Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2012

Bài viết của LM Anton : Thị nhân Thomas Viêt thị kiến Thiên đàng- Hỏa Ngục và Luyện Ngục

Thomas Maria Job.v Người Đã Được thấy Thiên Đàng, Hỏa Ngục Và Lửa Luyện Ngục 

THOMAS MARIA JOB.V NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC ĐỨC MẸ CHO THẤY THIÊN ĐÀNG, HỎA NGỤC VÀ LỬA LUYỆN NGỤC
Do Linh Mục Antôn Trịnh Đức Hòa biên soạn.

Theo lời kể của Anh Thomas Maria Job.V. Người đã được Đức Trinh Nữ Maria cho xuất thần nhìn thấy thế giới (vô hình) vĩnh hằng.
2 lần được nhìn thấy Nước Thiên Đàng.
3 lần được nhìn thấy Hỏa Ngục.
1 lần được nhìn thấy lửa luyện tội.
Nay xin được tường thuật lại các điều bí nhiệm linh thiêng của một thế giới Vĩnh Hằng mà chính Thiên Chúa đã dành sẵn cho mỗi một con người sau khi lìa bỏ thế gian.

1. Lần thứ I
3g10 phút sáng, ngày 22 tháng 01 năm 2011. Đang lúc cầu nguyện. Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra trong hình Thánh Thể màu trắng, Ngài rất buồn, trong bộ phục áo dài VN màu xanh ngọc, thắt lưng xanh màu lam, nhìn Thomas, ân cần Ngài nói: “Thomas, Ta muốn con hãy biết sống chấp nhận mọi đau khổ, hi sinh cùng cầu nguyện. Vì phần đông ngày nay con người đã sa vào cạm bẫy của Satan. Người Công Giáo đang trên đà suy thoái chống đối lẫn nhau, gây chia rẽ. Vì tiền của, vật chất, địa vị, sắc dục. Nhiều Linh Mục đang sống thiếu sự vâng lời, hy sinh, dẫn đến sự lười biếng. Tự động làm theo ý riêng mình, loài người không mấy ai muốn vui lòng hy sinh, và đón nhận đau khổ nữa, để đưa nhiều linh hồn tội lỗi trở về với Chúa, nhiều linh hồn đau khổ nơi luyện hình được ơn tha tội.

Ta muốn các con phải chịu thử thách và đau khổ, để đền thay cho những kẻ có tội và nhiều linh hồn sẽ được cứu thoát.

Này… Con hãy nhắm mắt lại đi. Để Ta cho con thấy nơi mà loài người hiện nay đang đi tìm. Đó là một “vương quốc”. Vâng lời Đức Mẹ, Thomas nhắm mắt lại và làm theo những lời Mẹ dạy. Đức Mẹ cho Thomas thấy trước mắt Anh là môt biển lửa vô cùng rộng lớn và khủng khiếp. Trí tưởng của con người không thể nào hình dung ra được nó rộng lớn đến nỗi chỉ nhìn thấy những cụm khói màu vàng đen, và một đại dương mênh mông như Biển Thái Bình Dương, ngút ngàn vô tận. Chỉ có một màu hồng đỏ. (Anh kể) Con thấy rất nhiều từng nhóm Linh hồn, mỗi nhóm độ chừng hơn 100 Linh hồn bị những hàm răng giống như răng bàn cào, móc xuống một vực thẳm ngút ngàn, và những tàn lửa bay lên như những chùm pháo hoa đủ màu sắc. Con thấy người ta la hét và nói những lời xúc phạm đến Thiên Chúa, họ cắn xé lẫn nhau như những con thú dữ đang xé con mồi, có những đàn bà đang nói những câu tục tĩu, bẩn thỉu. Còn những người đàn ông thì tự moi móc cắn xé thân thể mình.

(Anh kể) Tự vì con nghĩ, lúc đó Đức Mẹ đã cho con xuất thần rồi, nếu không làm sao con có thể nào sống được một phút giây nào. Khi cảnh tượng ấy xảy ra trước mắt con. Ôi thật là khủng khiếp quá. Khủng khiếp quá Cha ạ!
Thưa Cha. Con nghĩ, nếu mà Đức Mẹ cho tất cả mọi người được nhìn thấy hỏa ngục thì con tin chắc rằng: Không còn có một ai dám phạm tội nữa, họ sống rất tốt, và người ta sẵn sàng từ bỏ tất cả. Mà tuân theo 2 giới răn trọng nhất của Thiên Chúa, truyền dạy cho con người:

KÍNH MẾN THIÊN CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ
VÀ YÊU THƯƠNG PHỤC VỤ ANH EM NHƯ CHÍNH MÌNH.

      2. MỘT THOÁNG ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG NƯỚC THIÊN ĐÀNG
Lần thứ I

Khi được nhìn thấy những cảnh tượng rất hãi hùng, nơi hỏa ngục. Đức Mẹ bắt đầu. Cho Anh thấy ngưỡng cửa Thiên đàng.
(Anh kể) Con thấy, Nước Thiên Đàng có một màu xanh ngọc bích vô tận, có những làn sương mây màu trắng xanh lơ nhạt, bay là đà trên những tấm thảm ấy có màu vàng sáng chói lọi dẫn đến Ngai Bệ của Thiên Chúa. Có những cổng Thành được làm bằng những cột pha lê óng ánh trong suốt như những viên kim cương đủ màu sắc. Mỗi Cổng pha lê có các Thiên Thần như đang đứng đón chờ ai đó đi xa trở về, tay của mỗi vị cầm những tấm khăn màu trắng. Con thấy có 2 Linh hồn rất trong sáng đẹp cũng như pha lê, màu ngọc bích tiến đến gần 2 vị, và một Thiên Thần tay cầm tấm khăn màu trắng ấy, nhẹ nhàng đội lên đầu của 2 Linh hồn ấy. Các Ngài chúc phúc cho 2 Linh hồn ấy rằng: “Hãy chúc tụng Thiên Chúa. Là Cha nhân từ Hằng Thương Xót chúng ta. Chính Ngài đã mở ra cánh của tình yêu để dành cho anh em. Là những người con biết sống vì Tình Yêu của Ngài”. Và kế đến Đức Mẹ cho con thấy các Thiên Thần, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các Linh hồn. Ca hát Ngợi khen Thiên Chúa uy linh cao cả, tiếng hát của các Ngài du dương như những làn gió dịu h
iền như những rặng thông bất tận.

3. MỘT VÀI PHÚT NƠI LỬA LUYỆN TỘI
Rời khỏi Cửa Thiên Đàng. Đức Mẹ như đưa con trở về Trần Thế, trước mắt con là một thành phố cổ kính, có rất nhiều Linh hồn đang trầm mình dưới những dòng Suối Nước Nóng, những dòng suối ấy bốc lên những hơi nước rất nóng. Nước ấy có màu hồng nhạt và những hơi nước có màu vàng nâu rất nóng nảy. Con thấy các Linh hồn rất đau đớn và khổ sở, con thấy rất nhiều linh hồn chấp tay nhìn lên Ánh Sáng. Trong Ánh Sáng ấy chiếu trúng Linh hồn nào thì Linh hồn ấy được cứu rỗi. Con thấy hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria hiện đến tay trái Bế Chúa Hài Đồng Giêsu, tay phải cầm Chuỗi Hạt Mân Côi tiến về các Linh hồn. Xâu chuỗi ấy bắt đầu lớn ra và biến thành những nấc thang trải dài, từ nơi lửa luyện tội về đến của Thiên Đàng. Mỗi một Linh hồn bám vào từng hạt chuỗi, làm những nấc thang đưa các Ngài về Thiên Quốc. Sau này Đức Mẹ cho con biết, hôm ấy chính là ngày thứ bảy đầu tháng.

Xin nói cho rõ.
Theo như lời kể của Anh Thomas Maria Job.V. Người đã từng được Đức Mẹ cho thấy Thế Giới Thiêng Liêng.

Anh nói rất chắc. Lửa luyện tội mà anh được nhìn thấy. Nơi đó giống như một vương quốc có những thành phố rất cổ kính, đường xá, sông suối. (không có núi), (không có biển), thiếu ánh sáng. Chỉ có Đồng Bằng, Anh cho biết thêm Vương quốc nơi thanh tẩy các Linh hồn không ở đâu xa, nó rất gần gũi với đời sống con người nơi tại thế. Khi anh được Đức Mẹ cho trở lại con người bình thường, anh rất yêu mến các Linh hồn và vui lòng đón nhận mọi hy sinh và đau khổ.
(lúc đó khoảng 03 giờ 50 phút sáng, ngày 22 tháng 01 năm 2011).

ĐƯỢC THẤY THIÊN ĐÀNG HỎA NGỤC LẦN THỨ II
Hôm ấy là ngày 24 tháng 06 năm 2011. (Lễ Thánh Gioan Baotixita) khoảng 02 giờ sáng. Đức Trinh Nữ Maria tỏ mình ra với con trong lúc con đang cầu nguyện trong tư thế quá mệt mỏi, nhìn thấy Ngài quá yêu thương con cái. Con cảm thấy mình như có quá nhiều thiếu xót quá với Mẹ, vì tội lỗi loài người vong ân bội nghĩa và còn kiêu ngạo. Đôi mắt của Ngài như muốn khóc, Mẹ ân cần nhắn nhủ. Thomas con đừng buồn..!  Vì những tội lỗi loài người xúc phạm đến Thiên Chúa, và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Mẹ thấy loài người đối xử với con quá tàn nhẫn, người ta đã cố tình loại trừ con ra khỏi xã hội này, hoàn cảnh đáng tội nghiệp. Mẹ sẽ hiểu cho con nhiều, loài người đã hiểu sai về con rất nhiều, người ta đã trút lên đôi vai của con một gánh nặng, để cho người ta thỏa lòng. Anh nói tiếp: Thưa Cha. Lần này. Mẹ cho con thấy Hỏa Ngục, không giống như lần trước. Bởi vì con thấy trong một biển lửa khổng lồ ấy có hình ảnh các Giám Mục và rất nhiều các Linh Mục và những người có chức quyền trong Giáo Hội. Thưa cha tại sao lại như thế.( Anh quay sang hỏi tôi) Tôi không biết giải thích như thế nào cho anh hiểu, nên chỉ nói lại với anh một câu rằng: Thế thì có lần nào anh đã hỏi Đức Mẹ chưa..?

Cười gượng. Anh kể tiếp: Cha hỏi thì con xin nói ra, chứ thực ra con cũng không muốn phổ biến các thị kiến này. Vì ảnh hưởng rất nhiều và sẽ gây xáo trộn trong nội bộ, rồi chắc chắn con sẽ gặp không ít khó khăn sẽ đến với con đó Cha ạ. Tôi động viên anh, không sao đâu hãy nói cho đúng sự thật, nếu ý Mẹ muốn thì chúng ta không thể nào giấu mãi được, mà nếu đã giấu thì Đức Mẹ đâu có cho chúng ta thấy. Anh cứ nói đi.

Thưa Cha..!
(Thomas nói) Khi Đức Mẹ cho con thấy những hình phạt mà Thiên Chúa dành cho các Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ. Là những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn, nhưng vì những xa hoa vật chất, danh vọng và địa vị đã đè nặng trên đôi vai các Ngài. Khiến các Ngài phải gục ngã, bởi của cải phù du ấy. Tự làm theo ý riêng của mình, đi ngược lại Thánh ý của Thiên Chúa , lạm dụng các ân huệ của Thiên Chúa, làm gương mù gương xấu cho các con chiên bị vấp ngã, dẫn đến diệt vong và phải sa hỏa ngục. Các vị có chức quyền trong Giáo Hội được tín nhiệm coi thường Thiên Chúa, và chia rẽ anh em mình. Những kẻ tự cho mình là đạo đức Thánh thiện phạm tội kiêu ngạo, không coi ai ra gì.
Con nhớ có lần Đức Mẹ nói: “Các con hãy cầu nguyện cho Giáo Hội vì trong lòng Giáo Hội đã không có ít một số các Linh Mục, các Giáo Phẩm, đã làm trò cười cho Ma quỉ”.

“Họ đã mượn Danh Thánh Thiên Chúa mà làm ô uế Giáo Hội, tiếp tay cho Ma quỉ làm cớ vấp ngã cho biết bao con chiên lầm đường lạc lối”.

Thưa Cha, xin Cha tha tội cho con. Mỗi lần nhớ lại thị kiến này, con cảm thấy người Công Giáo chúng ta còn quá nhiều thiếu xót, trong việc cầu nguyện cho Giáo Hội. Nếu một khi mà mỗi một người Công Giáo chúng biết chút hy sinh hiệp sức cầu nguyện cho Giáo Hội, đừng sống riêng lẻ theo ý riêng của mình, thì đâu có những hình ảnh kết cục ấy xảy ra. Cha ơi..! Con không muốn thấy những hình ảnh ấy xảy ra nữa. Ôi hỏa ngục. Ôi hỏa ngục nó không loại trừ một ai.

Nó là một Vương quốc của tội lỗi của muôn sự giả dối, quyền lực của Satan. Nó sẽ dành cho những ai chối bỏ Thiên Chúa và chối bỏ anh em mình.

THỊ KIẾN THIÊN ĐÀNG LẦN THỨ II
Cũng trong nhưng giờ phút ấy. Con được Đức Mẹ cho thị kiến thấy của Thiên Đàng lần thứ II.
Thưa Cha..!
Thật là khó tin, chính con cũng không thể hiểu nổi. Con thấy cánh cửa Thiên Đàng mở ra như những viên pha lê khổng lồ, thẳng tấp. Sau đó con thấy 2 Thiên Thần thổi loa rồi có một đoàn người khoảng trên dưới 100. Họ là những con người nghèo khổ và đói rách trông rất tội nghiệp, cứ mỗi một người lớn là có một em bé, một em bé nắm tay dẫn đường một người lớn. Nhưng..! Có điều rất lạ là tuy rằng: Họ là những con người khốn khổ những tiến về cửa Thiên Đàng, những người lớn và những em bé đồng thanh ca hát rất hồn nhiên yêu mến Thiên Chúa hơn bao giờ hết.

Thưa Cha..!
Qua thị kiến này con biết ngày của Chúa đã đến, đã đến rất gần. Chúa đã cho thấy nếu kẻ tự cho mình là đạo đức Thánh thiện, mà tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ trước mặt Chúa, mà không cần ăn năn hoán cải, thì coi chừng bị loại trừ. Còn nhưng kẻ bị khinh thường, ruồng bỏ và cho là đồ tội lỗi thì sẽ được Thiên Chúa đỡ nâng và dẫn họ vào nước trời Hằng Sống.

Vâng… quả nhiên, Thiên Chúa là Cha của Tình Yêu và Lòng Thương Xót. Ngài luôn nâng đỡ và bênh vực, những kẻ bị thế gian khước từ. Thường thì người đời chúng ta hay tiếp đón những người trước mắt phải có lợi cho chúng ta, làm sao chúng ta lại có thể tiếp đón một con người mà cái xã hội này khỉnh bỉ, loài trừ họ đối với Thiên Chúa, đây là một sai lầm rất lớn đối với chúng ta.

Như vậy chúng ta hãy tự hỏi. Nước Thiên Đàng mà Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ Thiên Chúa đã cho anh Thomas thấy lần thứ II. Là để dành cho ai..?

Nếu như hỏa ngục là một Vương quốc của tội lỗi nó không loại trừ một ai..! thì nước Thiên Đàng, Vương quốc của Tình Yêu Thiên Chúa cũng không loại trừ một ai, kẻ giàu, người nghèo đều được vui hưởng. Nhưng trước hết phải thực thi theo 8 hiến Chương Nước Trời, nghĩ cho cùng chúng ta thấy đâu có khó.

Nhưng..! Đáng buồn thay trong cuộc sống hiện tại con người chúng ta rất trọng vọng về bản thân mình tự hào. Anh hùng là một trong những bản chất mà chúng ta luôn đặt nó nằm trong lòng chúng ta, nhưng cũng có điều nói được, mà làm không được hằng ngày, trong các Thánh Lễ thường các lời nguyện chúng ta xin Thiên Chúa ban cho chúng ta một đàng, rồi ra khỏi nhà thờ gặp người anh em mình, chúng ta lại làm một nẻo. Bên tai mới nghe đâu đó cầu nguyện, cầu xin Chúa ban cho chúng con biết mở rộng tấm lòng đón tiếp anh em con, những người bị bất hạnh và bị bỏ rơi. Nhưng khi ra khỏi nhà thờ, có một ông trùm xua tay khước từ. Lời chào hỏi của một người khốn khó, một ông Chánh Trương xỉ vả một người lỡ đường đang nép mình dưới một tháp chuông nhà thờ một cách không thương xót.

Chúa Giêsu đã từng dạy chúng ta: “Anh em hãy có lòng nhân từ như Cha anh em”.

Tôi đã từng chứng kiến những hoàn cảnh hết sức là đau lòng. Ngay chính trong lòng Giáo Hội của chúng ta, một số các anh chị em có chức quyền trong giáo xứ, đã có những hành động bạo lực trắng trợn. Với anh em trong giáo xứ của mình và tự cao, tự đại, vu khống xỉ nhục vả thậm tệ với anh em đồng loại của mình. Miệng con vừa nói..!

Lạy Chúa..!
Xin dủ lòng thương xót chúng con nhưng rồi, chúng ta cố tình chống đối Ngài, đi nghịch lại với Thánh ý của Chúa, là chúng ta đã nói với Chúa đó hay sao.
Hiện nay, trong Giáo Hội có một số các Linh Mục đang có chiều hướng bị suy thoái hóa, bởi vật chất xa hoa, hưởng thụ đa phần là ở các vùng thành thị. Các Ngài đã quá lạm dụng chức quyền, tự ý tự quyền nguyền rủa, vu khống sỉ nhục các con chiên của mình, bác bỏ hoàn toàn các lời đề nghị của giáo dân, quá coi thường Thiên Chúa. Hành động kiêu ngạo của các Ngài, đó là cái cớ để cho Ma quỉ chống phá Giáo Hội.

Trong khi đó còn biết bao nhiêu xứ Đạo đang không có nhà thờ, không có linh mục hoặc có Cha, thì một Cha phải trông coi từ 3-4 Giáo Họ, mà từ Giáo Họ này đến Giáo Họ khác phải mất từ 30 – 40 km. Thậm chí lên tới 50-60km đường rừng. Các xứ Đạo ấy đang gặp rất nhiều khó khăn đủ mọi mặt, vật chất, tinh thần thường ở các tỉnh như: Đắk Nông, Đắc Lak, KonTum , Gia Lai và Lâm Đồng (tính ở Miền Nam). Có nhiều người anh em Linh Mục, phại chạy đi làm Lễ cho kịp mà không có thời giờ để ăn một buổi cơm cho hoàn chỉnh, nhiều lúc các Ngài phải ăn sống vội vắt mì tôm. Cho đỡ đói, vừa ăn vừa chạy xe máy, trên những con đường đất đi trơn trượt bằng rừng, vượt dốc, án mạng xảy ra không biết lúc nào. “Hãy yêu thương nhau” đừng để nhưng bất công xâm nhập cùng một cộng đồng, yêu thương nơi Đức Kitô.

Đạo Công Giáo chúng ta là Đạo Tình Yêu, mà tình yêu ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa, như vậy nếu người Công giáo sống thiếu tình yêu là chúng ta sẽ nhận được một sự sai lầm hết sức là to lớn. Thường thường Thiên Chúa luôn luôn tuyển chọn những kẻ không ra gì. Để làm Sáng Danh Chúa. Nhưng người đời đâu mấy ai hiểu ra điều đó. Một người có danh tiếng sẽ được trong vọng hơn một con người bần cùng. Sự việc Đức Mẹ hiện ra với Anh Thomas Job.V ở Minh Đức là có thật hoàn toàn, với một Linh Mục Giáo Sư. Tôi đã dám tin chắc điều đó hoàn toàn là Đức Mẹ làm cho anh. Bởi vì theo tìm hiểu chính xác thì hiện nay. Anh là một nhà truyền giáo rất tâm huyết ở những miền đất xa xôi hẻo lánh, anh luôn đi đến với những người đồng bào, các dân tộc thiểu số, những người bất hạnh và bị bỏ rơi giống như cuộc đời dĩ vãng của anh hồi trước. Anh đã loại bỏ tất cả lối sống ô dơ nơi trần tục. Hiến dâng quãng đời còn lại của mình phục vụ cho Chúa Kitô, cho Đức Mẹ, cho những con người bất hạnh và bị loại trừ.

Ngày 13 tháng 04 năm 2012. Khi đang trên đường đi giúp xứ tôi có một cảm nghĩ xấu về Anh Thomas. Nhưng liền sau đó tôi nghe có tiếng vọng lại “ý tưởng phải là sự thật” từ đó về sau tôi không còn nghi ngờ điều gì ở anh ấy nữa.

Một hôm đêm, ngày 17 tháng 05 năm 2012. Tôi nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, tôi thấy Anh Thomas vác Cây Thánh Giá với những bước đi nặng nề, như không còn vác được nữa. Thấy vậy có mấy người thân cận của anh, tay cầm roi đánh túi bụi vào anh, làm cho anh ngã xuống, ngất đi. Tôi chạy vội lại đến đỡ anh ấy dậy, và tôi thấy anh hoàn toàn bất tỉnh.

Vâng… dù sao đi nữa đây cũng là giấc mơ mà thôi. Mong rằng nếu là mơ là không có thật, mà nếu có thật thì đây là điều hạnh phúc cho Anh Thomas.

Nhưng..! Cũng đáng buồn thay… Tuy rằng. Anh đã là một giáo dân của Giáo xứ Minh Đức, nhưng hiện tại Anh đang sống trôi nổi khắp nơi, ở vùng sâu vùng xa, những nơi xa xôi hẻo lánh. Đồng Bào Dân Tộc nghèo khổ. Tại sao vậy..! Sau khi chúng tôi tìm hiểu kỹ lưỡng chính xác, vào ngay trong Giáo xứ của anh thì tất cả mọi sự không như chúng tôi tưởng. Thật là nghịch cảnh biết bao sai lầm, hoàn toàn là một sai lầm rất lớn. khi chúng ta cố tình loại trừ một người tôi tớ thật của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, chính Đức Mẹ đã dùng anh để đi làm Sứ giả cho Ngài. Người ta cho rằng anh là một con người đầy tội lỗi, hư không, làm sao xứng đáng mà được gặp Đức Mẹ. Họ cho rằng, những lời anh nói ra là hoàn toàn dối trá. Vì thế mà chính ngay trong Giáo xứ của anh đang sinh sống, người ta cố tình loại trừ anh ra khỏi Giáo Hội, cũng như xã hội. Vì vậy, hiện nay anh đang gặp rất nhiều đau khổ và thử thách về mọi mặt, khi tiếp xúc với một số anh chị em trong Giáo xứ. Chúng tôi thấy họ quá kiêu ngạo, vu khống, nghĩ sai cho người ta rất nhiều, chúng ta đừng nên đối xử với nhau như vậy. Chia rẽ mâu thuẫn là do Ma quỉ mà ra. “Lòng có đầy miệng mới nói ra”, đây là câu nói của Chúa Giêsu luôn nhắc nhở chúng ta. Đừng nên xét đoán người khác, kẻo chúng ta phải bị xét đoán.
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, đang gặp quá nhiều thử thách và sự dữ đang xâm hại chống phá Giáo Hội chúng ta. Cũng chỉ vì chúng ta mất sự hiệp thông, yêu thương và phục vụ. Chúng ta đã quá chú tâm vào tiền bạc danh vọng. Nên chúng ta đã lún sâu vào cạm bẫy của Ma quỉ rồi. Hãy thức tỉnh làm hòa cùng Thiên Chúa là Cha chúng ta. Đừng nên đem tiền bạc, vật chất, danh vọng mà gây chia rẽ, mâu thuẫn anh em mình. Vì đó là đường đi của Satan, quyền lực của sự dữ, nó sẽ đưa chúng ta vào bóng tối của diệt vong, cả hồn và xác.
Hãy lấy Đức Yêu Thương và tha thứ làm đầu, hãy dùng tiền của, vật chất mà mua lấy anh em. Có như vậy chũng ta mới sống xứng đáng là Con Thiên Chúa.
Bởi vì Thiên Chúa luôn luôn tuôn đổ lòng yêu thương và tha thứ của Ngài xuống cho nhân loại, thế thì loài người chúng ta cũng phải yêu thương và tha thứ cho nhau.
LỜI TÂM TÌNH TRÊN ĐẤT KHÓ
Một buổi chiều Cao Nguyên, trời xe lạnh. Tôi và Anh (Thomas) cũng ngồi trên một mỏm đá nhìn xuống, một thung lũng sâu, có một ngôi Thánh Đường rất cũ kỹ, lợp bằng tranh đã bị dột nát, vách thì trống trước thiếu sau. Bên trong chỉ có một gian cung Thánh đơn xơ và những cục gỗ thấy cho ghế ngồi. Xa xa bên triền núi, xuất hiện những đàn chim đi tìm nơi trú ẩn. Trên bầu trời xuất hiện những áng mây nhiều sắc màu, khác nhau trông rất đẹp.
- Thomas nhìn tôi với vẻ mặt đợm buồn, Anh nói:
- Thưa Cha..!
- Cha thấy gì ở đàn chim kia. Tôi không biết ý anh muốn nói gì..?
- Anh nói tiếp:
- Thưa Cha, con thấy Thiên Chúa đang ở với đàn chim kia.
- Cha thấy không..?
Loài chim kia tuy chúng không có Linh hồn mà Thiên Chúa còn yêu thương nó đến như vậy. Chúa đâu có để cho nó thiếu thốn một cái gì, cho nên mỗi lần con nhìn thấy một con vật nào, là con thấy Thiên Chúa đang ở đâu đó với chúng. Một loài vật hèn mọn, mà Chúa còn yêu thương chúng đến như vậy, huống chi là con người.
Nhưng, Cha biết không..?
Con vật có đôi lúc nó còn biết ơn Thiên Chúa là Cha của chúng nó. Nó luôn luôn dùng miệng lưỡi của mình mà không ngừng ca hát ngợi khen Chúa. Tùy theo mỗi một loài khác nhau, con cảm thấy Chúa rất hài lòng về chúng. Nhìn về cây cỏ trên trái đất này, khi Chúa tạo dựng ra chúng, chúng cũng biết bổn phận của chúng. Là phải gìn giữ những gì là tuyệt tác của Đấng tạo thành. Một môi trường sống để ban tặng cho con người. Xét ra cho cùng, con thấy loài người là tệ bạc với Chúa nhiều nhất. Con thấy muông chim cầm thú và muôn triệu cây cỏ trên thế giới này nó luôn là có ích cho Thiên Chúa cũng như cho cả con người. Mỗi lần được gần gũi với chúng con cảm thấy con rất yêu chúng. Càng yêu chúng con càng yêu Chúa nhiều hơn, muông chim cầm thú, cây cỏ trên đời mà chúng còn biết ơn Thiên Chúa đến như vậy, huống chi là loài người chúng ta khi được Chúa tạo dựng bởi hình ảnh của Ngài.

Ngày 23 tháng 02 năm 2012. Vào lúc 03 giờ sáng.
Con được Đức Mẹ cho con thấy hỏa ngục lần thứ III, khi con đang cầu nguyện vì lòng yêu mến các Linh hồn và cho người tội lỗi được ơn Hoán Cải. Tức thì có một luồng ánh sáng bao phủ trên con, tai con bắt đầu được lắng nghe. Những lời nói dịu dàng của Mẹ Maria như những lần trước. Ngài nói: Thomas. Mẹ chào con..! “Con hãy đi với Mẹ”., vừa dứt lời con thấy một thế giới khác Linh thiêng đang hiện ra trước mắt con, nhưng con không thấy Đức Mẹ đâu cả. Con thấy có 2 vị Thiên Thần uy nghi sáng chói mặc đồng phục như hình lông ngỗng trắng tay cầm 1 chiếc thau ấy có hình bằng đất nung. Đựng toàn là cát đất, con thấy vị thiên thần ấy lấy tay bốc những nắm đất cát hất tung tóe lên trời làm mịt mù bao phủ cả một khu đất nơi đang đứng. Vị Thiên Thần ấy nói với con rằng: “Thomas, em thấy đấy… Em là người đã được Mẹ ưu ái yêu thương, mà tội lỗi của em còn nhiều đến nỗi như những nắm cát kia”. Nói đến đó, con thấy Ngài lấy trong người ra một tấm khăn trắng rất lớn, và Ngài hất chiếc khăn trắng ấy lên trên không gian, tức thì chiếc khăn như một chiếc dù rất lớn, che kín hết toàn bộ đám bụi mịt mù kia. Vì Thiên Thần nói tiếp: “Thomas em có biết, chiếc khăn ấy nó tượng trưng cho một chứng minh lòng yêu mến Thiên Chúa đó em ạ..! Hằng ngày trong đời sống con người chúng ta có rất nhiều thiếu xót với Chúa, với Anh Em mình và với chính mình. Nhưng vì lòng Yêu Mên Thiên Chúa, nó có thể bù đắp hết tất cả cho muôn ngàn giống tội kia. Vì vậy lòng mong đợi của Cha chúng ta là Thiên Chúa. Ngài muốn tất cả mọi loài mọi vật phải biết vâng phục và yêu mến Ngài”.

Nói đến đây thì Vị Thiên Thần chỉ cho con thấy cửa hỏa ngục, (đây là lần thứ III). Con được thấy một biển lửa khổng lồ ngút ngàn, mênh mông ấy.
Thưa Cha..!
Con rất là đau xót cho không biết bao nhiêu là Linh hồn người ta đang ngụp lặn trong một biển lửa mênh mông khốn cùng ấy. Họ la hét và tự nguyền rủa với nhau rất khủng khiếp, và ghê sợ lắm Cha ạ..! Thật là chuyện đáng buồn lắm, bây giờ con không biết phải giải thích ra sao cho loài người hiểu được sự khốn khổ ấy của các Linh hồn nơi lửa hỏa ngục.

Con hỏi 2 vị Thiên Thần, làm cách nào để cho Linh hồn người ta phải thoát khỏi biển lửa hỏa ngục. Một trong hai vị Thiên Thần trả lời: Chỉ có lòng yêu mến kính sợ Thiên Chúa, và yêu thương phục vụ anh em như chính mình. Đó là Đức Vâng Lời tuyệt đối mà Thiên Chúa mong muốn ở nơi mỗi một con người.
Con hỏi..?

Thưa Ngài, như vậy những Linh hồn nào phải xa hỏa ngục..?

Vị Thiên Thần ấy đáp, đi ngược lại 2 giới răn trên là chối bỏ Thiên Chúa, chối bỏ anh em mình, và kiêu ngạo. Mong rằng trong mỗi một anh em chúng ta đừng vấp phạm 2 điều đối nghịch ấy. Cửa hỏa ngục dần dần khép lại.

Con thấy Cửa Thiên Đàng bắt đầu mở ra lần thứ III. Một vị Thiên Thần nữa bước ra tay cầm chén Thánh uy linh, sáng láng. Ngài nói với con như sau: Hãy quì xuống Sám Hối xin Chúa thứ tha những thiếu xót của mình trước Thánh Thể của Chúa 3 phút, và hát kinh Lạy Cha trìu mến nơi Thánh nhan Ngài. Hãy hát cho Chúa Giêsu nghe Lạy Chúa Giêsu ! Con yêu mến Chúa Giêsu. Xin cho con được thông phần vào bàn tiệc Nước Cha ở trên trời. Amen.

Vị Thiên Thần đứng bên trái lấy ra một chiếc khăn trắng phủ lên đôi tay của con. Ngài không cho con cầm Mình Thánh. Vị Thiên Thần cầm chén lấy Mình Thánh Chúa Giêsu trao lên chiếc lưỡi của con và nói: THÁNH THỂ CHÚA GIÊSU KITÔ được ban tặng cho chúng ta. Amen.

Lần đầu tiên trong đời giờ phút Linh Thiêng cao cả ấy,con được diễm phúc được các Thiên Thần trao Mình Thánh Chúa cho con.

Lúc đó khoảng 4 giờ sáng ngày 23 tháng 2 năm 2012.

Nhưng thưa Cha!
Dù rằng được diễm phúc như vậy,không có phúc nào lớn hơn nữa,nhưng con vẫn cảm thấy mình vẫn còn sống bất xứng đối với Chúa.
Con vẫn thấy còn quá nhiều thiếu xót và còn nhiều điều chưa được làm cho Chúa.

Thưa Cha, Chúa còn rất cần ở chúng ta. Con cảm thấy như thế,bởi vì nếu như con không muốn nhìn thấy 1 ai đó trong hỏa ngục. Thì chính Thiên Chúa cũng như vậy. Ngài cũng rất đau khổ, khi nhìn thấy quá nhiều linh hồn chìm trong hỏa ngục. Và chính ngay bây giờ hình ảnh một vương quốc của quỷ dữ ấy luôn luôn ám ảnh mãi trong tâm trí của con.

Con cảm thấy như mất hết sự bình tĩnh,vì nỗi ám ảnh này.
Con thưa với Chúa:
“Lạy Chúa…!Thà rằng con chịu đau đớn. Cả một đời này còn hơn Chúa để cho con nhìn thấy hỏa ngục,dù chỉ một ngày thôi. Đó là chỉ mới nhìn thấy thôi,chứ đã chưa đắm mình vào đấy…!”

Thưa Cha chuyện rất khó tin,nhưng hoàn toàn là sự thật. Nếu ai đó cố ý không tin những gì con kể ra đây thì chắc chắn sẽ có 1 hậu quả rất lớn phải xảy ra. Còn nếu Cha tin ở con thì con xin Cha hãy liên tục nói với Chúa Giêsu rằng:
Lạy Chúa Giêsu,xin tha tội cho chúng con,xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục,xin đem các linh hồn lên Thiên đàng,nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót của Chúa hơn.

7 giờ tối ngày 29 tháng 5 năm 2012.
Thưa Cha rất yêu mến!
Xin Cha hãy tin con.
Con biết ngày của Chúa đã đến rất gần,trước ngày Chúa đến. Sẽ có những tai họa,thảm khốc xảy ra cho nhân loại. Ngài cho con biết “Đó không phải là hình phạt của Chúa mà là hậu quả của con người,sự dữ sẽ hủy diệt con người. Sự việc này sẽ tranh dành lẫn nhau cho đến ngày Chúa đến.

Nhưng phần đông nhân loại vẫn cố tình như không hay biết gì.

Sự dữ đã gieo vào lòng con người biết bao là tội ác làm cho con người sống ra ô uế như một kẻ vô thần.

Người ta đã cố tình loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình để tôn thờ của cải vật chất. Ở một số địa phương trong đất nước Việt Nam. Con thấy một số đàn ông,đàn bà,thanh niên,họ có lối sống quá hung dữ,tàn ác. Họ hung dữ đến nỗi còn hơn một con mãnh thú. Nhớ đến mà con rợn cả người. Họ tự giam mình trong những nơi ăn chơi trụy lạc, họ biến mình thành những con thiêu thân liều lĩnh,mất hết nhân tính,không coi ai ra gì,một số thanh niên mới lớn sống buông thả bất cần đời, ăn nói ngạo mạn. Cướp, giết, bạo hành, ăn mặc như những con quỉ dữ la hét, bẩn thỉu như những con thú dữ. Đây là những biến cố đã xảy ra hầu như trên khắp cả thế giới.

Ngày 13 tháng 05 năm 2011.
ĐỨC TRINH NỮ MARIA NÓI
“Khắp nơi đâu đâu, người ta cũng biến mình thành một tội ác. Người ta đã đánh mất tất cả những tinh hoa tốt đẹp mà Thiên Chúa ban tặng cho con người mâu thuẫn. Là một khối u được xuất phát khởi đầu từ lòng tự đại và kiêu ngạo của con người. Nếu không điều trị sớm nó sẽ trở thành một khối ung thư không còn chữa trị được nữa. Ma quỉ đã gieo vào lòng nhân loại vô vàn tội ác, tất cả xuất phát từ lòng kiêu ngạo của con người khó mà chữa  trị được. Từ sự kiêu ngạo ấy nó sẽ dẫn con người đến sự diệt vong. Nên Mẹ ân cần nhắn nhủ với các con hãy khiêm nhường tự hạ, và sống khó nghèo yêu thương. Có như vậy với Đức khiêm nhường, và sống tinh thần nghèo khó. Các con sẽ giữ được mạng sống mình không bị hư mất. Ta nói cho các con biết, không còn bao lâu nữa, khi con người đã đi đến mức đỉnh cao của tội lỗi. Người Công giáo đang hoang mang trong nỗi thất vọng, tất cả mọi sự tưởng chừng như đã hết, thì trong chính những lúc ấy. Hừng Đông ơn cứu độ của Thiên Chúa sẽ đến với các con. Tất cả mọi dân mọi nước sẽ ngước mặt lên trời mà đấm ngực khóc than, oán trách mình. Nhưng tất cả đã quá muộn màng”.
(12 giờ trưa, ngày 22 tháng 05 năm 2011).

Cha rất yêu mến..!
Kế đến, Mẹ chúng ta mở mắt cho con thấy có một con mãng xà rất to lớn, giống hình một con rồng bảy đầu, mười sừng. Nó rất hung dữ, con thấy những móng vuốt của nó lúc nào cũng ôm lấy quả địa cầu như muốn nuốt chửng, đôi cánh dơi của nó xòe ra che khuất mặt trời, làm cho tăm tối. Nó gầm rú lên dữ dội và khè ra những tia lửa khủng khiếp, nó dẫm đạp lên rất nhiều thành phố lớn, và làng mạc. Nó dùng cái đuôi khổng lồ của nó đập xuống biển Thái Bình Dương làm cho nước biển dâng lên tạo ra những cơn sóng dữ hãi hùng, nhấn chìm một số đất đai ruộng đồng làng mạc, thành phố xác người trôi dạt khắp nơi. Ở dưới nước đầy rẫy rắn rết và côn trùng đeo bám vào người ta ở trên đất liền còn lại, người ta đang cố tránh né những con quạ đen đúa, bu đậu, cắn xé các đôi mắt của con người, con thấy miệng của con mãng xà tuôn ra một bầy châu chấu, lửa che kín một góc trời. Nó đi thiêu đốt những ruộng vườn hoa màu còn lại. Một số người Công giáo, Thánh thiện được các Thiên Thần đưa đi lên núi, nơi miền rừng núi ấy xuất hiện một số các loại cây trái ăn được. Những trái cây ấy sẽ được sinh nở để nuôi sống những người được Chúa tuyển chọn. Đức Mẹ sai các Thiên Thần xuống bảo vệ và nâng đỡ họ. Từ phương Nam, con thấy Mẹ Thiên Chúa xuất hiện, đầu đội triều thiên tay trái bồng Chúa Hài Đồng Giêsu, tay phải cầm một cây Thiên Trượng có hình Thánh Giá chỉ về hướng con Mãng xà. Nhưng con mãng xà lồng lộn lên cố tình nhào tới nuốt lấy Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng Giêsu. Một tiếng gầm gừ long trời lở đất, trên trời xuất hiện rất nhiều sâu chuỗi Mân Côi như một chiếc lưỡi bất thần chụp lên mình nó. Nó vùng vẫy lên kêu là thảm thiết khiến cho một số thiên thạch trên bầu trời nổ ra khói bụi mịt mờ, đen tối từ xa con mãng xà ấy thu mình nhỏ lại và phủ phục dưới chân Đức Mẹ. Bảy cái đầu và mười cái sừng của nó bị biến mất, con thấy rất nhiều Thiên Thần xuất hiện trên không tung hô ca hát như vầy: “Thánh, Thánh, Thánh. Chúa là Thiên Chúa của các Đạo Binh. Trời đất này vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa, trên các tầng trời. Chúc tụng Chúa, là Thiên Chúa đến cứu độ muôn loài, hoan hô chúc tụng Chúa. Chúc tụng Chúa”.

Những người đau khổ, bị bách hại phiền muộn. Những kẻ cô đơn, nghèo hèn, đói rách được Chúa chúc phúc, và ban đầy Hồng Ân. Ngày Thái Bình đã đến, đã đến với nhân loại trong những ngày còn lại rất ngắn ngủi, ngắn ngủi lắm Cha ạ..! Nhưng Thiên Chúa vẫn còn yêu thương chúng ta nhiều lắm. Ngài vẫn dõi mắt chờ đợi chúng ta. Nhưng con người chúng ta vẫn còn bị đè nặng bởi của cải vật chất và những thú vui bẩn thỉu, trên xã hội này. Những biến cố của sự dữ đang xảy đến rất gần, gần lắm rồi. Nhưng… phần đông con người trên thế giới vẫn còn chai lì ra như đá. Người ta vẫn như không hay biết gì cả, hoặc còn cố tình chống đối lại với Thiên Chúa. Loại bỏ các lời cảnh báo của Đức Mẹ, có nơi người ta còn thách thức luôn với Thiên Chúa. Tuy rằng Thiên Chúa rất yêu thương nhân loại. Nhưng..! Ngài vẫn tỏ ra cho nhân loại biết Ngài là Đấng tối cao, Phép Công thẳng của Ngài loài người không thể tránh khỏi trước sau gì, chúng ta cũng phải đối mặt, đó là điều chắc chắn. Bằng chứng là ở nơi Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa đã cho con thấy những thị kiến, một thế giới quá siêu nhiên huyền nhiệm của Thiên Chúa. Khi được Đức Mẹ mở ra cánh cửa thiêng liêng huyền nhiệm ấy cho con (thấy) biết con có cảm nhận ra ở nơi con người không có là gì cả. Sự thấp hèn của loài người đối với Chúa thì thật là thấp hèn quá sức, có thể nói hơn là quá sức hèn hạ. Nhưng ngược lại, lòng Thương xót của Thiên Chúa đối với con người thì vô biên vô tận. Con cảm thấy lo lắng cho con người sống bất xứng với Thiên Chúa. Rồi đây không biết chuyện gì xảy đến cho chúng ta.

Lạy Cha, xin cho Lòng Thương xót của Cha vẫn còn tồn tại mãi mãi. Để chúng con được nhận lãnh ơn tha tội của Cha. Xin Cha đừng chấp tội chúng con. Những tội lỗi mà chúng con sống vong ân bội nghĩa đối với Cha. Amen.

Cao Nguyên, ngày 03/07/2012. Lễ Thánh Thomas Tông Đồ

Viết theo lời kể: Thị Nhân Thomas Maria De Job.
Linh Mục Antôn Maria Trịnh Đức H.
----------------------------------------------------------------------------

Thủ Đức, ngày 13/07/2012.
KÍNH GỬI CHA BÊ ĐA NGÔ MINH TH.
Cha rất yêu mến..!
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, luân phù trợ cho con Cha, nhờ ơn soi dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Sống hiệp nhất theo gương mẫu Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng các Thánh.

Cha rất yêu mến..!
Thomas Maria cái tên mà Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa đã đặt cho con đã hơn 1 năm qua. Từ khi Ngài đã nói với con “Hãy chọn 1 Cha linh hướng” và sau đó, trong những lần cầu nguyện xin ý chỉ của Ngài, và cuối cùng sự quyết định của Ngài. Ngài đã chọn Cha làm linh hướng cho con. Đây quả là một hồng ân cao cả vô biên mà Thiên Chúa ban tặng cho con và con hợp cùng toàn thể các Thánh trên trời. Con (không) xin hết lời ngợi khen Thiên Chúa, và Mẹ Maria rất kính yêu của chúng con.

Kính Cha rất yêu mến..!
Từ ngày 28/11/2010.
Đến nay con đã có 19 lần được gặp Đức Mẹ hiện diện thật sự:
- 7 lần thị kiến thế giới siêu nhiên.
- 5 lần gặp các Thánh trong đó.
- 2 lần gặp Thánh Mát Thêu Gẫm.
- 1 lần gặp Thánh  Phao Lô.
- 1 lần gặp Thánh Gioan Tông Đồ.
- 1 lần gặp Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.
- 2 lần gặp Tổng Lãnh Thiên Thần Nicael.

Trong những lần hiện ra Đức Trinh Nữ Maria có ý nhờ con nói tất cả mọi người trên Thế giới được biết. Giờ ngày còn Thiên Chúa đã đến rất gần. Tất cả chúng ta hãy thay đổi lối sống theo 3 mệnh lệnh:

I.   Sám hối, tỉnh thức, đến với Thánh tâm Chúa.
II.  Sống bác ai yêu thương và tha thứ với tất cả mọi người.
III. Cầu nguyện cho Giáo hội theo ý chỉ của Mẹ Thiên Chúa.

Chủ đề chung: “Sống sám hối, yêu thương cầu nguyện. Lạy Cha xin hãy làm cho chúng con được nên một ở trong Cha. Kính mến Thiên Chúa, yêu thương mọi người” Ngài đã dùng con làm nhân chứng cho Ngài nói cho mọi người biết ngày giờ của Chúa đã đến rất gần, và bắt đầu xảy ra trên toàn thế giới “Loài người đang mắc bẫy của Satan. Chúng đang làm cho con người trở nên mù quáng và điên loạn bởi tiền của vật chất nó sẽ đẩy con người vào thế giới diệt vong”. Đức Mẹ đã nhiều lần cho con biết hiện nay Giáo hội ngày càng gặp nhiều thử thách và đau khổ. Người Công giáo bỏ đạo đi theo bè rối ngày càng nhiều, người Công giáo đang làm trò đùa cho Ma quỉ, một số người phân tán trọng vọng tôn mình rồi dẫn đến kiêu ngạo Giáo hội bị xâu xé và chống đối lẫn nhau và đang xảy ra trong lòng Giáo Hội Việt Nam.

Mẹ cho con biết “Toàn thế giới đang bao trùm sự lo âu và sợ hãi bởi con người mất Đức yêu thương và lòng bác ái”. “Đâu đâu người ta cũng kiêu ngạo, đâu đâu người ta cũng phạm tội”. Nếu thế giới tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt đối với Thiên Chúa đối với con người thì hậu quả chắc chắn phải xảy đến với loài người. Đến lúc đó con người không con có cơ hội hối hận về các việc làm của mình nữa.
Cha rất yêu mến..!

Đây là những lời chia sẽ tâm tình nhất. Con xin được tỏ bày với Cha cũng như cho tất cả mọi người được biết.

Ngày 28/11/2010, Đức Trinh Nữ Maria đã chọn con một con người hoàn toàn dốt nát quê mùa, nghèo khổ bệnh tật đối với xã hội ngày hôm nay (trước ngày 28/11/2010) con chỉ là một gánh nặng gần như muốn bị loại trừ. Nhưng không hiểu sao Thiên Chúa lại dùng con qua sự giới thiệu của Mẹ Maria. Từ một con người không ra gì, Ngài đã dùng con đi làm chứng tá sống cho mọi người , cho người lương giáo. Được nhận ra tình yêu nơi Thiên Chúa cho kẻ bất hòa được làm hòa cùng với Thiên Chúa cùng với anh em đồng loại. Ngài đã dùng con đi đến với những con người nghèo khổ cô đơn bất hạnh. Ở các vùng miền xa xôi hẻo lánh nâng đỡ các Linh Mục sống khó nghèo. Dạy các anh em dân tộc nghèo khổ lần Chuỗi Mân Côi với tinh thần bác ái, yêu thương và phục vụ.
Như lời Đức Mẹ đã nói với con: “Chúa Giêsu mong muốn các con chiên lạc của người trở về nhà trước ngày giờ Chúa đến”.

Cha rất yêu mến..!
Vâng yêu mến và vâng lời mẹ dạy.
Hiện nay con phải sống xa cách Cha, xa xôi ngàn dặm không có thời gian gần gữi với Cha, chia sẻ vui buồn sướng khổ với Cha. Xưng tội với Cha hàng tháng con cảm thấy nhớ Cha vô cùng. Xin Cha tha thứ cho con nhiều, hiện nay trong công việc truyền giáo ở vùng sâu vùng xa con gặp rất nhiều đau khổ thể xác, và tâm hồn hằng ngày con phải đối mặt với muôn vàn thách thức của Satan. Chúng luôn rình rập cắn xé con mọi lúc mọi nơi. Nhưng Chúa Giêsu vẫn theo dõi những bước đường con đi và Chúa Thánh Thần vẫn đang hành động ở trong con. Cho tất cả mọi người cho những anh em đang gặp đau khổ, và đang bị chống đối. Cho con được thực hiện sống vâng lời theo ý muốn của Thiên Chúa.

I.   Khiêm nhường tự hạ.
II.  Cầu nguyện, dâng mình cho Chúa.
III. Yêu thương, tha thứ cho hết mọi người.
IV. Sống khiết tịnh, vâng lời.
V.   Tin vào Lời Chúa và Tín Thác.

5 ĐIỀU ĐỨC MẸ LUÔN NHẮC NHỞ CON
1. Sống khó nghèo (đơn xơ).
2. Sống bác ái (phục vụ).
3. Sống mầu nhiệm Mân Côi.
4. Sống hy sinh đau khổ (ăn chay hãm mình).
5. Sống trong sự thức tỉnh, cầu nguyện.

Xin Chúa Thánh Thần ban cho thêm sức mạnh và ơn khôn ngoan cho Cha. Trên bước đường hành trình còn lại, Chúa là: Cha nhân hậu, Ngài thấu suốt mọi lỗi lo lắng của chúng ta. Ngài sẽ chúc lành cho cha và con. Trong những lời đe dọa vu khống, tố cáo gian, sự xỉ nhục, thử thách. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương rất Thánh Mân Côi, gìn giữ con thuyền Giáo Hội Việt Nam nói chung, Dòng Biển Đức Thiên Phước nói riêng được vượt qua bến bờ, vinh quang trong Thiên Chúa. Gìn giữ các Giám Mục, Linh Mục, các chủng sinh noi gương hy sinh, phục vụ, yêu mến Đức trong sạch và vâng lời.

Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ở cùng Cha luôn mãi. Amen.

Linh Mục Bê Đa Ngô Minh THUÝ là Cha linh hướng Thomas Maria V.T.

Con yêu của Cha.
Thomas Job Việt
Bảo Lộc, ngày 10/09/2012.
_______________________________________________

Thân mến gửi cậu Linh và các bạn rất yêu mến..!
Đã hơn một năm qua từ khi được Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa viếng thăm cho đến nay.(28/08/2010 – 10/09/2012). Mình đã được Đức Mẹ cho biết qua nhiều lần cầu nguyện. Cậu là người đã được Mẹ ưu ái tuyển chọn, không cao sang, không quyền thế, đơn xơ mà ngày thẳng, khiêm nhường, nhưng rất khôn ngoan, yêu mến Thiên Chúa, nhưng rất cương quyết với Satan tội lỗi, hiền lành, không gian dối.

Đây quả là một Hồng ân cao cả mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta, nhờ Chén Hồng Ân đó mà cho đến ngày hôm nay. Anh em chúng ta đã được nối kết nhau trong tình huynh đệ Kitô hữu, mình rất vui mừng trong sự hiệp nhất ấy mà Thiên Chúa gởi đến cho anh em chúng ta. Mình mong muốn rằng qua Chúa Giêsu Kitô, sự liên kết hợp nhất ấy sẽ được trải dài trên khắp thế giới. Mình xin chân thành cám ơn Linh, và các anh chị em rất nhiều. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân hậu qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mẹ chúng ta phần hồn phần xác, để cho anh em chúng ta được sống xứng đáng là con Thiên Chúa, và của Mẹ Maria. Xin Ngài luôn ban cho chúng ta sẽ trở thành là những chiếc cầu nối với nhau trong chương trình của Thiên Chúa và của Mẹ Maria. Chương trình ấy không cầu kỳ, không quá khó, không phô trương. Nhưng rất hiệu nghiệm thực tế, có thể mang lại cho cả thế giới chúng ta một nền hòa bình đích thực, không có tội lỗi, đơn giản lắm Linh à. Chỉ như vầy thôi:

“LẠY CHA! XIN HÃY LÀM CHO CHÚNG CON ĐƯƠC NÊN MỘT Ở TRONG CHA. KÍNH MẾN THIÊN CHÚA, YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI”.

Có vậy thôi Linh và các bạn ạ. Nhưng đối với Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ngài luôn luôn mong đợi chúng ta. “Hãy làm cho Ngài 2 việc làm cần thiết này”.
Ngài đã từng nói với mình rằng: “Nếu được yêu Cha trong một Tình Yêu đích thực. Cha sẽ lấy Tình Yêu ấy mà phủ lấp hết tất cả mọi tội lỗi khác. Nếu các con biết yêu thương và phục vụ. Anh em đồng loại như Cha đã yêu thương và phục vụ các con như thế nào. Cha hứa: Cha sẽ không trừng phạt thế giới nữa. Nhưng..! Phải tha thứ cho nhau thật nhiều, cũng như Cha tha thứ cho các con vậy”.

Linh và các bạn, rất yêu mến..!
Việc làm này Thiên Chúa muốn chúng ta phải luôn luôn chứa đựng trong tâm hồn của mỗi một con người cũng như trong đời sống đích thực tại của chúng ta đó. Linh và các bạn ạ. Mình mong rằng..! Trong anh em chúng ta, ai ai cũng biết sống cho thật tốt, đối với Thiên Chúa, cũng như đối với anh em mình. Cũng như đối với anh em mình thì tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ mang đến cho chúng ta.
Sau bài viết này, mình cũng muốn cho Linh và các bạn biết rằng mình đang dấn thân vào con đường phục vụ anh em khó nghèo. Ở Tây Nguyên Việt Nam cũng như những anh chị em đang gặp nhiều đau khổ, như lời Mẹ nhắc nhở: “ Mẹ thương con như thế nào, thì con cũng yêu thương anh em khốn khổ của con như vậy”.
Mình cảm ơn Linh và các bạn nhiều lắm.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Amen.
Bảo Lộc, ngày 10/09/2012
Thomas Maria Job.V.