Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Ba ngày tối trời chắc chắn sẽ đến! Trước khi Chúa Quang Lâm !!!!


"Nhưng trước khi cha trở lại, ánh sáng trên thế gian này sẽ biến mất trong một thời gian khoảng ba ngày. Điều này sẽ xảy ra vào khoảng giai đoạn cuối thời và không được nhầm lẫn với ngày Cảnh Báo. "


______
" Trích Thông điệp ngày 18/3/2012:

Nếu thế giới này không cho ánh sáng của Ta lấp đầy mỗi linh hồn ngay cả những linh hồn tội lỗi, thì nó sẽ không còn tồn tại nữa. 

Chính ánh sáng của Ta đã giữ cho thế giới này được tồn tại. 

Có rất nhiều người theo cha họ đã dâng hiến trọn cuộc đời của họ trong sự hiệp nhất với cha - chính họ cũng giúp giữ cho ánh sáng này tồn tại. 

Nhưng trước khi cha trở lại, ánh sáng trên thế gian này sẽ biến mất trong một thời gian khoảng ba ngày. Điều này sẽ xảy ra vào khoảng giai đoạn cuối thời và không được nhầm lẫn với ngày Cảnh Báo. 

Chỉ có tiếng khóc lóc và nghiến răng trong ba ngày này và mọi người sẽ tranh giành tìm kiếm ánh sáng của cha mặc dù họ từ chối cha. 

Đây sẽ là thời gian cho sự công thẳng.
Những người theo cha không phải sợ hãi trong ba ngày này vì mặc dù họ  không biết về sự hiện diện của cha nhưng cha luôn ở với họ.

Sau ba ngày đó cha sẽ trở lại trái đất với một hình dáng giống như lúc cha về trời. 

Ta sẽ ngự giá mây trời mà đến bao quanh bởi các thiên thần và các thánh trên thiên đàng trong vinh quang lớn lao của Ta.

-nguồn :Chúa Nhật 18 tháng 03, 2012 lúc 04:00 pm

Hỡi ái nữ của cha, các con phải biết rằng lý do thế giới này trống rỗng về tâm linh bởi vì họ không còn biết phân biệt giữa thiện và ác nữa.

Nếu thế giới này không cho ánh sáng của Ta lấp đầy mỗi linh hồn ngay cả những linh hồn tội lỗi, thì nó sẽ không còn tồn tại nữa. 


Chính ánh sáng của Ta đã giữ cho thế giới này được tồn tại. 

Có rất nhiều người theo cha họ đã dâng hiến trọn cuộc đời của họ trong sự hiệp nhất với cha - chính họ cũng giúp giữ cho ánh sáng này tồn tại. 

Nhưng trước khi cha trở lại, ánh sáng trên thế gian này sẽ biến mất trong một thời gian khoảng ba ngày. 

Điều này sẽ xảy ra vào khoảng gian đoạn cuối thời và không được nhầm lẫn với ngày Cảnh Báo. 

Chỉ có tiếng khóc lóc và nghiến răng trong ba ngày này và mọi người sẽ tranh giành tìm kiếm ánh sáng của cha mặc dù họ từ chối cha. 

Đây sẽ là thời gian cho sự công thẳng.
Những người theo cha không phải sợ hãi trong ba ngày này vì mặc dù họ  không biết về sự hiện diện của cha nhưng cha luôn ở với họ.

Sau ba ngày đó cha sẽ trở lại trái đất với một hình dáng giống như lúc cha về trời.
 

Ta sẽ ngự giá mây trời mà đến bao quanh bởi các thiên thần và các thánh trên thiên đàng trong vinh quang lớn lao của Ta. 

Ngày đó sẽ đẹp đẽ và vui sướng biết bao khi cha đến ngự trị trên trái đất theo y như ý Cha Ta đã định. 

Không một ai còn dám nghi ngờ vì đó chính là Ta. 

Họ cũng sẽ được hiểu thấu về tương lai của họ sẽ ra sao.
 

Đây sẽ là ngày Ta đến phán xét. 

Cha sẽ phân rẽ những người yêu mến cha và những người thù ghét cha. 

Những người từ chối Ta và chiều theo sự dữ sẽ bị ném vào lửa hỏa ngục đời đời. 

Phần còn lại sẽ đến ở với Ta trên Thiên Đàng cùng với sự phục sinh công thẳng. 

Đây là mục tiêu mà mỗi linh hồn phải nhắm tới, khi cha trở lại một lần nữa như cha đã hứa. 

Hỡi các Kitô hữu, cha nói cho các con biết, sự kiện tuyệt vời và vinh quang này sẽ diễn ra sớm thôi. 

Các con sẽ được chứng kiến ​​sự trở lại vinh hiển của cha ngay trong thời đại của các con. 

Không ai biết ngày giờ ngoại trừ Chúa Cha, nhưng cha có thể đảm bảo với các con rằng thời gian Ta đến lần thứ hai rất gần kề. 

Hỡi các con thánh thiện của cha, Ta nói cho các con hay nhiệm vụ của các con là chuẩn bị cho dân của Ta, những linh hồn mà các con có trách nhiệm, để họ được ghi tên trong cuốn sách của sự sống đời đời. 

Cha cầu xin các các con làm việc một cách chăm chỉ thông qua sức mạnh của truyền thông và cầu nguyện để chuẩn bị thế giới cho lần đến thứ hai của cha. 

Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con 

Chúa Giêsu Kitô 

Đấng Cứu Chuộc của toàn thể nhân loại
Hạt Bụi phỏng dịch.

Nguồn : sudieptutroi.com

________________________




_______________________________________





Hỡi con và các con cái, cho họ được an toàn, tuy nhiên không phải tất cả được đưa lên, bởi vì nhiều kẻ sẽ chốn trong các hầm mộ, đợi Giêsu Con Thiên Chúa của Mẹ đến trên đám mây trời. Nhiều con cái của Mẹ trên thế giới hỏi về thứ tự các biến cố sẽ như thế nào. Mẹ sẽ nói cho các con, hỡi con cái Mẹ, để soi dẫn cho các con.
 Thứ nhất: Trước hết, Đức Giáo Hoàng sẽ bị thương, một cuộc ám hại mạng sống ngài.
 Thứ hai: tiếp đến là một cuộc đại cách mạng, cuộc cách mạng này sẽ có ảnh hưởng khắp thế giới có thể đến độ thấy được tại Rôma. Ngay trong thành trì muôn đời, nơi đây những hồng quân sự dữ, những lực lượng của Tên Phản Kitô sẽ kéo vào Vatican và đền thờ Thánh Phêrô.
 Thứ ba: khi đó Đức Giáo Hoàng sẽ bỏ chạy.
† Thứ bốn: tiếp sau đó hỡi con và các con, Cuộc Đại Cảnh Báo sẽ tiếp diễn.
Đức Mẹ nói đến sự ‘Soi Sáng của Linh Hồn’ hay ‘Sự Cảnh Báo’ trong đó mọi người sẽ nhận ra rằng mình là con số 0 nếu không có Chúa. Cuộc Cảnh Báo, sẽ cho mỗi người và từng người một cơ hội để thấy được tội lỗi của mình và chúng xúc phạm đến Chúa làm sao, sẽ cho chúng ta khả năng để thấy được Sự Thật. Khi chúng ta nhận thức được vết nhơ tội lỗi tồn tại bên trong chúng ta, chỉ khi đó chúng ta mới thật sự hiểu được sự đau buồn mà Chúa Giêsu cảm nhận. Vì lần đầu tiên trong đời mỗi người (trên 7 tuổi) sẽ thật sự ở một mình với Chúa Giêsu. Không một tiếng động chúng ta sẽ chứng kiến cảnh Chúa chịu Đóng Đinh và cho những người không tin cuối cùng họ sẽ hiểu được sự thật về cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô cho nhân loại. Họ sẽ biết rằng tình yêu dành cho thân xác họ cùng tất cả những cảm giác họ tìm kiếm để nuôi dưỡng những thứ vô nghĩa. Mỗi người sẽ được nhìn thấy Linh Hồn mình qua Đôi Mắt Chúa. Với nhiều người đây là lần đầu tiên họ được biết rằng mình có Linh Hồn. Họ sẽ cảm thấy bệnh hoạn và buồn nôn như khi Chúa nhìn thấy sự xấu xa của những việc làm sai trái thảm hại của họ. Họ sẽ thấy những hành vi đáng ghét đối với người khác và sự dữ họ đã làm cho những người bạn và anh chị em họ. Và họ sẽ thấy tình yêu của họ dành cho cái tôi, sự trống rỗng và tình yêu thần tượng giả và sẽ biết rằng điều này xúc phạm đến Chúa như thế nào. Với những ai đang sống trong bóng đêm tội lỗi (sống trong tội trọng) sẽ cảm thấy bệnh hoạn, đau đớn và sẽ không thể chịu đựng nổi sự kinh khủng mà họ phải nhìn thấy. Họ sẽ cần mọi sức mạnh để chịu đựng sự thanh tẩy cần thiết để có khả năng sống sót và theo con đường Sự Thật. Điều quan trọng là hiểu rằng Cuộc Cảnh Báo chỉ là như vậy. Chúa Giêsu đến để cảnh báo chúng ta rằng tội lỗi của chúng ta có thể và sẽ được tha thứ, nếu chúng ta khiêm nhường tìm kiếm (xin) ơn tha thứ. Sự ăn năn vì sợ hãi là không đầy đủ. Điều đòi hỏi phải là sự thống hối. Chúng ta phải bắt đầu bằng việc suy niệm về những việc làm sai trái chúng ta có lỗi với chính mình và với những người lân cận. Người Công Giáo xin đi Xưng Tội ngay và xưng càng thường xuyên càng tốt (1 lần/tuần) để giữ mình trong Tình Trạng Ân Sủng (sạch tội trọng), người không Công Giáo xin vui lòng đọc Chiến dịch Cầu Nguyện số 24 trong 7 ngày liên tiếp; Tại sao? Vì tội lỗi – xin nhớ cho: tất cả những thùng phân, hố rác trên khắp thế giới không dơ bằng một tội trọng. Nhưng xin hãy nhớ rằng không có một tội nào bất kể nặng đến đâu chúng ta phạm, mà Chúa lại không thể tha được một khi chúng ta thật lòng ăn năn tội. Chúa ghét tội lỗi nhưng yêu thương tội nhân, yêu thương vô cùng.
† Thứ năm: tiếp theo Cuộc Cảnh Báo, Thế Chiến Thứ III sẽ mở màn....



-------------------------





Tháng 3202012
 
Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Benedict XVI người đang ở trong nguy cơ bị trục xuất khỏi Tòa Thánh Rôma.
Con ơi, hiện tại thì có vẽ bình yên, giống như sự bình lặng trước khi bão tố phong ba ập tới khi mà Giáo Hội Công Giáo sẽ sớm rơi vào một cuộc khủng hoảng.
Mẹ kêu gọi tất cả các con của Mẹ ở khắp mọi nơi hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Benedict XVI người đang ở trong nguy cơ bị trục xuất khỏi Tòa Thánh Rôma. 
Ngài, vị thủ lãnh của Giáo Hội Công Giáo đang bị thù ghét ở nhiều nơi trong Tòa thánh Vatican.
Một âm mưu do ma quỷ đã được đặt ra trong hơn một năm qua sẽ sớm được tòan thế giới biết đến.
Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho tất cả các vị đã được thánh hiến cho Chúa, họ là những người sẽ bị đàn áp vì sẽ sớm có sự chia rẽ lớn xảy ra trong Giáo Hội.
Toàn thế giới sẽ chứng kiến một cuộc chia rẽ lớn trong Giáo Hội Công Giáo nhưng điều này sẽ không được xem là trường hợp ly giáo ngay lúc đó.
Ngụy Giáo Hoàng đang chờ để ra mắt thế giới. 

Các con không thể bị lừa gạt bởi vì hắn sẽ không phải từ Thiên Chúa mà đến.
Chìa khóa của Tòa Thánh Roma đã được trả lại cho Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao sẽ cai trị từ trời.
Trách nhiệm lớn lao sẽ được đặt trên tất cả những linh mục thánh thiện, các giám mục và hồng y – những người yêu mến con chí thánh của Mẹ.
Các ngài sẽ cần nhiều can đảm và sức mạnh của Chúa để dẫn đưa nhiều linh hồn hướng về Thiên đường mới.
Mọi nỗ lực của các môn đệ thánh thiện nhằm mang nhiều linh hồn trở lại trong ngày Tái Lâm của Con Yêu Dấu của Mẹ sẽ bị chúng chống đối.
Mẹ kêu gọi tất cả các con của Mẹ hãy cầu nguyện cho các con có sức mạnh cần thiết bởi vì tên dối Chúa và đồng bọn của hắn là các tiên tri giả sẽ nổi lên rất mạnh mẽ.
Các con hãy cầu xin Mẹ là Mẹ của sự cứu rỗi ban cho các con những lời cầu nguyện hầu Giáo Hội Công Giáo sẽ được cứu thóat và lời hứa thật của Con của Mẹ sẽ được bảo vệ.
Sự thật về lời hứa trở lại trong vinh quang của Con Mẹ sẽ bị chúng bóp méo. 
Hỡi các con thân yêu của Mẹ, chúng sẽ được đưa ra một loạt các sai lệch dưới danh nghĩa Con của Mẹ để bắt các con chấp nhận tuân theo.
Từ hôm nay trở đi trong vòng một tháng các con hãy cầu nguyện băng lời kinh crusade prayer (38) dưới đây hầu đảm bảo rằng các linh mục thánh thiện của Thiên Chúa không bị rơi vào cạm bẫy độc ác dối trá vốn đã được lên kế hoạch từ trước bởi tiên tri giả và những người theo hắn.
Lạy Mẹ Hằnng Cứu Giúp


Xin cầu cho Giáo Hội Công Giáo

Trong những thời điểm khó khăn và cho Đức Giáo Hoàng Benedict XVI yêu quý của chúng con cho Ngài giảm bớt sự đau khổ

Chúng con cầu xin Mẹ là Mẹ Hằnng Cứu Giúp

Xin bảo bọc các vị đã được thánh hiến với tà áo Mẹ
Để họ được thêm mạnh mẽ, trung thành và dũng cảm trong cơn gian lao thử thách mà họ phải đối mặt
Xin cầu cho họ biết chăm sóc đàn chiên của họ dựa theo giáo lý chân chính của Giáo Hội Công Giáo
Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, xin ban cho chúng con một Giáo Hội tàn dư trên trái đất này,
đây chính là món quà của sự lãnh đạo để các vị chủ chăn có thể giúp nhiều linh hồn hướng tới Vương quốc Con của Mẹ
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin đừng để những người theo Chúa phải rơi vào tay những tên phản Chúa để họ xứng đáng tiến vào cửa của thiên đường mới ngay trên trái đất này.

Amen. 


Các con hãy đi và cầu nguyện cho việc đổi mới của Giáo Hội và cho sự an toàn của những vị đã được thánh hiến – họ là những người sẽ chịu đau khổ vì đức tin của họ dưới sự cai trị của tên tiên tri giả.
Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp
 Hạt Bụi phỏng dịch từ Nguồn:The Warning Second Coming
-nguồn : sudieptutroi.com

----------------------------------------------------


Lạy Chúa Giesu rất dấu yêu, chúng con chạy đến van xin cùng Cha dâng lên Chúa Cha Hằng Hữu lời nguyện cầu của chúng con, chúng con xin cúi xuống trong khiêm nhường cảm tạ Ơn Cứu Độ Chúa Cha đã ban cho nhân loại tội lỗi chúng con, lòng trắc ẩn và Tình yêu của Chúa Cha dành cho con cái Ngài chúng con cảm thấy mình bất xứng quá đỗi Cha ơi, Cha đã hy sinh con một Ngài gánh tội trần gian để chúng con được sự sống đời đời và nay trước khi Ngài Quang Lâm như Kinh Thánh đã tiên báo Cha lại ban cho cho chúng con Món quà Lòng thương xót của Ngài chúng con sẽ nhận được khi Cuộc Cảnh báo xảy ra, Cha đã ban Lời Thánh Thiêng của Cha hướng dẫn qua vị Ngôn sứ Cuối Thời  ( chị Maria Divine Mercy) từ tháng 11/2010 nhưng như Cha đã phán : Lời Cha rơi vào những lổ tai điếc, thật tội nghiệp cho con cái mù lòa của Cha, Satan quỷ dữ muốn mọi người đừng tin có Cuộc Cảnh báo sẽ xảy ra để mọi người đừng chuẩn bị, đây là cơ hội chúng con xin ơn tha thứ mà không bị phán xét trước ngày Công Thẳng, nay đội quân chuyên nghiệp của chúng lại hướng mọi người tin vào tin 3 ngày tối trời ( cho sự kiện lịch Maya.. vào ngày 21/12/2012) trong khi cuộc Cảnh báo chưa xảy ra. Cha đã ban ơn tiên tri cho Thánh Nữ Faustina, cho các Ngôn sứ thật về Cuộc Cảnh báo , về 3 ngày tối trời này trước khi Cha Ngự đến lần 2. Tà khí sự dữ che lấp mắt con cái của Cha, quá ít người nghe được tiếng Ngôn sứ của Cha để mà đón nhận, tỉnh thức, cầu nguyện. 
 Lạy Cha Hằng Hữu, con van xin cùng Cha ban Thần Khí Chúa xuống trên con cái Cha đang bị bịt mắt, bịt tai trước ơn Cứu độ Cha ban để họ được mở mắt, mở lòng, mở tâm trí nhận ra Sự Thật, nhất là xin Thần Khí Chúa mở tâm hồn những tín hữu của Cha để họ nhận ra Cha lúc này. Con buồn không biết làm gì hơn ngoài lời cầu nguyện, Lời của Cha quý báu mà ít người biết đến, trong khi một tin giật gân từ Nasa con người loan truyền cho nhau rất nhanh và tin vào nó, Lời Cha thì đơn sơ, giản dị ,dễ hiểu chan chứa Tình Yêu của Người Cha nhân hậu nhưng con người thích và tiếp thu những sự phân tích của các khoa học gia rất nhanh và tin tưởng vào chúng. Ví như chuyện con người từ khỉ vượn.. họ dễ tin vì Satan có miệng lưỡi bóng bẩy, chính miệng lưỡi hắn điêu ngoa, xảo quyệt đã cám dỗ bà Eva. Lạy Cha dấu yêu, xin Cha hãy chấp nhận những hy sinh bé nhỏ và lời cầu nguyện của chúng con nhân danh Cuộc khổ nạn đau thương của Đức Giesu Kito con yêu dấu của Cha - Chúa chúng con- xin Cha cứu lấy con cái Cha đưa họ về đàn chiên và mái nhà của Cha để Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời .Amen



______________________________







Tháng 1122011
 
Hỡi con gái thong điệp của Ta ngày hôm qua khó nghe. Nhiều người đọc nó và nói rằng” Đây không phải là lối nói chuyện của Chúa.” Nhưng làm sao họ biết như vậy? Đó là vì những đau thương mà các con yêu dấu của Ta phải chịu đựng trong tay người khác phải được nói ra. Ta nói ra vì Lòng Thương Xót Thiêng Liêng để giúp cứu các con Ta để chúng Ta lại được kết hiệp nên một trong Gia Đình Thánh Thiện trong Thiên Đàng Mới. Ta không muốn mất một linh hồn nào cho quân Lừa Dối. Điều quan trọng là lời Ta được lắng nghe.
Những người không tin cho là rất khó khăn.
Ta hiểu rằng đối với nhiều con cái Ta, đặc biệt là những người không tin, họ thấy rất khó tin vào đời sau. Họ ở vào trạng thái những sự thế gian quá nhiều mà, trong khi đấu tranh để sinh tồn, họ bỏ mặc đời sống tinh thần rộng rãi đến nỗi họ không tin rằng có một đời sống nào khác cả. Bây giờ họ cần xem xét. Họ tin rằng tất cả sẽ chấm dứt sau khi chết và chỉ có một thế giới mà họ cần phải lo nghĩ thế giới mà họ đang sống bây giờ. Ta thật thất vọng vì những linh hồn lạc đường này. Nếu họ chỉ có thể nghiệm thấy thoáng qua những gì mà thiên đàng cung cấp họ sẽ dành cả ngày để cầu nguyện và sùng kính Ta và Thiên Chúa Hằng Hữu Cha Ta để ngợi khen và cảm Tạ.
Thế giới mới mà Ta hứa cho họ là có thật. Ngợi khen những tín hữu khôn bao giờ quên sự thật này và vẫn cầu nguyện với Ta mỗi ngày. Ta yêu mến những kẻ theo Ta làm sao. Nhưng Ta cũng đau khổ cho họ nữa. Những người sùng mộ theo Ta làm mọi sự có thể được để thuyết phục người khác về sự hiện hữu của họ. Rồi họ bị nhạo cười và khinh bỉ vì danh Ta. Điều này xé lòng Ta biết bao.
Những người chết mòn mỏi mong chờ như thế nào nơi tất cả những người ra đi mà không có niềm tin
Những người thân yêu của các con mòn mỏi mong chờ nơi tất cả những người không tin ở bên kia (thế giới)! Với những ai mà người thân yêu của họ đang ở nơi chốn bình an trong Vương Quốc Cha Ta, họ liên lĩ cầu cầu thay cho các con. Nếu các con dành thời giờ để nói chuyện riêng với Ta – bằng lời nguyện riêng của các con – và xin Ta hướng dẫn, ngay cả khi đức tin các con nguội lạnh, ta sẽ đáp lời. Và các con sẽ biết rằng Ta nhậm lời. Hãy quay lại với Ta ngay hỡi các con.Bằng lời nguyện riêng của các con và xin Ta phục hồi đức tin cho các con.
Hãy xem xét những giáo huấn của Ta qua những thông điệp này và qua Kinh Thánh và tự nhắc nhỡ mình cách thức mà các con phải sống. Ta sẽ vì Lòng Thương Xót, sớm tỏ ra cho các con sự phàn nàn về việc các con chống lại những giáo huấn của Ta, mọi tội lỗi và những xúc phạm các con đã phạm trong đời sống.
Không phải là ngày phán xét nhưng chỉ là việc nếm thử những gì sẽ xảy ra giống như vậy.
Đây là việc làm của Lòng Thương Xót về phía Ta. Các con phải thấy tội lỗi của các con và hiểu ngay rằng nó biểu lộ với Ta như thế nào. Ngay tức khắc các con sẽ hiểu rõ điều đó xúc phạm và sai lầm như thế nào. Đây là cơ hội để con cái Ta ăn năn. Đây không phải là ngày phán xét là việc nếm thử những gì giống như vậy.
Từ Lòng Thương Xót các con được ban cho món quà lớn lao nhất trước ngày phán xét – cơ hội để ăn năn và thay đổi đời sống trước ngày sau hết – thời gian khi Ta trở lại trên trái đất. Ta đến như các con biết, không phải như Đấng Cứu Thế nhưng là một Thẩm Phán Công Minh. Thời gian đó đã đến gần rồi hỡi ác con. Đừng sợ. Ta yêu thương tất cả các con. Các con ở trong lòng Ta. Hãy để Ta trở lại với các con bây giờ và để Ta hướng dẫn các con đến với Vương Quốc Ta. Đừng bao giờ sợ chết. Chất chỉ đơn giản là cánh cửu để đi vào đời sống tuyệt đẹp của hạnh phúc bất tận đầy tình yêu, bình an và hạnh phúc.
Thời gian trên trái đất chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi.
Đời sống của các con trên trái đất đơn giản là một khoảng thời gian. Nó có thể đầy tình yêu, niềm vui, đau khổ, bị loại bỏ, sợ hãi, tức giận, thất vọng, thất bại và buồn bả. Nhưng khi quay lại với Ta nỗi đau của các con sẽ dịu bớt. Phúc cho những ai đau khổ và đặc biệt là vì danh Ta vì các con sẽ được vinh danh nơi Vương Quốc Cha Ta. Phúc cho những ai quay về với Ta vì các con sẽ được niềm vui lớn lao trên thiên đàng.
Các con sẽ được chào đón vào Thiên Đàng Mới. Hãy cầu nguyện cho linh hồn của các con và những người trong gia đình các con ngay từ bây giờ. Cuộc Cảnh Cáo sẽ đến sớm. Rồi các con sẽ biết được sự thật. Rồi các con sẽ có cơ hội để cứu rỗi chính các con trước mắt Ta.
Ta yêu thương tất cả các con. Ta vui mừng vì biết rằng sẽ có nhiều con cái Ta bấy giờ sẽ trở về với Ta và Chúa, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu khi thời gian của thời kỳ cuối đã đến rất gần trong lúc này. Hãy chuẩn bị.
Đấng Cứu Thế đầy yêu thương của các con Chúa Giêsu Kitô.
_____________________

Trước tiên, những dấu chỉ sẽ xuất hiện trên bầu trời - mặt trời sẽ quay tròn (11/11/2011)



Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2011 lúc 4:00 chiều

Giờ đây cầu nguyện và thật nhiều lời cầu nguyện là điều cần thiết để cứu các linh hồn. Con gái của Cha, con phải chuẩn bị cho gia đình của con và nói cho những người cần đến Lòng Thương Xót của Cha hãy sẵn sàng.

Một lần nữa các dấu chỉ sẽ xuất hiện trước tiên. Nhiều người sẽ ngồi dậy và chú ý khi họ nhìn thấy những thay đổi trên bầu trời. Họ sẽ chứng kiến mặt trời quay như chưa từng xảy ra như vậy trước đây. Khi ấy họ sẽ thấy Thánh Giá. Điều này sẽ xảy ra ngay lập tức trước khi các ngôi sao va chạm nhau trên bầu trời và khi ấy các Tia Sáng Lòng Thương Xót của Cha sẽ bao phủ trái đất.

Sự tĩnh lặng sẽ theo sau đó để từng linh hồn sẽ được ở trong một trạng thái riêng tư tuyệt đối khi họ đến trước nhan Cha. Hãy nói với con cái Cha những gì phải chú ý bởi vì họ không được sợ hãi. Đây không phải là một Biến Cố phải sợ hãi. Thay vào đó, tất cả các con phải chào đón cuộc gặp gỡ này.

Tất cả con cái Cha phải thừa nhận rằng đó chính là Cha - Đấng giờ đây đang đến trước mặt họ. Họ không được phép nghĩ rằng đây là ngày tận thế. Vì nó không phải vậy. Đó là sự khởi đầu của một giai đoạn mới trong dòng thời gian, khi ấy tất cả các con cái Cha cuối cùng sẽ biết được Sự Thật.

Cha vui mừng và cảm nhận một sự trìu mến lớn lao đối với từng linh hồn, những người có thể được cứu rỗi nếu họ cho phép Cha ban cho họ ân huệ này.

Hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho tất cả các linh hồn và đặc biệt cho những người sẽ quá sợ hãi đến nỗi họ có thể không đủ mạnh mẽ để đón nhận Bàn Tay Thương Xót của Cha.

Đấng Cứu Độ của các con

Chúa Giêsu Kitô


Nguồn: The Warning Second Coming

Thông Điệp Maria Divine Mercy