Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Thông điệp khẩn cấp cuối cùng của Đức Mẹ ngày 13 tháng 3 năm 2012

40/ Thông điệp khẩn cấp cuối cùng của Đức Mẹ ngày 13 tháng 3 năm 2012

“Thomas và các con rất yêu mến! Bây giờ đã đến lúc Mẹ khóc. Mẹ khóc vì đau đớn cho nhân loại. Mẹ chúc lành cho các con ngay từ bây giờ cho những ai thành khẩn nghe lời Mẹ. Không còn kịp nữa rồi! Vì tội ác loài người ngày càng được nhân lên. Người công chính kêu ngạo và chẳng coi ai ra gì. Họ nghĩ rằng: Mình sẽ được Chúa tiếp nhận, nhưng không vì họ đối xử với anh em mình một cách tồi tệ. Người tội lỗi, kẻ khó nghèo sẽ được Chúa đỡ nâng và sẽ tìm thấy Chúa trong ngày sau hết và vinh quang của Chúa sẽ đến với họ. Phần các con là những tôi tớ hèn mọn của Mẹ, các con sẽ bị xỉ nhục và khinh bỉ đến tột cùng và những người tự xưng mình là đạo đức sẽ giết chết các con và loại bỏ các con ra ngoài xã hội.

Này! Trong ba tháng, con người sẽ đứng lên chống đối loại bỏ nhau vì danh lợi. Hiện tượng này sẽ xẩy ra. Trước nhất là trong gia đình và kế đó là có nạn đói kém, cướp bóc và chém giết lẫn nhau. Người ta không còn đổi chác nhau bằng tiền bạc nhưng bằng nước mắt và máu! Người ta có thể ăn thịt lẫn nhau và tự coi mình như ma quỷ.

Một trận cuồng phong rất ghê sợ sẽ ập xuống và tiêu diệt nhiều người, kéo theo nhiều hiện tượng rất kỳ lạ! Sẽ có nhiều nước đứng lên chống đối với nhau và gây ra một cuộc chiến tranh tàn khốc, khói bụi sẽ che kín mặt trời làm cho mặt đất ra tối tăm, (nói đến đây Đức Mẹ khóc) khoảng một phút, Mẹ nói tiếp: Mẹ rất ghê sợ lòng dạ độc ác của con người và sự chai lì của họ. Đã bao nhiêu lần Mẹ nhắc nhở họ, khuyên bảo họ mà con người vẫn cố tình không nghe mà còn tìm đủ mọi cách để hãm hại các đầy tớ của Mẹ và chống đối lại với Mẹ, nên họ phải nhận lấy một sự trừng phạt rất nặng nề. Con người sẽ phải sống trong một cuộc sống - dở sống, dở chết để họ nhận ra hậu quả họ đã làm.

Phần các con, các con là những đầy tớ bé nhỏ của Mẹ, Mẹ sẽ làm cho các con nhiều đau khổ để chiến thắng kẻ thù, để mang đến nhiều vinh quang cho các con trong ngày sau hết. Loài người sẽ tìm đủ mọi cách để sát hại các con và cố tình tiêu diệt những lời thông điệp của Mẹ và con người sẽ lãnh nhận mọi hậu quả. Lúc ấy ma quỷ sẽ đứng lên tố cáo tội nhân loại vì không vâng lời Chúa. Những cảnh tượng xẩy ra rất ghê sợ. Ma quỷ và loài người sẽ sống lẫn lộn với nhau. Người ta nhận ra sự thật lúc ấy đã quá muộn rồi. Thời gian còn lại của Thiên Chúa dành cho các con phải tính từng khắc. Không còn kịp nữa rồi các con ạ!

Đây là bức thông điệp cuối cùng mà Mẹ gửi cho các con và Mẹ muốn các con phải chịu đau khổ ngay từ bây giờ để được Chúa, Mẹ cứu thoát trong ngày thảm khốc ấy. Còn những ai hoan hỷ ngay từ bây giờ thì họ sẽ phải đấm ngực khóc than trong những ngày ấy! Các con ơi! Hãy thức tỉnh đi, hãy cầu nguyện đi, hãy sám hối đi! Lạy Cha, xin hãy làm cho chúng con được nên một ở trong Cha: Kính mến Thiên Chúa, yêu thương mọi người

Maria - Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Mẹ chào các con bé nhỏ của Mẹ”!
Photo: 40/ Thông điệp khẩn cấp cuối cùng của Đức Mẹ ngày 13 tháng 3 năm 2012

“Thomas và các con rất yêu mến! Bây giờ đã đến lúc Mẹ khóc. Mẹ khóc vì đau đớn cho nhân loại. Mẹ chúc lành cho các con ngay từ bây giờ cho những ai thành khẩn nghe lời Mẹ. Không còn kịp nữa rồi! Vì tội ác loài người ngày càng được nhân lên. Người công chính kêu ngạo và chẳng coi ai ra gì. Họ nghĩ rằng: Mình sẽ được Chúa tiếp nhận, nhưng không vì họ đối xử với anh em mình một cách tồi tệ. Người tội lỗi, kẻ khó nghèo sẽ được Chúa đỡ nâng và sẽ tìm thấy Chúa trong ngày sau hết và vinh quang của Chúa sẽ đến với họ. Phần các con là những tôi tớ hèn mọn của Mẹ, các con sẽ bị xỉ nhục và khinh bỉ đến tột cùng và những người tự xưng mình là đạo đức sẽ giết chết các con và loại bỏ các con ra ngoài xã hội.

Này! Trong ba tháng, con người sẽ đứng lên chống đối loại bỏ nhau vì danh lợi. Hiện tượng này sẽ xẩy ra. Trước nhất là trong gia đình và kế đó là có nạn đói kém, cướp bóc và chém giết lẫn nhau. Người ta không còn đổi chác nhau bằng tiền bạc nhưng bằng nước mắt và máu! Người ta có thể ăn thịt lẫn nhau và tự coi mình như ma quỷ.

Một trận cuồng phong rất ghê sợ sẽ ập xuống và tiêu diệt nhiều người, kéo theo nhiều hiện tượng rất kỳ lạ! Sẽ có nhiều nước đứng lên chống đối với nhau và gây ra một cuộc chiến tranh tàn khốc, khói bụi sẽ che kín mặt trời làm cho mặt đất ra tối tăm, (nói đến đây Đức Mẹ khóc) khoảng một phút, Mẹ nói tiếp: Mẹ rất ghê sợ lòng dạ độc ác của con người và sự chai lì của họ. Đã bao nhiêu lần Mẹ nhắc nhở họ, khuyên bảo họ mà con người vẫn cố tình không nghe mà còn tìm đủ mọi cách để hãm hại các đầy tớ của Mẹ và chống đối lại với Mẹ, nên họ phải nhận lấy một sự trừng phạt rất nặng nề. Con người sẽ phải sống trong một cuộc sống - dở sống, dở chết để họ nhận ra hậu quả họ đã làm.

Phần các con, các con là những đầy tớ bé nhỏ của Mẹ, Mẹ sẽ làm cho các con nhiều đau khổ để chiến thắng kẻ thù, để mang đến nhiều vinh quang cho các con trong ngày sau hết. Loài người sẽ tìm đủ mọi cách để sát hại các con và cố tình tiêu diệt những lời thông điệp của Mẹ và con người sẽ lãnh nhận mọi hậu quả. Lúc ấy ma quỷ sẽ đứng lên tố cáo tội nhân loại vì không vâng lời Chúa. Những cảnh tượng xẩy ra rất ghê sợ. Ma quỷ và loài người sẽ sống lẫn lộn với nhau. Người ta nhận ra sự thật lúc ấy đã quá muộn rồi. Thời gian còn lại của Thiên Chúa dành cho các con phải tính từng khắc. Không còn kịp nữa rồi các con ạ!

Đây là bức thông điệp cuối cùng mà Mẹ gửi cho các con và Mẹ muốn các con phải chịu đau khổ ngay từ bây giờ để được Chúa, Mẹ cứu thoát trong ngày thảm khốc ấy. Còn những ai hoan hỷ ngay từ bây giờ thì họ sẽ phải đấm ngực khóc than trong những ngày ấy! Các con ơi! Hãy thức tỉnh đi, hãy cầu nguyện đi, hãy sám hối đi! Lạy Cha, xin hãy làm cho chúng con được nên một ở trong Cha: Kính mến Thiên Chúa, yêu thương mọi người

Maria - Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Mẹ chào các con bé nhỏ của Mẹ”!

ĐỨC TRINH NỮ MARIA HIỆN RA TẠI VIỆT NAM VÀO THỜI CUỐI - CẢNH BÁO CHÚA SẮP QUANG LÂM

Nguồn : http://sudieptutroi.info/

Page facebook : https://www.facebook.com/pages/Đức-Mẹ-Thủ-Đức