Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Lúc nào cũng phải sẵn sàng (01/08/2011)



Những câu hỏi dành cho Chúa Giêsu (01/08/2011)

Thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2011 lúc 11:30 chiều
Sau khi nhận được thông điệp có tựa đề “Lúc nào cũng phải sẳn sàng”, thị nhân đã nhìn thấy hình ảnh Chúa Giê-su với dáng vẻ buồn rầu. Cô mới hỏi Ngài vài câu hỏi và đã được Ngài trả lời như sau.
Câu hỏi: Ngài đang buồn sao?
Trả lời: “Phải, vừa buồn rầu vừa mòn mỏi. Tội lỗi của con người đang xé trái tim Ta ra làm đôi.”
Câu hỏi: “Điều gì để giúp Ngài?”
Trả lời: “ Cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều. Lời cầu nguyện của những người theo Ta bằng cách đọc hằng ngày Chuỗi Lòng Thương Xót và Chuỗi Mân Côi sẽ cứu con cái của Ta. Họ, những người theo ta, phải kiên trì cầu nguyện, ngay cả  khi điều này gặp khó khăn”
Câu hỏi: “ Điều gì làm Ngài buồn nhiều nhất?”
Trả lời: “những người không chỉ ghét ta mà còn thờ lạy Satan trong những nghi lễ tục tĩu  mà họ không nhận ra rằng họ đang bị lừa dối như thế nào.
“Những tôi tớ đã được thánh hiến của Ta đã đánh mất tình yêu dành cho Ta.
“Những kẻ bách hại người khác
“Những kẻ giết người không tôn trọng mạng sống của con cái Ta.
“Phá thai, một hình thức diệt chủng tồi tệ hơn. Ta rơi nước mắt mỗi giây phút cho những linh hồn bé bỏng của Ta, những linh hồn chưa từng được thở hơi thở đầu tiên của nó.
“Chiến tranh và sự dễ dàng gây chiến thường được dàn dựng bởi những người mà nếu họ phải đánh nhau ở ngoài chiến trường, họ sẽ bỏ chạy một cách hèn nhát. Nhiều người trong số họ tuyên chiến chỉ để thâu tóm quyền lực. Họ làm tổn thương ta nặng nề.
Câu hỏi: “ Điều gì làm Ngài hạnh phúc?”
Trả lời: “ Đức tin của những người theo ta và những người kiên quyết giúp Ta để cứu các linh hồn. Ta yêu họ với tình yêu dịu dàng và lòng trắc ẩn. Họ sẽ có được phần thưởng lớn lao trong Vương Quốc của Cha Ta”
Kết luận
Chuyển dịch từ nguồn:thewarningsecondcoming.com




Những câu hỏi dành cho Chúa Giêsu (01/08/2011)

Thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2011 lúc 11:30 chiều
Sau khi nhận được thông điệp có tựa đề “Lúc nào cũng phải sẳn sàng”, thị nhân đã nhìn thấy hình ảnh Chúa Giê-su với dáng vẻ buồn rầu. Cô mới hỏi Ngài vài câu hỏi và đã được Ngài trả lời như sau.
Câu hỏi: Ngài đang buồn sao?
Trả lời: “Phải, vừa buồn rầu vừa mòn mỏi. Tội lỗi của con người đang xé trái tim Ta ra làm đôi.”
Câu hỏi: “Điều gì để giúp Ngài?”
Trả lời: “ Cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều. Lời cầu nguyện của những người theo Ta bằng cách đọc hằng ngày Chuỗi Lòng Thương Xót và Chuỗi Mân Côi sẽ cứu con cái của Ta. Họ, những người theo ta, phải kiên trì cầu nguyện, ngay cả  khi điều này gặp khó khăn”
Câu hỏi: “ Điều gì làm Ngài buồn nhiều nhất?”
Trả lời: “những người không chỉ ghét ta mà còn thờ lạy Satan trong những nghi lễ tục tĩu  mà họ không nhận ra rằng họ đang bị lừa dối như thế nào.
“Những tôi tớ đã được thánh hiến của Ta đã đánh mất tình yêu dành cho Ta.
“Những kẻ bách hại người khác
“Những kẻ giết người không tôn trọng mạng sống của con cái Ta.
“Phá thai, một hình thức diệt chủng tồi tệ hơn. Ta rơi nước mắt mỗi giây phút cho những linh hồn bé bỏng của Ta, những linh hồn chưa từng được thở hơi thở đầu tiên của nó.
“Chiến tranh và sự dễ dàng gây chiến thường được dàn dựng bởi những người mà nếu họ phải đánh nhau ở ngoài chiến trường, họ sẽ bỏ chạy một cách hèn nhát. Nhiều người trong số họ tuyên chiến chỉ để thâu tóm quyền lực. Họ làm tổn thương ta nặng nề.
Câu hỏi: “ Điều gì làm Ngài hạnh phúc?”
Trả lời: “ Đức tin của những người theo ta và những người kiên quyết giúp Ta để cứu các linh hồn. Ta yêu họ với tình yêu dịu dàng và lòng trắc ẩn. Họ sẽ có được phần thưởng lớn lao trong Vương Quốc của Cha Ta”
Kết luận
Chuyển dịch từ nguồn:thewarningsecondcoming.com

http://thongdiep.info/default.aspx?id=T000764M082011