Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Đức Chúa Cha: Ta biết kế hoạch phá thai trên khắp thế giới đang được điều khiển.


Thứ năm ngày 4 tháng 7 năm 2013
Con gái rất thân yêu của Ta,
Giờ của Ta đã đến để Ta can thiệp cách mạnh mẽ trên toàn thế giới trong thời buổi tội ác kinh tởm đang chống lại Ta.
Lòng Nhẫn Nại của Ta bị thách thức và Cơn Thịnh Nộ của Ta nổi lên khi Ta chứng kiến những sự xúc phạm tồi tệ nhất do con người gây ra để chống lại Ta.
Với tư cách là Đấng Tạo Hóa của mọi loài, Tác Giả của sự sống chính là Ta. Ta Tạo Dựng nên sự sống như Ta mong muốn và kết thúc sự sống theo Thánh Ý của Ta. Khi nhân loại tìm cách can thiệp vào Thánh Ý của Ta, Ta sẽ giáng phạt vì Ta không dung tha sự độc ác ấy.
Đối với những ai giết bất cứ người nào trong các con cái Ta, thì cuộc sống của các con sẽ chấm dứt.Ta sẽ lấy đi mạng sống của các con, không chỉ là thân xác mà cả linh hồn. Sự sống đời đời sẽ không bao giờ được ban cho các con.
Mạng sống mà các con tước đoạt sẽ là án phạt dành cho các con. Mắt đền mắt sẽ là hình phạt dành cho các con.
Hãy nghe đây hỡi những ai trong các con tiếp tục hủy diệt sự sống dưới bất kỳ hình thức nào. Ta biết việc các con đang làm. Ta biết kế hoạch phá thai trên khắp thế giới được điều khiển bởi một nhóm người trong các con.
Ta biết rằng những quốc gia vội vã thông qua luật lệ đầy xúc phạm để biện minh cho việc phá thai, chỉ là những con rối.
Họ được điều khiển bằng những sợi dây và nhảy theo điệu nhạc của Tổ Chức Một Thế Giới, tổ chức vốn chỉ tuân theo một tên chủ tể.
Lòng trung thành của họ là dành cho con thú, kế hoạch to lớn nhất của con thú đó là tiêu diệt hàng trăm triệu mạng sống thông qua tội phá thai, và  kế hoạch đó đang thành công. Những hài nhi chưa được sinh ra là một mục tiêu dễ dàng trong mắt họ. Họ sử dụng việc phá thai để phá hoại Lề Luật của Ta, và cản trở Ân Sủng vĩ đại Ta truyền ban cho con người – Ơn sự sống.
Sự ngạo mạn của nhân loại, đã gắn liền họ với con thú và những ai trong các con bị hắn dụ dỗ, làm Ta ghê tởm.
Tình Yêu của Ta đầy Quyền  Năng tuy thật Mãnh Liệt, nhưng ý định xấu xa độc ác của các con hòng để huỷ diệt những gì thuộc về Ta, sẽ bị chặn đứng đột ngột đến nỗi các con sẽ phải kêu gào vì mạng sống của các con.
Trừ phi các con kêu cầu đến Cha ngay lúc này qua  Bí Tích  Hòa Giải thì các con sẽ được tỏ ban cho một chút Lòng  Xót Thương.
Đối với từng người trong các con, những ai dung túng, cổ võ hoặc tham gia vào việc tước đoạt mạng sống của những trẻ chưa được sinh ra, các con sẽ phải chịu hình phạt tương tự.
Khi huỷ diệt mạng sống của những con người vô tội thì chính mạng sống của chính các con sẽ bị tước đoạt. Cha đã phải chứng kiến việc các con xúc phạm đến Cha làm sao như thế nào trong nỗi đau thương kinh khủng quá lâu rồi. Thời giờ của các con đã hết và các con sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc trong lúc này, vì hành vi gây chết chóc này chống lại Thiên Tính của Cha.
Hãy nhớ, các con chỉ còn một ít thời gian để từ bỏ sự đồng thuận của các con về việc phá thai. Cơn Thịnh Nộ của Ta sẽ sớm giáng xuống trên bốn góc Địa Cầu. Chỉ vì tội phá thai mà nhân loại sẽ phải hứng chịu hình phạt tồi tệ nhất. Không một quốc gia nào được miễn trừ khỏi những hình phạt này. Chỉ những ai không chấp thuận việc phá thai mới được dung thứ cho khỏi nỗi đau thương kinh khủng mà Cha sẽ giáng xuống trên địa cầu.
Với tư cách là Tác Giả của sự sống, không một con người nào được quyền làm việc gì chống lại Ta. Không một ai. Kẻ nào dám thách thức Ta qua việc bắt chước Ta để cất đi mạng sống của người khác, thì mọi sự sống của hắn cũng sẽ không còn.
Cha của các con.
Thiên Chúa Tối Cao.
- See more at: http://sudieptutroi.com/su-diep/duc-chua-cha-ta-biet-ke-hoach-pha-thai-tren-khap-the-gioi-dang-duoc-dieu-khien/#sthash.VkTBSKfc.dpuf
Photo: * Bài đăng 22h: Thông điệp Maria Divine Mercy. Hãy nghiệm xét !!!

► TỘI PHÁ THAI LÀ MỘT TỘI TRỌNG VÀ NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM SẼ BỊ THIÊU ĐỐT TRONG LỬA HỎA NGỤC ĐỜI ĐỜI


Thứ Tư 1 tháng 5, năm 2013 lúc 20h25

" Con gái yêu quý của Cha, sự can thiệp của Cha, Chiên Thiên Chúa, bằng việc mạc khải cho thế giới những Thông điệp này, đã được tiên báo rồi. Những ai trong các con tuân theo Lời của Thiên Chúa phải được bình an vì Cha không muốn các con trở nên xa cách với chính bản thân mình vì Cha yêu các con. Các con không bao giờ được sợ hãi Tình Yêu của Cha ngay cả khi tội lỗi ngăn cách các con với Cha. Cha mở mắt cho tất cả những ai muốn nhìn thấy và Lời Thánh Thiêng của Cha che mờ mắt những ai từ chối đón nhận Bàn Tay Cha. Cha đưa Bàn Tay Cha cho các con, hỡi các con thân yêu của Cha, để lôi kéo các con đến nơi an toàn, tránh khỏi lũ kền kền vốn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn các con.

Mỗi ngày, từ hôm nay trở đi, các con sẽ nghe nhiều tiếng la hét – đòi buộc các con phải lắng nghe. Họ sẽ bày ra cho các con những lời dối trá độc ác và những cuộc tranh cãi được che đậy dưới sự ngọt ngào của mật ong. Họ dụ dỗ các con bằng một loạt những tranh cãi bất tận, để mọi người lắng nghe những lý lẽ của họ, nhân danh những động cơ nhân đạo – vốn dung túng cho tội lỗi – họ sẽ không ngừng cho tới khi nào các con chấp thuận những gì họ mong muốn đòi buộc các con phải nuốt vào.

Phá thai là tội giết người trong Mắt Thiên Chúa, sẽ được áp đặt trên tất cả mọi quốc gia như dấu chỉ của việc thách thức chống lại Chúa Cha Toàn Năng, Thiên Chúa Tối Cao. Khi các con dung túng cho sự ghê tởm độc ác này thì các con mắc tội trọng khủng khiếp. Tội phá thai là một tội trọng và những ai chịu trách nhiệm sẽ bị thiêu đốt trong lửa Hoả ngục đời đời.

Đối với những ai trong các con từ chối chấp nhận lỗi lầm nghiêm trọng này, các con có một ít thời gian còn lại để bảo đảm ơn cứu độ. Vì khi ngày trọng đại đến, nếu các con không quay lưng lại với hành động độc ác này, các con sẽ không bao giờ được nhìn thấy Nhan Thánh Chúa.

Giết người là một trong những hành động nghiêm trọng nhất chống lại Thiên Chúa và hình phạt của tội này là sự vô sinh. Sự chia rẽ lớn lao trong nhân loại đã bắt đầu. Những ai về phe với con thú và dung túng tất cả những điều thách thức Lời Chúa sẽ bị tách ra khỏi anh chị em mình. Đừng đánh giá thấp Lời Cảnh Báo của Cha. Chấp nhận phá thai là các con chấp thuận tội cố ý giết chết một người con của Thiên Chúa. Nếu các con không thể tìm kiếm sự thống hối trong tâm hồn thì các con sẽ không bao giờ được gặp Cha. Cha sẽ ném các con vào một nơi hoang vu điêu tàn.

Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Cha thì lớn lao. Cha sẽ tha thứ cho  những tâm hồn đen tối nhất, nhưng nếu không có lòng thống hối ăn năn thì Công Lý của Cha là câu trả lời cuối cùng. Hình phạt của Cha là đời đời. Hãy yêu mến Cha và Cha sẽ yêu thương các con. Nhưng nếu huỷ diệt sự sống của người khác, được tạo dựng bởi Tình Yêu của Cha Ta thì các con sẽ đánh mất mạng sống mình."

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn “thewarningsecondcoming.com”
- See more at: http://sudieptutroi.com/su-diep/toi-pha-thai-la-mot-toi-trong-va-nhung-nguoi-chiu-trach-nhiem-se-bi-thieu-dot-trong-lua-hoa-nguc-doi-doi/#sthash.4fNFvz1e.dpuf


***************chienconpaul**************************

_________

TỘI PHÁ THAI LÀ MỘT TỘI TRỌNG VÀ NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM SẼ BỊ THIÊU ĐỐT TRONG LỬA HỎA NGỤC ĐỜI ĐỜI


Thứ Tư 1 tháng 5, năm 2013 lúc 20h25

" Con gái yêu quý của Cha, sự can thiệp của Cha, Chiên Thiên Chúa, bằng việc mạc khải cho thế giới những Thông điệp này, đã được tiên báo rồi. Những ai trong các con tuân theo Lời của Thiên Chúa phải được bình an vì Cha không muốn các con trở nên xa cách với chính bản thân mình vì Cha yêu các con. Các con không bao giờ được sợ hãi Tình Yêu của Cha ngay cả khi tội lỗi ngăn cách các con với Cha. Cha mở mắt cho tất cả những ai muốn nhìn thấy và Lời Thánh Thiêng của Cha che mờ mắt những ai từ chối đón nhận Bàn Tay Cha. Cha đưa Bàn Tay Cha cho các con, hỡi các con thân yêu của Cha, để lôi kéo các con đến nơi an toàn, tránh khỏi lũ kền kền vốn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống linh hồn các con.

Mỗi ngày, từ hôm nay trở đi, các con sẽ nghe nhiều tiếng la hét – đòi buộc các con phải lắng nghe. Họ sẽ bày ra cho các con những lời dối trá độc ác và những cuộc tranh cãi được che đậy dưới sự ngọt ngào của mật ong. Họ dụ dỗ các con bằng một loạt những tranh cãi bất tận, để mọi người lắng nghe những lý lẽ của họ, nhân danh những động cơ nhân đạo – vốn dung túng cho tội lỗi – họ sẽ không ngừng cho tới khi nào các con chấp thuận những gì họ mong muốn đòi buộc các con phải nuốt vào.

Phá thai là tội giết người trong Mắt Thiên Chúa, sẽ được áp đặt trên tất cả mọi quốc gia như dấu chỉ của việc thách thức chống lại Chúa Cha Toàn Năng, Thiên Chúa Tối Cao. Khi các con dung túng cho sự ghê tởm độc ác này thì các con mắc tội trọng khủng khiếp. Tội phá thai là một tội trọng và những ai chịu trách nhiệm sẽ bị thiêu đốt trong lửa Hoả ngục đời đời.

Đối với những ai trong các con từ chối chấp nhận lỗi lầm nghiêm trọng này, các con có một ít thời gian còn lại để bảo đảm ơn cứu độ. Vì khi ngày trọng đại đến, nếu các con không quay lưng lại với hành động độc ác này, các con sẽ không bao giờ được nhìn thấy Nhan Thánh Chúa.

Giết người là một trong những hành động nghiêm trọng nhất chống lại Thiên Chúa và hình phạt của tội này là sự vô sinh. Sự chia rẽ lớn lao trong nhân loại đã bắt đầu. Những ai về phe với con thú và dung túng tất cả những điều thách thức Lời Chúa sẽ bị tách ra khỏi anh chị em mình. Đừng đánh giá thấp Lời Cảnh Báo của Cha. Chấp nhận phá thai là các con chấp thuận tội cố ý giết chết một người con của Thiên Chúa. Nếu các con không thể tìm kiếm sự thống hối trong tâm hồn thì các con sẽ không bao giờ được gặp Cha. Cha sẽ ném các con vào một nơi hoang vu điêu tàn.

Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Cha thì lớn lao. Cha sẽ tha thứ cho những tâm hồn đen tối nhất, nhưng nếu không có lòng thống hối ăn năn thì Công Lý của Cha là câu trả lời cuối cùng. Hình phạt của Cha là đời đời. Hãy yêu mến Cha và Cha sẽ yêu thương các con. Nhưng nếu huỷ diệt sự sống của người khác, được tạo dựng bởi Tình Yêu của Cha Ta thì các con sẽ đánh mất mạng sống mình."

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn “thewarningsecondcoming.com”
- See more at: http://sudieptutroi.com/su-diep/toi-pha-thai-la-mot-toi-trong-va-nhung-nguoi-chiu-trach-nhiem-se-bi-thieu-dot-trong-lua-hoa-nguc-doi-doi/#sthash.4fNFvz1e.dpuf


_____________

Lạy Chúa Cha Toàn Năng, chúng con đây đắc tội với Cha, chúng con đáng bị trừng phạt biết bao, xin Cha bớt cơn thịnh nộ , xin Cha nhìn xuống con Một Yêu dấu của Cha đã và còn đang chịu khổ hình đau đớn kinh hoàng để ban ơn cứu độ cho từng con cái Cha đây, vì Tình Yêu, đau khổ và công nghiệp của Ngài xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Con đau buồn không dám xem tin tức báo chí về tỉ lệ phá thai- con là tội nhân còn chịu đựng không nỗi khi mở mắt thấy tội lỗi hàng ngày kinh khiếp quá, ghê gớm quá. Cha ơi, xin Cha đoái thương cho các nhóm Chiến dịch cầu nguyện của chúng con dập đầu van xin Lòng Thương xót của Cha cho toàn thế giới. và những người phạm tội trọng được ơn hoán cải. Con yêu mến Cha, con buồn lắm. Con kính chào Cha.