Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

NGÀY CỦA CHÚA ĐÃ CẬN KỀ

►►►►►►► NGÀY CỦA CHÚA ĐÃ CẬN KỀ◄◄◄◄◄◄◄

Kính gửi anh chị em con cái Đức Mẹ Tận Hiến trên toàn thế giới!

Một thông tin không lấy lấy gì làm vui, hiện nay tất cả những kẻ chuyên đi làm tay sai cho ma quỷ đang ráo riết truy tìm các thị nhân để tiêu diệt các thông điệp của Chúa, Mẹ ban cho nhân loại.

Trong 100 năm được thử thách cám dỗ loài người, (1917-2017) satan biết rõ thời hạn sắp mãn, nên đây là lúc ráo riết nhất để tấn công nhân loại theo một thế trận với quy mô lớn, nhằm tiêu diệt triệt để giáo hội và chống trả với Thiên Chúa.

Lúc này, lời cầu nguyện, hy sinh của chúng ta rất là quan trọng và tỏ ra ưu việt hàng đầu. Chúng ta quyết tâm nói KHÔNG với tội lỗi, nói KHÔNG với satan. Nên đừng nghĩ rằng Thiên Chúa lúc nào cũng còn lòng nhân từ, nên cứ làm trái ý Ngài. Tôi đồng ý, Thiên Chúa là Đấng rất nhân từ và hay thương xót, nhưng Ngài nhân từ với những kẻ biết mình là kẻ yếu đuối đầy tội lỗi và biết chạy đến với Ngài, chứ Ngài không nhân từ với những kẻ ngoan cố chống đối phản nghịch.

Lòng kiêu ngạo con người ngày nay dâng cao đến ngút ngàn, người ta chấp nhận tội lỗi để thắng phần mình hơn là giữ tình yêu bị thua thiệt.

Satan đã đánh đổi đức tin của chúng ta bằng một giá rẻ! Trong khi Thiên Chúa muốn ươm một mầm giống của tình yêu thương trong lòng chúng ta thật khó, thì satan gieo vãi vào lòng chúng ta mầm giống của tội lỗi lại quá ư là dễ. Satan đã hoàn toàn làm chủ chúng ta cả linh hồn lẫn thể xác, bởi vì chúng ta không còn tín thác vào Chúa nữa, hoặc tuy có tin nhưng không hoàn toàn vâng phục theo thánh ý của Ngài.

Đáng buồn thay! Các linh mục của chúng ta lại tỏ ra che đậy sự thật vì sợ mất quyền bính mà không can đảm thổi loa cảnh báo cho giáo dân mình. Ngài rao giảng giáo lý phúc âm một cách máy móc chẳng khác nào làm cho người giáo dân mất hết đức tin. Các ngài cố tình tiêu diệt các thông điệp của Chúa và Đức Mẹ, vì thế, đây chính là cái cớ để cho người giáo dân lún sâu thêm vào con đường tội lỗi.

Anh chị em rất yêu mến!

Tôi khuyên anh chị em, chúng ta đừng để cho satan đánh lừa chúng ta nữa, bởi vì chúng ta đang sống trong thời buổi gian dối, chia rẽ và hận thù. Chúng ta hãy mở mắt ra mà nhìn vào Thiên Chúa là sự thật. Hãy dâng mình đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria Mẹ của chúng ta. Hãy thức tỉnh trong sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, hầu để Ngài dẫn dắt chúng ta trên đường chân lý.

Ma quỷ đang ra sức huỷ bỏ các thông điệp của Chúa và Mẹ nhằm đè bẹp đức tin của người công giáo và toàn thể nhân loại trên thế giới, khiến chúng ta cảm thấy nghi ngờ các thông điệp. Từ sự nghi ngờ hoặc không tin các lời thông điệp vàng ngọc của Chúa, nên đã tạo cho người tín hữu một cái nhìn mơ hồ và khoảng cách giữa chúng ta với Thiên Chúa là rất xa.

Trong những lần thị kiến gần đây nhất, tôi được thấy Tổng lãnh Thiên Thần Micae, một tay cầm chén lửa, một tay cầm chén nước chuẩn bị từ Nhan Cung Thánh bước ra cùng với một đạo binh rất hùng mạnh của các Thiên Thần. Tôi thấy có hai bàn tay rất lớn từ trong đám mây xoè ra như muốn ngăn lại. Chờ thêm một điều gì sắp xuất hiện, tôi thấy một quả cầu lửa khổng lồ và từ trong quả cầu lửa đó xuất hiện một con rồng rất hung dữ. Từ miệng con rồng phun ra những tia lửa mang luồng hơi nóng khủng khiếp, từ trên cao phóng thẳng xuống mặt đất. Tôi thấy xác người ta chết ra như rạ lúa. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae từ trong đám mây bước ra giao chiến với nó. Nó gầm gừ một tiếng rất lớn rồi bay nhào tới muốn nuốt lấy Ngài Micae. Nhưng liền lúc, có hai bàn tay khổng lồ đưa ra ngăn cản Tổng Lãnh Thiên Thần Micae lại. Con rồng lửa điên cuồng lồng lộn gầm rú rồi cong mình cuộn lấy quả cầu lửa khiến cho mặt đất ra tối tăm.

Từ trong màn đêm xuất hiện một người đàn bà ăn mặc lõa lồ bước ra. Đầu tóc của người đàn bà ấy có 3 màu vàng, trắng, đỏ. Bà ta cầm một chiếc bình to lớn rồi ném xuống mặt đất. Tức thì, nước từ trong chiếc bình ấy chảy ra có rất nhiều đàn ông, đàn bà trần chuồng thi nhau nhảy múa la hét điên cuồng trong đầm nước. Người đàn bà cũng la hét điên cuồng rồi bay lên ngồi trên lưng con rồng lửa. Tức thì, đầm nước ấy biến thành một dòng sông máu và đám đàn ông, đàn bà dâm loạn kia cũng chết hết và trôi theo dòng sông ấy. Rồi hai bàn tay khổng lồ cũng xuất hiện, bàn tay trái giơ ra chộp lấy người đàn bà loã lồ kia mà ném xuống đất. Con rồng liền phun ra một cuộn khói đen làm cho tất cả trở nên đen tối.

Và rồi linh hồn tôi tôi được trở về với xác thịt hiện thời. (lúc đó là 12 giờ trưa ngày 19/12/2012 tại ĐắkNông)

Độc đoán, bảo thủ và ích kỉ là thói xấu đã tiềm tàng, đã ăn sâu vào ý thức hệ, là nỗi đau nhức nhối làm phân tán và chia rẽ giáo hội ngày hôm nay. Đức Mẹ Maria luôn dạy chúng ta: “Phải khiêm nhường tự hạ và yêu thương tha thứ. Đừng sống cho riêng mình mà cho tha nhân.” Đức Chúa Cha làm nên tất cả mọi sự cũng chỉ vì được yêu con cái của Ngài. Chúa Giêsu vì quá yêu nhân loại đến nỗi Ngài phải trả bằng giá máu để được yêu chúng ta. Chúa Thánh Thần luôn theo sát và hành động trong mỗi chúng ta, Ngài là nguồn mạch của sự sống và luôn nâng đỡ chúng ta. Mỗi con người chúng ta biết gọi Chúa là Cha hàng ngày, tại sao lại không sống theo Thánh ý Cha. Chúng ta biết nói hiệp nhất trong yêu thương sao chúng ta lại không yêu thương và hiệp nhất, xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Khi Thiên Chúa sai con một của Ngài đến với thế gian là muốn thể hiện thế gian thành một nước, như nước Cha ở trên trời. (tốt đẹp như trên trời) Lòng mong mỏi của Thiên Chúa là như vậy đó. Còn chúng ta, tại sao lại không thực hiện theo thánh ý của Ngài hằng mong mỏi?

Cây muốn lặng

Mà gió chẳng ngừng.

Con người ngày nay tài giỏi quá, hiểu biết quá, khôn ngoan quá sức(!) Nhưng đối với Thiên Chúa chúng ta thì không là gì cả, vì từng nơron thần kinh, từng mạch máu của mọi sinh vật trên trái đất này đều nằm trong thiết kế của Thiên Chúa trước khi Ngài tạo dựng.

Chúng ta nhìn lại đi, công trình sáng tạo vũ trụ này của Ngài đã được bắt đầu từ hư vô. Con người tài giỏi lắm mà vẫn chưa thể giải thích được quy luật các thiên thể của vũ trụ.

Không có một loại vật chất nào trên mặt đất được tồn tại, nếu thiếu đi bàn tay tác động của Thiên Chúa. Ngài đã chuẩn bị tất cả cho con người, trước khi đặt con người vào trên mặt đất để cho nó sinh tồn. Ngài làm vì yêu con người.

Ngài làm tất cả vì con người. Vậy tại sao con người không làm tất cả vì Chúa, vì anh em mình, để cho thế giới này sẽ trở nên như nước Thiên Đàng đầy tình yêu.

Nếu một khi con người hôm nay biết thực hiện theo thánh ý Chúa, để xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời làm nên một, thì sự an lành và tốt đẹp trên mặt đất sẽ hiện hữu, hiển nhiên là như thế.

Giáo hội hôm nay đang bị chia rẽ phân tán cũng chỉ vì chúng ta ăn ở ngạo mạn và bất tuân với Thiên Chúa. Thế giới sống trong hận thù, tội lỗi cũng chỉ vì con người luôn mang tham vọng quyền lực ích kỷ nhỏ nhen. Chúng ta luôn mở miệng ra nói Chúa là Cha nhân từ mà chúng ta có nhân từ với Chúa chưa? Chúng ta biết Chúa là tình yêu thế thì chúng ta có yêu Chúa chưa? Tình yêu và thù hận là hai mũi tên luôn đối nghịch hai hướng khác nhau, một hướng dẫn chúng ta đến với sự sống vĩnh hằng, còn một hướng dẫn đưa chúng ta đi đến con đường của sự huỷ diệt.

Tôi cần phải nói ra tất cả sự thật vì tôi biết ngày của Chúa đã rất cận kề không còn bao lâu nữa và chắc chắn phải xảy ra. Không phải Chúa đến để huỷ diệt con người nhưng Ngài đến để cứu lấy ai thuộc về Ngài, bởi vì trong những ngày khốn khổ ấy satan sẽ xuất hiện khắp mọi nơi, nó sẽ đến để lôi kéo những ai thuộc về chúng.

Ngày khốn khổ của thế giới là do con người gây ra. Chúng ta không nên đổ lỗi cho Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa muốn chứng minh cho chúng ta thấy:

Đó là ngày của hận thù, ngày của sự huỷ diệt. (ma quỷ lôi kéo linh hồn người ta đi theo chúng)

Ngày của sự đói khát. (vì người ta không nhận ra lương thực của Thiên Chúa)

Đó là những ngày của những bệnh tật đau đớn. (vì con người không kính trọng Thánh Thể Chúa Giêsu)

Ngày của thứ lửa diêm sinh từ trời sa xuống. (vì con người huỷ hoại môi trường của Thiên Chúa.)

Ngày của những cơn cuồng dâm điên dại mà con người phải chết thảm thiết trong những dòng sông máu và nước mắt.(vì con người đã tôn thờ con điếm)

Ngày của những tiếng la hét gầm rú kinh hoàng của những con người kiêu ngạo và nhạo báng Thiên Chúa. (vì cho mình hiểu biết chống đối, dập tắt thông điệp của Chúa)

Ngày của những con người đau khổ vì yêu mến Thiên Chúa bị bọn giả tạo trá hình bách hại và giết chết.(đau khổ để làm hoan lạc vinh quang Thiên Chúa)

Ngày của những ánh sáng chiếu soi trong đêm tối.

Thiên Chúa sẽ sai Thiên sứ của ngày ánh sáng mang đến cho những người tôi trung khốn khổ vì lòng yêu mến Thiên Chúa.

Tôi thấy các thiên thần mặc áo lông vũ sáng láng, tay cầm khăn trắng như tuyết lau khô những giọt nước mắt những người con trung thành với Đức Chúa là Thiên Chúa yêu thương. Tôi nghe tiếng Chúa phán:

Hỡi những kẻ bất trung làm điều gian ác hãy đi cho khuất mắt Ta!

Hỡi những kẻ trá hình gian dâm ngụy biện, hãy đi đi vào nơi tối tăm cùng với con thú và con điếm ghê tởm của nó!

Hỡi những kẻ chống lại với Mẹ Thánh Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi ra điên dại và tối tăm vì đã bao nhiêu lần Ta mang ánh sáng đến cho các ngươi, nhưng các ngươi không nhận ra Ta.

Hãy đi đi và cùng chung số phận với bọn phản nghịch trá hình!

Anh chị em rất yêu mến!

Các thị kiến trên chắc chắn phải xảy ra, nhưng chúng ta đừng có sợ hoặc lo lắng cho những ngày ấy. Chúng ta còn có một bức tường kiên vững để bảo vệ chúng ta đó chính là chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ luôn luôn nhắc nhở con người: Cho dù thế giới có xảy ra những biến cố lớn lao đến đâu đi chăng nữa thì chuỗi Mân Côi vẫn là lời cầu nguyện hữu hiệu nhất cho nhân loại. Ngày của Chúa đã rất cận kề nhưng chúng ta đừng lo lắng cho linh hồn chúng ta, chúng ta hãy cố gắng thay đổi lối sống như Thomas đã nói trên: Yêu mến Thiên Chúa và làm tất cả theo ý muốn của Ngài. Yêu thương và phục vụ anh em như chính mình. Đó là ý muốn mà Thiên Chúa hằng mong đợi ở chúng ta. Hãy cùng Mẹ Maria cầu nguyện với chuỗi kinh Mân Côi, Thiên Chúa sẽ không nỡ vung gươm sát hại đứa con biết yêu mến và lắng nghe lời Ngài. Nhưng Ngài sẽ trừng trị những ai chống lại với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.

(1/5/2013 - Lễ Thánh Giuse Thợ - Thomas Maria DeJob)


Photo: ►►►►►►► NGÀY CỦA CHÚA ĐÃ CẬN KỀ◄◄◄◄◄◄◄

Kính gửi anh chị em con cái Đức Mẹ Tận Hiến trên toàn thế giới!

Một thông tin không lấy lấy gì làm vui, hiện nay tất cả những kẻ chuyên đi làm tay sai cho ma quỷ đang ráo riết truy tìm các thị nhân để tiêu diệt các thông điệp của Chúa, Mẹ ban cho nhân loại.

 Trong 100 năm được thử thách cám dỗ loài người, (1917-2017) satan biết rõ thời hạn sắp mãn, nên đây là lúc ráo riết nhất để tấn công nhân loại theo một thế trận với quy mô lớn, nhằm tiêu diệt triệt để giáo hội và chống trả với Thiên Chúa.

 Lúc này, lời cầu nguyện, hy sinh của chúng ta rất là quan trọng và tỏ ra ưu việt hàng đầu. Chúng ta quyết tâm nói KHÔNG với tội lỗi, nói KHÔNG với satan. Nên đừng nghĩ rằng Thiên Chúa lúc nào cũng còn lòng nhân từ, nên cứ làm trái ý Ngài. Tôi đồng ý, Thiên Chúa là Đấng rất nhân từ và hay thương xót, nhưng Ngài nhân từ với những kẻ biết mình là kẻ yếu đuối đầy tội lỗi và biết chạy đến với Ngài, chứ Ngài không nhân từ với những kẻ ngoan cố chống đối phản nghịch.

 Lòng kiêu ngạo con người ngày nay dâng cao đến ngút ngàn, người ta chấp nhận tội lỗi để thắng phần mình hơn là giữ tình yêu bị thua thiệt.

Satan đã đánh đổi đức tin của chúng ta bằng một giá rẻ! Trong khi Thiên Chúa muốn ươm một mầm giống của tình yêu thương trong lòng chúng ta thật khó, thì satan gieo vãi vào lòng chúng ta mầm giống của tội lỗi lại quá ư là dễ. Satan đã hoàn toàn làm chủ chúng ta cả linh hồn lẫn thể xác, bởi vì chúng ta không còn tín thác vào Chúa nữa, hoặc tuy có tin nhưng không hoàn toàn vâng phục theo thánh ý của Ngài.

Đáng buồn thay! Các linh mục của chúng ta lại tỏ ra che đậy sự thật vì sợ mất quyền bính mà không can đảm thổi loa cảnh báo cho giáo dân mình. Ngài rao giảng giáo lý phúc âm một cách máy móc chẳng khác nào làm cho người giáo dân mất hết đức tin. Các ngài cố tình tiêu diệt các thông điệp của Chúa và Đức Mẹ, vì thế, đây chính là cái cớ để cho người giáo dân lún sâu thêm vào con đường tội lỗi.

Anh chị em rất yêu mến!

Tôi khuyên anh chị em, chúng ta đừng để cho satan đánh lừa chúng ta nữa, bởi vì chúng ta đang sống trong thời buổi gian dối, chia rẽ và hận thù. Chúng ta hãy mở mắt ra mà nhìn vào Thiên Chúa là sự thật.  Hãy dâng mình đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Đồng Trinh Maria Mẹ của chúng ta. Hãy thức tỉnh trong sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, hầu để Ngài dẫn dắt chúng ta trên đường chân lý.

 Ma quỷ đang ra sức huỷ bỏ các thông điệp của Chúa và Mẹ nhằm đè bẹp đức tin của người công giáo và toàn thể nhân loại trên thế giới, khiến chúng ta cảm thấy nghi ngờ các thông điệp. Từ sự nghi ngờ hoặc không tin các lời thông điệp vàng ngọc của Chúa, nên đã tạo cho người tín hữu một cái nhìn mơ hồ và khoảng cách giữa chúng ta với Thiên Chúa là rất xa.

 Trong những lần thị kiến gần đây nhất, tôi được thấy Tổng lãnh Thiên Thần Micae, một tay cầm chén lửa, một tay cầm chén nước chuẩn bị từ Nhan Cung Thánh bước ra cùng với một đạo binh rất hùng mạnh của các Thiên Thần. Tôi thấy có hai bàn tay rất lớn từ trong đám mây xoè ra như muốn ngăn lại. Chờ thêm một điều gì sắp xuất hiện, tôi thấy một quả cầu lửa khổng lồ và từ trong quả cầu lửa đó xuất hiện một con rồng rất hung dữ. Từ miệng con rồng phun ra những tia lửa mang luồng hơi nóng khủng khiếp, từ trên cao phóng thẳng xuống mặt đất. Tôi thấy xác người ta chết ra như rạ lúa. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae từ trong đám mây bước ra giao chiến với nó. Nó gầm gừ một tiếng rất lớn rồi bay nhào tới muốn nuốt lấy Ngài Micae. Nhưng liền lúc, có hai bàn tay khổng lồ đưa ra ngăn cản Tổng Lãnh Thiên Thần Micae lại. Con rồng lửa điên cuồng lồng lộn gầm rú rồi cong mình cuộn lấy quả cầu lửa khiến cho mặt đất ra tối tăm.

Từ trong màn đêm xuất hiện một người đàn bà ăn mặc lõa lồ bước ra. Đầu tóc của người đàn bà ấy có 3 màu vàng, trắng, đỏ. Bà ta cầm một chiếc bình to lớn rồi ném xuống mặt đất. Tức thì, nước từ trong chiếc bình ấy chảy ra có rất nhiều đàn ông, đàn bà trần chuồng thi nhau nhảy múa la hét điên cuồng trong đầm nước. Người đàn bà cũng la hét điên cuồng rồi bay lên ngồi trên lưng con rồng lửa. Tức thì, đầm nước ấy biến thành một dòng sông máu và đám đàn ông, đàn bà dâm loạn kia cũng chết hết và trôi theo dòng sông ấy. Rồi hai bàn tay khổng lồ cũng xuất hiện, bàn tay trái giơ ra chộp lấy người đàn bà loã lồ kia mà ném xuống đất. Con rồng liền phun ra một cuộn khói đen làm cho tất cả trở nên đen tối.

 Và rồi linh hồn tôi tôi được trở về với xác thịt hiện thời. (lúc đó là 12 giờ trưa ngày 19/12/2012 tại ĐắkNông)

Độc đoán, bảo thủ và ích kỉ là thói xấu đã tiềm tàng, đã ăn sâu vào ý thức hệ, là nỗi đau nhức nhối làm phân tán và chia rẽ giáo hội ngày hôm nay. Đức Mẹ Maria luôn dạy chúng ta: “Phải khiêm nhường tự hạ và yêu thương tha thứ. Đừng sống cho riêng mình mà cho tha nhân.” Đức Chúa Cha làm nên tất cả mọi sự cũng chỉ vì được yêu con cái  của Ngài. Chúa Giêsu vì quá yêu nhân loại đến nỗi Ngài phải trả bằng giá máu để được yêu chúng ta. Chúa Thánh Thần luôn theo sát và hành động trong mỗi chúng ta, Ngài là nguồn mạch của sự sống và luôn nâng đỡ chúng ta. Mỗi con người chúng ta biết gọi Chúa là Cha hàng ngày, tại sao lại không sống theo Thánh ý Cha. Chúng ta biết nói hiệp nhất trong yêu thương sao chúng ta lại không yêu thương và hiệp nhất, xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Khi Thiên Chúa sai con một của Ngài đến với thế gian là muốn thể hiện thế gian thành một nước, như nước Cha ở trên trời. (tốt đẹp như trên trời) Lòng mong mỏi của Thiên Chúa là như vậy đó. Còn chúng ta, tại sao lại không thực hiện theo thánh ý của Ngài hằng mong mỏi?

Cây muốn lặng

Mà gió chẳng ngừng.

 Con người ngày nay tài giỏi quá, hiểu biết quá, khôn ngoan quá sức(!) Nhưng đối với Thiên Chúa chúng ta thì không là gì cả, vì từng nơron thần kinh, từng mạch máu của mọi sinh vật trên trái đất này đều nằm trong thiết kế của Thiên Chúa trước khi Ngài tạo dựng.

 Chúng ta nhìn lại đi, công trình sáng tạo vũ trụ này của Ngài đã được bắt đầu từ hư vô. Con người tài giỏi lắm mà vẫn chưa thể giải thích được quy luật các thiên thể của vũ trụ.

Không có một loại vật chất nào trên mặt đất được tồn tại, nếu thiếu đi bàn tay tác động của Thiên Chúa. Ngài đã chuẩn bị tất cả cho con người, trước khi đặt con người vào trên mặt đất để cho nó sinh tồn. Ngài làm vì yêu con người.

Ngài làm tất cả vì con người. Vậy tại sao con người không làm tất cả vì Chúa, vì anh em mình, để cho thế giới này sẽ trở nên như nước Thiên Đàng đầy tình yêu.

 Nếu một khi con người hôm nay biết thực hiện theo thánh ý Chúa, để xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời làm nên một, thì sự an lành và tốt đẹp trên mặt đất sẽ hiện hữu, hiển nhiên là như thế.

            Giáo hội hôm nay đang bị chia rẽ phân tán cũng chỉ vì chúng ta ăn ở ngạo mạn và bất tuân với Thiên Chúa. Thế giới sống trong hận thù, tội lỗi cũng chỉ vì con người luôn mang tham vọng quyền lực ích kỷ nhỏ nhen. Chúng ta luôn mở miệng ra nói Chúa là Cha nhân từ mà chúng ta có nhân từ với Chúa chưa? Chúng ta biết Chúa là tình yêu thế thì chúng ta có yêu Chúa chưa? Tình yêu và thù hận là hai mũi tên luôn đối nghịch hai hướng khác nhau, một hướng dẫn chúng ta đến với sự sống vĩnh hằng, còn một hướng dẫn đưa chúng ta đi đến con đường của sự huỷ diệt.

Tôi cần phải nói ra tất cả sự thật vì tôi biết ngày của Chúa đã rất cận kề không còn bao lâu nữa và chắc chắn phải xảy ra. Không phải Chúa đến để huỷ diệt con người nhưng Ngài đến để cứu lấy ai thuộc về Ngài, bởi vì trong những ngày khốn khổ ấy satan sẽ xuất hiện khắp mọi nơi, nó sẽ đến để lôi kéo những ai thuộc về chúng.

Ngày khốn khổ của thế giới là do con người gây ra. Chúng ta không nên đổ lỗi cho Thiên Chúa bởi vì Thiên Chúa muốn chứng minh cho chúng ta thấy:

 Đó là ngày của hận thù, ngày của sự huỷ diệt. (ma quỷ lôi kéo linh hồn người ta đi theo chúng)

Ngày của sự đói khát. (vì người ta không nhận ra lương thực của Thiên Chúa)

Đó là những ngày của những bệnh tật đau đớn. (vì con người không kính trọng Thánh Thể Chúa Giêsu)

Ngày của thứ lửa diêm sinh từ trời sa xuống. (vì con người huỷ hoại môi trường của Thiên Chúa.)

 Ngày của những cơn cuồng dâm điên dại mà con người phải chết thảm thiết trong những dòng sông máu và nước mắt.(vì con người đã tôn thờ con điếm)

 Ngày của những tiếng la hét gầm rú kinh hoàng của những con người kiêu ngạo và nhạo báng Thiên Chúa. (vì cho mình hiểu biết chống đối, dập tắt thông điệp của Chúa)

Ngày của những con người đau khổ vì yêu mến Thiên Chúa bị bọn giả tạo trá hình bách hại và giết chết.(đau khổ để làm hoan lạc vinh quang Thiên Chúa)

 Ngày của những ánh sáng chiếu soi trong đêm tối.

Thiên Chúa sẽ sai Thiên sứ của ngày ánh sáng mang đến cho những người tôi trung khốn khổ vì lòng yêu mến Thiên Chúa.

Tôi thấy các thiên thần mặc áo lông vũ sáng láng, tay cầm khăn trắng như tuyết lau khô những giọt nước mắt những người con trung thành với Đức Chúa là Thiên Chúa yêu thương. Tôi nghe tiếng Chúa phán:

Hỡi những kẻ bất trung làm điều gian ác hãy đi cho khuất mắt Ta!

Hỡi những kẻ trá hình gian dâm ngụy biện, hãy đi đi vào nơi tối tăm cùng với con thú và con điếm ghê tởm của nó!

Hỡi những kẻ chống lại với Mẹ Thánh Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi ra điên dại và tối tăm vì đã bao nhiêu lần Ta mang ánh sáng đến cho các ngươi, nhưng các ngươi không nhận ra Ta.

 Hãy đi đi và cùng chung số phận với bọn phản nghịch trá hình!

Anh chị em rất yêu mến!

Các thị kiến trên chắc chắn phải xảy ra, nhưng chúng ta đừng có sợ hoặc lo lắng cho những ngày ấy. Chúng ta còn có một bức tường kiên vững để bảo vệ chúng ta đó chính là chuỗi Mân Côi. Đức Mẹ luôn luôn nhắc nhở con người: Cho dù thế giới có xảy ra những biến cố lớn lao đến đâu đi chăng nữa thì chuỗi Mân Côi vẫn là lời cầu nguyện hữu hiệu nhất cho nhân loại. Ngày của Chúa đã rất cận kề nhưng chúng ta đừng lo lắng cho linh hồn chúng ta, chúng ta hãy cố gắng thay đổi lối sống như Thomas đã nói trên: Yêu mến Thiên Chúa và làm tất cả theo ý muốn của Ngài. Yêu thương và phục vụ anh em như chính mình. Đó là ý muốn mà Thiên Chúa hằng mong đợi ở chúng ta. Hãy cùng Mẹ Maria cầu nguyện với chuỗi kinh Mân Côi, Thiên Chúa sẽ không nỡ vung gươm sát hại đứa con biết yêu mến và lắng nghe lời Ngài. Nhưng Ngài sẽ trừng trị những ai chống lại với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Amen.

(1/5/2013 - Lễ Thánh Giuse Thợ - Thomas Maria DeJob)

Nguồn: http://sudieptutroi.net/


_____________

Nguồn: http://sudieptutroi.net/