Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Thiên Chúa Cha: Để cứu các linh hồn vô tội đang bị tàn phá bởi những kẻ lừa dối, Cha trừng phạt kẻ ác.

Thiên Chúa Cha: Để cứu các linh hồn vô tội đang bị tàn phá bởi những kẻ lừa dối, Cha trừng phạt kẻ ác.

Chúa Nhật ngày 28 thánh 10 năm 2012 lúc 6 giờ chiều
Ái nữ rất yêu dấu của Cha, chỉ có một số ít người nắm bắt được sự Hiểu biết Thiêng liêng ngay cả khi Cha cho phép nhiều người biết đến.
Nhiều người cảm thấy khó hiểu Lời Thánh của Cha, tuy nhiên nó lại rất đơn giản.
Cha yêu các con cái của Cha, nhưng họ bị bắt cóc từ tay Cha kể từ khi Adam va Eva bị tước quyền vào Vương Quốc Thánh do họ bị con rắn ghen tuông dụ dỗ. Con rắn này là kẻ đã từng được ban cho vinh dự và đặc ân. Kể từ đó con cái của Cha trên trái đất đã phản bội Vương Quốc đầy Vinh quang.
Họ đã quay lưng với cuộc sống vĩnh cửu và vì đó mà tất cả con cái họ từ thế hệ này đến thế hệ khác phải chịu đau khổ.
Sau đó Con Cha đã được gửi đến để cứu con cái Cha khỏi chốn Địa Ngục đời đời bằng cách giải thoát họ khỏi tội lỗi. Giờ đây Người sẽ đến để chuyển dần dần trái đất về Thiên Đường khởi nguyên mang đúng ý nghĩa của nó.
Con gái của Cha ạ, giờ đây có nhiều sự chuẩn bị đang được tạo ra để bắt đầu trận chiến cứu lấy các linh hồn.
Hãy nói với con cái Cha rằng, Cha đang tặng ban những đặc ân xuống trên họ.
Những ân sủng này sẽ ban cho họ thêm quyền lực khi họ cầu nguyện để giảm nhẹ những án  phạt. Thông qua những lời cầu nguyện và nài xin của con cái Cha, chúng không chỉ cứu các linh hồn của những người vô thần đã xúc phạm đến Cha, mà còn có thể ngăn cản Tay Cha sẽ giáng xuống để ngăn chặn những kẻ đang nhân danh con thú.
Cha trừng phạt con cái Cha mà đau khổ trong lòng. Cha làm điều này không chỉ để trừng phạt những kẻ gây nên sự tàn ác kinh khủng, mà còn để chận đứng chúng khỏi đánh cắp các linh hồn qua những sự dối trá của chúng.
Để cứu các linh hồn vô tội đang bị tàn phá bởi những kẻ lừa dối, Cha trừng phạt kẻ ác.
Các con Cha phải trở nên mạnh mẽ vì lợi ích của tất cả các linh hồn.
Lời cầu nguyện sẽ là vũ khí đánh bại con thú. Lời cầu nguyện không chỉ có hiệu lực trên chiến tranh, qua quyền lực của những kẻ được bầu cử ở những vị trí cao hay là đối với các bậc lãnh đạo các giáo hội của Cha trên trái đất, mà còn ngăn chặn được sự phá hoại. Nhờ vào đức tin của những người trung Thành với Cha, Thiên Chúa Tối Cao, và nhờ vào những người đang đón nhận Người Con Giêsu Kitô của Cha như là Đấng Cứu Độ, mà thế giới sẽ được cứu.
Hỡi những con cái tín trung của Cha, các con sẽ có được chìa khóa cứu rỗi cho tất cả con cái Cha. Lời cầu nguyện của các con sẽ được lắng nghe. Lời cầu xin của các con để cứu các tội nhân sẽ được đáp lời.
Cha yêu thương các con. Cám ơn các con đã tỏ cho thấy tình yêu của mình dành cho Con Cha. Cha chúc lành cho các con.
Thiên Chúa Tối Cao.
TĐLTX chuyển dịch từ nguồn thewarningsecondcoming.com
_____________

Cha yêu thương các con. Cám ơn các con đã tỏ cho thấy tình yêu của mình dành cho Con Cha. Cha chúc lành cho các con.
Lạy Cha Hằng Hữu, Thiên Chúa Tối Cao của chúng con, con xin sấp mình tạ ơn Cha,xin cho con và gia đình được nhận chúc lành của Cha qua thông điệp hôm nay. Nhân danh Cuộc khổ nạn của Đức Giesu Kito Con một yêu dấu của Cha - Chúa chúng con- con van nài Cha thương xót tất cả con cái Cha nhất là những người đang bị kềm kẹp trong bóng tối không thoát ra được, xin Ánh sáng Lòng thương xót của Cha chiếu rọi vào tâm hồn của họ, chúng con xin dâng lên Cha những hy sinh mọn hèn, những đau khổ hàng ngày của chúng con xin Cha tha thứ cho chúng con, nhờ Công nghiệp của Chúa Giesu Kito chúng con kêu cầu Cha.Amen
Con không xứng đáng xin được an ủi Cha vì những đau khổ lúc này của Cha. Con ước mình xứng đáng để con xin phép Cha cho con được an ủi Cha dấu yêu. Vậy con chỉ có những lời Kinh nguyện- những kinh nguyện Cha đã ban cho chúng con, đã đặt vào môi miệng chúng con để chúng con van nài Lòng thương xót của Cha cho tất cả các linh hồn trong đó có linh hồn gia đình con và con, xin Chúa Thánh Thần soi sáng để mỗi người chúng con khi đón nhận Thông điệp của Cha nhận ra sự chúc phúc Cha đang ban cho thế hệ chúng con, như trong một thông điệp Chúa Giesu đã nói "Quả thât thế hệ này được chúc phúc". Con xin dâng lời cảm tạ Cha đã ban cho con nhiều cơ hội được thanh tẩy linh hồn con, con cảm tạ Cha đã ban Thần Khí Chúa soi sáng hướng dẫn con, nhất là những ngày đầu tiên con vừa chạm được Lời Thánh Thiêng của Cha con khóc nhiều lắm, tới bây giờ con vẫn chưa đọc hết các thông điệp Cha ban vì con đọc trong suy gẫm, đọc đi đọc lại để nhớ những gì Cha muốn dạy chúng con, từ cách cầu nguyện như trẻ thơ, đơn sơ khiêm nhường, từ cách chấp nhận khổ đau, mỗi lần vác Thánh Giá với niềm vui trong lòng, với Tình yêu thì Thánh Giá sẽ nhẹ nhàng cho chúng con, và cuộc thanh tẩy xảy ra mỗi khi chúng con dâng lên Chúa sự đau khổ. Cha dấu yêu ơi! Con khấn xin Cha cho nhiều người nhận ra Lời Cha lúc này, con xin Cha ban ơn cho nhiều người tin nhận và có Ấn Tín của Cha để được bảo vệ. Ấn Tín của Thiên Chúa hằng Sống đã được nhắc tới trong Sách khải huyền từ xưa , chị Maria Tông đồ Lòng thương xót của Cha là vị Thiên thần thứ 7, con xin được cầu nguyện cho Chị nhiều, con cảm tạ Cha đã cho con nhìn thấy hình ảnh Vị thiên thần thứ 7 cầm cái gì đó như cái Loa thổi lên trước khi Chúa Quang Lâm, hình ảnh này con thấy rất lâu. Con đang suy niệm về 3 năm rưỡi Giáo Hội sẽ bị bách hại - 1260 ngày... Cha nói các con sẽ chịu đau khổ trong thời gian ngắn... và 3 năm rưỡi từ tháng 12/2012 theo lịch của Cha cho biến cố đau thương vĩ đại , con thấy buồn khi đền Thánh của Cha bị chà đạp, con xin dâng Cha nỗi buồn nỗi lo lắng của con, xin Cha ban cho chúng con những ân sủng biết tín thác vào Cha , tin tưởng vào Chúa Giesu yêu dấu, nắm chặt tay Ngài, kêu cầu Ngài để con không sợ hãi vì nỗi sợ hãi chỉ đến từ satan, Cha đã chọn một số người sẽ chịu hiến tế, con xin Cha thêm sức cho các Ngài, ban cho các Ngài những ân sủng cần thiết để các Ngài can đảm vác Thánh Giá theo Chúa Giesu. 
Cha ơi, nhân loại tội lỗi chúng con vẫn bướng bỉnh , kiêu ngạo , bão Sandy vừa qua con có nhìn thấy một tấm hình người đàn ông cầm cây súng, giơ cờ với lời chú của người bình là tinh thần  dũng cảm chống chọi với cơn bão. Hình ảnh này làm con buồn, con không dám phê phán anh ta hay người bình, vì con không bao giờ dám phê phán ai hết, con cũng là tội nhân, trong mắt Chúa không ai không phạm tội vì chúng con sinh ra đã nhiễm vết nhơ tội lỗi, con chỉ cầu nguyện với Cha qua những thiên tai và trong mọi biến cố cho chúng con biết chấp tay lại cầu nguyện, cho nhiều người nhận ra có một Đấng Tạo Hóa.
Cha ơi, con xin được yêu Cha ,yêu Chúa con và thờ lạy Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Xin Cha đừng bao giờ để con xa rời hay lạc mất Cha nữa, nhất là trong giờ lâm tử xin cho chúng con không sa chước cám dỗ của ma quỷ. Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Cha cho chúng trong trong giờ phút lâm tử. để được ơn chết lành trong tay Mẹ. Con xin cảm ơn cha Linh Hướng đã dạy con lời cầu nguyện đẹp lòng Cha "Xin cho con được yêu mến Chúa ngày nhiều hơn". Lời cầu nguyện này con sẽ nguyện xin suốt cuộc đời con, nay con xin được yêu mến Mẹ Maria thật nhiều, con yêu Mẹ -Mẹ của Sự Cứu Rỗi Nữ Vương trời đất . Con mong đến ngày Chúa Giesu con Mẹ trang trọng đặt Vương Miện của Mẹ trong ngày tôn vinh mẹ là Nữ Hoàng của Trời Mới Đất Mới, con cũng mong đợi ngày Chúa Giesu được tự do xuống khỏi Thánh Giá, ngày đó Chúa không còn đau khổ vì tội lỗi nhân loại chúng con, nhưng ngày đó đến sớm con cũng lo sợ cho nhiều linh hồn bị hư mất nếu họ vẫn bướng bỉnh chối từ ơn Cứu độ. Mẹ con nói mặc kệ họ, con xin lỗi Cha tha thứ cho mẹ con, con không biết giải thích như thế nào, chẳng phải là nhiệm vụ của con phải cầu cho họ, con không coi mình phải có nhiệm vụ gì hết, nhưng từ trước khi biết Lời Thánh Thiêng của Cha con đã thương các Linh hồn nhiều rồi,  nay Cha ban cho con một Tình Yêu con cảm nghiệm được nên con yêu Linh hồn nhiều hơn nữa, nghĩ đến họ hư mất vĩnh viễn bị rơi vào hố sâu hỏa ngục con đau khổ dùm cho họ, con khóc cho họ, con day dứt nên cầu nguyện liên lũy trong khả năng của con, Cha nói Cha không đòi hỏi các môn đệ của Cha bỏ bê trách nhiệm hàng ngày mà theo Cha, bỏ tất cả mà theo Cha nhưng Cha cũng mong đợi chúng con hy sinh và cầu nguyện . Con xin cảm tạ Cha đã dạy chúng con nhiều lần về Chuỗi Kinh Mân Côi Thánh Thiêng của Mẹ, Mẹ dạy chúng con phải đọc lớn ma quỷ sợ bỏ đi trong đau đớn, đó là áo giáp để chúng con chống lại cám dỗ, con xin cảm tạ Cha đã ban dấu ấn trước ngực và cổ con , từ nay con đâu có đeo trang sức nữa, nhưng nó mờ đi nhiều rồi, giống như áo giáp Cha ban cho con. Sự lạ này có bạn nhỏ của con hiểu thôi, nhiều lần khi con rước Mình Máu Thánh Chúa xong Cha đã ban cho con nhiều dấu lạ... Bao lần con đã thưa với Cha nhìn thấy Cha làm phép lạ nhiều cho các Cộng đoàn Kính lòng thương xót Chúa con đã mãn nguyện được sống trong thời đại này thấy phép lạ của Cha, tháng năm này con được Cha chúc phúc ban cho con nhiều ân huệ là những món quà Cha ban cho con, con xin Cha tha thứ khi con ghi lời nguyện như vậy, Cha biết rõ từng đứa con của Cha, khi con kể gia đình nghe những gì Cha cho con nhìn thấy... chỉ để gia đình thêm đức tin và cùng Tạ ơn Cha với con chứ con không có ý khoe khoang, Cha đã dạy chúng con trong mắt Cha ai cũng là con cái của Cha, chúng con ngang nhau không ai quan trọng hơn ai, những người được ơn đức tin như chúng con càng phải cầu nguyện cho anh em những người vô thần những người mù quáng không nhận ra ơn Cứu Độ. Con biết con chỉ là một trong nhiều người Cha đang ban cho nhìn thấy những dấu lạ trên trời để chúng con cầu nguyện hàng ngày. Con xin sấp mình Tạ ơn Cha đã thương xót con, con xin Cha thương nhậm những lời kêu xin của con . Nhân danh con Một yêu dấu của Cha và qua cuộc khổ nạn của Ngài xin Cha tha thứ và thương xót cho con cái Cha.Amen
  “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc 18,13)








Dường như siêu bão khiến nhiều người khốn đốn nhưng cũng là nguồn cảm hứng khơi dậy tinh thần yêu nước của một số người Mỹ. Daniel Matros đã đăng lên trang Twitter của anh bức ảnh này như một biểu hiện cho sự dũng cảm chống chọi với cơn bão lịch sử. Ảnh: Telegraph


Những lơi dạy của Cha cho tất cả chúng con : ( Thông điệp ngày 6.4.2011) 


Nhưng đừng bao giờ gây ra sự phán đoán trên người khác hay cố gắng tách biệt mình ra khỏi những người không hiểu sự thật.
Đừng bao giờ tin rằng bởi vì các con được ban cho ơn sủng từ thiên đàng bới vì các con trung thành với Ta rằng các con tốt hơn anh chị em của các con. Vâng các con đem niềm vui cho Thánh Tâm Ta nhưng các con phải đối đầu với người khác trong tình yêu nhưng không phải với sự độc tài.
Vâng Ta nhận được sự an ủi và niềm vui trong lòng từ những người sùng mộ theo Ta. Nhưng khi họ buộc tội hay đánh giá người khác vì niềm tin thì họ xúc phạm đến Ta nhiều.
Những người theo Ta hãy mở mắt ra với sự thật về những giáo huấn của Ta ở mức độ đơn giản nhất. Đừng xét đoán người khác. đừng coi thường những người các con tin rằng họ tội lỗi và những người từ khước những giáo huấn của Ta. Vì họ ngang hàng với các con trước mắt Ta mặc dù các con được ban cho món quà sự thật. Điều đó đem đến sự đau lòng lớn lao cho Ta khi những người theo Ta, mặc dù có ý tốt, ra lệnh cho những linh hồn hư mất cách sống đời của họ. Họ đã đi lầm đường.
 Hãy truyền bá sự hoán cải. Nhưng đừng bao giờ gây ra sự phán đoán trên người khác hay cố gắng tách biệt mình ra khỏi những người không hiểu sự thật.



__________________________


Đừng bao giờ xét đoán những người khác tôn giáo, khác Tín Ngưỡng hay Đồng Tính 6.4.2011 




Con gái yêu dấu sự tra tấn con đang chịu đựng là do quân Lừa Dối đang cố gắng liên tục để cám dỗ con bỏ công việc rất thánh này. Hắn đang xé con ra từng mảnh. Hãy chấp nhận điều này. Đừng bao giờ nghi ngờ Lời Thánh Thiên của Ta bất kể điều đó khó khăn như thế nào cho con. Con sẽ được thưởng cho một tinh thần bình an khi con thật sự quy phục Ta. Hãy nói với Ta như vậy mỗi ngày. Trong suốt ngày và xin Ta ơn để đổ đầy con với niềm vui mỗi khi quân Lừa Dối tấn công con. Con gái Ta hãy đứng vững. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy giữ cho tâm trí con được tự do khỏi sự huyên náo và tập trung vào những thông điệp của Ta cho thế giới. CHúng là những thông điệp quan trọng nhất cho loài người hôm nay. Chúng được ban cho để dạy dỗ loài người tìm ra con đường đúng hướng về phía Ta một lần nữa.
Người Ta lẫn lộn về những giáo huấn của TaNhiều người đang hư mất. Ho lẫn lộn về những giáo huấn của Ta và họ giải thích chúng bằng nhiều cách. Làm giảm bớt. Thay đổi. Thêm vào. Lấy đi. Giờ đây các con của Ta cần được hướng dẫn để các con có thể tìm kiếm ơn sủng cần thiết cho để các con lại trở nên mạnh mẻ và thắp sáng tâm hồn. Điều này chỉ có thể đến nhờ sự cầu nguyện và tôn trọng triệt để những giáo huấn của Ta.
Ta không loại trừ một linh hồn nào trên thế giới.Những con cái đã hoán cải biết điều này và trở nên gần gũi với trái tim Ta qua các bí tích. Mặc dầu vậy với những con cái hư mất lang thang họ phải bắt đầu đúng ngay từ đầu và tự nhắc nhỡ mình về Mười Điều Răn được ban cho thế giới qua ông Môisen. Nhiều con cái ngày hôm nay không nhận thức được điều này. Đừng loại trừ một linh hồn nào trên thế giới cho dù họ thực hành bất cứ tôn giáo nào.
Cảnh cáo các tín hữu coi thường các tín ngưỡng khácNếu các tín hữu tự tách biệt họ và tự đặt hay nâng mình lên trước sự đau khổ của người khác, những người không nhận thức được những giáo huấn của Ta, thì họ hành động như những người Pharisiêu đã làm. Đáng xấu hổ cho những người tự xem mình cao hơn những linh hồn cần được soi sáng. Đáng xấu hổ cho những người mặc dù họ nhận thức được sự thật, lại đổ sự khinh miệt lên những người khác đức tin. Những người tin rằng nhờ được những mặc khải tư về sự thật, và những người được hưởng lợi từ các Bí Tích, thì họ nên quan trọng hơn trước mắt Ta. Vâng Ta nhận được sự an ủi và niềm vui trong lòng từ những người sùng mộ theo Ta. Nhưng khi họ buộc tội hay đánh giá người khác vì niềm tin thì họ xúc phạm đến Ta nhiều.
Những người theo Ta hãy mở mắt ra với sự thật về những giáo huấn của Ta ở mức độ đơn giản nhất. Đừng xét đoán người khác. đừng coi thường những người các con tin rằng họ tội lỗi và những người từ khước những giáo huấn của Ta. Vì họ ngang hàng với các con trước mắt Ta mặc dù các con được ban cho món quà sự thật. Điều đó đem đến sự đau lòng lớn lao cho Ta khi những người theo Ta, mặc dù có ý tốt, ra lệnh cho những linh hồn hư mất cách sống đời của họ. Họ đã đi lầm đường.
Đừng bao giờ nói với những người khác tín ngưỡng hay đồng tính rằng họ tận số.Áp đặt những giáo huấn của Ta theo cách mà các con nói với những người không theo Ta rằng họ sẽ bị hủy diệt hay đi đến chỗ thiệt hại bằng cách nói vung vít rằng con đường của họ là ‘ma quỷ’ sẽ đơn giản làm cho họ yếu đuối hơn trước. Nhiều người sẽ quay lưng lại với các con. Rồi các con sẽ thất bại. Thay vì giảng dạy, hãy tỏ lòng trắc ẩn. Giảng dạy bằng gương sáng. Đừng bao giờ nói hay cố gắng nói với những người này rằng họ tận số trong mắt Chúa. Vì họ không phải như vậy.
Ta yêu thương mỗi linh hồn thuộc mọi tôn giáo. Mọi khuynh hướng. Mọi tín ngưỡng. Mọi người đồng tính. Mỗi người đều là một đứa con quý giá. Không có ai hơn ai. Trong khi tội lỗi luôn có ở đó – tất cả các con đều là tội nhân hãy nhớ điều đó – tùy theo mỗi người có theo những giáo huấn của Ta và truyền bá lời Ta.
Hãy đón nhận nhau (embrace). Tỏ lòng trắc ẩn với nhau. Đừng loại trừ bất cứ một ai bấy kể họ là Công Giáo, các giáo phái Kitô khác,Hồi Giáo, Ấn Giáo, Do Thái Giáo, Phật Giáo – ngay cả những giáo phái khác mới nỗi lên những người không tin vào Chúa, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu. Hãy cầu nguyện cho chọ. Hãy giảng dạy cho cho sự quan trọng của việc mở lòng ra với sự thật. Giảng dạy cho họ bằng gương sáng. Hãy truyền bá sự hoán cải. Nhưng đừng bao giờ gây ra sự phán đoán trên người khác hay cố gắng tách biệt mình ra khỏi những người không hiểu sự thật.
Đừng bao giờ tin rằng bởi vì các con được ban cho ơn sủng từ thiên đàng bới vì các con trung thành với Ta rằng các con tốt hơn anh chị em của các con. Vâng các con đem niềm vui cho Thánh Tâm Ta nhưng các con phải đối đầu với người khác trong tình yêu nhưng không phải với sự độc tài.
Không có ai trong các con xứng đáng được xét xử người khácHãy nhớ bài học này – không có một ai trong các con đáng được xét xử hay có quyền trên người khác. Không ai có quyền hay kiến thức thiêng liêng để làm bất cứ việc định giá về đạo đức người khác. Hãy giữ tâm trí cởi mở luôn và nhớ ngày các con tin rằng các con quan trọng trong mắt Ta hơn những người các con tưởng rằng họ tội lỗi là ngày các con mất Ta.
Ta không loại trừ bất cứ tín ngưỡng nào từ những thông điệp này.
Lời Ta giờ đây được ban cho nhân loại như một món quà. Từng người và mỗi người trong các con. Qua những thông tin này, Ta sẽ không chú trọng đến một nhóm người theo Ta nào. Vì những ai trong các con hiểu được sự thật hãy để cho Ta nhắc nhỡ các con. Tất cả con cái trên thế giới, đặc biệt là những tội nhân cứng lòng những người không tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa Hằng Hữu Cha Ta, Thiên Chúa sáng tạo và làm nên muôn loài, bây giờ là ưu tiên. Tùy theo các con những người theo Ta cầu nguyện rất tích cực và tỏ lòng yêu mến cho những người mù quáng. Nhưng hãy làm điều này theo cách thức Ta đang giảng dạy cho các con. Cuối cùng, hãy nhớ rằng Ta yêu thương tất cả các con.
Đấng Cứu Thế Đầy Yêu Thương của các con
Chúa Giêsu Kitô
Vua của toàn thể nhân loại