Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

38 CÂU HỎI CỦA ANH THOMAS VIET DÂNG LÊN ĐỨC MẸ

38 CÂU HỎI CỦA ANH THOMAS VIET DÂNG LÊN ĐỨC MẸ 
Tà Pao, ngày 15-9-2013
( trích Một Ít Lời Ngỏ)

1/ Con kính thưa Mẹ, con là kẻ tội lỗi xấu xa bất xứng, xin Mẹ tha thứ cho con và cho hết cả mọi người. Mẹ ơi, con yếu đuối xấu xa lắm, sao Mẹ lại chọn con?

Mẹ trả lời : Hỡi con, không phải Mẹ chọn con mà là Chúa chọn con đấy, vì Thiên Chúa luôn luôn tỏ ra với những kẻ bé mọn. Thấp hèn, bé mọn ở đây nghĩa là bé mọn trước mặt Thiên Chúa, còn thấp hèn có nghĩa là thấp hèn trước xã hội và con người. Khi xã hội xem con như một gánh nặng thì Thiên Chúa xem con người đó như một chương trình của Ngài vì Ngài là Vua của sự yêu thương và độ lượng.

2/ Thưa Mẹ, có rất nhiều người cho rằng việc Đức Mẹ hiện ra với con là một màn kịch do ma quỷ dựng lên.

Mẹ trả lời:
Con hãy cảm ơn họ, nhờ đó con hiểu sâu hơn về lời Chúa. Quỷ không thể nào trừ quỷ và nếu làm như vậy thì nước nó sẽ điêu tàn và tan rã. Điều đó không phải riêng con mà tôi tớ của Mẹ trên khắp thế giới. Các thông điệp của Chúa, Mẹ là một gánh nặng cho thế giới.

3/ Thưa Mẹ, con nghe nói rất nhiều ngày nay có những thông điệp giả mạo.

Mẹ trả lời:
Đúng đấy. Khi có ai nói với con: Mẹ hiện ra với họ và ban thông điệp, con hãy nhận và đọc cho Mẹ nghe nếu thông điệp đó làm cho con thấy bình an không, lo lắng không, thi hành theo ba mệnh lệnh Fatima, sửa đổi đời sống, luôn dâng mình cho Thánh Tâm Chúa và Mẹ, siêng năng lần Chuỗi Mân Côi.

4/ Thưa Mẹ, như vậy ai là người viết ra thông điệp giả _ Có phải là các tiên tri giả không?


Mẹ trả lời:
Không phải các tiên tri giả mà là thụ khải giả, nhằm cố ý chống lại với các sắc lệnh của Thiên Chúa nhằm đưa con người vào lún sâu của tội lỗi_ điển hình như chống lại ba mệnh lệnh Fatima, Lasalette, Lộ Đức.

5/ Thưa Mẹ, ngoài những điều Mẹ nói trên còn có những gì khác?


Mẹ trả lời:
Có chứ. Thí dụ như họ giả mạo Mẹ buộc phải thành lập những nhóm này, nhóm kia gây chia rẽ Giáo Hội, chia rẽ nội bộ, cầu nguyện các lời mới lạ, quên đi việc chầu Thánh Thể Chúa và lần hạt Mân Côi.

6/ Thưa Mẹ, hiện nay trên thế giới có rất nhiều nhóm tự thành lập nhưng cũng có đọc kinh cầu nguyện rất sốt sắng. Có phải những nhóm này đến từ những giáo huấn của Mẹ?


Mẹ trả lời:
Ngày nay ma quỷ rất tinh vi. Nó đã nhảy vào bên trong Giáo Hội. Nó luôn luôn mượn lời của Thiên Chúa, nó dùng những lời đường mật làm cho con người tưởng đó là thực tế nhưng các con đã bị đánh lừa.

7/ Thưa Mẹ, có một số linh mục luôn luôn kết tội giáo dân_ có nghĩa là sẽ dứt phép thông công cho những ai nghe theo thông điệp của Mẹ ban.


Mẹ trả lời:
Không sao cả. Luật dứt phép thông công là của Giáo Hội đặt ra cho những ai cố tình chống lại với Thiên Chúa chứ không phải chống lại với giáo quyền, nghĩa là loại trừ người ấy ra khỏi công đoàn dân thánh. Đừng sợ nếu các con không cố tình chống lại Thiên Chúa. Hơn nữa, Mẹ nói cho các con biết: không ai có quyền tách khỏi con người ra khỏi Thiên Chúa _ làm như vậy là phạm thánh. Việc con người tách con người ra khỏi Thiên Chúa, điều đó không đáng sợ, nhưng chỉ sợ là Thiên Chúa tách con người ra khỏi chính Ngài.

8/ Thưa Mẹ, nếu một khi trong anh em chúng con đọc phải các thông điệp giả rồi lại phải sốt sắng nhất nhất vâng theo.


Mẹ trả lời:
Mẹ đã cho các con biết về thông điệp thật và thông điệp giả như câu hỏi số 3. Những thông điệp giả có ý chống lại với Thiên Chúa và làm cho nhiều linh hồn bị hư đi. Nếu đọc không mà không thực thi thì không có tội, nhưng nếu thực thi và loan truyền cho nhiều người thì đây quả là một thất bại nặng nề không thể mô tả được.

9/ Thưa Mẹ, có phải chúng con đang sống vào những thời khắc cuối cùng của thời viên mãn mà Chúa Giêsu đã báo trước trong Phúc âm?


Mẹ trả lời: Đúng đấy các con ạ. Nói đúng hơn là thời cánh chung, lúa và cỏ lùng đang sống lẫn nhau. Người sẽ cho Thiên Thần gặt hái cả hai, lúa Người sẽ cho vào kho lẫm, còn cỏ lùng Người sẽ ném ra ngoài và đốt đi. Như các con thấy đó: hiện nay kẻ lành người dữ đang sống lẫn nhau, Thiên Chúa sẽ tách biệt lúa và cỏ lùng bằng việc thử thách đức tin con người. Cuộc thử thách con người kéo dài khoảng 1260 ngày _ nghĩa là Giáo Hội phải chịu đau khổ và chịu đóng đinh như Chúa Giêsu và sau đó sẽ được phục sinh vinh hiển. Trong thời gian 1260 ngày, cỏ lùng ma quỷ sẽ lộng hành, phô trương các việc làm giả tạo để đánh lừa được nhiều người. Trò lừa bịp của chúng vẫn là các việc làm đạo đức, thánh thiện giả tạo và các tiên tri giả. Chúng dùng những thủ đoạn này để nhiều người xưng tụng chúng như là Thiên Chúa để chúng trả thù Thiên Chúa.

10/ Thưa Mẹ, nếu như vậy thì Thiên Chúa bỏ rơi con người sao?


Mẹ trả lời:
Thiên Chúa không bỏ rơi con người mà con người bỏ Thiên Chúa. Từ thủa tạo dựng trời đất, Thiên Chúa đã ban cho con người quyền được tự do, và Thiên Chúa tôn trọng sự tự do ấy. Như các con thấy đấy, ngày nay còn mấy ai tin vào Thiên Chúa, kể cả các giáo quyền, họ có tin cũng chỉ vì môi miệng, giả tạo đấy thôi, hoặc họ có chọn Thiên Chúa thì cũng để mượn cớ để thụ hưởng vật chất ở đời này thôi. Ma quỷ chớp lấy thời cơ này để đưa con người vào bẫy rập, vì lòng yêu mến Thiên Chúa không được xuất phát từ nơi trái tim nhưng được xuất phát trên môi miệng. Đa số con người loại trừ Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn họ và thay thế vào đó là danh vọng, quyền lực và vật chất. Đáng buồn thay! Vì lòng yêu mến Thiên Chúa không còn trong tâm hồn con người nữa nên Thiên Chúa không thống trị con người và con người sẽ mang kiếp nô lệ của tội lỗi; và họ không nhận ra được điều đó bởi vì họ đã trúng khí độc của ma quỷ, họ bị mù quáng cả tâm hồn lẫn thể xác.

11/ Thưa Mẹ, thời gian Thiên Chúa cho quyền ma quỷ thử thách con người là bao lâu ạ?


Mẹ trả lời: Khoảng 100 năm.

12/ Thưa Mẹ, trong thời gian gần đây thôi, Tổng Lãnh Thiên Thần Micae hay xuất hiện với con một cách kỳ lạ. Xin Mẹ cho chúng con biết điều này, chúng con cám ơn Mẹ.


Mẹ trả lời: Các con rất yêu dấu! Mẹ cho các con biết: từ khi Cộng Đồng Vaticanô II ra đời, Tổng Thần Micae bị bỏ rơi, và nhân loại ngày nay việc tôn kính Đức Micae là một chuyện huyền thoại. Nhưng, hỡi các con, đây là một sai lầm quá lớn mà chính Luxiphe đã dựng ra màn kịch. Các con có biết rằng Luxiphe rất căm ghét Đức Tổng Thiên Thần Micae lắm không, nhưng ngược lại Luxiphe cũng là kẻ đối nghịch với Đức Micae. Ma quỷ đã ồ ạt tràn vào Giáo Hội từ Cộng Đồng Vaticanô II, nó đã loại trừ Đức Micae, nó không muốn loài người kêu cầu tới Đức Micae bởi vì Đức Micae rất căm ghét ma quỷ. Ngài là cán cân công lý luôn bênh vực Thiên Chúa và lẽ sống của Người. Ngài luôn là đấng phù trợ, phá tan và làm thất bại mọi âm mưu đen tối của Satan.

Hỡi các con! Mẹ là Nữ Vương quyền phép, Mẹ khuyên bảo các con hãy chạy đến với Đức Micae với tấm lòng tôn kính và chân thật, bởi vì nơi nào có Đức Micae nơi đó ma quỷ chạy trốn khiếp vía bại hồn. Hỡi các con, các con đừng để Luxiphe đánh lừa các con nữa! Mẹ cảm ơn các con đã đánh thức Đức Micae sau bao nhiêu ngày bị quên lãng.

13/ Thưa Mẹ, trong Phúc âm Thánh Luca có đoạn viết Chúa Giêsu nói về thời cánh chung, trong đó có câu: “Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em và bà con bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em, vì danh Thầy anh em sẽ bị mọi người thù ghét (lc 21, 12, 19). Vậy thưa Mẹ, chúng con muốn hỏi Mẹ: cha mẹ, anh chị em thân hữu là ai?


Mẹ trả lời:
Các con yêu dấu! Ý Chúa Giêsu muốn nói Giáo Hội sẽ có một thời bị ma quỷ kìm hãm, những người cầm quyền trong Giáo Hội không còn là hiện thân của Chúa Kitô mà là hiện thân của ma quỷ _ nghĩa là cha mẹ các con là Giáo Hội, anh chị em thân hữu là những người cầm quyền trong Giáo Hội, là một Giáo Hội không có sự hiện diện của Chúa Kitô, một Giáo Hội không tôn thờ Thiên Chúa mà là tôn thờ ngẫu tượng. Ngẫu tượng nghĩa là con người tôn vinh Thiên Chúa đối với con người, người ta cho đó là thần tượng, nhưng đối với Thiên Chúa đó là ngẫu tượng. Trong đó, đáng lưu tâm nhất là ngôn sứ giả, nó tự xưng là Chúa Kitô, nó sẽ ra lệnh tìm giết những ai không làm theo ý nó, nó tiêu diệt những ai trung thành vì yêu mến Thiên Chúa _ đây cũng là thời của 1260 ngày đau khổ của Giáo Hội.

14/ Thưa Mẹ, xin Mẹ nói thêm cho chúng con biết và hiểu rõ hơn về thời gian 1260 ngày.


Mẹ trả lời:
Các con hãy xác định vào ngày 19-9-2013.

15/ Thưa Mẹ, trong thông điệp La Salette Mẹ có nói về Apoleon như con phượng hoàng kiêu hãnh bay vút tận trời cao. Thưa Mẹ, con phượng hoàng đó là ai?


Mẹ trả lời: Các con rất yêu dấu! Napoleon tượng trưng cho sự kiêu ngạo tột đỉnh, nó bay lên đến tận trời cao, nó xòe tung đôi cánh che lấp 2/3 thế giới trong bóng đêm, nó tự hào đến nỗi đòi giao chiến với Thiên Chúa nhưng bị Đức Tổng Micae đánh gục _ Ý mẹ muốn nói sẽ có một ngôn sứ giả, nó sẽ đánh lừa được 2/3 thế giới nghe theo nó, nó nói nó có thể vượt hơn tất cả các thánh, và mọi người xem nó như một vị thánh vĩ đại. Nó muốn nó phải được bằng Chúa, và nó bị Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đánh gục.

16/ Thưa Mẹ, ngày nay người ta nói rằng sẽ không có ngày tận thế.

Mẹ trả lời: Hỡi các con yêu dấu, các con hãy nghe đây! Mẹ là Nữ Vương toàn quyền, Mẹ nói cho các con biết ngày giờ ấy đã đến rất gần. Khi các con mải mê đi tìm ô danh, trục lợi, điên cuồng trong thế giới vật chất, đồi trụy và nhơ nháp, tà dâm, người ta sẽ nói rằng: hãy vui lên mà sống, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, hãy vui lên mà ăn uống no say, Chúa giàu lòng thương xót. Lòng kiêu ngạo của con người đã bay đến tận trời cao trong cơn say tội lỗi điên cuồng, Thiên Chúa sẽ cho diêm sinh từ trời sa xuống.

17/ Thưa Mẹ, bắt đầu từ đâu ạ?
Mẹ trả lời: Từ Rôma nước Ý.

18/ Thưa Mẹ, có phải Rôma mà trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan tông đồ gọi đó là Babylon vĩ đại?
Mẹ trả lời: Đúng đấy.

19/ Thưa Mẹ, xin Mẹ hãy giải nghĩa cho chúng con hiểu thêm về sách Khải Huyền.


Mẹ trả lời: Tốt lắm. Bảy chén tai ương là bảy cơn lôi đình của Thiên Chúa giáng xuống trên 7 tôn giáo quy tụ về làm một do tên ngôn sứ giả kêu gọi, (7 tôn giáo này có nghĩa là 7 đầu của con thú). Thành Babylon là Vaticanô vĩ đại nghĩa là dành cho Thiên Chúa, con chiên là những người thuộc về Chúa Giêsu, con điếm là sự ô uế đang xâm nhập bên trong Giáo Hội, nó sẽ làm cho Giáo Hội mù tối không còn nhận ra ánh sáng chân lý của Thiên Chúa, con thú là hỏa ngục, 7 đầu là 7 tôn giáo không đi trong ánh sáng của Thiên Chúa, 10 sừng là 10 nước gây chia rẽ và thù hận, và cuối cùng sẽ gây nên một cuộc chiến tranh tàn khốc, ngày tận cùng của thế giới.

20/ Thưa Mẹ, như vậy là phải có chiến tranh thế giới thứ 3?
Mẹ trả lời: Đúng vậy, nhưng nó sẽ là ngày sau hết.

21/ Thưa Mẹ, chúng con phải làm gì để đối phó với những ngày ấy?


Mẹ trả lời: Các con không thể nào đối phó được, chỉ có cầu nguyện và dâng chuỗi Mai Khôi lên cho Mẹ để Mẹ dâng lên Thiên Chúa, nhờ đó mà Thiên Chúa cho các Thiên Thần Hộ Thủ đến giúp các con.


22/ Thưa Mẹ, tại Thủ Đức Mẹ đã từng nhắn nhủ chúng con rằng đừng lo sợ cho những ngày đó, nhưng chúng con rất sợ cho những ngày ấy. Xin Mẹ hãy chỉ dạy chúng con.

Mẹ trả lời:
Các con hãy đọc kỹ các thông điệp Fatima, La Salette, Thủ đức; nhưng mẹ nói thêm điều này, sẽ có 7 chén tai ương xảy ra trước để làm cho con người tỉnh thức:
1/ MƯA ĐÁ _ 2/ MƯA CÔN TRÙNG _ 3/ ĐỘNG ĐẤT SÓNG THẦN _ 4/ NÚI LỬA HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI _ 5/ ÔN DỊCH MẤT MÙA _ 6/ ĐÓI KÉM _ 7/ CƯỚP BÓC SÁT HẠI LẪN NHAU.


Các con rất yêu dấu! Không có các Thiên Thần bảo vệ các con không thể nào sống nổi dầu chỉ vài phút. Bây giờ Mẹ khuyên các con hãy cố gắng sống theo ba mệnh lệnh Fatima, nếu không Mẹ sẽ không làm được gì cho các con.

23/ Thưa Mẹ, xin Mẹ hãy nói rõ hơn về thời gian Giáo Hội chịu đau khổ và cuộc thanh tẩy của Chúa Kitô.


Mẹ trả lời: Vào lúc có hai Giáo Hoàng, khi phong trào Canh Tân Đặc Sủng được nở rộ, tất cả các con cái trung thành của mẹ phải trải qua một cuộc đau khổ. Những người giết hại các con chính là các giáo quyền. Họ cấm đoán và đưa ra các quy luật rất gắt gao. Các con phải cẩn thận cố gắng sống khó nghèo, khiêm hạ, đừng sợ người ta làm hại các con khi các con đã có Thiên Chúa ngự trị và biết tin tưởng vào Chúa.

24/ Thưa Mẹ, xin Mẹ hãy cho chúng con biết về việc chịu Thánh Thể Chúa Giêsu trên tay và trên miệng. Khi con nói điều này ra nhiều người phản đối gay gắt với con rằng đó là Giáo Hội cho phép.


Mẹ trả lời:
Các con rất yêu dấu, các con có biết không, mỗi lần các con rước Thánh Thể Chúa trên đôi bàn tay là các con đã kéo cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống trên các con. Ai cho phép các con làm như thế, Giáo Hội ư, ma quỷ đã vui cười thỏa mãn và đắc thắng khi thấy các con chịu Thánh thể trên tay. Ai dám nói là Gíao Hội, Đức Giáo Hòang Gioan Phao lô II ư, quá sai lầm, các con biết không chính Đức Gíao Hoàng Gioan Phaolô II đã phải chịu quá nhiều đau khổ về việc này. Rồi đến Đức Benedicto XVI ngài cũng đã nhiều lần lên tiếng, nhưng những kẻ phản nghịch vẫn luôn khước từ. Tại sao các con cứ phải biện minh mà không dám nhìn vào Thiên Chúa. Hỡi các con yêu dấu, chính các con đấy, chính các con đã chà đạp và xúc phạm vào Nhan Thánh Chúa một cách phạm thượng. Các con hãy trả lời trước ngai Thiên Chúa đi vì những lý do nào, mất vệ sinh ư, xấu hổ ư, văn minh lịch sự ư? Hỡi những kẻ mất hết đức tin, vì các con nghĩ rằng Chúa không thể nào hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé này. Nếu thực tế các con nhìn thấy Ngài là Thiên Chúa thật đang hiện diện trong tấm bánh ấy các con nghĩ sao, các con có dám tự do cầm Ngài trên tay không.
Ôi! Một thế hệ gian trá, các con đã làm mất đi sự cung kính của các con đối với Chúa. Đã thế khi các con thấy có ai đó quỳ gối xuống mà chịu Thánh Thể, các con còn cười nhạo báng người ta, chế giễu người ta. Mẹ nói cho các con biết, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng xuống cho những ai cố tình chà đạp lên Thánh Nhan Ngài. Mẹ đã mòn mỏi nhắc nhở qua nhiều rồi và một lần nữa, Mẹ cũng đã nhắc cho các con để nhớ việc chịu Thánh Thể trên tay là một phạm thánh.

25/ Thưa Mẹ, như vậy việc rước lễ bằng tay vẫn không được Chúa chấp nhận, con xin hỏi Mẹ nếu như những người không biết.


Mẹ trả lời: Nếu như những người không biết thì chỉ có tội nhẹ, và nếu như những kẻ biết mà cố tình thì đây là một tội phạm thánh rất nặng nề vì đã làm hư Phép Bí Tích.

26/ Thưa Mẹ, nếu như tội nhân ấy nhận ra được sai phạm của mình mà thống hối ăn năn, như vậy tội ấy có được tha không?


Mẹ trả lời:
Vẫn được tha thứ nhưng phải thật tâm, trực tiếp tỏ lòng thống hối trước mặt Chúa vì những xúc phạm của mình đã làm trái ý Thiên Chúa, đã làm cho Ngài đau khổ. Vì yêu chúng con Ngài đã chịu hiến tế để làm của lễ nuôi dưỡng linh hồn chúng con.

27/ Thưa Mẹ, việc lần chuỗi Mai Khôi hiện nay người ta rất xem thường và cho đó là việc của đàn bà, trẻ con, hay những người rảnh rỗi.


Mẹ trả lời: Một ý định của Satan để phá hoại chương trình của Thiên Chúa, ngay từ khởi đầu, khi Thiên Chúa đặt giao ước mối thù với Satan: “Người Nữ và con cháu Người Nữ sẽ đạp dập nát đầu ngươi”. Các con yêu dấu! Người Nữ ấy chính là Mẹ Thánh, con cháu Bà là Chuỗi Thánh Mai Khôi, ngươi là hỏa ngục, đầu ngươi là cửa hỏa ngục. Như vậy nơi nào có siêng năng lần Chuỗi Mai Khôi, nơi đó cửa hỏa ngục sẽ bị phá hủy và hỏa ngục sẽ bị suy yếu và thất bại nặng nề, vì vậy Satan luôn tìm đủ cách để cho con người luôn tránh né việc lần Chuỗi Mai Khôi.

28/ Thưa Mẹ, như vậy Chuỗi Mai Khôi đã được Thiên Chúa dự tính đưa vào chương trình của Ngài từ thủa tạo thiên lập địa?
Mẹ trả lời: Đúng như vậy.

29/ Thưa Mẹ, hằng ngày con rất là khổ tâm vì những tội bội bạc của loài người. Khi Mẹ Chí Thánh cho con được nhìn thấy hỏa ngục, con hứa với Chúa: “Thà rằng Chúa để cho con chịu đau khổ cả một đời còn hơn Ngài cho con nhìn thấy hỏa ngục chỉ một giờ.” Thưa Mẹ, những lời hứa của con phải chăng được Chúa chấp nhận, con đang phải chịu đủ mọi đau khổ từ thể xác lẫn tâm hồn.


Mẹ trả lời: Hỡi con yêu dấu! Trong nhân loại ai cũng là kiếp tội nhân. Dầu con có là vị thụ khải đựơc Mẹ chọn nhưng con vẫn là kiếp tội nhân. Những đau khổ ấy là đường thập giá. Ai muốn theo chân Chúa thì phải từ bỏ bản thân để vác lấy thập giá. Đau khổ của các con cũng là một mầu nhiệm để cứu độ, cùng đồng công với Chúa. Như vậy, Mẹ nói cho các con biết chấp nhận đau khổ là biết chấp nhận Thập giá theo chân Chúa. Không phải Chúa chấp nhận những đau khổ vì con sợ, nhưng Thiên Chúa chấp nhận những đau khổ vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Đau khổ là hành trang, là cửa hẹp tiến về nhà Chúa.
Hỡi các con, khi các con nói các con yêu mến Thiên Chúa mà các con không chấp nhận thập giá của Ngài là các con nói dối. Còn riêng phần con, hỡi con! Mẹ sẽ làm cho con bé nhỏ và đau khổ suốt quãng đời này, con sẽ mang nhiều bệnh tật và đau đớn. Con đừng đi đến bệnh viện, không khỏi đâu; vì thương con, đường thập giá là đường đau khổ, có đau khổ mới tiến vào vinh quang.

30/ Thưa Mẹ, có phải tất cả các thị nhân, thụ khải đều phải trải qua nhiều sự khốn khó cùng cực?


Mẹ trả lời: Đúng vậy. Hãy tạ ơn Chúa vì đó là khí cụ của Ngài.

31/ Thưa Mẹ yêu dấu, có rất nhiều người hỏi con rằng, có những dấu chỉ nào làm cho người ta cảm nhận là được yêu mến Chúa?


Mẹ trả lời: Các con thân yêu! Cảm nhận lòng thương xót Thiên Chúa phải được xuất phát từ bởi tâm hồn, khởi đầu các con cảm thấy mình là một tội nhân đã phạm nhiều tội lỗi, vì yêu các con, Chúa đã gánh lấy kiếp tội nhân của các con. Các con cảm nhận ra tội lỗi của mình và cảm thấy bất xứng với Chúa, các con cảm thấy vui mừng vì được Chúa yêu và tha thứ. Khi cảm nhận được điều đó, các con không thể nào sống thiếu vắng Chúa được vì các con tin Chúa đang ở trong nội tâm các con. Khi các con cảm thấy khi mình đang bị vấp phạm một tội nào đó, các con cảm thấy rất hối hận vì đã làm ô uế đền thờ của Thiên Chúa được xây dựng trong nội tâm các con. Nói tóm lại, yêu mến Thiên Chúa phải được xuất phát từ trong nội tâm các con và ở nơi anh em mình.

32/ Thưa Mẹ, có nhiều anh chị quý mến muốn tìm hiểu về Chúa Ba Ngôi để tăng thêm lòng yêu mến.


Mẹ trả lời: Ba ngôi Thiên Chúa được kết lại thành một Tình Yêu. Ngôi Cha Thiên Chúa là Đấng Sáng Tạo, mọi chương trình ấy được do Ngài nắm giữ. Ngôi Cha Thiên Chúa thể hiện một tình yêu phổ quát nhưng trong mọi chương trình của Người phải có Ngôi Con và Ngôi Thánh Thần. Như vậy trong Ba Ngôi Thiên Chúa phải luôn được tôn kính, các con phải luôn thể hiện mật thiết cùng với Ba Ngôi Chí Cả.
* Các con hãy xem Ngôi Cha Thiên Chúa như một người Cha luôn luôn lo lắng cho con cái mình mà các con không thể thiếu vắng được người Cha ấy.
* Ngôi thứ Hai _ các con hãy xem Chúa Giêsu như một người tình chung thủy. Ngài chung thủy với con bền và Ngài không thể thiếu vắng các con và các con cũng vậy, các con không thể nào sống thiếu vắng Ngài. Hãy yêu Chúa Giêsu, hãy luôn luôn đón nhận Ngài.


* Ngôi thứ Ba - Ngôi Thánh Thần Thiên Chúa_ Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Thiên Chúa, Ngài là Đấng Ban Sự Sống, Ngài luôn có mặt hầu hết trên vũ trụ, Ngài điếu khiển hết mọi loài, mọi vật _ quyền năng của Chúa Thánh Thần thật vô biên vô tận. Ngài luôn luôn ấp ủ trong mỗi tâm hồn các con. Mọi sự biến đổi là do Chúa Thánh Thần. Như vậy, các con hãy xem Chúa Thánh Thần như một người thân thiết nhất của mình. Các con cũng không thể nào sống thiếu vắng Chúa Thánh Thần. Tình yêu trong Ba Ngôi Thiên Chúa phải được đồng nhất. Mẹ nhắc lại một lần nữa, phạm đến Thánh Thể là phạm đến Chúa Thánh Thần.

33/ Thưa Mẹ, có rất nhiều trong anh chị em chúng con nói rằng họ bị lo ra và chia trí khi đọc kinh cầu nguyện.


Mẹ trả lời: Các con rất yêu dấu! Cầu nguyện là các con luôn tiếp rước Thiên Chúa qua nội tâm, tiếp nhận Thiên Chúa ngay chính nội tâm mình bằng việc dâng lời ngợi khen và tạ ơn. Khi các con tiếp nhận Thiên Chúa là Thiên Chúa tiếp nhận các con. Thiên Chúa không không thể nào ngự đến với những kẻ không tiếp nhận Ngài. Trong cuộc sống hằng ngày của các con, Chúa luôn luôn muốn lắng tai nghe các con kêu cầu bày tỏ lòng mình cho Thiên Chúa.
Cầu nguyện là một khúc tâm tình du dương con thảo dâng lên Cha lành. Nhưng Mẹ muốn nói rõ hơn một chút: lời cầu nguyện phải được xuất phát từ nội tâm bởi vì nội tâm của các con là đền thờ của Thiên Chúa. Hỡi con yêu dấu! Khi cầu nguyện, con hãy dâng linh hồn các con cho Chúa trước đã rồi hãy dâng thể xác, vì Thiên Chúa yêu quý phần rỗi linh hồn hơn phần rỗi thể xác. Nhưng đáng buồn thay! Nhân loại ngày nay khi cầu nguyện vẫn dâng lên cho Ngài cái thể xác trống rỗng và cầu theo ý mình chứ không theo ý Chúa.

34/ Thưa Mẹ rất yêu dấu! Ngày 19-4-2013, con rất thất vọng về một linh mục mà con đã ấp ủ yêu thương nhưng vị linh mục này đã quay lưng phản bội con và nói nhiều lời lộng ngôn đến Mẹ, con rất đau khổ tột cùng. Sau nhiều ngày thương khóc, ngày 25-12-2013 Mẹ Thánh hứa sẽ gửi đến cho con một linh mục mới để làm xoa dịu nối đau. Con xin hỏi Mẹ, vị linh mục này đã đến chưa và có đẹp lòng Mẹ không?


Mẹ trả lời:
Vị linh mục ở Tây Nguyên là người gây ra đau khổ cho con nhiều nhất, nhưng con đừng sợ, đó không nằm ngoài chương trình đau khổ của con, vị này sẽ làm cho con đau khổ hơn nữa. Ông ta sẽ đè nặng trên con những mối thù nham hiểm và đưa các con ra trước quan quyền. Các con đừng sợ và hãy can đảm cầu nguyện. Thiên Chúa luôn luôn bênh vực công lý và đức yêu thương, cuộc chiến đấu sống còn để đổi lấy đức tin công chính. Hỡi các con yêu dấu! Mẹ yêu thương các con là những đứa con thấp cổ bé miệng, các con là mối thù của các tiên tri giả thời nay.


Mẹ sẽ bảo vệ các con trong trận chiến này vì các con đã phó thác cho Mẹ làm chủ, Mẹ sẽ đưa các linh mục chân chính của Mẹ đến dẫn dắt các con. Hãy yêu mến Chúa luôn đừng có sợ, sẽ có cánh tay oai hùng của Tổng Thần Micae, ngài sẽ đập tan mọi âm mưu đen tối của quỷ thần, ngài sẽ dẫn dắt các con trên đường chân lý đầy ánh sáng, những kẻ man rợ súc sinh sẽ không làm hại được các con. Những linh mục Mẹ gởi đến cho các con thì các con phải biết gìn giữ và cầu nguyện cho các ngài để các ngài khỏi sa vào tay quỷ. Nếu các con hất hủi các ngài, Mẹ sẽ đánh đòn các con. Các con hãy tập cho các ngài luôn ăn chay và sống khó nghèo. Các ngài đang đến với các con đấy, trong vài ngày nữa thôi. Các ngài là những tôi tớ đáng tin cậy.

35/ Thưa Mẹ, hiện nay trên thế giới có rất nhiều phong trào nổi lên nhằm có biểu hiện tôn vinh Thiên Chúa. Như vậy theo Mẹ, Mẹ có ủng hộ phong trào nào?


Mẹ trả lời: Mẹ chỉ duy nhất ủng hộ một phong trào, đó là phong trào yêu mến Thiên Chúa và lần Chuỗi Mai Khôi. Này các con rất yêu dấu của Mẹ! Hãy xích lại gần Mẹ, Mẹ nói cho các con nghe, có nhiều phong trào do ma quỷ thành lập để lừa các con đấy. Các con hãy chỉ tham gia vào các giờ cầu nguyện yêu mến Thiên Chúa và lần Chuỗi Mai Khôi, nơi đó sẽ có Mẹ ủng hộ các con.

36/ Thưa Mẹ rất yêu dấu! Có một vị linh mục không trao Mình Thánh cho một người với lý do người này mặc áo thun, nhưng áo thun kín cổ và đóng thùng. Như vậy vị linh mục này có phạm thánh không ạ?


Mẹ trả lời: Ôi! Nói đến việc rước Mình Thánh Chúa hiện nay là một nỗi khổ tâm Chúa Giêsu, Con Cực Thánh Mẹ. Các linh mục thời nay luôn cậy thế qua luôn quyền Thiên Chúa. Mẹ trả lời cho các con biết: việc ăn bận kín đáo, chỉnh tề lên chịu Mình Thánh Chúa là một điều tốt, nhưng xuất phát phải do tấm lòng. Tuy rằng người ta ăn mặc không được lịch thiệp nhưng tấm lòng họ đầy vẻ tôn kính Thiên Chúa vẫn chấp nhận họ, còn như nếu ăn mặc lịch thiệp, chỉnh tề mà tấm lòng đầy những bất trắc ngăn trở thì Chúa vẫn không chấp nhận. Không có ai có quyền tách Thiên Chúa ra khỏi con người _ điều này tội rất trọng vì cả quyền tách con người ra khỏi Thiên Chúa và còn tội sỉ nhục người ấy trước mọi giáo dân.

37/ Thưa Mẹ, con xin hỏi Mẹ, ngày nay việc ăn chay, kiêng thịt người ta không còn cổ vũ trên thế giới nữa vì cho rằng con người cần phải có sức khỏe; sức khỏe là quý giá nhất để làm việc cho TC. Như vậy có đúng không Mẹ, xin Mẹ cho chúng con biết?


Mẹ trả lời:
Các con yêu dấu! Ăn chay là một việc làm hết sức cần thiết để chống lại bản thân và chống lại tội lỗi. Sức mạnh của việc ăn chay cầu nguyện không có đối thủ nào trong hỏa ngục có thể cưỡng bức.


Hỡi các con rất yêu dấu! Mẹ gọi các con là những đứa con bé nhỏ hèn mọn vì các con biết sống khiêm nhường. Các con hãy lắng nghe cho rõ: các con đang sống trong thời đại tối tăm của tội lỗi, vì thế gian loại trừ Thiên Chúa. Thế gian đang đi theo xu hướng hưởng thụ thì lấy đâu ra việc ăn chay cầu nguyện. Ma quỷ đã đè bẹp người con trong Giáo Hội _ các giám mục, linh mục không sống theo Chúa Kitô. Ăn chay cầu nguyện là gương sống của Chúa Kitô. Mẹ nói cho các con biết: khi còn lại ở tại thế, Mẹ luôn luôn hãm mình chấp nhận những hy sinh cho Thiên Chúa, đời của Mẹ sống rất nội tâm. Vì vậy, bảo cho các con ăn chay là từ bỏ bản thân, từ bỏ tội lỗi dâng tâm hồn lên Thiên nhan Chúa. Từ sau Cộng Đồng Vaticanô II, Giáo Hội bị sửa đổi rất nhiều làm cho các hàng giáo sĩ bị hư đi. Các con không có sáng suốt mà nhận ra việc làm của ma quỷ vì các con không có Thần Khí. Nếu thế giới hôm nay, con người biết tận dụng vào việc ăn chay cầu nguyện thì thế giới giảm bớt đi rất nhiều tội lỗi.
Hỡi các con yêu dấu! Mẹ khuyên dạy các con hãy từ bỏ bản th

ân, từ bỏ thói xấu, giảm bớt hưởng thụ, hy sinh vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Hãy kìm hãm xác thịt để ma quỷ không thể làm hại các con.

38/ Thưa Mẹ, xin Mẹ cho chúng con được biết về tương lai đất nước Việt Nam chúng con, vận mệnh tương lai của Gíao Hội Việt Nam?


Mẹ trả lời:
Các con yêu dấu! Các con hãy cầu nguyện thật nhiều bằng chuỗi Mai Khôi để xin Thiên Chúa ngăn chặn những tai họa có thể xảy ra rất khủng khiếp. Việt Nam có nguy cơ chiến tranh rất cao. Rồi sẽ có những trận động đất rất khủng khiếp, sẽ có sóng thần ở nhiều nơi. Các con hãy cầu nguyện đừng cho các điều đó xảy ra vì thế giới sẽ không tránh khỏi những tai ương do Thiên Chúa giáng xuống địa cầu.


Nhưng hỡi ôi, đâu có mấy ai sống sót trên địa cầu. Mẹ khuyên bảo các con _ con cái Việt Nam cùng toàn thể thế giới biết rằng: cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ phải giáng xuống mà không biết vào lúc nào như một chiếc lưới bất thần đang chờ đợi. Các con siêng năng cầu nguyện theo ba mệnh lệnh Fatima, các con sẽ được Mẹ bảo vệ bằng tà áo choàng của Mẹ tại Fatima, như các thông điệp Mẹ thông báo tại Thủ Đức.


Nếu chiến tranh ở Việt Nam xảy ra thì thật là tệ hại, sẽ có những cuộc tranh dành lãnh thổ tàn khốc. Trung Quốc con rồng khổng lồ sẽ tham chiến bằng lửa; và các con đừng nói sẽ không có chiến tranh vì các con đang sống trong một nền hòa bình giả tạo. Các con hãy tưởng tượng ra những trận động đất có sức tàn phá đến mức độ nào. Chiến tranh sẽ bùng nổ một cuộc chiến tàn khốc hơn hai cuộc chiến tranh trước đây. Sức tàn phá của vũ khí hạt nhân sẽ làm cho trái đất ra sa mạc, khô cằn, trái đất sẽ bị ô nhiễm do các chất độc, và xác chết bị thối rữa. Ôi, khủng khiếp thay! Ôi, đáng sợ thay! Vì tội lỗi con người chai lì và cứng cỏi, lòng tham vô đáy vẫn còn nung nấu trong mỗi tâm hồn. Ma quỷ đã chiếm lĩnh hoàn toàn trong con người. Nó tạo vào bộ não con người một loại tà khí, mâu thuẫn vĩnh viễn buộc con người phải đi làm nô lệ cho nó và nó thống lĩnh. Khi những cuộc chiến tranh xảy ra tại vùng châu Á, Thái bình dương _ đây là trận chiến nặng nề nhất, trái đất rung chuyển và lệch đi từ 17->18 độ làm cho diện tích đất Việt Nam bị mất đi 1/3 đa số vùng đồng bằng, những hoàn cảnh đau thương không thể diễn tả được.


Hỡi các con yêu dấu! Mẹ khuyên răn các con ngay từ bây giờ, các con đừng có ngạo mạn mà nói rằng sẽ không bao giờ xảy ra, và các con cảm thấy nhàm chán mà lo trau dồi cho sắc dục bản thân. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã sẵn lòng rồi đấy, và ma quỷ cũng đang cấu xé các con.

CÁC CON MUỐN HỎI MẸ PHẢI LÀM GÌ BÂY GIỜ: _ GIẢM BỚT THÚ VUI _ GIẢM BỚT SẮC DỤC _ CỦNG CỐ ĐỨC TIN _ SIÊNG NĂNG CẦU NGUYỆN VÌ LÒNG YÊU MẾN TC,VÀ LẦN HẠT MÂN CÔI VÌ ĐỨC VÂNG LỜI _ HÃY DÂNG NƯỚC VIỆT NAM CHO TRÁI TIM VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI MẸ ĐỒNG TRINH MARIA. MẸ HỨA MẸ SẼ ĐẾN NÂNG ĐỠ CÁC CON, HỠI CÁC CON CHIẾN SĨ ÁO XANH CỦA MẸ.
Mẹ chúc lành cho các con!


MARIA NỮ VƯƠNG RẤT THÁNH MAI KHÔI TẠI VIỆT NAM