Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

TUẦN THÁNH 2014 ( Mon 14/4 đến 19/4/2014)


1/ Đường Thương Khó : Tiếng hát Vũ Khánh



LỜI BÀI HÁT
Ðường tên Via-Dolorosa,
phố Jêrusalem ngày ấy,
 Quân lính dẹp đường cố ngăn
người tràn đám đông.
 Họ dành chỗ chen nhau để xem,
Con Người bị án đóng đinh trên đồi Gô-tha.
Mình đẫm máu vì lăn vết roi đòn,
Khắp lưng in hằn đầy đau đớn.
Người mang mão bện bằng những gai
nhọn đầu buốt đau ...
Người chịu đau mỗi bước Người đi,
Tiếng gào của những con người
kết tội chết treo. 

Ðường tên Via-Dolorosa,
con đường tên của sự đau đớn,
Như Chiên Con nạp lên Đức Chúa Trời
là Vua Christ !!!
 Người cứ muốn bước trên đường này,
Lòng vì mến yêu ... chính anh, chính tôi!!!
Ðường tên Via-Dolorosa, chạy tới nơi
đồi Gô-gô-tha.
Đường in bóng hằn đi vết chân Người,
Vác trên vai một thập tự giá.
Người mang hết tội đè xuống vai,
Người chịu đớn đau ... 

Người cận thân cũng lánh mặt đi,
Hướng đồi lên đến cho ai cam chịu chết thay.
 Máu đào rửa sạch trong linh hồn của nhân gian,
làm con đường vào trung tâm Vua Jêrusalem.
 
Ðường tên Via-Dolorosa,
con đường tên của sự đau đớn,
 Như Chiên Con nạp lên Đức Chúa Trời
Christ Vua tôi !!!
 Người cứ muốn bước trên đường này,
Lòng vì mến yêu ... chính anh, chính tôi!!!
Ðường tên Via-Dolorosa, chạy tới nơi
đồi Gô-gô-tha ...

Sáng tác: Billy Sprague - Niles Borop
Lời Việt: Hoàng Đức Thành





Trời chang nắng đường Dolorosa, trong Giê-ru-sa-lem hôm ấy, 
Quân lính và gươm giáo chen lộn trong đám đông, 
Và người ta tranh nhau giành xem, 
Giê-xu mang thánh giá đi lên đồi Gô-tha. . . 
Bàn chân bước vẹo xiêu huyết tuôn dài . 
Lưng Ngài hằn từng lằn roi máu , 
Mồ hôi thắm vào trong mão gai Ngài mang đớn đau. 
Người cười vui bêu môi gièm chê, 
Lúc Giê-xu lết chân trong âm thầm khổ đau ...... 

Trời chang nắng đường Dolorosa tên đường mang sầu đau cay đắng , 
Đường hoang vắng còn mang tiếng chân của Giê-xu Christ . 
Ngài vui đếm những bước âm thầm trong tình mến yêu , 
Xót thương, kiếp người , và hôm ấy đường Dolorosa Ngài bước đi, lên Gô-gô-tha. 

Bàn chân bước vẹo xiêu huyết tuôn dài . 
Lưng Ngài hằn từng lằn roi máu , 
Mồ hôi thắm vào trong mão gai Ngài mang đớn đau. 
Người cười vui bêu môi gièm chê, 
Lúc Giê-xu lết chân trong âm thầm khổ đau......... 

Trời chang nắng đường Dolorosa tên đường mang sầu đau cay đắng , 
Đường hoang vắng còn mang tiếng chân của Giê-xu Christ . 
Ngài vui đếm những bước âm thầm trong tình mến yêu , 
Xót thương, kiếp người , và hôm ấy đường Dolorosa Ngài bước đi, lên Gô-gô-tha. 

Vết hằng Ngài vui cam, chịu thay cho nhân gian , 
Thập Giá mang Ngài in bóng trên Giê-ru-sa-lem... 

Trời chang nắng đường Dolorosa tên đường mang sầu đau cay đắng, 
Đường hoang vắng còn mang tiếng chân của Giê-xu Christ . 
Ngài vui đếm những bước âm thầm trong tình mến yêu , 
Xót thương, kiếp người , và hôm ấy đường Dolorosa Ngài bước đi, lên Gô-gô-tha..........


Quả vì THIÊN CHÚA đã yêu mến thế gian như thế đó, đến đỗi đã ban Người Con Một, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được có Sự Sống Đời Đời" (Gioan 3,16).


--------------------------------------------------------------------------------------------------------



Lạy Chúa, con tin, con thờ lạy, con trông cậy, và con yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những người không tin, không thờ lạy, không trông cậy, và không yêu mến Chúa. Lạy Chúa hay tha thứ và thương xót".
♥†♥
Ở Thánh Địa Naju Đại Hàn mọi người (100%) đều quỳ Rước Mình Thánh Chúa bằng miệng 
Thánh Lễ được cử hành bằng tiếng Latinh!
Tạ ơn Chúa!

-Trần Tuyến chia sẻ ngày 6/8/2013-


________________________________________________________________________________

Trích Lời Chúa trong Sách Sự Thật - Theo Ngôn sứ Cuối thời MDM 

".....
Kể từ Tuần Thánh năm nay, những sự rạn nứt sẽ xuất hiện và ý nghĩa về Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta sẽ bị bóp méo. Người ta sẽ bày ra cho các tín hữu những lối diễn giải mới và những lời dối trá sẽ đến từ môi miệng của những kẻ thù nghịch Ta. Cuộc Thương Khó của Ta sẽ bị chế nhạo bằng những cách thức tinh vi và sẽ không thể nhìn thấy ngay trước mắt. Nhưng khi Cái Chết của Ta trên Thập Giá không còn là trọng tâm chính và khi những cử chỉ lạ thường diễn ra trong các Thánh Đuờng của Ta, thì các con sẽ nhận ra rằng đây là sự khởi đầu của việc tàn phá Giáo Hội của Ta trên Trái Đất."

Xem toàn bộ Thông điệp này : 
Tại đây

--------------------------------
S.O.S XIN ACE HÃY CẦU NGUYỆN THẬT NHIỀU  KHI MẶT TRỜI CÒN SÁNG!!!!!!! 





Tự rước Mình Thánh Chúa

Self-Serve Communion on Holy Thursday:
8 years of "Reform of the Reform" of the Mass of Paul VI had no effect

As we have often and repeatedly said here, the "Reform of the Reform" of the Rite of Paul VI was bound not to have any effect without a combination of text modifications, strict enforcement, and stern example from the very top -- it survived barely based on the third item, now annulled by ad hoc selective application or non-application of the liturgical law.

On Holy Thursday 2014, a practice that used to be widespread in parts of Western Europe in the post-conciliar years, and intermittently ever since, was back in full view: Self-Serve Communion of Paten and Chalice.

In the Cathedral of Our Lady of Tournai (Notre-Dame de Tournai), Belgium:


In the parish church of Saint Claire, Hénin-Beaumont, Diocese of Arras, France:
Link : http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/04/self-serve-communion-on-holy-thursday-8.html
-------------------------------------------------------------
Nguồn : Dau Hieu Thoi Cuoi 
RƯỚC LỄ BẰNG TAY - SỰ PHẠM THÁNH CỰC KỲ NGHIÊM TRỌNG ÍT AI BIẾT

Đây là những gì mà con người tội lỗi đang xúc phạm đến Mình Thánh Chúa diễn ra hằng ngày trên thế giới. CHẮC CHẮN cả Triều Thần Thiên Quốc đang buồn đau vì điều này. Hình thức này cần phải nghiêm cấm. Hãy rước lễ bằng lưỡi và cung kính chắp tay cúi mình sâu khi đón rước Thánh Thể Cực Thánh (nếu được hãy quì gối, dĩ nhiên là phải sạch tội qua Bí Tích Hòa Giải).

NHỮNG LỜI KHUYÊN BỊ LOÀI NGƯỜI KHƯỚC TỪ, CỐ TÌNH KHÔNG NGHE NGAY CẢ VỚI MẶC KHẢI LÌNH HỒN CŨNG BỊ CHỐI BỎ VÀ TỰ LÀM THEO Ý RIÊNG :

1/ Dưới triều ĐTCha Bênêdictô XVI: Đức TGM Albert Malcolm Ranjith, Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự Thánh và Kỷ Luật Bí Tích nhấn mạnh rằng Công Đồng Vatican II chưa bao giờ khuyến khích hay hợp thức hóa việc trao Mình Thánh Chúa vào lòng bàn tay, nếu cần phải hủy bỏ hoàn toàn tập tục này đi.

2/ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Hỡi anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, chỉ có việc quỳ gối và rước lễ trên lưỡi là được phép. Tất cả những gì du nhập và truyền bá bởi người ngoài đều bị cấm.

3/ "Khi đến lãnh nhận Thánh Thể Chúa Giêsu, các con phải chắp tay cúi đầu chào " _By ThongdiepThuDuc.

4/ Có Linh Mục ở Luyện Ngục không? Nói chung thì điều gì thường đưa họ vào Luyện Ngục nhất?
Có, có nhiều Linh Mục ở Luyện Ngục. Dĩ nhiên, tôi không thể nói cho bạn biết con số phần trăm hay mức độ tội lỗi của họ, nhưng điều nhanh chóng nhất đến trong trí tôi là những tội lỗi sau đây: việc không vâng phục Đức Thánh Cha, không yêu mến Thánh Lễ, không thích cầu nguyện và ăn chay, không đọc kinh Nhật Tụng và một lần nữa là cho chịu Mình Thánh Chúa BẰNG TAY. (By Đẳng Linh Hồn nói về Luyện Ngục )

HÌNH THỨC RƯỚC LỄ BẰNG TAY : " Điều xúc phạm này đang phạm vào Thiên tính của Cha là một hành vi phạm tội TRẦM TRỌNG. Tầng trời đang khóc với Cha khi xem thấy tất cả các xúc phạm do nhiều người con trai yêu dấu của Cha đang phạm tội chống lại Thiên Tính của Cha.

Nhiều luật lệ được thông qua xúc phạm đến Ta đặc biệt là sự trao Mình Thánh Chúa bởi người giáo dân. Việc thiếu tôn trọng tỏ ra đối với Ta và Chúa Cha Hằng Hữu qua những lề luật mới mở đầu để tạo sự dễ dàng cho xã hội văn minh đã làm cho Ta buồn khóc.

Bí Tích Thánh Thể phải được đón nhận trên lưỡi và không được làm vấy bẩn bởi bàn tay con người. Cũng vậy đây chính là việc mà các Tôi Tớ được hiến thánh của Ta đã làm. Những lề luật này không được thông qua bởi Ta qua thần khí. Những tôi tớ được hiến thánh đã bị dẫn đi vào con đường không phù hợp với những giáo huấn của các Tông Đồ Ta.

Chỉ đối với các con, vị đại diện của các tông đồ của Cha, đã được ban cho quyền trao Mình và Máu của Cha. KHÔNG AI KHÁC, chỉ có LINH MỤC và những NGƯỜI THỪA HÀNH mới có thể chạm vào Thánh Thể của Cha! Cha lặp lại: Chỉ những bàn tay thánh hiến của các linh mục và những người thừa hành của Cha mới có thể trao Thánh Thể. "