Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống


Trích Sách Khải Huyền7,2-3
2 Tôi lại thấy một thiên thần khác, mang ấn của Thiên Chúa hằng sống, từ phía mặt trời mọc đi lên. Thiên thần ấy lớn tiếng bảo bốn thiên thần khác, là những vị được quyền phá hại đất liền và biển cả,3 rằng: “Xin đừng phá hại đất liền, biển cả và cây cối, trước khi chúng tôi đóng ấn trên trán các tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta”.
Những trích đoạn trong Sách Sự Thật nói về Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống:
Ấn Tín của Cha là Lời Hứa của Ơn Cứu Rỗi. Với Ấn Tín này thì Quyền Năng của Cha sẽ gia tăng mạnh mẽ trong các con và sẽ không có sự nguy hiểm nào xảy ra với các con.
Hỡi các con, đây là một phép lạ và chỉ có những người khiêm cung trước nhan Cha, Thiên Chúa của họ và Đấng Tạo Hóa của muôn loài, khi họ sống như những con trẻ với tình yêu trong lòng họ dành cho Cha, thì họ mới được ban cho Ân Sủng này của Thiên Chúa. (Thiên Chúa Cha phán truyền trong Thông Điệp ngày 20 tháng 2 năm 2012).
Hỡi con gái của Ta, đã đến lúc để Ấn thứ nhất trong bảy Ấn được mở ra và điều này khiến Ta đau buồn biết bao. Ta đã từng hứa rằng trước khi điều này xảy ra, Ta sẽ ban Ấn Tín Bảo Vệ của Ta trên trán của tất cả những ai tin vào Ta. Hỡi các con, giờ đây Ta ban cho các con một cơ hội cuối cùng để trỗi dậy và quyết định. (Thiên Chúa Cha phán truyền trong Thông Điệp ngày 21 tháng 2 năm 2012)
Hỡi các tín hữu của Cha, những ai đón nhận Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng sống đều được chúc phúc. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 22 tháng 2 năm 2012)
Hãy cầu nguyện cho các linh hồn và phó thác tất cả mọi sự trong Tay Ta.
Đừng bao giờ quên cầu nguyện thường xuyên hết sức có thể với Chúa Cha để Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng sống bảo vệ các con và gia đình của các con. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 29 tháng 2 năm 2012)
Hỡi các con, đừng sợ hãi. Không một tổn hại nào xảy ra cho những ai mang Ấn Tín của Cha, Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.
Satan và những thiên thần sa ngã của hắn, những kẻ giờ đây đang tàn phá trái đất, không có quyền trên những ai mang Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.
Hỡi các con, các con phải lắng nghe Cha và hãy đón nhận Ấn Tín của Cha vì Ấn Tín ấy sẽ bảo vệ không những mạng sống mà còn linh hồn của các con nữa.
Hãy đọc lời nguyện này mỗi ngày để đón nhận Ấn Tín của Cha.
Hãy bảo đảm rằng mỗi thành viên trong gia đình các con và những người thân yêu của các con hiểu được tầm quan trọng về Ấn Tín của Cha.
Tình yêu của các con dành cho Ta, Cha Thiên Đàng của các con, sẽ là Ân Sủng cứu rỗi các con và mang lại cho các con sức mạnh cần thiết. Ấn Tín Bảo Vệ của Cha được báo trước vì Ấn Thứ Hai đang được mở ra.
Người cưỡi ngựa đỏ là thần báo thù đến từ âm phủ, kẻ sẽ tiêu diệt con cái Cha bằng nhiều cuộc chiến tranh sắp tới. Nhưng hắn sẽ bỏ qua những người con nào của Cha có Ấn Tín trên trán họ. (Thiên Chúa Cha phán truyền trong Thông Điệp ngày 8 tháng 3 năm 2012)
Khi các con yêu mến Cha thì Cha sẽ đưa các con vào Vòng Tay của Chúa Cha, Người sẽ đặt Ấn Tín bảo vệ xung quanh các con và gia đình các con. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 14 tháng 3 năm 2012)
Tất cả các tín hữu có Ấn Tín Bảo Vệ của Chúa Cha Hằng Hữu, Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng sống, sẽ không bị  tổn hại gì.
Hỡi con, chính vì thế mà con, con gái của Cha, phải bảo đảm rằng càng nhiều càng tốt những con cái Thiên Chúa được trao cho Ấn Tín này ngay lập tức, ở khắp mọi nơi trên thế giới. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 21 tháng 3 năm 2012)
Ân Huệ Ta ban là Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống để làm cho các con trở nên vô hình trước kẻ thù của các con.
Hãy đọc lời nguyện này mỗi ngày kể từ hôm nay. Hãy đặt Ấn Tín ở một nơi dễ nhìn thấy ở trong nhà và hãy xin một linh mục làm phép. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 16 tháng 5 năm 2012)
Ân Huệ do Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ là sự bảo vệ mạnh mẽ nhất của các con trong chiến tranh hoặc xung đột.
Bằng việc nguyện trung thành với Thiên Chúa Cha khi đón nhận Tặng Ân mà Người ban cho nhưng không này, các con sẽ luôn được tự do. (Mẹ của Ơn Cứu Rỗi thông ban ngày 16 tháng 5 năm 2012)
Đừng bao giờ quên tầm quan trọng nơi Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.
Ấn Tín sẽ bảo vệ các con và gia đình các con, không chỉ về mặt thiêng liêng mà còn về thể xác nữa.
Các con được Thiên Chúa ban cho Ấn Tín và bổn phận của con là phải bảo đảm rằng càng nhiều con cái Thiên Chúa khắp nơi lãnh nhận Ấn Tín càng tốt. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 16 tháng 5 năm 2012)
Đây là một trong những sự che chở cuối cùng và mạnh mẽ nhất của Ấn Tín Bảo Vệ trong số các lời cầu nguyện mà Thiên Đàng ban cho nhân loại.
Ấn Tín giúp các con đứng vững trước bất kỳ cuộc bách hại nào trong tương lai, đặc biệt trong thời buổi của sự thống trị và chiến tranh.
Ấn Tín này đã được báo trước trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan và Ấn Tín mang nhiều quyền năng của Thiên Chúa. (Mẹ của Ơn Cứu Rỗi thông ban ngày 17 tháng 5 năm 2012)
Các con phải trân trọng giữ gìn và sử dụng Ấn Tín để bảo vệ không chỉ riêng bản thân các con mà còn gia đình các con nữa.
Kinh nguyện Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống, Chiến Dịch Cầu Nguyện (33) chính là sợi dây cứu sinh dành cho các con:
Lạy Thiên Chúa là Cha từ ái, con xin đón nhận Ấn Tín Bảo Vệ Thiêng Liêng của Cha với lòng cảm tạ mến yêu.
Thiên Tính Cha bao bọc hồn xác con đến muôn thuở muôn đời.
Con xin khiêm cung cúi đầu cảm tạ và dâng lên Cha yêu dấu tình yêu và lòng trung thành sâu thẳm của con.
Con nài xin Cha bảo vệ con và những người thân yêu của con bằng Ấn Tín đặc biệt này và con nguyện dâng trọn đời con để phụng sự Cha luôn mãi.
Con yêu mến Cha, lạy Cha dấu yêu.
Lạy Cha thân yêu, con xin an ủi Cha trong thời buổi này.
Con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con rất yêu dấu Cha, để đền bù tội lỗi của toàn thế giới và xin ơn cứu rỗi cho hết thảy con cái Cha. Amen.
Khi các con đón nhận Ấn Tín Bảo Vệ của Ta, do Chúa Cha ban, các con sẽ không phải nhận Dấu của con thú.
Các con sẽ không bị hề hấn gì. Nhà cửa của các con sẽ không bị phát hiện, không bị truy tìm hoặc trở thành mục tiêu bị săn lùng vì nhà các con sẽ trở nên vô hình trước mắt đội quân của Satan. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 1 tháng 6 năm 2012)
Chỉ khi trái đất được thanh tẩy thì Cuộc Quang Lâm của Ta mới diễn ra.
Hỡi các tín hữu của Ta, hãy cầu nguyện để có được lòng can đảm và nghị lực nhằm đối mặt với những cuộc trừng phạt.
Các con không bao giờ được phép sợ hãi những cuộc trừng phạt vì các con, Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta sẽ cầu nguyện cho các quốc gia và trợ giúp trong việc thanh tẩy cần thiết vì sự hoán cải của nhân loại.
Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ bảo vệ từng người và mọi người trong các con. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 6 tháng 7 năm 2012)
Những tôi tớ được thánh hiến, trung thành của Ta sẽ phải bí mật cử hành Thánh Lễ nếu không họ sẽ phải đối mặt với sự tù đày.
Họ sẽ quy tụ lại với nhau trong sức mạnh và được đầy Thánh Thần, họ sẽ tiếp tục nuôi sống con cái Thiên Chúa bằng Lương Thực Hằng Sống.
Họ phải luôn bảo đảm rằng các con chiên mà họ dẫn dắt phải được ban cho sự bảo vệ bởi Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 8 tháng 7 năm 2012)
Đừng bao giờ sợ hãi vì những ai có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ không những được bảo vệ mà còn được ban cho những Ân Sủng để bảo vệ Lời của Thiên Chúa, để càng nhiều linh hồn càng tốt được ban cho Ân Huệ Sự Sống. (Thiên Chúa Cha phán truyền trong Thông Điệp ngày 15 tháng 7 năm 2012)
Hãy bảo đảm rằng các con đã giữ Nước Phép và một cây Thánh Giá Trừ Quỉ của Thánh Bênêđictô trong nhà từ nay trở đi, cùng với Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống được treo trong nhà các con. Tất cả những thứ ấy sẽ bảo vệ gia đình các con.
Hãy tuân theo lệnh truyền của Ta và mọi sự sẽ tốt đẹp. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 17 tháng 7 năm 2012)
Hỡi các tín hữu của Ta, hãy nhớ rằng các con luôn được Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống bảo vệ.
Các con phải loan truyền Ấn Tín và đem Ấn Tín này đến cho càng nhiều người càng tốt.
Xin các con hãy hiểu cho rằng Ta nói với các con những điều này là để chuẩn bị cho các con, để các con có thể ngăn cản càng nhiều càng tốt những linh hồn đón nhận dấu của con thú.
Satan sẽ sử dụng sức mạnh của việc chiếm hữu những linh hồn đón nhận dấu của hắn và sẽ rất khó để cứu được họ.
Hỡi các tín Hữu của Ta, các con sẽ được hướng dẫn từng bước qua Sứ Vụ này. Các con không được phép để cho nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm hồn các con vì Ta sẽ tuôn đổ trên các con lòng can đảm, sức mạnh, sức chịu đựng và lòng trông cậy để các con can đảm trỗi dậy và tiến bước trong Đạo Binh của Ta.
Hãy nhớ rằng Satan không thể thắng được trận chiến này vì điều này không bao giờ có thể xảy ra.
Chỉ có những ai có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống và những ai giữ lòng trung thành và vững vàng với Thiên Chúa mới có thể chiến thắng. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 20 tháng 7 năm 2012)
Các con hãy loan truyền Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống đến khắp nơi. Các con không được phép bán Ấn Tín mà phải có sẵn để cho tất cả mọi người. Hãy trao Ấn Tín cho tất cả những ai cần được bảo vệ. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 21 tháng 11 năm 2012)
Để các con có thể vui hưởng Thiên Đàng Mới trên trái đất, các con phải đón nhận Bàn Tay Ta, khi Bàn Tay Ta đánh động các con. Đừng sợ hãi vì Ta che chở tất cả những ai tôn vinh Ta, Chúa Cha Hằng Hữu và những ai tôn vinh Thánh Tử Yêu Dấu của Ta, bằng Ấn Tín bảo vệ của Ta. (Thiên Chúa Cha phán truyền trong Thông Điệp ngày 22 tháng 11 năm 2012)
Tất cả kế hoạch của Cha Ta nhằm bảo bọc con cái Người và che chở họ bằng Ấn Tín Bảo Vệ của Người giờ đây đã được sẵn sàng. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 10 tháng 12 năm 2012)
Hãy đón nhận Lời Chí Thánh của Ta, như thể sợi dây cứu sinh của các con. Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con đã được Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống bảo vệ vì thế các con không bao giờ được phép sợ hãi. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 20 tháng 3 năm 2013)
Những ai nguyền rủa Ta, bằng việc khước từ Ta một cách tàn nhẫn, sẽ phải van xin Lòng Thương Xót của Ta khi những biến cố này xảy ra.
Khi các con bị  buộc phải chịu đau khổ và phải chấp nhận dấu của con thú, nếu không các con sẽ phải chết, lúc ấy các con mới kêu gào đến Ta. Khi ấy các con sẽ tranh giành để có được Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống mà Cha Ta đã ban cho nhân loại qua những Thông Điệp này – nhưng khi ấy sẽ là quá trễ.
Chỉ có những ai đón nhận Ấn Tín, giữ Ấn Tín  trong nhà, hoặc mang theo bên mình mới được bảo vệ. Chỉ có những ai có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống mới  thoát khỏi hình thức huỷ diệt linh hồn này. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 4 tháng 4 năm 2013)
Chính nhờ Ta mà họ được ban cho sự bảo vệ hữu hiệu duy nhất chống lại tên phản Kitô. Mọi người sẽ phải tìm kiếm sự che chở của Ta và Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống phải được trao cho càng nhiều linh hồn càng tốt. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 11 tháng 5 năm 2013)
Khi ấy, Ta sẽ tuôn đổ Thần Khí của Ta trên những tín hữu trong tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta, để bảo đảm rằng họ đã sẵn sàng. Họ, cùng với các môn đệ của Ta trong Sứ Vụ này, sẽ hình thành Giáo Hội Còn Sót Lại. Sức mạnh của họ là phi thường và không một sự gì có thể làm hại được những người có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống. Sức mạnh của họ sẽ đến từ việc đọc Kinh Mân Côi và đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 21 tháng 5 năm 2013)
Các con phải giữ Ấn Tín Thiên Chúa Hằng Sống trong nhà, và mang theo trong người các con nếu có thể được. Mẫu ảnh Mẹ Cứu Rỗi sẽ hoán cải những ai đeo ảnh và họ sẽ được Thánh Tử của Mẹ tỏ Lòng Thương Xót. Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, Giờ đây Mẹ mời gọi con hãy đặt làm Mẫu ảnh Cứu Rỗi và Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống để đeo nơi cổ. (Mẹ của Ơn Cứu Rỗi thông ban ngày 23 tháng 8 năm 2013)
Cuối cùng, hãy đón nhận Ấn Tín của Ta như một trong những Ân Huệ lớn lao nhất mà Ta ban cho nhân loại từ khi Ta ban cho nhân loại Sự Sống. Ta sẽ ban Sự  Sống  và những Ân Sủng Đặc Biệt khi các con gìn giữ bên mình Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống. Tất cả những ai có Ấn Tín đều được ban cho một chỗ trên Thiên Đàng Mới. (Thiên Chúa Cha phán truyền trong Thông Điệp ngày 23 tháng 8 năm 2013)
Ta mời gọi những người theo Do Thái Giáo, Hồi Giáo và các Kitô hữu, cũng như tất cả những người thuộc các tôn giáo khác, giờ đây hãy lắng nghe Ta. Không một ai mà không bị ảnh hưởng bởi sự độc ác của tên phản Kitô. Nhưng nếu như giờ đây các con chuẩn bị, thì các con sẽ tránh được những đau khổ mà hắn gây ra cho nhân loại, bằng cách đón nhận Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống và giữ Ấn Tín này trong nhà các con. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 30 tháng 8 năm 2013)
Chúng sẽ tàn phá nhiều nơi trong những quốc gia đáng thương do chúng kiểm soát. Những người dân mà chúng sẽ cai trị sẽ chỉ còn lại ít quyền hạn, và ở đó tự do dân chủ hầu như không còn nữa. Chính những người dân vô tội và những người phải chịu đau khổ sẽ được Thiên Chúa bảo vệ nếu họ mang Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.
Đừng bao giờ đánh giá thấp Tặng Ân nhưng không này của Thiên Chúa. Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ bảo vệ các con khỏi cái chết về thể xác và cái chết về tinh thần trong thời gian chiến tranh. Xin các con hãy trao Ấn Tín cho càng nhiều nguời càng tốt trong mọi quốc gia. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 21 tháng 9 năm 2013)
Các con phải luôn giữ lấy Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống đã được làm phép trong nhà của các con và mang theo bên người các con bất cứ hình thức Ấn Tín nào mà các con có được. Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ bảo vệ các con khỏi bất cứ sự bách hại nào và các con sẽ có được sức mạnh cần thiết để giữ vững lòng trung thành với Thiên Chúa trong mọi sự vốn đã được trình bày cách rõ ràng trong Kinh Thánh.
Những ai trong các con quyết định đáp lại Lời Mời Gọi của Ta sẽ được chúc phúc. Về phần các con, bằng hành động đầy yêu thương của các con dành cho tha nhân, sẽ phân phát Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống khắp mọi nơi các con đến. (Chúa Giêsu phán truyền trong Thông Điệp ngày 11 tháng 10 năm 2013)

“Lời phát biểu quái gở gây nên cơn ác mộng”: Linh mục Brian Harrison nói về những phát ngôn của Giáo Hoàng liên quan đến việc truyền giáo

Từ một lời phát biểu mới đây (tháng 11 năm 2016) của Giáo Hoàng Phanxicô trong một cuộc phỏng vấn đột xuất trên chuyến bay:
Giáo Hoàng Phanxicô nói: “Do đó, việc truyền giáo giữa các Kitô hữu, tự bản thân nó, là một tội lỗi nghiêm trọng.”
Nhà báo liền hỏi: “Tại sao?”
Giáo Hoàng trả lời: “Vì nó mâu thuẫn với chính tính năng động trong cách thức trở thành Kitô hữu và sống như một Kitô hữu.” Ông ta nói thêm rằng: “Giáo Hội không phải là một đội bóng rảo quanh để kiếm người hâm mộ.”
Thật khó có thể tưởng tượng ra được một nhận xét nào hời hợt hơn và có tính con nít hơn lời phát biểu này về những mối liên hệ với những chi phái khác của Kitô Giáo.
Triều đại giáo hoàng có thể tha hóa đến độ nào nữa – cả về phương diện những lời phát biểu linh tinh rẻ tiền vốn làm giảm ý nghĩa và xúc phạm đến chức vị đại diện tối cao của Chúa Kitô trên trần gian (chỉ trích cay nghiệt người ở vị thế đối lập bằng sự tuyên bố mang tính chất xuyên tạc cách thô lỗ mà một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên cũng cảm thấy không thể tin được) và trên phương diện lạc giáo công khai?
Giới khuynh tả ở Hoa Kỳ hiện đang thúc giục Cử Tri Đoàn phải trao quyền làm chủ Nhà Trắng vào tay Hillary Clinton với lập luận rằng ông Trump “rõ ràng là không xứng đáng để trở thành Tổng Thống”. Liệu chúng ta có dám hy vọng rằng các vị Hồng Y cao trọng trong chính Cử Tri Đoàn của Giáo Hội sẽ sớm tuyên bố rằng Phanxicô “rõ ràng là không xứng đáng để làm Giáo Hoàng” không?
Tôi muốn nói rằng… Khi người ta tìm cách giúp những Kitô hữu không phải là người Công Giáo bằng lập luận thấu đáo và bằng việc giải thích đúng giáo lý, để giúp họ nhận ra và đón nhận sự trọn hảo của chân lý đã được mặc khải – và đối với Giáo hoàng Phanxicô thì điều đó chắc chắn là mang đúng tính chất “truyền giáo” – một việc mà giờ đây đang bị kết án là tội lỗi? Và quả thật là tội lỗi nghiêm trọng?
Ngay cả Công Đồng Vatican II (mà vị giáo hoàng này tuyên bố là hoàn toàn dấn thân vì nó) cũng chỉ ra một cách rõ ràng rằng hết thảy mọi người phải có bổn phận luân lý để tìm kiếm, đón nhận và gắn bó chặt chẽ với sự thật trong Giáo Hội Công Giáo (xem Tuyên Ngôn của Công Đồng Vatican II về Tự Do Tôn Giáo – Dignitatis Humanae, #1 )? Ngay cả Công Đồng Vatican II qua Hiến Chế Tín Lý, #14 và Giáo Lý Công Giáo (#846) cũng tái khẳng định tín lý rằng: “Không có ơn cứu độ bên ngoài Giáo Hội”, khi giải thích để khẳng định rằng những ai nhìn nhận Giáo Hội Công Giáo như là hiện thân của tôn giáo chân thật, nhưng lại từ chối gia nhập hoặc từ chối ở lại trong Giáo Hội, thì không thể được cứu độ?
Bản thân tôi ( Linh mục Brian Harrison, O.S. ) là một người hoán cải từ Giáo hội Trưởng Lão của Tin Lành. Được thúc đẩy bởi những Giáo Huấn của Công Đồng đã nêu ở trên, tôi đã trở thành người Công Giáo để cứu linh hồn tôi. Đức tin Công Giáo mà tôi đã tuyên xưng cho tới nay là 42 năm, là một trong những tặng ân cao quý nhất mà tôi đã nhận được. Và giờ đây, mỉa mai thay, vị đứng đầu Giáo Hội Công Giáo của Chúa Kitô trên trần gian, lại đang nói với tôi rằng: những người Công Giáo vốn đã qua những cuộc trao đổi riêng tư và qua những tranh luận viết ra giấy để giúp thuyết phục tôi từ bỏ những thứ dị giáo của Tin Lành và đón nhận sự trọn hảo của chân lý đã được mặc khải, là phạm tội nghiêm trọng vì đã làm như vậy? Và ông ta đang biện minh cho sự chỉ trích cay nghiệt về việc tìm kiếm và hoán cải này bằng một sự “giải thích” vô cùng nhạt nhẽo vốn chẳng giải thích được sự gì (“Vì nó mâu thuẫn với chính tính năng động trong cách thức trở thành Kitô hữu và sống như một Kitô hữu.”)?
Biết bao Đấng Kế Vị Thánh Phêrô trước ông ắt hẳn đang phải sôi sục trong mồ của họ trước những phát biểu động trời như vậy! Phát biểu này, đến từ một giáo hoàng, là … sự nhục mạ. Quái gở. Không còn lời nào để tả. Không thể tưởng tượng được. Thứ ác mộng. Đây là việc gọi tên điều thiện hảo là sự xấu xa và gọi những sự xấu xa là điều thiện hảo. Rất tiếc, đến đây thì tôi không thể kiếm được những lời nào thích hợp hơn để diễn tả, vì thế tôi đành thôi không tìm kiếm nữa và tắt máy.
Tác giả: Linh Mục Brian Harrison, O.S.
Linh mục Brian W. Harrison, O.S., Thạc Sĩ Văn Chương, Tiến Sĩ Thần Học, là một linh mục của Dòng Tận Hiến cho Đức Khôn Ngoan, là Phó Giáo Sư Thần Học đã về hưu tại Đại Học Công Giáo của Giáo Hoàng ở Puerto Rico. Năm 1997, cha đã đạt được bằng Tiến Sĩ Thần Học loại ưu tại Học Việc Giáo Hoàng ở Rôma (Pontifical Athenæum of the Holy Cross in Rome).
Kể từ năm 2007, cha Harrison là giáo sư tại Trung Tâm Học Thuật của Dòng Tận Hiến cho Đức Khôn Ngoan tại St. Louis, Missouri (Hoa Kỳ), ngài cũng là diễn giả và là tác giả có danh tiếng. Ngài là tác giả của ba cuốn sách và trên 130 bài viết trong các sách, tạp chí và các bài báo Công Giáo ở Hoa Kỳ, Úc, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Puerto Rico.
Chuyển dịch từ nguồn: http://remnantnewspaper.com

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Thánh Vịnh 51 . (Thu 8/12/2016)

Thánh Vịnh 51

Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con

1 Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.2 Ngôn sứ Na-than đến gặp vua vì vua đã đến với bà Bát Se-va

3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

5 Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

6 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.

7 Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

8 Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

9 Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

10 Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.

11 Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một
tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

16 Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

17 Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.

19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

20 Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

21 Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.