Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

KINH CHÌA KHÓA THIÊN ĐÀNG

CHÚA MẶC KHẢI 
KINH CHÌA KHÓA THIÊN ĐÀNG
CHO HAI THÁNH ELISAVE NHICHTIN VÀ THÁNH BRIGITTA


1. KINH CHÌA KHOA THIÊN ĐÀNG
2. TÁC ĐỘNG TÌNH YÊU
3. KINH NHẬT TỤNG


LÀM DẤU THÁNH GIÁ CHÌA KHOA THIÊN ĐÀNG

THÔNG ĐIỆP CỦA CHÚA CỨU THẾ, ĐIỀU CỦA CHÚA MẶC KHẢI CHO THÁNH ELISAVE NHICHTIN VÀ THÁNH BRIGITTA, VỀ NHỮNG SỰ ĐAU ĐỚN CỦA CUỘC TỬ NẠN THÁNH CỦA CHÚA, CHÚA CHÚNG TA LÀ ĐẮNG CỨU THẾ. 
SAU KHI NGHE NHỮNG LỜI CẦU NGUYỆN CỦA CÁC TÂM HỒN THÁNH THIỆN NÀY, ĐÃ HIỆN RA VỚI HỌ MÀ PHÁN : 


"hỡi các chị em của Ta, hãy biết rằng Ta đã nhỏ ra cho các chị em 72.200 giọt nước mắt, và 97.300 giọt máu. Trong lúc Ta hấp hối nơi vườn Dầu Ôliu, ta đã nhận được 1.667 roi đòntrên mình Thánh của Ta, 110 cái vả trên 2 má của Ta, những kẻ man rợ được tha hồ hành hạ Ta

Từ 24 giờ đến 15 giờ : 107 đòn ở cổ, 380 đòn trên lưng, 43 đòn trên ngực, 85 đòn trên đầu, 38 đòn trên cạnh sườn, 62 đòn trên vai, 40 đòn trên cánh tay, 32 đòn trên đùi và bắp vế. Chúng đánh vào miệng Ta 30 lần. Khi đội mão gai đầu Ta bị chọc thủng 303 lỗ. Ta đã rên rỉ và thở dài cho anh chị em được ơn cứu độ và ơn hối cải 900 lân.

Ta đã chịu những sự hành hạ có thể làm Ta chết đi được 162 lần, chịu đựng những nỗi lo lắng đến cùng độ như thể Ta đã chết rồi 19 lần

Từ nơi xử án tới núi Sọ,Ta vác thánh giá mà bước đi 1.321 bước. Đền bù lại tất cả các sự việc đó Ta chỉ nhận được một cử chỉ bác ái của Thánh Veronica đã lấy khăn tay mà lau mặt Ta, chiếc khăn đã được in dấu Thánh Nhan Ta đẫm máu quí báu của Ta.

Trong khi vác Thánh giá, Ta có một vết thương sâu bằng 3 ngón tay và 3 xương bị lộ ra trên bả vai, vết thương này loài người không ai biết đến, đã gây cho Ta nhiều khổ não và đau đớn hơn tất cả các vết thương khác.

Tất cả những ai vì lòng yêu mến vết thương kia, hằng ngày dâng kính Ta, 3 Kinh Lạy Cha, 3 Kinh Kính Mừng, 3 Kinh Sáng Danh sẽ được Ta tha thứ cho các tội mọn, Ta sẽ không còn nhớ tới các tội trọng nữa, họ sẽ không phải chết một cách bất ngờ. Khi đến giờ chết không những được Đức Trinh Nữ Thánh đến thăm viếng, mà sẽ còn nhận được ơn là lòng từ bi và nhân hậu nữa, và các chị em nên biết rằng vì công nghiệp vết thương kia, bất cứ họ xin Cha ơn gì đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ được Ta ban cho.....

Những ai đọc thông điệp CHÌA KHÓA THIÊN ĐÀNG này trong 40 ngày liên tiếp, sẽ được Ta ban cho 5 ơn từ cuộc tử nạn của Ta :

* Ơn thứ nhất : Ơn đầu tiên là ơn Toàn Xá và ơn tha thứ các tội lỗi của họ .

* Ơn thứ hai : Ta sẽ miễn cho họ khỏi những hình phạt trong luyện ngục

* Ơn thứ ba : Nếu họ chết trước thời gian ấn định thì Ta cũng sẽ ban ơn như thể học đã đọc kinh này đầy đủ kịp thời

* Ơn thứ tư : Ta ban là Ta coi họ như Thánh Tử Đạo đã đổ máu vì đức tin

* Ơn thứ năm : Là Ta sẽ từ trời xuốn thế để đón các linh hồn của thân nhân họ đang bị đọa đầy trong luyện ngục cho tới bốn đời, và Ta sẽ cho các linh hồn ấy hưởng vinh quang nơi Thiên Đàng..... Chỉ cần có vài phút thôi để hứng lấy một dòng thác lũ ân sủng, một kho tàng quý báu dường ấy....
Những ai không biết chữ thì đọc trong 40 ngày, 5 kinh Lạy Cha và 5 kinh Kính Mừng....
KINH CẦU ĐỂ CỨU 1000 LINH HỒN TRONG LUYỆN NGỤC 


Lạy Cha đời đời, cùng hợp nhất với tất cả Thánh Lễ được dâng ngày hôm nay trong toàn thể thế giới. Con xin dâng Cha máu rất quí báu Chúa Giêsu Con Trai Thiên Chúa của Cha, cho tất cả các linh hồn Thánh thiện trong luyện ngục, cho các kẻ tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho các kẻ tội lỗi trong giáo hội hoàn vũ, cho các kẻ tội lỗi của nhà con và của các thân nhân con. Amen

KINH ĂN NĂN THỐNG HỐI

Cầu cho các linh hồn đang hấp hối, Chúa Giêsu phán : Kinh này phải được triệt để cầu nguyện để Ta có thể cứu họ.
Lạy Chúa Giêsu của con, xin Chúa dủ lòng từ bi nhân hậu hàng tỷ tỷ và hàng triệu triệu lần. Lạy Chúa Giêsu của con, xin dủ lòng từ bi nhân hậu thương xót từng mỗi một linh hồn trong cơn hấp hối cho đến ngày tận thế hàng tỷ tỷ và hàng triệu triệu lần. Chúng con xin dâng lên Cha trên trời máu quý báu và những giọng lệ máu của Chúa Giêsu cho mỗi người trong cơn hấp hối cho đến tận thế và che phủ linh hồn ấy với máu quí báu và Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria , cùng với những giọt lệ máu của người, để kẻ thù xảo trá không còn có thể nắm giữ họ được nữa. Chủa Giêsu phán : và Ta có thể cứu họ, các con hãy loan báo tin này đi. Ta cần những linh hồn đền tạ chịu đọc kinh này nhiều lần mỗi ngày. Nếu có thể được Ta cám ơn các con.
Hỡi các con yêu quí, Cha Ta sẽ chúc lành cho các con, với quyền lực Thiên Chúa của người và Ta cũng vậy; Ta chúc lành cho các con, cùng với Mẹ trên trời của các con. Amen

KINH CỦA ĐẠO BINH TRẮNG


Lạy Thiên Chúa tốt lành và nhân hậu của con, Chúa đã cho con sinh ra trong thế gian này để chịu đau khổ cho Chúa và cho các kẻ tội lỗi. Xin Chúa nhận sự đau khổ của con cho sáng ngời Thánh Danh và vinh quang của Đức Chúa Cha, cho việc cứu độ của linh hồn con và linh hồn của các người cầu xin ơn này.
Lạy Chúa, xin Chúa hãy lắng nghe con kêu cầu vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa, sẽ lan tràn trên con, và trên tất cả mọi người trong thiên hạ.
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến ngự trong lòng con, để an ủi các người buồn phiền, chữa lành các bệnh nhân, cứu vớt các kẻ hấp hối và làm nhẹ bớt hình phạt cho các linh hồn được chúc lành nơi luyện ngục. Xin Chúa hãy đuổi ra xa con các tà thần xấu xa, các thiên thần phản loạn, và các linh hồn hay cám dỗ. Xin cho ánh sáng của Chúa Thánh Thần đến trong tâm hồn con và cho tất cả những ai cầu xin ơn này đều được soi sáng bởi ánh sáng Thiên Chúa.
Lạy Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Và Đức Chúa Thánh Thần, ba tình yêu cứu độ ở đời nay, con sẽ được ơn tha thứ, và đời sau sẽ được ơn sống lại.
Tung hô Chúa Giêsu!
 Tung hô Chúa Giêsu! Tung hô Chúa Giêsu!
Nào Ta tiến lên đi cùng Đức Mẹ Maria, Mẹ chúng ta và Thập giá !
Nào Ta tiến lên đi cùng Đức Mẹ Maria, Mẹ chúng ta và Thập giá !Nào Ta tiến lên đi cùng Đức Mẹ Maria, Mẹ chúng ta và Thập giá !KINH KHIÊM NHƯỜNG

Lạy Chúa là tình yêu tối cao của con, con đây, con không là gì cả, không có gì là thiện, chẳng có gì là tốt lành, chẳng có nhân đức gì, chẳng có gì là trong trắng, chẳng có gì là xứng hợp với các ân huệ của Chúa.
Đây, con từ vực sâu thẳm của nỗi bần cùng của con. Con nài xin Chúa vì vực thẳm của tình nhân hậu của Chúa, mà ban cho con :
* Ơn được biết : và làm cho người ta biết Chúa
* Ơn được yêu : và làm cho người ta yêu Chúa
* Ơn phục vụ : và làm cho người ta phục vụ Chúa một cách hoàn hảo, đến mức là một tạo vật khốn khổ mà có thể làm được và cho nguồn vinh quang của Chúa ngời sáng đến độ tuyệt vời
Chúa Giêsu phán :
Ta đoạn quyết rằng, mỗi khi một linh hồn nào đọc kinh này với lòng khiêm nhường sâu xa thật tình, thì làm trái tim Ta xúc động như bị bắn bằng một mũi tên vàng và từ vết thương nọ sẽ trào ra một dòng thác lũ ân sủng cho chính người ấy, và cho Hội Thánh. Đấy cũng là cách chuẩn bị tốt hơn cả để rước lễ. Mình Thánh Chúa truyền thông một cách dồi dào phong phú hơn cho những ai khiêm nhường. "
Trên đây là lời Chúa Giêsu phán cho nữ tu BêninhaConsolata năm 1915. Ngày 01.01.1917 Chúa Giêsu cũng đã phán cho nữ tu Bêninha những lời sau đây : Thế giới đang chạy theo đà hủy diệt của nó, nhưng Ta sẽ dùng một đại đội những linh hồn dũng cảm chiến đấu dưới sự hướng dẫn của Ta để ngăn chặn nó trong cuộc chạy đua say sưa choáng váng

TÁC ĐỘNG TÌNH YÊU" GIÊSU MARIA GIUSE, CON MẾN YÊU, XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN "
Tầm quang trọng của kinh này rất hiệu lực. Chính Chúa Giêsu phán : Cha chỉ xin con một kinh mến yêu này liên lỉ.
Chúa Giêsu nhắc đi nhắc lại nhiều lần! Con đừng để thời gian trôi qua vô ích, bởi lẽ mỗi một Kinh Mến Yêu là một linh hồn đấy con ạ."

Bởi vậy, con phải biết ân hận mỗi khi con bỏ đi một lần không đọc. Con hãy giữ vững lập trường đừng bao giờ ngưng đọc 
" GIÊSU MARIA GIUSE, CON MẾN YÊU, XIN CỨU RỖI CÁC LINH HỒN "

KINH NHẬT TỤNG
Lạy Chúa ! xin cho tâm hồn con được thư thái, sống lại cuộc đời thơ ấu đơn sơ thật thà không gian dối với ai, không tham lam sự trần thế, không hận thù ghen ghét, không nóng nảy, cáu giận ....vui vẻ hòa nhã hết mọi nơi. biết mình là kẻ hèn hạ yếu đuối. đửng tự kiêu tự đắc, ở hiền lành và khiêm nhường đem sự hòa thuận đến cho mọi người
để con được gân Chúa và được lòng Chúa thương xót hơn
Kinh Sáng Danh Đức Chúa Cha (3 lần)
xin cho con được sự bình an, đức khôn ngoan và sức mạnh. Kính mến Chúa, yêu thương mọi người

Nhà Mẹ xin toàn thể anh chị em tận hiến, hãy chăm chỉ và sốt sắng đọc hằng ngày, Thông điệp và Kinh trong tập sách nhỏ này do chính Đức Giêsu mặc khải cho hai Thánh Nữ, để lãnh nhận hồng ân Chúa hứa ban cho những ai đọc liên tục hằng ngày để cứu rỗi các linh hồn.....
Joseph J. Marianba


AVE GIÊSU - MARIA - GIUSE
Ba kinh nguyện rất cần thiết cho kẻ sắp qua đời, chúng ta nên đọc thường xuyên như những lời cầu khẩn, kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa
Một lần kia tại Rôma, có một Đức Giáo Hoàng bị vây hãm trong tội lỗi, Thiên Chúa giáng trên ngài một căn bệnh rất ngặt nghèo, vô phương cứu chữa. Thấy mình sắp chết, ngài liền triệu tập các Hồng Y, các Giám Mục, các nhà thông thái và nói với họ : " Hỡi các bạn thân yêu của ta, giờ đây ta sắp phải chết, các bạn có thể giúp đỡ gì được cho ta không ? Nhất là trong khi ta đáng chịu phạt muôn đời, vì các tội lỗi của ta. "
Mọi người đều im lặng, không một ai lên tiếng, lúc ấy trong các vị đứng chung quanh, có một Cha sở họ Đạo rất nhân đức, tên là Gioan tâu rằng : " Thưa Đức Thánh Cha, tại sao Đức Thánh Cha nghi ngờ lòng thương xót của Chúa . "
Đức Giáo Hoàng nói : " Linh mục Gioan, Cha có thể giúp đỡ gì cho ta được, vì giờ đây ta phải chết và sợ phải đày sa hỏa ngục vì các tội lỗi của ta. "
Linh Mục Gioan thưa lại: " con sẽ đọc 3 lời nguyện, cầu xin cho Đức Thánh Cha, con hy vọng Đức Thánh Cha sẽ được an ủi và sẽ nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa ."
Lúc ấy Đức Thánh Cha đã kiệt sức, không còn nói được lời nào nữa. Cha Gioan và các vị Hồng Y, Giám Mục quì xuống và đọc một Kinh Lạy Cha. Sau đó, Cha Gioan đọc lời nguyện sau :
LỜI NGUYỆN THỨ NHẤT
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Con Thiên Chúa Cha, và con của Trinh Nữ Maria, là Thiên Chúa và là người, Chúa đã lo buồn sợ hãi, đến chảy mồ hôi máu vì chúng con trong vường Cây Dầu, để mang lại sự bình an và để hiến dâng cho Thiên Chúa Cha trên trời, hẫu cứu rỗi con cái Chúa đang hấp hối này, đáng Chúa xót thương ban ơn cứu rỗi, chúng con cầu xin.
Ôi ! Lạy Thiên muôn đời, nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con là Con yêu dấu của Cha, là Đấng hằng sống, hằng trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen

LỜI NGUYỆN THỨ HAI
Lạy Chúa Giêsu Kitô, vì lòng nhân từ thương xót, Chúa đã chịu chết trên thập giá vì chúng con. Chúa đã phó thác hoàn toàn theo Thánh ý Chúa cho Thiên Chúa Cha trên trời, để mang lại sự bình an, và hiến dâng cái chết cực thánh của Chúa cho Thiên Chúa Cha để giải thoát linh hồn ......con ( hoặc ai mà chúng ta muốn cầu xin ) sắp từ giã cõi đời này và che chở cho khỏi những gì mà 
......con ( hoặc ai mà chúng ta muốn cầu xin ) đáng phải chịu vì tội lỗi của 
......con ( hoặc ai mà chúng ta muốn cầu xin )
Ôi ! Lạy Thiên Chúa muôn đời xin hãy ban cho 
......con ( hoặc ai mà chúng ta muốn cầu xin ) những điều đó, cậy nhờ Đức Kitô
Con Cha là đấng hằng sống hằng trị với Cha, cùng với Chúa Thánh Thần bây giờ và đời đời chẳng cùng. Amen

LỜI NGUYỆN THỨ BA

Lạy Chúa
Giêsu Kitô, là Đấng đã giữ sự im lặng để dùng miệng các tiên tri mà phán bảo. Con đã kéo Chúa đến với con qua tình yêu muôn đời của Chúa.
Tình yêu mà đã dẫn Chúa từ trời xuống ngự vào lòng Đức Trinh Nữ Maria
Tình yêu mà đã dẫn Chúa từ lòng Đức Trinh Nữ Maria vào
 cuộc đời bần cùng của thế gian
Tình yêu mà đã giữ Chúa 33 năm ở trần gian này
và như một dấu chỉ của tình yêu vô biên. Chúa đã ban Mình Cực Thánh Chúa như của ăn thực sự, và Máu Cực Thánh Chúa như của uống thực sự.
Như là một dấu chỉ của tình yêu vô biên. Chúa đã chấp nhận trở thành một tội nhân và bị dẫn từ quan tòa này đến quan tòa khác
Như là một dấu chỉ của tình yêu vô biên. Chúa đã chịu án tử hình, chịu chết và chịu táng xác, đã thực sự sống lại và hiện ra với Mẹ Rất Thành, cùng với tất cả các Thánh Tông Đồ.Như là một dấu chỉ của tình yêu vô biên. Chúa đã lên trời do sức mạnh và quyền năng của chính Chúa và ngự bên hữu Đức Chúa Cha trên trời. Chúa đã ban Thánh Thần xuống trong lòng các Thánh Tông Đồ, và trong những ai hi vọng và tin vào Chúa
Qua dấu chỉ tình yêu muôn đời của Chúa, xin Chúa mở cửa Thiên Đàng và đón kẻ sắp qua đời này, vào vương quốc của Thiên Chúa Cha trên trời, nhờ đó, linh hồn
......con ( hoặc ai mà chúng ta muốn cầu xin ) có thể ngự trị cùng Chúa bây giờ và đời đời chẳng cùng. AmenTrong lúc ấy, Đức Giáo Hoàng đã tắt thở, tuy vậy cha Gioan không tuyệt vọng, mà vẫn kiên nhẫn đọc các lời nguyện đến giờ thứ ba.
Bỗng nhiên Đức Giáo Hoàng hiện ra toàn thân với linh mục Gioan và an ủi ngài, diện mạo Đức Giáo Hoàng sáng chói như mặt trời, quần áo trắng như tuyết, ngài nói với Cha sở Gioan : " Hỡi người anh em yêu quý của ta, trong lúc ta tưởng đã trở nên đứa con của hình phạt hỏa ngục, thì nay ta đã trở thành đứa con của hạnh phúc."
"Vậy , vậy khi Cha sở đọc lời nguyện thứ nhất, thì nhiều tội lỗi của ta đều rơi rụng khỏi ta, như mưa trên thiên quốc xuông."
" và khi Cha sở đọc lời nguyện thứ hai, thì ta đã được sạch tội, như người thợ rèn luyện vàng trong lò lửa."
" và khi Cha sở đọc lời nguyện thứ ba, thì ta càng được sạch tội hơn nữa, rồi ta thấy thiên đàng mở ra và Đức Chúa Giêsu đứng bên hữu Đức Chúa Cha ."
Chúa Giêsu phán với ta rằng :" Hãy đến, tất cả các tội lỗi của con được tha, con sẽ được vào và sẽ ở lại trong vương quốc của Cha Ta đến muôn đời. Amen"
Khi nghe xong các lời này, linh mục Gioan liền thưa : " Ôi! Lạy Đức Thánh Cha, con không thể kể lại những chuyện này cho ai được, vì họ sẽ không tin con. "
Đức Giáo Hoàng liền nói :" Quả thật ta bảo cho Cha Gioan biết : Thiên Thần của Chúa đứng cạnh bên ta, và đã viết những lời cầu nguyện này với những chữ bằng vàng, để yên ủi tất cả những kẻ tội lỗi trên trần gian, nhưng nếu 3 Kinh nguyện này được đọc trên nó trong giờ lâm chung, thì tất cả tội lỗi của nó sẽ được tha thứ, mặc dầu linh hồn đáng phải chịu những khổ hình trong hỏa ngục, cho đến ngày phán xét chung nó cũng sẽ được cứu rỗi."
"Kẻ nào nghe đọc 3 kinh nguyện này, sẽ không qua đời bằng cái chết bất hạnh, kể cả những kẻ mà trong nhà chúng những kinh nghiệm này được đọc. Bởi vậy, xin Cha sở hãy cầm lấy các kinh nguyện này, mà đem đến đền thờ Thánh Phêrô, mà đặt nó tại nhà nguyện có tước hiệu : ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI, chắc chắn sẽ được an ủi."
Người nào đã thấy mình gần kề sự chết, mà đọc các kinh nguyện này hay nghe đọc nó, thì được hưởng bốn trăm năm (400 năm)ơn toàn xá trong luyện ngục vì tội lỗi của họ."
" Đối với các kẻ nào đọc kinh nguyện này cũng vậy, giờ lâm chung của họ sẽ được tiết lộ cho họ biết."



---------------------
Link: http://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=15422

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Lời tiên tri về VỊ GIÁO HOÀNG CUỐI CÙNG

Lời tiên tri về VỊ GIÁO HOÀNG CUỐI CÙNG, về việc từ chức của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, thông điệp của Đức mẹ Maria, và THỜI CUỐI.

THÔNG ĐIỆP GARABANDAL

Conchita nói cho mẹ cô biết và sau đó cho người khác biết: "bây giờ chỉ còn lại có 3 vị Giáo Hoàng"
"Nhưng làm sao con biết?" mẹ cô hỏi. "Đức Mẹ đã nói với con."
"Sau đó sẽ là tận thế ư?"
"Đức Mẹ không nói về 'Tận Thế' nhưng nói về 'Thời Cuối'."
"Con không biết. Con chỉ biết rằng sau Giáo Hoàng hiện thời sẽ có thêm 3 vị Giáo Hoàng nữa, sau đó sẽ là 'Thời Cuối'

Các Đức Giáo Hoàng theo thứ tự:
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Đức Giáo hoàng Benedict XVI, vị Giáo Hoàng cuối cùng người sẽ 'mở ra' thời kỳ cuối.

Thông điệp Mễ Du ngày 14 tháng 4 năm 1982
Bạn phải biết rằng Satan thực sự tồn tại. Một ngày kia hắn sẽ trình diện trước ngai vàng của Thiên Chúa và cám dỗ Giáo Hội Công Giáo trong một khoảng thời gian nhất định với ý định để tiêu diệt Giáo Hội.
Thiên Chúa cho phép Satan thử thách Giáo Hội của Ngài trong vòng một thế kỷ, nhưng Ngài nói thêm: "ngươi sẽ không tiêu diệt được Giáo Hội của Ta!"

Tiếp tục thông điệp:
".. .Hắn sẽ gây nên những mối bất hòa trên các linh hồn dâng hiến... vì sự chia rẽ trong Giáo Hội cuộc bầu cử của người kế nhiệm Tòa Thánh Phê-rô sẽ trở nên khó khăn, do đó, "Ngai Tòa Thánh Phê-rô sẽ bị bỏ trống" trong một thời gian nhất định. Đó sẽ là sự khởi đầu của một thời gian khó khăn cho Giáo Hội và các tín hữu trung thành của Chúa Giêsu, thời gian của sự thử thách, sự khốn cùng và sự Thanh Tẩy. "

Bí mật Fatima thứ ba khẳng định sự chia rẽ trong các hàng Giáo Sĩ, làm nổi bật việc cám dỗ của Satan và kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối.
"Thời gian thử thách lớn nhất của Giáo Hội sẽ đến. Hồng Y sẽ chống lại Hồng Y và Giám Mục chống lại Giám Mục. Satan sẽ 'hành quân' giữa bọn họ và sẽ có những thay đổi lớn tại Roma. Những gì thối rữa sẽ bị loại bỏ, và sẽ không bao giờ sinh sôi nảy nở. Giáo Hội sẽ trở nên u ám và thế giới sẽ rung chuyển trong sự kinh hãi."

Nhiều tên phản Kitô đã xuất hiện trên thế giới, đó là điềm báo trước của thông điệp cho thế giới:
Chúa Giêsu nói với Maria Valtorta, "Tiên tri Đaniel đã nói: 'sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày.' Điều đó có nghĩa rằng trong ba năm và sáu tháng sẽ dẫn đến thời cuối, một thời gian ngắn để các tín hữu tập hợp lại và lắng nghe lời cuối cùng vang lên trong lòng họ như là một lời mời gọi từ Thiên Đường, trong khi đó Tổng Lãnh Thiên Thần Micael và các thiên thần của Ngài sẽ đánh bại Satan và lũ quỷ của hắn. Có nghĩa là "Phúc thay ai kiên tâm chờ đợi suốt một ngàn ba trăm ba mươi lăm ngày. Phần ngươi, hãy đi cho tới cùng. Ngươi sẽ được an nghỉ, rồi sẽ đứng lên lãnh phần dành cho ngươi khi thời gian chấm dứt."






http://www.youtube.com/watch?v=8x_p-N1GbsQ


Link : http://chuaden.blogspot.com/2014/02/loi-tien-tri-ve-vi-giao-hoang-cuoi-cung

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Chúng sẽ nói rằng ngài đã phạm một tội ác nghiêm trọng, trong khi ngài hoàn toàn vô tội.(19/02/2013)

Thứ ba ngày 19 tháng 2 năm 2013 lúc 2h30 chiều.

Ái nữ rất yêu dấu của Cha, Cha mong con hãy thông báo đến các môn đệ của Cha rằng, Triều đại của Cha đã gần kề.

Họ không được buồn phiền, vì tuy rằng Mão Gai đã rớt xuống trên đầu vị Giáo hoàng được tuyển chọn bởi Ta, Chúa Giêsu Kitô để lãnh đạo Hội Thánh Công giáo Thánh Thiện và Tông Truyền của Ta và ngài đã bị trục xuất cách tàn nhẫn – nhưng giờ đây Cha đến, để cuối cùng mang lại bình an cho các con.

Năm tới này sẽ là một năm rất hiểm nghèo và buồn sầu vô hạn cho các môn đệ yêu dấu của Cha, và cả vị Giáo hoàng Chân thật cuối cùng của Cha nữa. Ngài đã bị hãm hại bởi một âm mưu hiểm độc, và bị đối xử giống như Ta, Chúa Giêsu Kitô đã từng bị, ngài đã bị đánh bại và chịu tra tấn. Chúng giờ đây sẽ tìm cách giết hại ngài như chúng đã từng giết Ta. Chúng sẽ nói rằng ngài đã phạm một tội ác nghiêm trọng trong khi ngài hoàn toàn vô tội.

Ta, Đấng Cứu Độ yêu dấu của các con sẽ cứu tất cả các con khỏi mọi sự dữ, và nhiều người sẽ nhận biết rằng do bởi Cánh Tay Uy Quyền của Ta.

Cha sẽ hướng dẫn Giáo hội Cha như trước kia, nhưng chỉ qua Quyền Năng Chúa Thánh Thần. Và Chìa khóa thành Roma đang nằm trong quyền điều khiển của Cha yêu dấu của Ta. Ta, Chúa Giêsu Kitô đã sẵn sàng ngự xuống trong Cuộc Ngự Đến Lần Hai của Ta và Cha ước mong được tỏ cho các con biết rằng, các con, những môn đệ Ta sẽ phải chịu đau khổ giống như các Tông đồ của Cha đã chịu trong suốt thời của Cha trên mặt đất. Các con, những người con yêu dấu của Cha đang ở bên Cha, được ghì chặt trong Thánh Tâm Cha, để các con có thể hiệp nhất với Cha trong đau khổ. Cha khóc thương cho vị Giáo hoàng vô tội yêu dấu và cuối cùng của Cha trên mặt đất, Giáo hoàng Bê-nê-đic-tô thứ 16, người đã được Cha tuyển chọn để lãnh đạo Hội Thánh Cha trong những ngày cuối cùng này.

Phải có một dũng khí mãnh liệt đối với những ai muốn hy sinh, là những người sẽ tiếp tục công bố Lời Thánh của Cha, vì họ sẽ thấy nghi nan khủng khiếp. Trong thâm tâm, họ biết rằng chính Cha đang nói với họ lúc này, tuy vậy họ vẫn sẽ bị tấn công bởi những nỗi nghi ngờ gây ra bởi những kẻ sẽ từ chối chấp nhận những Thông điệp Cha ban cho nhân loại, hơn nữa lại là những người tận hiến cho Cha.

Giờ đây Cha truyền lại một Chiến dịch cầu nguyện ngắn nhưng Đặc biệt này. Nó là Kinh Phép Lạ để cho phép tất cả những ai đọc nó có thể cảm nhận được Sự Hiện Diện của Cha trong linh hồn họ. Nó cũng sẽ giúp họ nhìn thấy Sự Thật mà Cha đã hứa ban cho họ, và Sự Thật sẽ luôn được ban cho họ trong suốt thời cuối cùng.

Chiến dịch cầu nguyện thứ 101: Kinh Phép Lạ để cảm nghiệm Sự Hiện Diện của Chúa Giêsu.

“ Ôi Lạy Cha Toàn Năng, Đấng Tác Tạo mọi loài hiện có và sẽ có, xin giúp tất cả chúng con nhận biết được Sự Hiện Diện của Con rất yêu dấu Cha trong Giáo hội hôm nay, để chúng con trở nên thật mạnh mẽ. 

Xin giúp con chiến thắng sự sợ hãi, sự đơn độc và sự đau khổ vì bị từ chối mà con phải chịu bởi những người thân yêu của con khi con bước theo Con Cha, Chúa Giêsu Kitô-Đấng Cứu Chuộc con.

Xin bảo vệ những người thân yêu của con cho khỏi bị lừa tin vào những lời dối trá mà Satan đã đặt ra để phá hủy, chia rẽ và tàn phá tất cả con cái Thiên Chúa.

Xin Cha cứu giúp tất cả những ai 
trong Giáo hội của Cha đang đi theo điều ghê tởm , để họ được cứu khỏi lửa Hỏa Ngục muôn đời. Amen” 

Những tín hữu yêu dấu của Cha, giờ đây các con đã nhận biết Cha. Những gì các con sẽ thấy lúc này, bên trong cái vỏ trước kia từng là Giáo hội của Cha trên mặt đất, sẽ làm các con nôn mửa. Các con sẽ khóc và khóc cho tới khi không còn cảm nhận được gì nữa. Rồi sau đó, khi các con gọi Cha và nói: “ Lạy Chúa Giêsu, xin cứu con khỏi những lời dối trá của Satan, để con có thể nhận ra được Sự Thật trong Giáo hội còn xót lại của Chúa.” Cha cam đoan với các con rằng, Cha sẽ làm các con đầy tràn Thánh Thần. Cha sẽ đong đầy trong con giọt nước mắt đau thương, rồi Cha sẽ biến đổi những giọt nước mắt này thành Sức Mạnh của Cha. Và các con sẽ không còn lo lắng vì Cha sẽ đón lấy và hướng dẫn các con từng bước trên đường.

Các con sẽ đầy nghị lực khi các con bị chế nhạo. Các con sẽ được đầy tràn Thánh Thần Tình Yêu của Cha khi các con bị nhạo báng vì tin vào Giáo lý Thánh Thiện của Cha. Rồi các con sẽ mất đi mọi nỗi sợ hãi, thay vào đó là sự cảm nhận mạnh mẽ Tình Yêu Ta dành cho con, khi ấy các con chỉ còn cảm nhận được hoàn toàn là thanh thản và bình an.

Chúa Giêsu của các con!

Link : http://www.thongdiep.info/default.aspx?id=I000712M022013

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Hai sao chổi sẽ va vào nhau, Thập Giá của Cha sẽ xuất hiện trên một bầu trời đỏ rực

Chúa Nhật, ngày 5 tháng 6 năm 2011, lúc 4:30 chiều

Con gái yêu dấu của Cha ơi, thời điểm đã đến gần. Cuộc Cảnh Báo giờ đây đang gần kề. Thật đau buồn biết bao khi Cha phải nói với con rằng nhiều linh hồn sẽ không chú ý đến các Thông Điệp về Cuộc Cảnh Báo. Lời của Cha rơi vào những lỗ tai điếc. Lý do tại sao họ lại không nghe? Cha không chỉ ban cho họ Ân huệ trọng đại do Lòng Thương Xót của Cha khi Cha sẽ tuôn đổ các ân sủng của Cha trên toàn thế giới, Cha còn đang cố gắng để chuẩn bị họ cho biến cố này. Hàng triệu tội nhân sẽ vui mừng khi họ được tỏ cho thấy Lòng Thương Xót bao la của Cha. Những người khác sẽ không có cơ hội để kịp thời đền tội vì họ sẽ chết bởi nỗi khiếp sợ.

Con gái của Cha, con phải làm mọi sự có thể được để cảnh báo thế giới vì Biến Cố Trọng Đại này sẽ gây khiếp sợ cho tất cả mọi người. Họ sẽ thấy những dấu chỉ lớn lao trên bầu trời trước khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra. Các vì sao sẽ va vào nhau mạnh đến nỗi người ta nghĩ rằng những cảnh tượng họ nhìn thấy trên bầu trời là thảm họa. Khi những sao chổi hoà lẫn vào nhau sẽ tạo ra bầu trời rộng lớn màu đỏ rực và Dấu Chỉ về Thập Giá của Cha, sẽ được nhân loại trên toàn thế chứng kiến. Nhiều người sẽ khiếp sợ. Nhưng Cha bảo với các con rằng hãy vui mừng lên vì các con sẽ thấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, một Dấu Chỉ Thánh Thiêng, một Dấu Chỉ thực sự mang lại tin vui cho những tội nhân khắp mọi nơi.

Khi nhìn thấy Thánh Giá của Cha thì các con sẽ biết rằng Lòng Thương Xót bao la của Cha đang được ban cho tất cả các con, con cái yêu dấu của Cha. Vì Tình Yêu vĩnh cửu thẳm sâu của Cha dành cho các con mà Cha đã tự nguyện chịu chết trên Thập Giá để cứu các con. Khi các con nhìn thấy những Thập Giá trên bầu trời trong Cuộc Cảnh Báo thì các con sẽ biết rằng đây là một Dấu Chỉ Tình Yêu của Cha dành cho các con.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Cha, hãy cầu nguyện để anh chị em của các con có thể vui mừng khi họ được tỏ cho thấy bằng chứng về sự Hiện Hữu của Cha. Hãy cầu nguyện để họ sẽ chấp nhận rằng đây là cơ hội để họ đền tội trước mặt Cha. Hành động Thương Xót vĩ đại này sẽ cứu các linh hồn nếu họ cho phép Cha trợ giúp họ.

Các con sẽ được tỏ cho thấy những gì xảy ra khi các con chết trong tình trạng tội trọng

Cuộc Cảnh Báo sẽ là một trải nghiệm của sự thanh tẩy đối với tất cả các con. Cuộc Cảnh Báo có phần không dễ chịu, đặc biệt là đối với những người mắc tội trọng. Vì đây là lần đầu tiên các con được cảm nhận cảm giác như thế nào khi Ánh Sáng của Thiên Chúa biến mất khỏi cuộc sống của các con. Linh hồn của các con sẽ cảm nhận việc bị bỏ rơi giống như những người chết trong tội trọng cảm nhận vậy, những linh hồn đáng thương ấy là những người đã để quá muộn rồi mới cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho tội lỗi của họ. Hãy nhớ rằng điều quan trọng là Cha cho phép tất cả các con cảm nhận được sự trống rỗng này trong tâm hồn các con. Vì chỉ khi ấy các con mới hiểu được rằng nếu không có Ánh Sáng của Thiên Chúa trong tâm hồn, thì các con không cảm nhận được gì. Linh hồn và thân xác của các con sẽ chỉ là những chiếc bình trống rỗng. Ngay cả những tội nhân cũng cảm nhận được Ánh Sáng của Thiên Chúa, vì Người hiện diện trong từng con cái của Người trên trái đất. Nhưng khi các con chết trong tội trọng, thì Ánh Sáng này không còn tồn tại nữa.

Giờ đây hãy chuẩn bị cho Biến Cố trọng đại này. Hãy cứu lấy linh hồn của các con trong khi các con còn có thể. Vì chỉ khi Ánh Sáng của Thiên Chúa rời khỏi các con thì cuối cùng các con mới nhận ra sự trống rỗng, cằn cỗi và bóng tối mà Satan dành cho các con, điều đó đầy thống khổ và kinh hoàng.

Hãy tăng sức cho linh hồn các con. Giờ đây hãy vui mừng vì Cuộc Cảnh Báo sẽ cứu các con và mang các con đến gần Thánh Tâm của Cha hơn.

Hãy đón chào Cuộc Cảnh Báo. Vì chỉ khi ấy các con mới được ban cho bằng chứng về sự sống đời đời và nhận ra được rằng sự sống đời đời quan trọng biết bao.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Vua của Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com



Photo: Hai sao chổi sẽ va vào nhau, Thập Giá của Cha sẽ xuất hiện trên một bầu trời đỏ rực

Chúa Nhật, ngày 5 tháng 6 năm 2011, lúc 4:30 chiều

Con gái yêu dấu của Cha ơi, thời điểm đã đến gần. Cuộc Cảnh Báo giờ đây đang gần kề. Thật đau buồn biết bao khi Cha phải nói với con rằng nhiều linh hồn sẽ không chú ý đến các Thông Điệp về Cuộc Cảnh Báo. Lời của Cha rơi vào những lỗ tai điếc. Lý do tại sao họ lại không nghe? Cha không chỉ ban cho họ Ân huệ trọng đại do Lòng Thương Xót của Cha khi Cha sẽ tuôn đổ các ân sủng của Cha trên toàn thế giới, Cha còn đang cố gắng để chuẩn bị họ cho biến cố này. Hàng triệu tội nhân sẽ vui mừng khi họ được tỏ cho thấy Lòng Thương Xót bao la của Cha. Những người khác sẽ không có cơ hội để kịp thời đền tội vì họ sẽ chết bởi nỗi khiếp sợ.

Con gái của Cha, con phải làm mọi sự có thể được để cảnh báo thế giới vì Biến Cố Trọng Đại này sẽ gây khiếp sợ cho tất cả mọi người. Họ sẽ thấy những dấu chỉ lớn lao trên bầu trời trước khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra. Các vì sao sẽ va vào nhau mạnh đến nỗi người ta nghĩ rằng những cảnh tượng họ nhìn thấy trên bầu trời là thảm họa. Khi những sao chổi hoà lẫn vào nhau sẽ tạo ra bầu trời rộng lớn màu đỏ rực và Dấu Chỉ về Thập Giá của Cha, sẽ được nhân loại trên toàn thế chứng kiến. Nhiều người sẽ khiếp sợ. Nhưng Cha bảo với các con rằng hãy vui mừng lên vì các con sẽ thấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, một Dấu Chỉ Thánh Thiêng, một Dấu Chỉ thực sự mang lại tin vui cho những tội nhân khắp mọi nơi.

Khi nhìn thấy Thánh Giá của Cha thì các con sẽ biết rằng Lòng Thương Xót bao la của Cha đang được ban cho tất cả các con, con cái yêu dấu của Cha. Vì Tình Yêu vĩnh cửu thẳm sâu của Cha dành cho các con mà Cha đã tự nguyện chịu chết trên Thập Giá để cứu các con. Khi các con nhìn thấy những Thập Giá trên bầu trời trong Cuộc Cảnh Báo thì các con sẽ biết rằng đây là một Dấu Chỉ Tình Yêu của Cha dành cho các con.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Cha, hãy cầu nguyện để anh chị em của các con có thể vui mừng khi họ được tỏ cho thấy bằng chứng về sự Hiện Hữu của Cha. Hãy cầu nguyện để họ sẽ chấp nhận rằng đây là cơ hội để họ đền tội trước mặt Cha. Hành động Thương Xót vĩ đại này sẽ cứu các linh hồn nếu họ cho phép Cha trợ giúp họ.

Các con sẽ được tỏ cho thấy những gì xảy ra khi các con chết trong tình trạng tội trọng

Cuộc Cảnh Báo sẽ là một trải nghiệm của sự thanh tẩy đối với tất cả các con. Cuộc Cảnh Báo có phần không dễ chịu, đặc biệt là đối với những người mắc tội trọng. Vì đây là lần đầu tiên các con được cảm nhận cảm giác như thế nào khi Ánh Sáng của Thiên Chúa biến mất khỏi cuộc sống của các con. Linh hồn của các con sẽ cảm nhận việc bị bỏ rơi giống như những người chết trong tội trọng cảm nhận vậy, những linh hồn đáng thương ấy là những người đã để quá muộn rồi mới cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho tội lỗi của họ. Hãy nhớ rằng điều quan trọng là Cha cho phép tất cả các con cảm nhận được sự trống rỗng này trong tâm hồn các con. Vì chỉ khi ấy các con mới hiểu được rằng nếu không có Ánh Sáng của Thiên Chúa trong tâm hồn, thì các con không cảm nhận được gì. Linh hồn và thân xác của các con sẽ chỉ là những chiếc bình trống rỗng. Ngay cả những tội nhân cũng cảm nhận được Ánh Sáng của Thiên Chúa, vì Người hiện diện trong từng con cái của Người trên trái đất. Nhưng khi các con chết trong tội trọng, thì Ánh Sáng này không còn tồn tại nữa.

Giờ đây hãy chuẩn bị cho Biến Cố trọng đại này. Hãy cứu lấy linh hồn của các con trong khi các con còn có thể. Vì chỉ khi Ánh Sáng của Thiên Chúa rời khỏi các con thì cuối cùng các con mới nhận ra sự trống rỗng, cằn cỗi và bóng tối mà Satan dành cho các con, điều đó đầy thống khổ và kinh hoàng.

Hãy tăng sức cho linh hồn các con. Giờ đây hãy vui mừng vì Cuộc Cảnh Báo sẽ cứu các con và mang các con đến gần Thánh Tâm của Cha hơn.

Hãy đón chào Cuộc Cảnh Báo. Vì chỉ khi ấy các con mới được ban cho bằng chứng về sự sống đời đời và nhận ra được rằng sự sống đời đời quan trọng biết bao.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô

Vua của Nhân Loại

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Thiên Chúa Cha: Không có sự gì mà Ta không làm cho con cái của Ta. Không có sự hy sinh nào là quá sức đối với Ta (09/02/2014)


Chúa Nhật, ngày 09 tháng 02 năm 2014 lúc 19:00
Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, không có sự gì mà Ta không làm cho con cái của Ta. Không sự hy sinh nào là quá sức đối với Ta.
Ta tự hạ mình để Ta có thể đặt Trái Tim Nhân Ái của Ta  dưới chân họ, tuy nhiên họ sẽ tiếp tục chà đạp lên Trái Tim Nhân Ái ấy. Ta tự hạ mình để mời gọi họ qua những Thông Điệp này và họ chế giễu Ta và cười nhạo Ta.
Ta cho phép họ tra tấn và giết hại Thánh Tử của Ta và họ xem thường Sự Hy Sinh Cao Cả mà Ta đã thực hiện vì họ, để ban cho họ sự sống và giải thoát họ khỏi ách nô lệ của tên ác quỷ. Ta van nài họ sửa đổi lối sống của họ nhưng họ phớt lờ Ta. Ta đã sai các linh hồn ưu tuyển đến để rao giảng cho họ và để công bố Lời Ta nhưng họ đã phỉ nhổ vào mặt họ. Ta đã giáng xuống trên họ những cuộc trừng phạt nhưng họ đã không học hỏi được gì từ những cuộc trừng phạt ấy.  Thay vào đó, họ đã tuyên bố rằng những cuộc trừng phạt ấy chỉ là sự rủi ro  của số phận và không hề có liên quan gì đến Ta.
Ta đã ban cho họ Tình Yêu của Ta, qua những Tặng Ân đầy mầu nhiệm được ban qua các thị nhân, các tiên tri, các thánh, và các ngôn sứ và chỉ một số ít người tận dụng được những Tặng Ân này. Giờ đây hãy ghi nhớ Lời Ta, Sách Sự Thật là một Tặng Ân lớn lao nhất được Ta ban cho nhân loại, kể từ khi Ta sai Con Một của Ta đến để cứu chuộc các con. Ta ban Tặng Ân Cao Quý này để có thể mở rộng tâm hồn các con, giải thoát linh hồn các con khỏi sự ràng buộc với những cám dỗ của tên ác quỷ và giúp chuẩn bị các con cho Vương Quốc của Ta.
Sự Can Thiệp Đầy Quyền Năng của Ta trong thời gian này có nghĩa là mức độ nhanh chóng mà Lời Ta loan truyền, kể từ ngày hôm nay, sẽ làm cho nhiều người phải kinh ngạc và khiếp sợ. Khi các con lắng nghe Lời Ta được rao giảng trong mọi ngôn ngữ, khi mà chỉ có ít sự tham gia của con người vào đó, thì các con có được bằng chứng về Quyền Năng của Chúa Thánh Thần. Ta bảo đảm rằng Sứ Vụ của Ta sẽ kiên vững. Ta sẽ dễ dàng chiến thắng tất cả những ai tìm cách ngăn cản Bàn Tay Ta. Ta sẽ gạt sang một bên những kẻ do tà khí của sự dữ dẫn dắt và sẽ dập tắt tiếng nói của những kẻ hết sức ghê tởm.
Ta sẽ ra tay để làm câm nín những kẻ tìm cách ngăn cản Ta, khi Ta chỉ mong muốn cứu vớt từng linh hồn. Ta quyết không để cho nhân loại phớt lờ Sứ Vụ này, vì một khi Ta ban Quyền Phép của Ta cho một Sứ Vụ, chẳng hạn như Sứ Vụ này, thì các con có thể tin chắc rằng sức mạnh của con người không là gì cả so với Quyền Phép của Ta.
Hỡi các con, hãy điềm tĩnh và hãy tín thác vào Ta, Cha yêu dấu của các con. Tình Yêu của Ta thì quá đỗi lớn lao đến nỗi Tình Yêu ấy không thể bị phai mờ, cho dù các con có phạm tội nghiêm trọng đến đâu đi chăng nữa. Ta cho phép những thử thách,   những cơn gian và những kế hoạch độc ác, xóa bỏ tất cả những vết tích của Con Ta, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn.
Đừng bao giờ sợ hãi những Kế Hoạch của Ta, vì những Kế Hoạch của Ta có một  mục đích và  mục đích đó là để quét sạch tất cả sự dữ và mang lại cho tất cả các con một sự sống trong Vinh Hiển, theo Thánh Ý của Ta. Các con có nhiều điều để mong đợi. Tất cả những gì Ta mời gọi các con là hãy cầu nguyện và tuân theo tất cả những điều mà Ta ban cho các con, trong thời buổi này, trong Sứ Vụ Thánh Thiêng của Ta để đem lại cho tất cả cả các con Tặng Ân vô giá, không gì sánh được mà Ta đã dựng nên cho các con trong Trời Mới Đất Mới – Thiên Đàng Mới của Ta- như đã được Ta tạo dựng cho Ađam và Evà thuở ban đầu.
Hãy luôn ghi nhớ Tình Yêu của Ta dành cho tất cả các con, khi các con yếu đuối hoặc bất lực vì Tình Yêu của Ta quá đỗi lớn lao ngoài sự hiểu biết của các con.
Cha dấu yêu của các con
Thiên Chúa Tối Cao
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Link : http://www.thongdiep.info/default.aspx?id=L001044


Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Chẳng bao lâu nữa các con sẽ nhìn thấy Cha trong tất cả Vinh Quang trên trời của Cha và rồi cuối cùng các con sẽ hiểu được Mầu Nhiệm Thiên Tính của Cha (22/12/2013)

Chúa nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2013, lúc 15:56
Hỡi con gái yêu dấu của Cha, thế giới sẽ sớm tỉnh thức và thừa nhận Sự Hiện Hữu của Cha. Sự Hiện Hữu của Cha sẽ được cảm nhận ở khắp mọi quốc gia, mọi xứ sở và mọi nhà, và không ai sẽ chối bỏ Sự Hiện Hữu của Cha, tuy nhiên một số người sẽ không muốn chứng kiến Sự Can Thiệp của Cha. Tất cả các con phải chấp nhận rằng khi Cuộc Cảnh Báo xảy ra, đó là Dấu Chỉ Lớn Lao từ Thiên Đàng. Dấu Chỉ này sẽ khẳng định Tình Yêu mà Thiên Chúa dành cho tất cả con cái Người.
Nỗi cô đơn của các con vì xa cách Thiên Chúa sẽ chấm dứt vào ngày đó. Đối với những ai mong muốn Ơn Bảo Vệ họ khỏi nỗi buồn vốn tồn tại trên thế giới ngày nay, hãy biết điều này. Cha sẽ lau sạch nước mắt các con. Cha sẽ tha thứ tội lỗi của các con. Cha sẽ chúc lành cho tất cả các con, bao gồm cả những ai quay lưng lại với Cha, với hy vọng rằng họ sẽ trở về với Cha, để Cha có thể cứu rỗi họ.
Thế giới là của Cha. Con cái Thiên Chúa sẽ được quy tụ lại với nhau và tất cả những ai có tên trong Sách Hằng Sống sẽ được đưa vào Vòng Tay Cha. Hãy cầu nguyện để những ai lo lắng sẽ được giải thoát khỏi những nỗi nghi ngờ, để những ai đang ở trong bóng đêm khủng khiếp sẽ cầu xin Lòng Thương Xót của Cha và để những ai chối bỏ Cha cuối cùng cũng sẽ thừa nhận Cha.
Các con không đuợc phép để cho những kẻ phỉ báng Lời Thánh của Cha đem các con rời xa Cha, Chúa Giêsu yêu dấu của các con. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ nhìn thấy Cha trong tất cả Vinh Quang trên trời của Cha và rồi cuối cùng các con sẽ hiểu được Mầu Nhiệm Thiên Tính của Cha.
Chúa Giê su của các con
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com
Link : http://www.thongdiep.info/default.aspx?id=I001000M122013

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi: Bằng phép lạ Soi Sáng Lương Tâm, thì Người, Con của Mẹ, sẽ mang niềm vui, tình yêu và hy vọng đến cho thế giới. (22/12/2013)

Chúa nhật, ngày 22 tháng 12 năm 2013, lúc 15:19

Con gái của Mẹ ơi, hãy cho mọi người biết rằng Con Yêu Dấu của Mẹ đang chuẩn bị cho Sự Can Thiệp bằng Lòng Thương Xót Lớn Lao của Người. Kết quả là thế giới sẽ được canh tân và nhiều người sẽ vui mừng trong sự tự do họ vừa tìm thấy đuợc khi thoát khỏi nỗi nghi ngờ về sự Hiện Hữu của Thiên Chúa.
Những người vốn không nhận biết Con Mẹ sẽ đơn độc biết bao! Khi Con Mẹ đứng trên núi, trước lúc Người Lên Trời, các môn đệ của Người đã bối rối và sợ hãi vì sự xa cách mà họ sẽ phải đối mặt khi không có Người bên cạnh. Nhiều người trong số họ sợ hãi và nài xin Người đừng rời bỏ họ. Người đã an ủi họ bằng cách kiên nhẫn giải thích cho họ biết rằng sự xa cách này chỉ là tạm thời và rằng Người sẽ gởi cho họ sự trợ giúp. Sự trợ giúp mà Người muốn nói đến là Ân Sủng của Chúa Thánh Thần. Rồi Người nói với họ: “Đừng sợ hãi, vì nhờ sự trợ giúp của Đấng mà Thầy sẽ gởi đến cho các con, thì các con sẽ không đơn độc. Thầy sẽ luôn ở cùng các con dưới Hình Thức Chúa Thánh Thần.”
Vì mặc dù Người đã nói với mọi người rằng Người sẽ lại đến, nhưng họ không thật sự hiểu Người muốn nói gì. Vài người nghĩ rằng ngày đó sẽ là vài tuần lễ trước khi Người tự tỏ mình ra cho mọi nguời nhìn thấy. Nhưng hãy nhớ rằng, một ngày tính theo Thời Gian của Thiên Chúa, có thể là bất cứ lúc nào. Giờ đây Ngày Ấy đang đến gần và tất cả những lời tiên tri đã tiên báo về những dấu chỉ của thời cuối, đang diễn ra. Hỡi các con, đừng sợ hãi trong lòng, vì thời gian vui mừng hầu như đang ở trước mắt các con. Sẽ không có nước mắt hoặc buồn rầu, vì Ngày Trọng Đại của Con Mẹ sẽ thình lình ló dạng và Người sẽ quy tụ tất cả con cái Người vào trong Vòng Tay Thánh của Người.
Hãy cầu nguyện để những Phúc Lành Lớn Lao của Thiên Chúa và Lòng Thương Xót Bao La có nơi Thánh Tử của Mẹ, sẽ được ban cho cách dồi dào trên từng người con cái Thiên Chúa, bao gồm cả những người tốt, người xấu và cả những người thờ ơ. Bằng phép lạ Soi Sáng Lương Tâm, thì Người, Con Mẹ, sẽ mang niềm vui, tình yêu và hy vọng đến cho thế giới.
Hãy cảm tạ Lòng Thương Xót Bao La này. Tình Yêu của Con Mẹ dành cho các con sẽ không bao giờ tàn lụi, nhạt phai hoặc bị ngăn cản, bởi vì các con thuộc về Người. Các con là của Người. Các con là con cái của Thiên Chúa. Các con không thuộc về Satan.
Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để nhân loại sẽ chọn Bàn Tay Thương Xót của Con Mẹ hơn là sự dối trá và sự vây hãm độc ác mà tên ác quỷ đang nỗ lực thực hiện trên những người yếu đuối.
Mẹ yêu dấu của các con
Mẹ của Ơn Cứu Rỗi
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Link : http://www.thongdiep.info/default.aspx?id=I000999M122013

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Thiên Chúa Cha: Ta sẽ đến để quy tụ các tín hữu. Thời điểm của Ta sẽ sớm xảy ra khi biến cố Lòng Thương Xót của Con Ta hầu như ở ngay trước mắt các con (13/01/2014)

Thiên Chúa Cha: Ta sẽ đến để quy tụ các tín hữu. Thời điểm của Ta sẽ sớm xảy ra khi biến cố Lòng Thương Xót của Con Ta hầu như ở ngay trước mắt các con (13/01/2014)

Thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2014 lúc 16 giờ 56 
Ta là Thiên Chúa Cha. Ta là Đấng Tự Hữu. Ta là Đấng Tạo Hoá - là Alpha và Ômêga.
Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, hãy lắng nghe Ta khi Ta loan báo rằng Cuộc Can Thiệp của Ta để ngăn chặn sự huỷ diệt nhân loại, sắp sửa xảy ra.
Khi các con không nghe nói đến sự dữ - thì điều đó không có nghĩa là sự dữ không tồn tại.Có một hành động độc ác đang được người ta sắp đặt nhằm gây ra chiến tranh, với mục đích duy nhất là giết chết nhiều người nhất có thể được.

Khả năng của con người trong việc tạo ra những việc làm độc ác chống lại con cái của Ta, chưa khi nào khủng khiếp đến như vậy. Khả năng của con người để tạo ra công nghệ, chưa bao giờ mạnh mẽ đến như vậy, nhưng sự hiểu biết này đang bị người ta lạm dụng ở quy mô lớn và các kế hoạch để kiểm soát toàn bộ cuộc sống của các con, đang ở mức rất cao. 

Chúng, những kẻ thù của Ta, muốn kiểm soát những gì các con ăn, uống và tất cả những gì các con làm để loan truyền Sự Thật mà Ta đã ban cho các con. Chúng sẽ không ngơi nghỉ cho tới ngày mà chúng kiểm soát được những quốc gia của các con, những nền tài chánh của các con và việc chăm sóc sức khoẻ của các con.Trong khi những kế hoạch này sắp sửa trở nên rõ ràng, thì chúng cũng sẽ xâm chiếm tất cả các tôn giáo. Vì quá nhiều người không tin vào sự Hiện Hữu của Ta, nên sẽ chỉ có chút ít kháng cự chống lại kế hoạch độc ác của chúng nhằm cướp mất các linh hồn khỏi tay Ta.

Khi con người tin rằng con người có thể thách thức Thiên Chúa, thì con người không thực sự nhận biết Ta là Ai. Nếu con người không nhận biết Ta là Ai, thì con người không hề biết sự gì. Tâm hồn con người đã ra chai đá, trí tuệ của con người đã ra mù tối và linh hồn con người đã ra nặng nề.

Con người nào tự xa rời Ta, là hư mất. Con người nào chống lại Ta, với ý định cướp đi những linh hồn của con cái Ta, sẽ phải chết và số phận của họ đã bị luận phạt. 

Giờ đây Ta sẽ can thiệp để ngăn chặn con người gây ra tội ác tàn bạo, khủng khiếp. Khi Ta đã hoàn tất, Ta sẽ mở mắt cho các con, đánh động mạnh tâm hồn các con và khiến cho các con phải kinh ngạc. Chẳng bao lâu nữa Ta sẽ tỏ bày Sự Thật vì quá nhiều người trong các con không còn tin vào Sự Thật nữa. 

Ta là Đấng hiện có, và sẽ có. Ta là Cha, Đấng Thông Hiểu Mọi Sự, Đấng Thấu Suốt Mọi Sự. Đấng Hằng Yêu Thương và là Đấng Hằng Xót Thương. Ta sẽ đến để quy tụ các tín hữu. Thời điểm của Ta sẽ sớm xảy ra, khi biến cố Lòng Thương Xót của Con Ta hầu như ở ngay trước mắt các con. 
Cha yêu dấu của các con
Thiên Chúa Tối Cao 
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Chiến dịch cầu nguyện : CHUẨN BỊ CUỘC CẢNH BÁO

CHUẨN BỊ CUỘC CẢNH BÁO

CDCN 51: Xin Ơn Chúa Thánh Thần(04/05/2012)

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, xin tuôn đổ Tình Yêu, Ơn Khôn Ngoan và Thông Hiểu trên tâm hồn khiêm hạ của con.
Xin tuôn đổ trên con Ánh Sáng của Sự Thật, để con nhận ra Sự Thật của Chúa, giữa những dối trá đang lan tràn bởi Satan và những thiên thần sa ngã của hắn.
Xin giúp con cầm lấy ngọn đuốc sáng, và lan tỏa Ngọn Lửa của Ơn Thông Hiểu, cho tất cả những ai con gặp trong Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Những hướng dẫn của Chúa Giêsu đối với Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện
Các con phải giữ Nước Thánh ở bên cạnh, phải có Tượng Chịu Nạn, và đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện đặc biệt này để xin phúc lành và bảo vệ Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện của các con.

Vui lòng đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện này trước và sau khi họp mặt Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Giêsu đến với Nhân Loại.

Chiến Dịch Cầu Nguyện 96: Xin chúc lành và bảo vệ nhóm Chiến dịch Cầu nguyện của chúng con ( 25/1/2013)
Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin chúc lành và bảo vệ chúng con, là Nhóm Chiến dịch Cầu nguyện của Chúa, để chúng con trở nên bất khả xâm phạm trước các cuộc tấn công độc ác của ma quỷ, và bất kỳ linh hồn xấu xa nào, là những kẻ có thể hành hạ chúng con trong Sứ mệnh Thiêng Liêng này để cứu các linh hồn.

Xin cho chúng con luôn trung thành và mạnh mẽ, cũng như kiên trì giữ vững Danh Thánh Chúa trước thế giới, và không bao giờ từ bỏ nỗ lực để truyền bá Sự Thật về Lời Thánh của Chúa. Amen.

CDCN 130 : Tuần Cầu Nguyện Xin Ơn Cứu Rỗi ( 1/12/2013) đọc 3 lần / ngày
Cầu cho tất cả mọi linh hồn được ban cho ơn miễn trừ khỏi lửa Hoả Ngục và được ban ơn cứu rỗi. Các con phải đọc ba lần mỗi ngày trong suốt tuần và một trong bảy ngày này các con phải ăn chay. Trong việc ăn chay, các con chỉ ăn một bữa chính trong ngày và hai bữa còn lại các con ăn bánh mì và uống nước.

Lạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin ban cho tất cả mọi linh hồn Ơn cứu rỗi đời đời nhờ Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ.


Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, con nài xin Mẹ cầu cho sự giải thoát của tất cả các linh hồn khỏi sự trói buộc của Satan.


Xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ tỏ Lòng Thương Xót và ban ơn tha thứ cho linh hồn những ai khước từ Người, những ai làm tổn thương Người bởi sự thờ ơ của họ và những ai chạy theo giáo lý sai lạc và ngẫu tượng.


Thân lạy Mẹ, chúng con nài xin Mẹ chuyển cầu cho những ân sủng để cởi mở tâm hồn những ai hết sức cần đến ơn trợ giúp của Mẹ. Amen.



CDCN 131: Lời Nguyện xin Lòng Thương Xót ( 28/12/2013)
L ạy Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, xin cầu cùng Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, ban Lòng Thương Xót cho ( xin nêu tên hết ra đây ) trong Cuộc Cảnh Báo và trong Ngày sau hết, trước khi họ ra trước mặt Thánh Tử của Mẹ.

Xin Mẹ chuyển cầu để từng người trong số họ được cứu rỗi và được hưởng hoa trái của Sự Sống Đời Đời.

Xin che chở họ mỗi ngày và dẫn đưa họ họ đến với Thánh Tử của Mẹ, để họ được tỏ cho thấy sự Hiện Diện của Người, được ban bình an trong linh hồn và nhận lãnh những Ân Sủng trọng đại. Amen.

CDCN 127: Để cứu lấy linh hồn con và linh hồn những người thân yêu của con ( 18/11/2013)
Lạy Chúa Giêsu, xin chuẩn bị cho con, để con có thể đến trước mặt Chúa mà không hổ thẹn. Xin trợ giúp con và những người thân yêu của con (xin nêu tên của họ ở đây) để chúng con sẵn sàng thú nhận tất cả những việc làm sai trái của chúng con.
Để nhìn nhận những thiếu sót của chúng con.
Để nài xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi.
Để tỏ tình thương đối với những ai mà chúng con đã gây tổn hại.
Để van xin Lòng Thương Xót của Chúa cho được ơn cứu rỗi.
Để chúng con tự hạ mình trước mặt Chúa, nhờ đó trong Ngày của Cuộc Soi Sáng Vĩ Đại, lương tâm của con và của... (xin nêu tên họ ở đây)  sẽ nên trong sạch và nhờ đó
Chúa có thể tuôn đổ trên linh hồn con Lòng Thương Xót của Chúa. Amen.


CDCN 60: Cầu cho sự hoán cải của các gia đình trong Cuộc Cảnh Báo (14/6/2012)

Con cái Chúa hãy chuẩn bị mỗi ngày cho Cuộc Cảnh Báo vì Cuộc Cảnh Báo có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Ôi Chúa Giêsu Dịu Ngọt, con nài xin Lòng Thương Xót cho các linh hồn trong gia đình con (kể tên ra ở đây)
Con xin dâng lên Chúa những đau khổ, thử thách và lời cầu nguyện của con để cứu linh hồn họ khỏi tà khí của bóng tối.
Xin đừng để cho một người nào trong số họ, con cái Chúa, khước từ Chúa hay Bàn Tay Thương Xót của Chúa.
Xin mở rộng tâm hồn họ để kết hiệp với Thánh Tâm Chúa, như thế họ có thể tìm được ơn tha thứ cần thiết nhằm cứu họ khỏi lửa Hoả Ngục.
Xin ban cho họ cơ hội để sửa đổi, hầu nhận được ơn hoán cải dưới Tia Sáng của Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

CDCN 67: Xin gìn giữ con cái của con an toàn khỏi tay Vua Lừa Dối (17/07/2012)
Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, con nài xin Chúa gìn giữ con cái con được an toàn khỏi tay Vua Lừa Dối.
Con xin hiến dâng những đứa con (nêu tên ra đây)- là con của con, các con đỡ đầu của con, các cháu của con, con cái của tất cả Môn đệ Thời Cuối -cho Thánh Tâm Chúa và cầu xin, nhờ sự che chở của Máu Châu Báu Chúa, xin Chúa soi sáng linh hồn chúng và mang vào vòng tay yêu thương của Chúa cách an toàn, để chúng được bảo vệ khỏi mọi nguy hại.
Con cầu xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng và tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn chúng trong suốt Cuộc Soi Sáng Lương Tâm, để chúng được tẩy sạch mọi tội lỗi. Amen.



Hãy thuộc lòng 2 lời cầu nguyện ngắn này :
  1. Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Lòng Thương Xót cho những ai khước từ Chúa và những ai hết sức cần đến sự trợ giúp của Chúa. Amen.” ( 7/9/2013)
      Lời nguyện cho những kẻ vô thần trong suốt cuộc Cảnh Báo :
  2. Lạy Chúa Giêsu, xin tỏ cho con biết sự thật và cứu lấy con khỏi mọi sự dữ.   Con thực lòng thống hối vì những tội lỗi của con và con xin Chúa hãy đón nhận con trong lúc này và tỏ cho con ánh sáng Lòng Thương xót Chúa. Amen
------
1/ Khi những ai trong các con nhận biết Lời hứa trở lại của Ta, đến trước mặt Ta, thì Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy cầu nguyện, không chỉ cho linh hồn các con mà còn cho linh hồn những ai bị luận phạt. Hãy nhớ lấy điều mà giờ đây Ta nói với các con. Trong ngày ấy, Ta muốn các con xin Ta rằng: 
“ Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Lòng Thương Xót cho những ai khước từ Chúa và những ai hết sức cần đến sự trợ giúp của Chúa. Amen.” ( 7/9/2013)
-----
2/ Với những kẻ xưng mình vô thần, giờ đây hãy lắng nghe Lời hứa của Cha. Cha yêu cáccon và Cha không bao giờ bỏ Cuộc Chiến đấu để cứu lấy các con thoát khỏi nanh vuốt tên lừa gạt, Satan, kẻ đã làm các con ra mù quáng trước Sự Thật.
Khi thời gian đến, và trong suốt cuộc Cảnh Báo khi các con thấy được các tội lỗi của mình phơi bày trước mắt, hãy nói những lời này :
Lạy Chúa Giêsu dấu yêu, xin tỏ cho con biết sự thật và cứu lấy con khỏi mọi sự dữ
Con thực lòng thống hối vì những tội lỗi của con và con xin Chúa hãy đón nhận con trong lúc này và tỏ cho con ánh sáng Lòng Thương xót Chúa. Amen
Các con sẽ không bao giờ hoang mang nữa nếu các con đọc lời nguyện này. Gánh nặng sẽ được cất khỏi trái tim con và con sẽ thật sự an bình.
Hãy nhớ lấy những lời này khi ngày đó đến.
Cha sẽ không bao giờ bỏ rơi các con. Cha sẽ ôm lấy các con và các con sẽ cảm biết Tình yêu của Cha dâng lên nơi thể xác các con và các con sẽ có được bằng chứng các con hằng mong đợi.
Chúa Giêsu của các con



CDCN 1: Của Lễ dâng Chúa Giêsu để cứu rỗi các linh hồn (17/11/2011)
Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, Đấng yêu thương chúng con vô cùng, xin cho phép chúng con bằng cách thức khiêm nhường, giúp cứu các linh hồn quý giá của Chúa.
Xin thương xót tất cả các tội nhân, bất kể họ đã xúc phạm đến Chúa nặng nề đến đâu.
Xin cho phép chúng con, qua việc cầu nguyện và đau khổ, để giúp đỡ cho các linh hồn không được sống sót qua Cuộc Cảnh Báo, tìm được nơi chốn bên cạnh Chúa trong Vương Quốc của Chúa. Ôi Chúa Giêsu dịu ngọt, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện, để giúp Chúa chinh phục được các linh hồn mà Ngài mong mỏi.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con nguyện trung thành với Thánh Ý Chúa luôn mãi. Amen.

CDCN 8: Kinh nguyện dành cho khi xưng tội (22/11/2011)

Cha là Chúa Giêsu, là Vua và là Đấng Cứu Thế của các con, giờ đây Cha ban một Lời Cầu Nguyện của Cha dành cho khi xưng tội
Lời cầu nguyện này phải được đọc lên để nài xin lòng khoan dung của Chúa hầu được tha thứ tội lỗi trong và sau Cuộc Cảnh Báo.
Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con nài xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi của con, cho những đau đớn và tổn hại con đã gây ra cho tha nhân.
Con cầu xin ơn để không xúc phạm đến Chúa nữa và để dâng việc đền tội thể theo Thánh Ý Tối Cao của Chúa.
Con nài xin ơn tha thứ cho bất kỳ sự xúc phạm nào trong tương lai mà con có góp phần trong đó và những gì khiến cho Chúa đau đớn và thống khổ.
Xin đem con đi với Chúa vào Thời Đại Bình An Mới, để con được trở nên thành viên trong gia đình Chúa luôn mãi.
Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Con cần Chúa. Con tôn vinh Chúa và mọi sự Chúa tranh đấu cho.
Lạy Chúa Giêsu, xin trợ giúp con, để con xứng đáng được vào Vương Quốc của Chúa. Amen.

CDCN 3: Xin giải thoát thế giới khỏi nỗi sợ hãi( 19/11/2011)

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, giờ đây Cha ban cho con một Chiến Dịch Cầu Nguyện để giải thoát thế giới khỏi nỗi sợ hãi:
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con nài xin Chúa giải thoát thế giới khỏi nỗi sợ hãi, vốn tách rời các linh hồn khỏi Trái Tim yêu thương của Chúa.
Con cầu xin cho các linh hồn phải trải qua nỗi sợ hãi thật sự trong Cuộc Cảnh Báo, sẽ không phải sợ hãi nữa, và cho phép Lòng Thương Xót Chúa tràn ngập linh hồn họ, để họ được tự do yêu mến Chúa theo cách thức mà họ nên làm. Amen.

CDCN 4: Cầu cho sự hiệp nhất của tất cả các gia đình(20/11/2011)

Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất mọi gia đình trong Cuộc Cảnh Báo, để họ nhận được ơn cứu độ đời đời.
Con cầu xin cho mọi gia đình ở bên nhau trong sự hiệp nhất với Chúa, để họ có thể được thừa hưởng Thiên Đàng Mới trên Trái Đất. Amen.


CDCN 7: Cầu cho những người khước từ Lòng Thương Xót Chúa (22/11/2011)

Đây là kinh nguyện mà con cái Cha phải đọc để cầu xin Lòng Thương Xót cho các linh hồn đang ở trong bóng tối.
Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa tha thứ cho các tội nhân, những linh hồn thật tăm tối, những người sẽ khước từ Ánh Sáng của Lòng Thương Xót Chúa.
Con nài xin Chúa tha thứ cho họ, để cứu họ khỏi tội lỗi mà họ thấy thật khó mà rút chân ra khỏi đó.
Xin tuôn đổ trên tâm hồn họ những Tia Sáng của Lòng Thương Xót và ban cho họ cơ hội để trở về với đàn chiên của Chúa. Amen.

CDCN 13: Lời nguyện để được Ơn Miễn Trừ ( 11/12/2011)
Cha long trọng hứa ban Ơn Miễn Trừ ngay tức khắc cho những anh chị em mà các con cầu nguyện cho, nếu tất cả những ai trong các con kêu cầu Cha nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, Con Yêu Dấu của Cha, để cứu họ. Những ân sủng đặc biệt sẽ được ban cho những ai nguyện dâng trọn một tháng để cầu nguyện cho linh hồn của họ.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, qua Tình Yêu của Con yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu khổ hình Thập Giá để cứu chúng con khỏi tội lỗi, xin Cha cứu tất cả những ai vẫn còn khước từ Bàn Tay Thương Xót của Người.
Lạy Cha, xin tuôn đổ trên linh hồn họ dấu chỉ Tình Yêu của Cha.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, con nài xin Cha lắng nghe lời chúng con cầu nguyện và cứu những linh hồn này khỏi án phạt đời đời.
Nhờ Lòng Thương Xót của Cha, xin Cha ban cho họ là những người đầu tiên được bước vào Thời Đại Bình An Mới trên Trái Đất. Amen.

CDCN 79: Cầu cho hai tỷ linh hồn hư mất (27/9/2012)
Lạy Chúa Giêsu, con nài xin Chúa tuôn đổ Lòng Thương Xót Chúa trên những linh hồn hư mất.
Xin Chúa tha thứ cho họ vì họ khước từ Chúa, và xin Chúa dùng lời cầu nguyện và đau khổ của con, để qua Lòng Thương Xót của Chúa, Chúa có thể tuôn đổ trên họ những Ân Sủng mà họ cần để thánh hóa linh hồn họ.
Con nài xin Chúa ban cho linh hồn họ ân huệ của lòng nhân từ.
Con cầu xin Chúa mở rộng tâm hồn họ, để họ chạy đến cùng Chúa và xin Chúa tuôn đổ Thần Khí Chúa trên họ, để họ có thể đón nhận Sự Thật về Tình Yêu Chúa và sống với Chúa cùng tất cả mọi người trong gia đình Chúa luôn mãi. Amen.

CDCN 76: Lời cầu nguyện dành cho người vô thần (10/09/2012)
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đón nhận Tình Yêu của Chúa đang được tỏ bày cho con.
Xin Chúa mở mắt, mở trí, mở lòng, mở linh hồn con để con được cứu.
Xin giúp con tin bằng cách tuôn đổ Tình Yêu của Chúa vào linh hồn con.
Xin gìn giữ và cứu con khỏi những nghi ngờ thống khổ đang giày vò con. Amen.


CDCN 43: Cứu các linh hồn trong Cuộc Cảnh Báo (03/04/2012)
Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, nhân danh Con rất yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, và sự tưởng nhớ cái chết của Người trên Thập Giá để cứu chúng con khỏi tội, con nài xin Cha cứu lấy linh hồn những người không thể tự cứu chính mình, và cả những kẻ có thể chết trong tội trọng trong Cuộc Cảnh Báo.
Nhờ cuộc khổ nạn của Con yêu dấu Cha, con nài xin Cha tha thứ cho những người không thể tìm kiếm Ơn Cứu Rỗi, vì họ không có đủ thì giờ cầu xin Lòng Thương Xót của Chúa Giêsu, con Cha, giải thoát họ khỏi tội lỗi. Amen.

CDCN 55: Chuẩn bị cho Cuộc Cảnh Báo (21/05/2012)
Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin mở cửa tâm hồn của tất cả con cái Chúa, để họ đón nhận Ân Huệ Lòng Thương Xót Vô Bờ của Chúa.
Xin giúp họ đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa với tình yêu và lòng biết ơn.
Xin giúp họ trở nên khiêm nhường trước mặt Chúa và xin ơn tha thứ cho những tội lỗi của họ, để họ trở thành phần tử trong Vương Quốc Vinh Hiển của Chúa. Amen.

CDCN 88: Cầu cho các linh hồn sau Cuộc Cảnh Báo (03/12/2012)
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin tỏ Lòng Thương Xót tất cả chúng con là những tội nhân đáng thương.
Xin soi sáng những tâm hồn chai đá đang khát khao tìm kiếm sự hướng dẫn.
Xin Chúa tha thứ tội lỗi của họ.
Nhờ Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa, xin giúp họ tìm được sự hướng dẫn trong tâm hồn để đón nhận Ơn Cứu Chuộc lớn lao.
Con khẩn cầu Chúa tha thứ cho tất cả các linh hồn khước từ Sự Thật của Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin che chở họ bằng Ánh Sáng của Chúa để khiến họ trở nên mù lòa trước sự dữ và mưu chước của tên ác quỷ, kẻ cố gắng ngăn cách họ khỏi Chúa đời đời.
Con nài xin Chúa ban cho hết thảy con cái Thiên Chúa sức mạnh để cảm tạ Lòng Thương Xót Vô Biên của Chúa.
Con cầu xin Chúa mở cửa vào Vương Quốc của Chúa cho tất cả các linh hồn lầm lạc đang lang thang trên trái đất trong một trạng thái bất lực và tuyệt vọng. Amen.

CDCN 41: Cầu cho các linh hồn vô tín (03/2012)
Lạy Chúa Giêsu, xin cứu giúp những con cái đáng thương, những kẻ mù lòa trước Lời Hứa Cứu Rỗi của Chúa.
Nhờ lời cầu nguyện và những hy sinh đau khổ con chịu, xin Chúa mở mắt những người không có đức tin, để họ nhìn thấy Tình Yêu dịu dàng của Chúa, và chạy vào Vòng Tay Thánh của Chúa để được che chở vỗ về.
Xin giúp họ nhận ra Sự Thật và xin ơn tha thứ cho tất cả tội lỗi của họ, để họ được cứu rỗi và là những người đầu tiên được bước vào Cổng Thiên Đàng Mới.
Con xin cầu nguyện cho những linh hồn đáng thương này, bao gồm cả nam giới, phụ nữ và trẻ em, và xin Chúa thương tha thứ hết thảy tội lỗi của họ. Amen.

CDCN 73: Cầu cho linh hồn các thanh thiếu niên (16/08/2012)
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con cứu linh hồn những người trẻ tuổi trên khắp thế giới.
Nhờ Ân Sủng Chúa ban, xin giúp họ nhận ra Sự Thật về sự Hiện Hữu của Chúa.
Xin mang họ vào Thánh Tâm Chúa và giúp họ hiểu được Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa.
Xin cứu họ khỏi lửa Hỏa ngục, và nhờ lời cầu nguyện của con, xin Chúa thương xót linh hồn họ. Amen.

CDCN 36: Cầu cho những người cần giúp đỡ để tôn vinh Thiên Chúa Thật (07/03/2012)
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con vì con lầm lạc và bối rối. Con không biết Sự Thật về sự sống đời sau.
Xin tha thứ cho con khi con xúc phạm đến Chúa bằng việc thờ ngẫu tượng.
Xin cứu con, giúp con sáng suốt nhận ra Sự Thật, và cứu con khỏi bóng tối nơi linh hồn con. Xin dẫn con vào Ánh Sáng Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

CDCN 111: Để dâng hiến con cái cho Chúa Giêsu
Lạy Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, Con xin dâng hiến con cái con lên trước Thánh Tử của Mẹ, để Người ban cho chúng bình an trong linh hồn và tình yêu trong tâm hồn ( kể tên những đứa con ): 
Xin Mẹ cầu bầu để Người đón nhận con cái con vào Vòng Tay Thương Xót của Người và gìn giữ chúng khỏi mọi nguy hại.
Xin giúp chúng luôn trung thành với Lời Chí Thánh của Thiên Chúa, đặc biệt là trong thời gian này, khi chúng bị cám dỗ để rời xa Người. Amen.

Kinh Cầu số 5: Cầu cho những người đang mắc tội trọng (11/02/2013)
Lạy Chúa Giêsu, xin cứu hết thảy mọi tội nhân khỏi lửa Hỏa Ngục.
Xin tha thứ cho những linh hồn đen tối.
Xin giúp họ nhận ra Chúa.
Xin nhấc họ ra khỏi bóng tối.
Xin mở đôi mắt họ.
Xin cởi mở tâm hồn họ.
Xin tỏ cho họ Sự Thật.
Xin cứu rỗi họ.
Xin giúp họ lắng nghe.
Xin giải thoát họ khỏi tính kiêu căng, ham muốn và ghen tị.
Xin che chở họ khỏi sự dữ.
Xin lắng nghe lời nài xin giúp đỡ của họ.
Xin giữ gìn họ.
Xin lôi kéo họ về phía Chúa.
Xin cứu họ khỏi sự lừa dối của Satan. Amen.

CDCN 104: Xin giải thoát khỏi ách nô lệ những người đã từ bỏ linh hồn cho Satan ( 11/4/2013)

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con xin dâng lên Chúa linh hồn của anh chị em con, những người đã từ bỏ linh hồn cho Satan.
Xin đón nhận họ và cứu chuộc họ trong Ánh Mắt Thiêng Liêng của Chúa.
Xin giải thoát họ khỏi ách nô lệ của Con Thú và ban cho họ ơn cứu rỗi đời đời. Amen.



CDCN 112 : Ân Sủng Cứu Rỗi ( 5/7/2013)
Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con cầu xin Chúa che chở những linh hồn đã ra ô uế bởi Satan bằng đặc sủng cứu rỗi của Chúa.
Xin Chúa giải thoát những linh hồn khốn khổ này khỏi sự giam cầm độc ác mà họ không thể nào thoát ra được. Amen.

CDCN 117: Cầu cho những kẻ đã bán linh hồn

L ạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, con xin dâng lên Chúa những linh hồn của anh chị em con và tất cả những ai đã bán linh hồn để đổi lấy danh vọng ( xin nêu tên tại đây).
Xin giải thoát họ khỏi sự tàn phá. Xin dẫn đưa họ khỏi sự đe doạ của những kẻ thờ tà thần, những kẻ nuốt sống linh hồn của họ.
Xin ban cho họ lòng can đảm để xa lánh mối liên hệ độc ác này mà không sợ hãi.
Xin đón nhận họ vào Vòng Tay Thương Xót của Chúa và giúp họ lớn lên trong Tình Trạng Ân Sủng một lần nữa
để họ xứng đáng ra trước mặt Chúa.
Bằng Thiên Tính của Chúa, xin giúp con qua lời cầu nguyện dành cho những linh hồn mà Satan thu nạp, để lôi kéo họ ra khỏi hội kín Tam Điểm.
Xin giải thoát họ khỏi xiềng xích vốn trói buộc họ nhằm đưa họ tới hình phạt khủng khiếp của Hoả Ngục.
Nhờ sự hy sinh của những linh hồn ưu tuyển, những lời cầu nguyện của con và Lòng Thương Xót của Chúa, xin Chúa giúp họ là những người đầu tiên sẵn sàng bước vào Cổng Thiên Đường Mới trong Thời Đại Bình An.
Con nài xin Chúa giải thoát họ khỏi sự giam cầm. Amen.

CDCN 123: Dâng ý chí tự do cho Thiên Chúa

Lạy Chúa Giêsu, xin lắng nghe lời cầu nguyện của con, một linh hồn vô cùng bất xứng và xin giúp con yêu Chúa nhiều hơn. Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng lại cho Chúa ý chí tự do của con để con trở nên một tôi tớ khiêm nhường và hằng vâng phục Thánh Ý Thiên Chúa.
Ý chí của con thuộc về Thánh Ý Chúa. Mệnh Lệnh của Chúa chính là sự vâng phục của con trước mọi ước muốn của Ngài.
Ý chí của con thuộc về Chúa để thực thi mọi điều cần thiết nhằm cứu muôn dân khắp thế giới, những con người xa lìa Chúa.

Con xin dâng Của Lễ này cho Sứ Vụ Rất Thánh của Chúa, đó là ý chí tự do vốn đã được Chúa ban cho con từ thuở mới chào đời. Amen.