻ Chúng Ta đã lựa chọn để mang Thông Điệp Tình Yêu này, Thông Điệp Cảnh Báo này đến con cái Ta, vì khi kẻ nào ở trong tình trạng phạm tội trọng sẽ không có đủ khả năng chống đỡ những gì sắp xảy đến, vì sẽ đến lúc Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa của Cha Muôn Đời sẽ tràn lan khắp mặt đất, và kẻ nào không ẩn náu dưới tà áo của Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ Chúng Ta, sẽ chết trong bàn tay Tên Ngụy-Kitô.
Các con yêu dấu, Ta đã đến để báo động cho các con và không phải chỉ bây giờ mà thôi. Mẹ Thánh Ta cũng đã hiện ra nhiều lần, trong nhiều năm, và Người đã luôn luôn mang đến cùng một Sứ Điệp: “Là hãy sám hối, hãy cầu nguyện, hãy làm việc đền tội, bởi một khi đến lúc, các con sẽ không có đủ khả năng chống đỡ những trận tấn công của ma quỷ”.
Phải, các con yêu dấu, chính ngay đó là lý do tại sao Ta đã đến hôm nay, ngay là để nói với các con về cái chết của Ta trên Thập Giá, bởi vì là việc rất quan trọng đối với Ta, là Cha của các con, phải chỉ giáo cho các con về việc này vào lúc này. Cái chết của Ta trên Thập Giá tại Giêrusalem được tái diễn trong tất cả các Thánh Lễ các con tham dự, trong tất cả các Thánh Lễ mỗi một Linh Mục dâng, bởi Ta đã nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”, để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn Ta, lập lại cái chết đó trên Thập Giá. Lắm kẻ tưởng rằng Thánh Lễ không quan trọng; nhưng không, Thánh Lễ Là Cuộc Tế Hiến trên Thập Giá mà Ta đã chịu trên Canvariô.
Ta đang đau khổ lần nữa, bởi vì một lần nữa Ta dâng Mình lên Cha hầu Cha chấm dứt Cơn Thịnh Nộ Người. Tất cả các Thánh Lễ dâng với ý chỉ ấy trong trí, tất cả các Thánh Lễ dâng một cách tử tế, tất cả các Thánh Lễ Trọng Thể làm giảm Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa, nó làm dịu đi, hỡi các con yêu dấu, nhiều đến nỗi, một khi thế giới không còn cử hành Thánh Lễ Trọng Thể nữa, nó đổ tràn lan đủ hết mọi ân sủng xuống trên loài người, cho loài người, thì ngày ấy là tận cùng của thời gian. Bởi vì Thánh Lễ có biết bao là ân sủng, hỡi con cái yêu dấu, sở dĩ như vậy là bởi vì chính Ta hiến Mình lên Cha và Ta ngừng lại cơn Thịnh Nộ Người. Và một khi đến lúc Thánh Lễ Trọng Thể không còn cử hành nữa, một khi không còn Thánh Lễ nào cử hành nữa, trong đó có Ta hiến Mình lên Cha Muôn Đời, làm lễ hy tế, để đền bù tội lỗi loài người, thì đó sẽ là tận cùng của thời gian.
Các con rất yêu dấu, đó là lý do tại sao Ta đã muốn cảnh báo các con biết điều này, bởi kể cả khi các con đi Nhà Thờ và dự Thánh Lễ, chẳng hạn các Thánh Lễ của nhóm Thánh Linh, thì hỡi con cái yêu dấu, các Thánh Lễ đó không giảm Cơn Thịnh Nộ Thiên Chúa, hoặc là hưởng được ân sủng nào cho những kẻ tham dự những Lễ đó. Các con biết tại sao như thế. Bởi vì ở đó họ nhạo báng cái chết của Ta trên Thập Giá. Họ chế nhạo Máu Ta đã đổ ra, họ dẫm đạp lên Máu Ta lần này đến lần khác, mỗi một khi họ cử hành những Lễ đó, hỡi các con yêu dấu, luôn luôn, bởi vì có vũ, có ca, có lắm sự việc, và vài sự việc, vài sự việc, hỡi các con yêu dấu, Ta muốn cảnh báo các con, có sự tham dự của ma quỷ. Và chính ma quỷ nằm trong các Lễ đó. Bởi đó cho nên, hỡi các con yêu dấu, một khi các con thấy Giáo Hội không còn cử hành Thánh Lễ một cách nghiêm túc nữa, thì đó sẽ là một dấu chỉ cho các con, một dấu chỉ thật rằng, thì giờ đã gần rồi. Các con đã thấy, những Lễ như thế được cử hành trong tất cả các Nhà Thờ, và đó là lý do tại sao Cha Trên Trời bị xúc phạm như thế, hơn là loài người đã xúc phạm Người, bởi vì loài người xúc phạm Người nhiều cách nhiều thể; có cái gì xúc phạm Người đệ nhất là khi người ta cử hành những Lễ đó, những Lễ ma quỷ, vì nếu ma quỷ có mặt, thì Ta sẽ không có ở đó đâu. Cho nên, Ta đã muốn cảnh báo các con biết điều này, hỡi các con yêu dấu, bởi vì lắm kẻ trong con cái Ta đang ở trong cơn khốn đốn, trong cơn khốn đốn ngặt nghèo, vì sự sai lầm này, sự dữ này, đã gieo rắc khắp thế giới, hỡi các con yêu dấu, khắp thế giới. Đó là một dấu chỉ cho các con rằng thì giờ đã gần, thì giờ đã sát nút, và rằng Giờ Phán Xét Tối Hậu sẽ sớm đến, rất sớm.
Ta có nhiều điều phải giải thích cho các con, nhiều điều phải dạy các con, bởi vì tinh thần lầm lạc, tinh thần hoang mang đã gieo rắc khắp thế giới, hỡi các con yêu dấu, nó đã gieo rắc, và đó là lý do tại sao con cái Ta đang ở trong cơn khốn đốn ngặt nghèo, những người không biết, những người không được học Giáo lý của Ta, Giáo lý thật, bởi vì các con của Ta, các Linh Mục, đã quay lưng lại với Ta, đã phản bội Ta, và chính các Linh Mục đã tiến dẫn những giáo huấn này vào Giáo Hội để gây hoang mang cho con cái Ta, và con cái Ta vâng lời các Linh Mục, bởi vì các Linh Mục đại diện cho Ta. Nhưng không, hỡi các con yêu dấu, các con bây giờ phải tỉnh thức, các con phải rất bén nhậy, và Ta sẽ ban cho các con ít lời khuyên như Ta đã ban cho các Tông Đồ của Ta, cho các Tông Đồ tiên khởi của Ta khi Ta bảo các Tông Đồ rằng: “Hãy khôn ngoan, hãy ngây thơ như chim bồ câu, nhưng tinh khôn như con rắn, bởi vì nếu các con khôn ngoan, nếu các con nhận định, ma quỷ sẽ không gây hoang mang cho các con được đâu”.
Chính vì vậy mà Ta đã muốn đến đây, hỡi các con yêu dấu, nơi nhà nguyện này, mà các con sắp xếp mời Ta, và vì vậy Ta rất cảm ơn, rất vui lòng, bởi vì Ta sẽ có mặt ở đây, Ta sẽ ban các ân sủng, Ta sẽ chỉ giáo cho các con, dạy dỗ các con, ngõ hầu các con thấy được đâu là lầm lạc, đâu là tội lỗi, và tiếp thu được sự khôn ngoan, để khỏi rơi vào các cạm bẫy của ma quỷ.
Chính vì vậy mà Ta đã muốn có nhà nguyện này, hỡi các con yêu dấu, để chỉ giáo cho các con, bởi vì thật là gấp rút, gấp rút, hỡi các con yêu dấu, phải chỉ giáo cho con cái Ta biết là tinh thần lầm lạc đã lan tràn, và tinh thần hoang mang đang tiêu diệt chúng. Nếu chúng không nhận thức kịp thời Đấng đang nói với chúng là ai, thì chúng sẽ mất đi luôn. Quả vậy, nhiều kẻ sẽ mất đi, nhiều kẻ ở trong sự lầm lạc, vì các con trai Linh Mục của Ta đã giúp đỡ trong việc này, họ là những kẻ có trách nhiệm hướng dẫn con cái Ta trong sự thật, hướng dẫn chúng đến Chúa Kitô thật, mà họ đã không làm như vậy. Trái lại, họ chống lại Ta, họ chống lại tất cả những gì Ta đã dặn dò họ, tất cả những gì Ta đã cảnh báo họ phải tránh, bởi vì họ cũng hoang mang, họ đã không tinh khôn, và ma quỷ đã gây hoang mang cho họ.
Quả vậy, hỡi các con, họ đã gây hoang mang cho con cái, và bởi vì họ đã hoang mang, họ lại đã gây hoang mang cho các kẻ khác, vì thật sự họ là những người đặt các chướng ngại vật cho những Lời của Ta, họ là những người khước từ tiếng nói của Ta và khước từ các Cuộc Hiện Ra của Đức Nữ Đồng Trinh, Mẹ của Chúng Ta.
Phải, hỡi các con yêu dấu, Ta muốn cảnh báo các con, bởi là Cha đầy yêu thương, mà Ta là như thế, rằng các con phải tỉnh thức, rất tỉnh thức. Hãy mở đôi mắt ra mà xem, người đang nói với các con có thật sự nói sự thật chăng, xem người ấy có nói về Chúa Kitô thật chăng; vì đã gần đến những ngày, hỡi các con yêu dấu, đã gần đến những ngày các con hết thảy sẽ còn hoang mang hơn là các con đã hoang mang, và chính vì vậy mà Mẹ Thánh Ta cũng hiện ra để cảnh báo con cái Người về những gì sẽ xẩy đến với chúng. Ta cũng hiện ra, Ta cũng nói, Ta cũng lên tiếng ngõ hầu con cái Ta lắng nghe Ta và nhìn thấy Ta là Chúa Kitô thật, chứ chẳng phải kẻ sẽ đến mà gây hoang mang cho các con và nói rằng: “Ta là Đấng Thiên Sai”. Các con phải tỉnh thức, hỡi các con, rất y là tỉnh thức.
Vì vậy mà Ta chuẩn bị dân Ta, Ta chuẩn bị con cái Ta, Ta chuẩn bị đạo binh Ta, bởi vì đã gần đến một trận đại chiến, trận chiến các vương quốc đang càng ngày càng gần, trận chiến giữa thiện và ác. Và bởi vì vậy, hỡi các con yêu dấu, những kẻ không được chuẩn bị sẽ chết về tay Tên Ngụy Kitô.
Bởi đó cho nên, hỡi các con yêu dấu, Chúng Ta sẽ cho buổi nói chuyện tới trong buổi họp tới, để khỏi làm cho các con quá mệt trong buổi nói chuyện này. Và Ta chúc lành cho các con, hỡi các con yêu dấu. Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. AMEN.
Một Lời Hứa Trọng Thể
Trích Thông Điệp Mẹ Thiên Chúa gửi tất cả mọi con cái yêu dấu, qua chị Guađalupê, Ngày 27/12/1988
“…Thời cáo chung đã gần đến và tất cả những Linh Hồn nào hiếu thảo loan truyền các Thông Điệp của Mẹ và các Thông Điệp của Thánh Tử Mẹ sẽ dành được một chỗ trên Thiên Đàng. Còn những ai cất dấu đi hoặc nhạo báng các Thông Điệp, thì sẽ dành được một chỗ trong Hoả Ngục, bởi vì chúng đã không lắng nghe sự thật, chúng đã không muốn lắng nghe Đức Chúa Thánh Linh, Đấng đang cảnh báo các con về một nguy hiểm ngặt nghèo đang đe dọa, và đó là Tên Ngụy Kitô đang đến.
Phải,… sự tận cùng của các con đang đến gần và đó là lý do tại sao Mẹ xin các con làm những người phổ biến các Thông Điệp này…
…Hết những ai cổ động các Thông Điệp của Mẹ và các Thông Điệp của Con Chí Ái Mẹ, Đức Giêsu Kitô, thì sẽ được một triều thiên chờ đợi các con đó trên Thiên Đàng và, một khi Cha Muôn Đời gọi họ, chính Mẹ sẽ thân đến mà đón họ, chính Mẹ cùng với Thánh Tử Mẹ sẽ thân đến mà đón họ về Quê Hương Trên Trời làm phần thưởng, vì đã lắng nghe, Thánh Tử Mẹ, Đức Giêsu.
Phải, hỡi con cái khả ái, bây giờ Mẹ kêu gọi đến các con, và đến tất cả những Linh Hồn hiếu thảo, hãy làm việc này, và hãy giúp Mẹ bởi vì chiến trận chống lại Tên Ngụy Kitô đã khởi sự, và các con có thể giúp Mẹ bằng cách phổ biến các Thông Điệp này, tùy theo những điều các con có thể làm được.
Hãy làm việc này, hỡi các con, Mẹ xin các con làm việc này, bởi vì loài người cần được các Thông Điệp này phổ biến rộng rãi. Hãy làm việc này, hỡi các con. Hãy làm việc này, và các con sẽ được hưởng Thiên Đàng”.
THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ, CHÚA CHÚNG TA, BAN CHO CHỊ GUAĐALUPÊ ĐỂ GỞI ĐẾN DÂN CHÚNG NƯỚC GUATÊMALA VÀ THẾ GIỚI
Ngày 24/8/1987
Các con thân yêu của Trái Tim Ta, Ta đến một lần nữa để bảo cho các con biết tai họa lớn lao đang gần kề. Chỉ còn một ít thời giờ nữa trước khi các lời tiên tri mà Chúng Ta đã loan truyền qua các vị thụ khải sẽ ứng nghiệm.
Thời gian đang đi gần đến chỗ tận cùng và các con không còn thì giờ để mà chuẩn bị cái gì tốt, vật chất hay tinh thần, nếu các con tiếp tục nổi loạn làm bộ không biết Lời kêu gọi và khuyên răn của Ta.
Các con thân mến, sẽ đến lúc các Thông Điệp sẽ chấm dứt trên toàn thế giới và các lời tiên tri sẽ bắt đầu ứng nghiệm vì Ta muốn thế giới biết rằng những gì Ta đã nói từ cửa miệng Ta trở thành sự thực.
Tuy nhiên, Ta đến một lần nữa để nhắn nhủ các con rằng các con phải khiêm tốn, tin cậy vào Ta, lần Chuỗi Mân Côi, và mang Á Bí Tích (SacrAMENtals) trên người như Mẹ Thánh Ta đã khuyên nhủ.
Các con thân mến, Mẹ Ta, Đức Trinh Nữ Maria, và Ta đã soạn danh sách này để giúp các con trong những ngày tàn khốc sắp tới.
Nhiều người đã chế nhạo việc này và không tin, nhưng khi những biến cố xẩy ra ngay trên đầu các con, các con sẽ khóc lóc và ta thán, nhưng đã quá trễ.
Trong số những gì mà Chúng Ta đã ban cho các con vì sự an khang của các con là một danh sách các món đồ cần thiết trong nhà để giúp đỡ các con chịu đựng những thống khổ sắp tới.
Ta đã ban phép lành và ân sủng xuống cho danh sách này và chúng sẽ giúp các con cái Ta một cách lớn lao.
Các con phải coi trong danh sách này và chuẩn bị dần dần từng ít một mà các con có thể làm với hết khả năng của các con. Ta sẽ nhìn xem các cố gắng và đức tin của các con và sẽ giúp các con.
Những người quá nghèo không kiếm đủ số đồ mà danh sách đòi hỏi không nên lo âu vì Ta sẽ không bỏ các con. Ta sẽ nhớ đến các con và trợ giúp các con trong những ngày thống khổ và sầu bi. Nhưng các con phải mang Áo Đức Bà (Scapulars) hay đeo ảnh của Mẹ Thánh Ta (medals of My Holy Mother), bởi vì nếu các con không có những Á Bí Tích này thì Ta sẽ không thể giúp các con được.
Các con thân mến, Ta muốn các con hiểu rằng sự chuẩn bị về mặt Linh Hồn có nghĩa là đi dự Lễ Misa và Xưng Tội và chịu Mình Thánh Chúa một cách nghiêm túc và đeo Áo Đức Bà và các mẫu ảnh mà Mẹ Thánh Ta đã nhắn nhủ, lần Chuỗi Mân Côi, v.v…
Các con thân mến, đã gần đến lúc chiên phải được tách ra khỏi dê trong Giáo Hội của Ta, và các con chiên của Ta sẽ nghe và theo Ta.
Nhiều kẻ trong con cái Ta không hiểu việc này, nhưng khi các biến cố xẩy ra, chúng sẽ hiểu thế nào là chiên và dê, và chúng sẽ thấy rằng chiên của Ta biết Ta và Ta biết chúng, và chúng sẽ nghe tiếng Ta và vâng Lời Ta và bước đi cạnh Ta không một chút sợ hãi.
Đó là lý do tại sao Ta muốn các con thấy sự cần thiết và tầm quan trọng của các Á Bí Tích vì những ai đeo Áo Đức Bà hay mẫu ảnh Mẹ Thánh Ta sẽ là con chiên của Ta. Đó là dấu chỉ con cái thật của Ta, những đứa con đã tin vào Mẹ Ta, Đức Trinh Nữ Maria, và Ta.
Các con thân mến, những ngày rất khó khăn và đắng cay sẽ tới với dân Guatêmala, (thế giới) với những tai họa gần kề, và nếu các con không chuẩn bị, các con sẽ chết về phần xác và phần hồn vì đã bất tuân Lời Ta.
Các con thân mến, sẽ đến lúc sự thiếu thốn trở nên thật nguy kịch và sự khốn khó và đau đớn sẽ dằn vặt con người.
Các con thân mến, sẽ đến lúc mà sự nghèo khó, sự hỗn loạn, máu, và chết chóc sẽ xâm chiếm quốc gia (thế giới) các con và chúng sẽ tự do đi lại trên đường phố các con. Ta sẽ bảo vệ đàn chiên của Ta và thương xót chúng và hướng dẫn chúng về Quê Trời với những bước đi vững chắc. Chiên của Ta gồm những ai ẩn dưới áo che chở của Mẹ Thánh Ta. Những ai không ở dưới Tà Áo Thánh (Holy Mantle) đó sẽ chết một cái chết khủng khiếp.
Đó là lý do tại sao các con phải mang áo Đức Bà hay các mẫu ảnh (medals) để chống lại sự tấn công của Ma Quỷ và những tai họa đang đến gần, và một khi Cơn Thịnh Nộ của Thiên Chúa (the Wrath of God) tới để tẩy sạch trái đất, chiên của Ta sẽ không chết vì Ta sẽ săn sóc và bảo vệ chúng.
Hỡi các con, hãy nghe Lời kêu gọi cuối cùng này vì nếu Ta lên tiếng chỉ vì Ta yêu thương các con và muốn cứu các con mà thôi.
Ta ban phép lành cho các con thân mến, Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần. AMEN.
Danh sách thực phẩm này cũng là nhắc lại Lời Chúa nói ở trong sách Huấn Ca 39/26-37: “Cần thiết nhất cho sự sống người phàm, nước, lửa, sắt, muối, dàn mỡ, lúa miến, sữa, mật, huyết nho, dầu tươi, áo sống”.
—†—
Xin quý vị tiếp tay với chúng tôi phổ biến, loan báo Lời Chúa <Lời Sự Thật> đến mọi người thân, quen, bạn bè xa gần, xin Chúa trả công bội hậu cho công việc tay quý vị làm.
Mọi thắc mắc xin thư về hai hộp thư: joseph10nam@yahoo.com
                                                                         trungtrucnguyen2006@yahoo.com

__________
http://linhhon.org/y-nghia-viec-chua-chiu-chet-cuoc-tai-lam-cua-chua-cuoc-thanh-loc-va-su-trung-phat-qua-dia-cau/

Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Mẹ Thiên Chúa: Thân Thể Con Mẹ đã bị xé nát. ( Tuần Thánh 2013 )


Mẹ Thiên Chúa: Thân Thể của Con Mẹ đã bị tra tấn nát bấy (23/03/2013)

Thứ bảy ngày 23 tháng 3 năm 2013 lúc 11:45 tối
Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, nhiều người không hiểu được vai của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc. Họ cũng không biết lý do tại sao Mẹ lãnh nhận vai trò ấy.
Khi Mẹ đón nhận lời mời gọi để trở thành Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã được ràng buộc với Giao Ước của Thiên Chúa để cứu rỗi nhân loại.
Khi Mẹ cưu mang Thánh Tử của Mẹ, Mẹ cảm nhận được tình yêu mà bất kỳ người mẹ nào cũng dành cho con của mình. Con trẻ tinh tuyền xinh đẹp này là một phần của Mẹ, xác thịt và máu của chính Mẹ. Tuy nhiên, Mẹ cũng nhận thức được rằng Người không giống bất kỳ một đứa trẻ nào khác. Thần Khí của Người đi vào tâm hồn Mẹ ngay khi Mẹ nhìn Người lần đầu tiên. Người và Mẹ đã được kết hiệp mật thiết nên một khi Mẹ cảm nhận được mọi Cảm Xúc, Niềm Vui, Nỗi Đau và Tình Yêu tuôn trào từ nơi Người. Mẹ cũng biết rằng Người là Thiên Chúa và vì lẽ ấy, Mẹ chỉ là tôi tớ của Người, mặc dù Người không bao giờ làm cho Mẹ cảm thấy như vậy.
Khi còn là một con trẻ, Người áp sát Đầu Thánh Thiêng của Người vào ngực Mẹ và thì thầm những Lời Yêu Thương hết sức ngọt ngào đến nỗi Tâm Hồn Mẹ cảm nhận ngập tràn niềm hạnh phúc. Con Trẻ này của Mẹ, đã trở thành tất cả lẽ sống của Mẹ. Mỗi một sự đụng chạm đều đong đầy trong Tâm Hồn Mẹ sự dịu dàng và niềm vui không thể tưởng tượng được. Tất cả những ai đã thấy Người, thậm chí khi Người vẫn còn là một con trẻ, cũng nói với Mẹ rằng Người vô cùng đặc biệt. ánh Mắt rực sáng của Người đánh động mạnh tâm hồn họ và nhiều người không thể hiểu được tại sao.
Mối liên kết đặc biệt giữa Mẹ và Thánh Tử yêu dấu của Mẹ không bao giờ có thể bị phá vỡ. Mẹ biết rằng Mẹ đã được sinh ra chỉ để trở thành Mẹ của Người. Vai trò này là lý do duy nhất để Mẹ được sinh ra làm người.
Và vì thế, Mẹ đã đáp lại mọi nhu cầu của Người, và Người với Tình Yêu và Lòng Nhân Từ vô biên đã đặt tất cả những nhu cầu của Mẹ lên trước nhu cầu của Người. Khát khao của Người luôn luôn được Mẹ, tôi tớ khiêm hạ của Người, đáp ứng.
Khi người ta không tin Người là Con Thiên Chúa, khi Người công bố Sự Thật như Chúa Cha đã truyền cho Người, Mẹ đã khóc những giọt nước mắt cay đắng. Mẹ đã phải chịu đau đớn biết bao khi Mẹ phải chứng kiến cuộc tra tấn Người.
Mẹ đã phải chịu đựng nỗi đau đớn của Người, không giống như bất kỳ người mẹ nào khác – khi phải chứng kiến nỗi đau mà người ta gây ra cho con của mình – nỗi đau của Người trở thành nỗi đau của Mẹ, và nỗi đau của Mẹ trở thành nỗi đau của Người.
Họ bắt Người đi bộ, tay bị buộc ở phía trước bằng dây thừng sát bên hông, điều đó có nghĩa là mỗi lần bước đi Người chỉ có thể kéo lê từng bước chân. Trong khi Thập Giá đè nặng trên Thân Mình đã bị tan nát và tàn tạ của Người, nỗi đau của Mẹ quá khủng khiếp đến nỗi Mẹ liên tục ngất xỉu.
Nỗi đau của Mẹ không chỉ là nỗi đau thể xác; nỗi đau buồn đã đâm thâu Trái Tim Mẹ. Cho đến ngày nay, Trái Tim của Mẹ kết hiệp mật thiết với nỗi đau của Con Mẹ, và vì thế, trong suốt Tuần Thánh, Mẹ sống lại toàn bộ nỗi đau, nỗi thống khổ và sự tra tấn đối với Thánh Tử của Mẹ một lần nữa.
Hỡi các con, các con không thể nào hiểu thấu được sự tàn bạo khủng khiếp mà người ta đã gây ra cho Thánh Tử của Mẹ; cuộc tra tấn thật quá mức tàn bạo. Thân Thể của Con Mẹ đã bị nát bấy.
Đừng bao giờ quên rằng Người là Con Thiên Chúa, được sai đến để cứu chuộc tất cả các linh hồn trên trái đất, bao gồm cả những người sống trong thế giới ngày nay. Người đã phải chịu một cái chết trong đau đớn khủng khiếp, để cứu lấy từng người trong các con ngày hôm nay. Nỗi Thống Khổ của Người đã không chấm dứt trên Đồi Canvê. Người vẫn còn phải chịu Nỗi Thống Khổ cho đến Ngày Trọng Đại trong Cuộc Quang Lâm của Người.
Người ta có quyền tự do để không màng đến những lời cảnh báo từ Thiên Đàng. Họ sẽ không bị phán xét vì sự khước từ này. Tuy nhiên, khi họ xa rời Sự Thật trong những mặc khải từ Thiên Đàng, thì họ sẽ bị cám dỗ phạm tội. Những thứ tội lỗi mà họ sẽ bị cám dỗ là những tội mà kẻ thù của Giáo Hội tuyên bố không phải là tội.
Mẹ cám ơn các con đã mở tâm trí, tâm hồn và linh hồn của các con ra trước lời mời gọi này từ Thiên Đàng, lời mời gọi này
được Thiên Chúa ban xuống bởi Tình Yêu mà Người dành cho tất cả con cái của Người.
Mẹ yêu dấu của các con
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi
------------
Chiến dịch Cầu Nguyện số 34: Món quà Chay Tịnh cho Chúa Giêsu

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con với cách thức hy sinh bé nhỏ của con, để con bắt chước đời sống hy sinh của Chúa mà cứu nhân loại. Con xin dâng lên Chúa món quà là việc ăn chay của gia đình chúng con trong Tuần Thánh này thể theo sự kêu gọi của Chúa để cứu tất cả nhân loại, để họ có thể vào cổng Thiên Đàng Mới trên Trái Đất. Con xin dâng lên Chúa Giêsu sự hy sinh của con, với tình yêu và niềm vui trong lòng/ để tỏ cho Chúa sự rộng mở của tình yêu con, Qua việc hy sinh này, con nài xin Chúa ơn cứu độ cho những Linh Hồn không sống trong tình trạng ân sủng. AMEN.

Tuần Thánh 2013 - Nhóm ChienCon

Kinh cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (chuỗi kinh)


Kinh cầu Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (chuỗi kinh)

Một hôm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae hiện ra với Antonia d’ Astonac, một tôi tớ nhiệt thành của Chúa, Ngài nói với cô rằng Ngài mong muốn được tôn vinh bằng việc chào kính Chín Phẩm Thiên Thần bằng một Kinh Lạy Cha và Ba Kinh Kính Mừng để tôn kính từng phẩm Thiên Thần.
Lời hứa của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Ai đọc chuỗi Kinh này để tôn kính Ngài, khi đến trước Bàn Thánh (trước khi rước lễ) sẽ được hộ tống bởi chín Thiên Thần, mỗi Thiên Thần được chọn từ mỗi phẩm Thiên Thần. Thêm vào đó, ai đọc chuỗi kinh này mỗi ngày, Ngài sẽ cùng với các Thiên Thần tiếp tục phù hộ trong đời sống, và sau khi chết các Ngài sẽ đem họ và thân quyến của họ ra khỏi luyện ngục.


Chuỗi kinh



Bắt đầu bằng Kinh ăn Năn Tội như sau
Lạy Chúa, con thật tâm sám hối vì những tội con đã phạm. Vì những tội này con đáng bị gia hình nơi hỏa ngục đời đời. Nhưng trên hết là vì con đã phản nghịch lại Chúa là Ðấng tốt lành và đáng được con yêu mến hết lòng. Con quyết tâm chừa cải, với sự trợ giúp và ơn sủng Ngài, con sẽ xưng thú tội lỗi, làm việc đền tội, tránh xa chước cám dỗ và không phạm tội nữa. Amen.

Lạy Chúa, xin đến phù trợ con
Lạy Chúa, xin thương mau đến trợ giúp con
Sáng danh Ðức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng.Amen

Theo chiều mũi tên từ số 1 cho đến số 9, đọc 1 Kinh Lạy Cha và 3 Kinh Kính Mừng để tôn kính 9 phẩm Thiên Thần. 

1. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Seraphim, xin Chúa giúp chúng con nên xứng đáng được cháy sáng với ngọn lửa nhân đức tuyệt hảo. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng. 

2. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Cherubim, xin Chúa đoái thương ban cho chúng con ơn sủng để chúng con rời xa con đường gian ác mà trở về con đường của người Kitô hoàn hảo. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng. 

3. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần ở Ngai Tòa Chúa (Thrones), xin Chúa đổ tràn đầy trong tim chúng con nhân đức khiêm nhường đích thực. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng. 

4. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Quản Trị (Dominions), xin Chúa ban cho chúng con ơn sủng để chúng chế ngự giác quan và kiềm chế những cảm xúc phóng túng của chúng con. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng. 

5. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Uy Lực (Powers), xin Chúa đoái thương bảo vệ linh hồn chúng con khỏi cạm bẩy và cám dỗ của ma quỷ. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng. 

6. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Ðức Hạnh (Virtues,) xin Chúa giữ gìn chúng con khỏi tay ma quỷ và không phải đau đón khi rơi vào cám dỗ. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng. 

7. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Thiên Thần Thống Trị (Principalities), xin Chúa đổ đầy linh hồn chúng con Tinh Thần Vâng Phục đích thực. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng. 

8. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh Tổng Lãnh Thiên Thần (Archangles), xin Chúa cho chúng con kiên tâm trong Ðức Tin và trong mọi việc làm lành, để chúng con xứng đáng được hưởng vinh quang Thiên Ðàng. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng. 

9. Nhờ lời chuyển cầu của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và đạo binh các Thiên Thần (Angles), xin Chúa cho chúng con được sự bảo vệ của các Ngài trong đời sống này và dẫn đưa chúng con đến cuộc sống vĩnh cửu sau này. Amen.
1 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng. 

Từ số 10 tới số 13 : đọc 4 kinh Lạy Cha
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael.
Ðọc 1 Kinh Lạy Cha để tôn vinh Thiên Thần Bản Mệnh.


Kết thúc
Ôi vinh quang thay Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng thủ lãnh và điều khiển Ðạo Binh Thiên Ðàng, Ðấng canh giữ các linh hồn, đánh bại các thần linh phản loạn, phục vụ nơi Thánh Ðiện, người bạn dẫn đường cho chúng con, Ðấng chiếu sáng với nhân đức trổi vượt phi thường, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay ma quỷ. Chúng con tin cậy nơi Ngài. Xin Ngài ban ơn bảo vệ cho chúng con để chúng con phục vụ Chúa một cách trung thành hơn mỗi ngày.

Xướng: Xin cầu cho chúng con, Ôi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng trấn giữ của Giáo Hội Chúa Giêsu Kitô.
Ðáp: Ðáng chịu lấy những sự Chúa Giêsu Kitô đã hứa.

Cầu Nguyện
Lạy Thiên Chúa Quyền Năng Hằng Hữu, Ðấng tốt lành và hay thương xót cho sự Cứu Ðộ loài người, chúng con nài xin Ngài ban cho chúng con Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Ðấng canh giữ của Giáo Hội Chúa, xin làm cho chúng con xứng đáng được cứu thoát khỏi tất cả kẻ thù của chúng con để không có bất cứ ai trong bọn chúng tấn công chúng con trong giờ chết, nhưng chúng con được dẫn dắt bởi Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vào nơi uy nghi của vương quốc Ngài. Chúng con nguyện xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.


Phê chuẩn bởi Ðức Giáo Hoàng Piô IX.Constatis, Feb. 1897, ABEL, Episc. Const. et Abr

Lá thư thật của Chúa Giêsu Kitô Ðấng Cứu Chuộc chúng ta


Lá thư thật của Chúa Giêsu Kitô Ðấng Cứu Chuộc chúng ta

Bản sao của lá thư được tìm thấy trong ngôi mộ Thánh của Chúa Kitô ở Giêrusalem, bảo tồn trong một hộp bằng bạc bởi Ðức Thánh Cha, những Hoàng Ðế và những Nữ Hoàng tin vào đạo Kitô giáo. Thánh Elizabeth, Hoàng Hậu Hung Gia Lợi, cùng với thánh Matilda và thánh Bridget, ước ao được biết về cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu Kitô. Các ngài đã dâng hiến những lời nguyện đặc biệt, những hy sinh, và những hiến dâng. Qua đó Chúa đã hiện ra để thưởng họ và nói với họ như sau:

“Ta từ trời đến thế giới để hoán cải các con. Thời xưa, người ta rất sùng đạo nên họ thường gặt hái được những kết quả dồi dào. Ngày nay, trái ngược lại, người ta thiếu hụt hơn. Nếu các con muốn gặt hái được kết quả dối dào, các con không được làm việc vào ngày Chúa Nhật, bởi vì ngày Chúa Nhật các con phải đi nhà thờ và cầu nguyện với Chúa xin ngài tha thứ tội lỗi cho các con. Ngài ban cho các con sáu ngày để làm việc và một ngày để nghỉ ngơi, thờ phượng, giúp đỡ người nghèo và giúp đỡ giáo hội.”

Những ai chống lại tôn giáo Ta và gièm pha Lá thư Thánh này Ta sẽ ruồng bỏ chúng. Ngược lại, những ai mang một bản sao của lá thư này sẽ không bị chết đuối vì nước và bị chết bất đắc kỳ tử. Họ sẽ thoát khỏi các chứng bệnh truyền nhiểm và sét đánh; họ sẽ không chết mà không kịp lãnh nhận bí tích giải tội, và sẽ thoát khỏi tay kẻ thù và khỏi tay kẻ bạo hành quyền thế, và khỏi những kẻ làm chứng gian và vu cáo.”

“Phụ nữ sinh nở gặp nguy hiểm nếu giữ một bản sao này sẽ vược qua khó khăn tức thì.”

“Trong những ngôi nhà nơi bản sao này được cất giữ, sự dữ sẽ không bao giờ xảy ra; và bốn mươi ngày trước khi chết, ai mang bản kinh này, Ðức Nữ Ðồng Trinh sẽ hiện ra với họ,” như Thánh Gregorius đã nói.

LỄ TRUYỀN TIN 25/3/2013 -

Thiên Chúa không chấp nhận Satan, và Satan luôn chống lại Thiên Chúa, vì Satan cực kỳ kiêu căng , còn Thiên Chúa tuyệt đối khiêm nhường.

Tình yêu và đức khiêm nhường là sự thánh thiện hằng hữu của Thiên Chúa toàn năng, toàn ái, giàu có, chí thánh.

Biến cố Truyền Tin cho thấy tình yêu và lòng khiêm nhường vô cùng sâu thẳm của Thiên Chúa.

Thiên Chúa Cha, Đấng toàn năng dựng nên trời đất muôn vật, mà bằng lòng cúi mình xuống để “hỏi ý kiến” của một cô thôn nữ về việc có chấp nhận cưu mang Con Thiên Chúa làm người không. Với quyền năng của Ngài, chỉ cần Ngài phán một lời là xong đấy chứ! Nhưng không, Ngài trung thành giữ nguyên ý định ban đầu khi tạo dựng con người: "Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất” (STK 1,26) . Thiên Chúa tự do, và con người giống hình ảnh Ngài cũng được Ngài tôn trọng tự do đúng mức. Thiên Chúa quyền năng có thể sai Con của Ngài xuống thế không qua lòng dạ một con người, hoặc Ngài có thể đặt ngay Con của Ngài vào cung lòng Trinh Nữ Maria, nhưng Ngài đã không làm như thế. Việc “thỉnh ý một người phàm” vẫn luôn là quan trọng đối với Ngài, vì đó là bản tính khiêm tốn và là chương trình tình yêu của Ngài.

Thánh Luca trình bày rõ: “Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a” (Lc 1, 26).

Qua lời chào của Sứ Thần Thiên Chúa – có thể nói là tiếng nói chính thức của Thiên Chúa với một cô thôn nữ quê mùa - cho thấy, Thiên Chúa còn khiêm tốn hơn nữa.."Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà."(Lc 1, 28). Thiên Chúa đã khen tặng Đức Maria là người đầy ơn phúc, mặc dầu Ngài biết, ơn phúc ấy của chính Ngài thương ban, ơn phúc ấy chính là “Thiên Chúa luôn ở cùng Bà”. Việc khen tặng, chúc tụng của Thiên Chúa dành cho Đức Maria, chắc chắn phát xuất từ chương trình và lòng yêu thương chân thành của Ngài. Lời chúc tụng của Thiên Chúa chân thật, không thể nói là đầu môi chót lưỡi giả dối như những lời khen tặng của loài người. Sự chân thật ấy minh chứng cho sự khiêm tốn của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa đáng chúc tụng, đáng tôn thờ trong khắp cả và thiên hạ lại chúc tụng một tạo vật của mình mang thân phận tơ liễu mong manh!

Cuộc hội đàm thiên địa trở nên ý vị hơn nữa, khi Thiên Chúa lắng nghe ý kiến của Đức Maria và khiêm tốn chịu khó giải thích ý định của Ngài với minh họa rõ nét, đầy sức thuyết phục:

-"Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

-"Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "

-"Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."





Đúng là “đối với Thiên Chúa thì không có gì là không thể làm được”. Và bằng cách khiêm tốn tự hạ rất thẳm sâu, Ngài đã làm được điều Ngài muốn nơi Mẹ Maria, là sự đồng ý để cho Con Thiên Chúa Nhập Thể. "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

Mẹ Maria xin vâng để Chúa Thánh Thần thành sự ý định của Thiên Chúa. Lời xin vâng có tính trọn hảo, vì có thể nói, Mẹ Maria tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Mẹ không thể biết, và cũng không nhất thiết phải biết chuyện gì sẽ xảy đến với người con mà mình sẽ sinh ra. Một lời xin vâng khiêm tốn vì chấp nhận lệ thuộc vào Thiên Chúa, để Thiên Chúa thực hiện chương trình Ngài, xin vâng không đặt điều kiện.

Từ ấy, Chúa Con xin vâng để nhập thể theo lệnh của Chúa Cha. Lòng khiêm tốn của Thiên Chúa Cha được thực hiện nơi Chúa Con – làm thai nhi con người thật trong lòng một người nữ. Là Con Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai, nhưng phải theo kế hoạch của Cha là “ làm con người thật, con người sinh bởi lòng mẹ thế gian”.





Mừng lễ Mẹ Truyền Tin, chúng ta chiêm ngắm vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang ấy là tình yêu và đức khiêm tốn luôn hằng hữu nơi Ngài. Sáng kiến của tình yêu cứu chuộc nơi Thiên Chúa là không kể đến sĩ diện, là từ bỏ ngôi vị, là tự hạ thẳm sâu. Tình yêu đáp lại tình yêu nơi Mẹ Maria là xin vâng tuyệt đối, là phó thác hoàn toàn.

Đức khiêm nhường của Trời và Đất gặp gỡ nhau trong ngày Truyền Tin, làm thành một cuộc hạnh ngộ cứu chuộc, khai sinh sức mạnh chiến thắng lòng kiêu căng của satan và tội lỗi.

Thiên Chúa vẫn trung thành kế hoạch cứu chuộc của Ngài. Ngài đang hỏi ý kiến bạn, hỏi ý kiến tôi về việc có bằng lòng để cho ơn cứu chuộc nhập thể. Ngài tôn trọng tự do của bạn, của tôi, nhưng vì yêu, Ngài đã khiêm tốn giải thích cặn kẻ bằng Lời Tin Mừng, bằng Lời đã hóa thành nhục thể, bằng Lời đã tự hạ thẳm sâu cho đến chết và chết trên thập giá. Ngài muốn cứu chuộc bạn, cứu chuộc tôi. Ngài vẫn kiên trì hỏi ý kiến, giải thích…



Lạy Mẹ Maria, xin nguyện giúp cho chúng con ơn khiêm nhường sâu thẳm, để chúng con nhận ra rằng: chúng con cần ơn cứu chuộc, cần Chúa Giêsu Nhập Thể trong lòng. Xin cho chúng con lòng tin yêu phó thác để có thể thưa lời Xin vâng như Mẹ: “ Nầy tôi là tôi tá Chúa. Xin hãy thành sự trong tôi, như lời Sứ thần truyền”.


https://www.facebook.com/CongGiaoLaMa/timeline

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Chiến dịch Cầu nguyện (102) Để duy trì đức tin và niềm tin vào Thông điệp của Thiên Chúa dành cho thế giới


Thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2013 lúc 8:00 tối

Con gái rất yêu dấu của Cha ơi, Lòng Cha đang tan vỡ thế nào vì nỗi buồn sầu, mà các linh hồn của những người đang trong tình trạng rối loạn vì cuộc chạy trốn của Đức Giáo Hoàng cuối cùng của Cha, Đức Giáo Hoàng Biển Đức yêu dấu của Cha đang cảm nhận được.

Hỡi các linh hồn yêu mến của Cha, các con đang cảm thấy rất bối rối, và phần nào, cảm thấy cô đơn. Cha cảm nhận được nỗi đau của các con và các con phải siêng năng cầu nguyện cho Bàn tay Thương Xót của Cha, để Cha có thể tiếp cận để an ủi trái tim đau khổ của các con.

Con gái của Cha à, đây sẽ là một thời gian của sự phản bội đối với con, khi có nhiều người trong số những người đã liên kết với Sứ mệnh Thánh này sẽ rời bỏ. Con phải tăng thời gian dành cho việc Chầu Thánh Thể lên bảy ngày một tuần, và chỉ khi đó con mới có thể đơn độc bước đi mà không sợ hãi, để hoàn thành các nhiệm vụ mà Cha sẽ giao cho con, nhiều trong số các nhiệm vụ đó sẽ vô cùng khó khăn.

Tất cả các con phải mạnh mẽ vào lúc này. Các con không được lắng nghe những tiếng nói chỉ trích, khiến các con phiền hà kinh khủng và số lượng những lời chỉ trích sẽ tăng lên rất lớn khi Tuần Thánh đến.

Mỗi vu khống, mỗi lời nói dối, mỗi phản đối độc ác đối với các Thông điệp Thánh này của Cha dành cho thế giới, sẽ là thập giá mà các con phải gánh chịu trong mười ngày tới. Hỡi các môn đệ của Cha, các con không được phép ngơi nghỉ dù chỉ một khoảnh khắc đối với việc cầu nguyện hay để suy ngẫm Lời Chí Thánh của Cha.

Hãy nhận biết rằng nếu không có sự bảo vệ của Kinh Mân Côi, mà các con phải đọc hàng ngày, thì các con sẽ tự mình mở cửa cho những nỗi nghi ngờ mà chúng không đến từ Cha.

Thời gian cho sự phân rẽ sẽ sớm đến và các con phải chuẩn bị. Cha muốn ban cho các con một ơn đặc biệt để giúp các con chống lại cuộc đàn áp và những áp lực được đặt trước mặt các con, khuyến khích các con phải rút lui khỏi Thông điệp của Cha. Phải có đức tin rất lớn, niềm tin tưởng và thần kinh thép mới có thể tập trung vào Lời Thánh của Cha, để được như vậy, các con phải đọc Chiến dịch Cầu nguyện này mỗi ngày một lần kể từ nay trở đi.

Chiến dịch Cầu nguyện (102) Để duy trì đức tin và niềm tin vào Thông điệp của Thiên Chúa dành cho thế giới
“Lạy Chúa Giêsu rất yêu dấu, khi con thất vọng xin nâng con lên.
Khi con nghi ngờ, xin soi sáng con.
Khi con trong nỗi sầu buồn, xin tỏ cho con tình yêu của Cha.
Khi con chỉ trích, xin giúp con giữ im lặng.
Khi con phán xét người khác ở nơi công cộng, xin khép môi miệng con.
Khi con nói một lời nào xúc phạm trong Danh Cha, xin cứu chuộc con và đưa con trở lại trong vòng bảo vệ của Cha.
Khi con thiếu can đảm, xin ban cho con thanh gươm con cần, để chiến đấu và cứu các linh hồn mà Cha mong muốn.
Khi con chống lại tình yêu của Cha, xin giúp con đầu phục và hoàn toàn phó thác bản thân mình trong chăm sự săn sóc yêu thương của Cha.
Khi con lang thang lạc lối, xin giúp con tìm thấy con đường Chân Lý.
Khi con đặt câu hỏi về Lời của Cha, xin ban cho con câu trả lời mà con đang tìm kiếm.
Xin giúp con nhẫn nại, yêu thương và tử tế, thậm chí đối với những người nguyền rủa Cha.
Xin giúp con biết tha thứ cho những ai xúc phạm đến con và ban cho con ân sủng cần thiết để theo Cha đến tận cùng trái đất. Amen. “

Hỡi các môn đệ yêu quý của Cha, hãy ra đi và nhớ rằng nhiệm vụ của các con là đối với Cha, đối với Giáo Hội của các con và đối với các Giáo huấn của Cha. Hãy đón nhận Thanh Gươm Cứu rỗi và cùng với cùng với Cha chiến đấu để đem từng linh hồn, bao gồm cả những người phạm tội chống lại Cha, vào Vương Quốc của Cha.Chúa Giêsu của các con.

dịch từ nguồn thewarningsecondcoming.com

Chiến Dịch Cầu Nguyện (103) Chia sẻ Chén Ðau Thương với Chúa Kitô.

735. (733) Ta ước ao tất cả những người theo Ta chỉ đạo thời gian chay tịnh từ thứ Hai tuần sau tới 3:30 pm thứ Sáu Tuần Thánh.

Thứ Sáu ngày 22 tháng 3 năm 2013 @ 09:45 pm
Con gái thân yêu, Ta ước muốn tất cả những người theo Ta hãy chỉ đạo thời gian chay tịnh từ thứ Hai tuần sau đến 3:30 pm thứ Sáu Tuần Thánh. 

Ngay cả một biểu hiện nhỏ của việc chay tịnh sẽ được lượm lặt, để cho tất cả các con, sự hiểu thấu được bên trong dự tính của Ta về việc cứu rỗi và việc các con có thể giúp Ta như thế nào để cứu rỗi linh hồn tất cả các tội nhân.

Qua việc chay tịnh này các con sẽ trở nên nguyên vẹn một lần nữa. Bằng cách làm sạch thân xác của các con, tinh thần của các con sẽ được canh tân. Ta cũng ước muốn rằng các con lãnh nhận Bí Tích Giải Tội, hay hình thức hòa giải nào có sẵn cho các con., Nếu các con không thể lãnh nhận Bí Tích này thì xin hãy vui lòng đón nhận món Quà Ta đã ban cho các con về Ơn Toàn Xá trong thời gian trước đây.
(Thứ Ba ngày 31 tháng 1 năm 2012 @ 09:30 pm)

Các con phải đọc kinh này bảy ngày liên tiếp để được ban cho Ơn Toàn Xá và Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

“Lạy Chúa Giêsu, Ngài là ánh sáng trên trái đất. Ngài là ngọn lửa đụng chạm mọi linh hồn. Lòng thương xót và tình yêu không biết đến giới hạn.
Chúng con không xứng đáng với sự hy sinh Ngài đã làm cho các con bằng cái chết của Ngài trên thánh giá. Cũng vậy chúng con biết rằng tình yêu của Ngài dành cho chúng con lớn hơn tình yêu của chúng con cho Ngài.
Ôi lạy Chúa xin ban cho chúng con ơn khiêm nhường để chúng con xứng đáng được vào Vương Quốc Mới của Chúa.
Xin đổ tràn đầy trong chúng con Ơn Chúa Thánh Thần để chúng con có thể bước về phía trước và hướng dẫn đoàn quân của Ngài để tuyên xưng sự thật về những lời Thánh Thiện của Chúa và chuẩn bị cho anh chị em chúng con vì vinh quang của việc Ngài Đến Lần Thứ Hai trên trái đất.
Chúng con tôn vinh Ngài. Chúng con chúc tụng Ngài.
Chúng con hiến dâng mình con cho Ngài, những buồn phiền, khổ đau, như món quà của chúng con để cứu các linh hồn.
Chúng con yêu mến Chúa Giêsu.
Xin thương xót tất cả con cái Ngài ở tất cả mọi nơi. Amen.”

Rồi trong tinh thần, Ta ước ao các con liên kết với Ta, như các con đang hiện diện với các tông đồ của Ta trong Bửa Tiệc Ly. Các con sẽ chia sẽ với Ta, bánh không men và ăn với Ta ở bàn tiệc Ta. Các con, những người theo Ta, có thể chia sẽ với Ta, chén Ðau Thương của Ta, bằng ý chí tự do của các con, các con chấp nhận những gì Ta ban tặng.

Nếu các con chấp nhận điều này, các con sẽ, đền bù cho tội trọng của người ta, cứu được hàng triệu linh hồn. Ta sẽ ban Lòng Thương Xót cho những tội nhân cứng lòng nhất, để đền đáp cho món quà đau thương của các con.

Ðây là Chiến Dịch Cầu Nguyện cho các con nếu các con ước ao chia sẽ Chén Ðau Thương của Ta. Hãy đọc kinh này ba lần, khi nào các con có thể, nhưng trong lúc chay tịnh là tốt nhất.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (103) Chia sẻ Chén Ðau Thương với Chúa Kitô.
“Lạy Chúa Giêsu thân yêu, trước Nhan Ngài con xin sấp mình dưới chân Ngài để làm những gì Ngài sẽ cùng làm với con vì sự tốt lành cho tất cả mọi người.
Xin cho con chia sẽ Chén Ðau Thương với Ngài.
Xin hãy nhận lấy món quà này của con, để Ngài có thể cứu linh hồn của những người tội nghiệp, những người hư mất không còn hy vọng.
Xin hãy nhận lấy con, trong thân xác, để con có thể chia sẽ Nỗi Ðau với Ngài.
Xin hãy giữ chặt trái tim con trong Ðôi Tay Thánh Thiện của Ngài và đem linh hồn con vào trong sự hiệp nhất với Ngài.
Qua món quà đau thương của con, con xin thừa nhận Sự Hiện Diện Thiêng Liêng của Ngài ôm ấp linh hồn con, để Ngài có thể cứu chuộc tất cả các tội nhân và hiệp nhất tất cả con cái Chúa mãi mãi. Amen.”

Việc hy sinh này về phía các con, dâng lên cho Ta, Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại, sẽ cho Ta khả năng tuôn đổ Lòng Thương Xót Vĩ Ðại xuống trên toàn thể thế giới.

Quan trọng hơn nữa, là Ta sẽ cứu ngay cả những người thù ghét Ta. Kinh nguyện và sự hy sinh của các con là ơn cứu rỗi cho họ, không có ơn này, họ sẽ bị hủy diệt bởi ma quỷ.

Nếu các con ước ao chịu đựng nỗi đau này, Ta sẽ ban phúc lành lớn lao cho các con và đòi hỏi các con tiếp tục đi với Ta trong cuộc hành trình đánh thức thế giới khỏi cơn ngái ngủ và như thế Ta có thể vén bức màn lừa dối đang bao phủ thế giới.

Chúa Giêsu của các con