Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Chúng sẽ sớm sử dụng các nhà thờ làm nơi để giao dịch và tìm kiếm lợi nhuận (13/08/2013) Thứ năm, ngày 13 tháng 08 năm 2013, lúc 15:00 Con gái yêu dấu của Cha ơi, nỗi đau khổ nào mà các tín đồ Công Giáo và Kitô hữu trên toàn thế giới sẽ cảm nhận được, khi họ thấy những ngôi thánh đường và những nơi thờ phượng của họ sẽ bị biến thành nơi vui chơi giải trí như thế nào. Nhiều sự kiện sẽ được tổ chức trong các nhà thờ, với danh nghĩa là để tỏ lòng tôn kính Cha, nhưng điều đó sẽ xúc phạm đến Danh Cha. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ sử dụng các nhà thờ làm nơi để giao dịch và tìm kiếm lợi nhuận. Tất cả những điều này sẽ xảy ra và phần những ai yêu mến Cha, họ sẽ than khóc trong nỗi đớn đau khôn tả. Những linh hồn đáng thương này sẽ đau khổ biết bao, khi họ phải chiến đấu với những sự xúc phạm như vậy. Những lạc giáo mà những người yêu mến Thiên Chúa buộc phải chấp nhận cho thấy họ hầu như chẳng được tôn trọng trong những thực hành và những nghi lễ xúc phạm đến Thiên Chúa. Sẽ có tiếng ca hát, cười đùa, tiếng người nói lớn và những câu chuyện kể chẳng có liên quan gì đến Cha. Ấy vậy mà tất cả những hành vi xấu xa này sẽ được thực hiện trong các nhà thờ của Cha và ngay trước mặt Cha. Hỡi con gái của Cha, giờ đây hãy chú ý đến Lời Hứa của Cha. Cha sẽ đi đến tận cùng Trái Đất để cứu rỗi mọi linh hồn. Thế nhưng có những linh hồn trở nên quá ô nhơ đến nỗi cho dù Cha có làm gì cho họ, họ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận Lòng Thương Xót của Cha, ngay cả trong lúc hấp hối, cho dù họ biết rằng Hỏa Ngục đang chờ đợi họ. Vì vậy, con phải chấp nhận rằng có những linh hồn sẽ bị hư mất khỏi Cha, vì sự gian ác đã quá ăn sâu vào linh hồn họ đến nỗi không có sự can thiệp nào có thể tách họ ra khỏi con thú. Những gì Cha phải nói với các con chính là điều này. Đừng để cho những kẻ bị ô nhơ bởi tên ác thần đem các con xa lìa khỏi Cha bởi những điều dối trá của chúng. Khi các con chấp nhận những điều dối trá, do những kẻ không tôn vinh Cha sai khiến các con, các con sẽ làm cho đức tin của mình bị yếu đi - cho dù việc đó xảy ra chỉ một lần, trong một khía cạnh nào đó có liên quan đến những Giáo Huấn của Cha. Nếu các con nhượng bộ dù chỉ một yêu cầu vốn được đặt ra để thay đổi cách giải thích của các con về những gì Cha đã nói với các con, thì điều này có nghĩa là các con đang cho phép tên ác thần cám dỗ các con một cách mạnh mẽ hơn để làm cho các con xa lìa khỏi Cha. Hãy bịt tai các con lại khi nghe những lời phỉ báng tuôn ra từ miệng con thú. Đừng chấp nhận bất cứ điều gì đi ngược lại với Các Bí Tích hoặc những Giáo Huấn của Cha. Hãy đi theo đường khác và bước theo Cha, bởi vì khi tất cả những điều này qua đi, thì sẽ chỉ còn một con đường duy nhất để các con có thể bước đi. Đấy chính là Con Đường của Cha - Con Đường Sự Thật. Chỉ toàn bộ sự thật mới được chấp nhận. Một nửa sự thật có nghĩa là điều dối trá. Chúa Giêsu của các con Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Chúng sẽ sớm sử dụng các nhà thờ làm nơi để giao dịch và tìm kiếm lợi nhuận (13/08/2013)

Thứ năm, ngày 13 tháng 08 năm 2013, lúc 15:00
Con gái yêu dấu của Cha ơi, nỗi đau khổ nào mà các tín đồ Công Giáo và Kitô hữu trên toàn thế giới sẽ cảm nhận được, khi họ thấy những ngôi thánh đường và những nơi thờ phượng của họ sẽ bị biến thành nơi vui chơi giải trí như thế nào.
Nhiều sự kiện sẽ được tổ chức trong các nhà thờ, với danh nghĩa là để tỏ lòng tôn kính Cha, nhưng điều đó sẽ xúc phạm đến Danh Cha. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ sử dụng các nhà thờ làm nơi để giao dịch và tìm kiếm lợi nhuận. Tất cả những điều này sẽ xảy ra và phần những ai yêu mến Cha, họ sẽ than khóc trong nỗi đớn đau khôn tả. Những linh hồn đáng thương này sẽ đau khổ biết bao, khi họ phải chiến đấu với những sự xúc phạm như vậy.Những lạc giáo mà những người yêu mến Thiên Chúa buộc phải chấp nhận cho thấy họ hầu như chẳng được tôn trọng trong những thực hành và những nghi lễ xúc phạm đến Thiên Chúa. Sẽ có tiếng ca hát, cười đùa, tiếng người nói lớn và những câu chuyện kể chẳng có liên quan gì đến Cha. Ấy vậy mà tất cả những hành vi xấu xa này sẽ được thực hiện trong các nhà thờ của Cha và ngay trước mặt Cha.
Hỡi con gái của Cha, giờ đây hãy chú ý đến Lời Hứa của Cha. Cha sẽ đi đến tận cùng Trái Đất để cứu rỗi mọi linh hồn. Thế nhưng có những linh hồn trở nên quá ô nhơ đến nỗi cho dù Cha có làm gì cho họ, họ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận Lòng Thương Xót của Cha, ngay cả trong lúc hấp hối, cho dù họ biết rằng Hỏa Ngục đang chờ đợi họ.
Vì vậy, con phải chấp nhận rằng có những linh hồn sẽ bị hư mất khỏi Cha, vì sự gian ác đã quá ăn sâu vào linh hồn họ đến nỗi không có sự can thiệp nào có thể tách họ ra khỏi con thú.
Những gì Cha phải nói với các con chính là điều này. Đừng để cho những kẻ bị ô nhơ bởi tên ác thần đem các con xa lìa khỏi Cha bởi những điều dối trá của chúng. Khi các con chấp nhận những điều dối trá, do những kẻ không tôn vinh Cha sai khiến các con, các con sẽ làm cho đức tin của mình bị yếu đi - cho dù việc đó xảy ra chỉ một lần, trong  một khía cạnh nào đó có liên quan đến những Giáo Huấn của Cha. Nếu các con nhượng bộ dù chỉ một yêu cầu vốn được đặt ra để thay đổi cách giải thích của các con về những gì Cha đã nói với các con, thì điều này có nghĩa là các con đang cho phép tên ác thần cám dỗ các con một cách mạnh mẽ hơn để làm cho các con xa lìa  khỏi Cha.
Hãy bịt tai các con lại khi nghe những lời phỉ báng tuôn ra từ miệng con thú. Đừng chấp nhận bất cứ điều gì đi ngược lại với Các Bí Tích hoặc những Giáo Huấn của Cha. Hãy đi theo đường khác và bước theo Cha, bởi vì khi tất cả những điều này qua đi, thì sẽ chỉ còn một con đường duy nhất  để các con có thể bước đi.  Đấy chính là Con Đường của Cha - Con Đường Sự Thật. Chỉ toàn bộ sự thật mới được chấp nhận. Một nửa sự thật có nghĩa là điều dối trá.
Chúa Giêsu của các con
Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com