Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Thông điệp Lòng Thương Xót Chúa Phần 7-8-9-10 & cuối.

Thông điệp Lòng Thương Xót Chúa
Phần 7-8


VI. Rao truyền Lòng Thương Xót Chúa

1. Rao cho toàn thế giới

300 Con hãy yêu cầu tôi tớ trung thành của Cha [cha Sopoko] trong ngày ấy hãy nói cho toàn thế giới về Lòng Thương Xót hải hà của Cha ; ngày hôm ấy, bất kỳ ai đến với Nguồn Mạch Sự Sống sẽ hoàn toàn được xoá sạch tội lỗi và hình phạt.

Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào quay về với Lòng Thương Xót của Cha với niềm tín thác.

635 +.. Mẹ Thiên Chúa phán dạy tôi: "Linh hồn nào trung thành vâng theo những ơn soi động của ân sủng sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa biết bao! Mẹ đã ban Ðấng Cứu Ðộ cho thế giới; còn con, con phải nói cho thế giới biết về Lòng Thương Xót bao la của Người và chuẩn bị cho thế giới tiếp đón Người đến lần thứ hai. Người không đến như Ðấng Cứu Thế nhân lành, mà như một Thẩm Phán chí công.

"Ôi khủng khiếp thay ngày đó! Ngày đã được xác định là ngày của phép công thẳng, ngày của cơn nghĩa nộ Thiên Chúa. Các thiên thần còn phải run giùng. Con hãy nói cho các linh hồn biết về lòng nhân lành vô biên của Chúa trong khi vẫn còn thời giờ của Tình Thương. Nếu lúc này con im tiếng, con sẽ phải trả lẽ với vô số linh hồn trong ngày kinh hoàng ấy. Con đừng sợ hãi gì cả. Hãy trung thành cho đến cùng. Mẹ thông cảm với con."

1142 "Hỡi tông đồ Lòng Thương Xót của Cha, con hãy công bố cho toàn thế giới về lòng nhân lành khôn cùng của Cha. Con đừng chán ngại vì những khó khăn con sẽ gặp phải khi rao truyền Lòng Thương Xót của Cha. Những khó khăn này sẽ làm cho con đau khổ nhưng hết sức cần thiết cho việc nên thánh của con và là bằng chứng cho thấy công việc này là của Cha. Ái nữ của Cha, con hãy chuyên cần ghi lại từng câu Cha dạy cho con về lòng nhân lành của Cha, bởi vì nhờ đó rất nhiều linh hồn sẽ được hưởng nhờ lợi ích."

1541 Ái nữ Cha ơi, con hãy cổ động các linh hồn đọc chuỗi kinh Cha truyền cho con. Cha vui lòng ban mọi điều họ nài xin Cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, Cha sẽ đỗ tràn đầy bình an cho linh hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc.

Con hãy viết điều này vì lợi ích các linh hồn đang sầu khổ: khi một linh nhìn thấy và nhận ra gánh nặng tội lỗi của họ, khi cả một vực thẳm khốn nạn mà họ đã tự mình lao xuống hiện ra trước mắt, họ cũng đừng thất vọng, nhưng hãy tín thác gieo mình vào vòng tay đầy nhân ái của Cha như một đứa trẻ trong tay mẹ hiền. Các linh hồn ấy được ưu tiên đối với Trái Tim lân tuất của Cha, họ được ưu tiên với Lòng Thương Xót cảu Cha. Con hãy cho họ biết rằng chưa từng có môt linh hồn nào kêu cầu Lòng Thương Xót của Cha mà phải thất vọng hay bẽ bàng. Cha vui sướng thoả thuê nơi một linh hồn đặt trót niềm tín thác vào lòng nhân lành của Cha.

Con hãy viết rằng khi họ đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, Cha sẽ đứng giữa Chúa Cha và người hấp hối ấy, không phải với Thẩm Phán chí công, nhưng là Đấng Cứu Độ nhân lành.

2. Rao không ngừng

1275 "Thư Ký của Cha, con hãy viết rằng Cha rộng lượng với các tội nhân hơn với những người công chính. Vì họ, Cha đã từ trời xuống thế; vì họ, Cha đã đổ máu mình ra. Chớ gì họ đừng sợ hãi khi đến gần Cha; họ rất cần đến Lòng Thương Xót của Cha."

1521 Chúa phán với tôi, "Hỡi ái nữ của Cha, con đừng chán ngại loan truyền Lòng Thương Xót Cha. Như vậy, con sẽ làm giãn khát Trái Tim Cha hằng rực lên ngọn lửa thương xót các tội nhân của Cha. Con hãy nói với linh mục của Cha rằng các tội nhân cững hối cải khi nghe rao giảng về Lòng Thương Xót của Cha, và linh mục nào rao giảng về Lòng Thương Xót của Cha sẽ được ân thưởng một thần lực kỳ diệu; Cha sẽ xức dầu những lời của các ngài và đanh động tâm hồn những ai khi nghe lời các ngài rai giảng ."

3. Những ơn Thánh cho người cao rao Lòng Thương Xót Chúa

378 Một lần kia, khi đang thưa chuyện với cha linh hướng, tôi được thị kiến nội tâm – nhanh như ánh chớp - thấy linh hồn của ngài đang chịu đau khổ kinh khủng với một thứ lửa mà Thiên Chúa chỉ để chạm đến rất ít linh hồn. Đau khổ ấy xuất phát từ công cuộc này. Sẽ đến một thời điểm mà công cuộc Thiên Chúa đang đòi hỏi quá nhiều này sẽ ra như hoàn toàn thất bại. Và khi ấy, Thiên Chúa sẽ hành động với quyền năng phi thường để minh chứng tính xác thực của công cuộc. Đó sẽ là một vẻ huy hoàng tân kỳ đối với Giáo Hội, mặc dù đã bị quên vùi trong một thời gian lâu dài. Không ai còn có thể phủ nhận Thiên Chúa vô cùng lân ái. Chúa mong ước mọi người hiểu biết Người là Quân Vương Từ Ái. Khi cuộc vinh thắng xảy đến thì chúng tôi bước sang đã bước sang cuộc sống mới, không còn đau khổ. Nhưng trước đó, linh hồn cha linh hướng sẽ ê chề cay đắng khi nhìn thấy những nỗ lực của ngài bị huỷ hoại. Tuy nhiên, điều ấy chỉ có vẻ bên ngoài, nhưng đau khổ vấn là thực tế. Khi nào điều này xảy đến ? Tôi cũng chẳng biết. Chúa còn hứa ban một ơn đặc biệt cho cha và cho tất cả những ai…rao truyền Lòng Thương Xót cao vời của Cha. Cha sẽ bao bọc họ trong giờ lâm tử như vinh quang của riêng Cha. Giả như tội lỗi các linh hồn có đen đủi như bóng đêm, nhưng khi quay về với Lòng Thương Xót của Cha là họ đã dâng lên Cha lời tôn vinh cao sang nhất và là vinh quang cuộc Thương Khó của Cha. Khi một linh hồn ca tụng lòng thành của Cha, Satan sẽ run giùng và chạy biến xuống tận đáy hoả ngục.

379 Trong một giờ chầu Thánh Thể, Chúa Giêsu đã hứa với tôi rằng: "Những linh hồn đến nương nhờ Lòng Thương Xót Cha, cũng như những linh hồn tôn vinh và rao truyền cho tha nhân về Lòng Thương Xót Cha, đến giờ lâm chung của họ, Cha sẽ xử với họ theo lòng nhân ái vô cùng của Cha."

Chúa Giêsu còn phán: "Trái Tim Cha sầu muộn vì ngay các linh hồn ưu tuyển cũng không hiểu biết về lượng Lòng Thương Xót hải hà của Cha. Tình thân ái giữa họ với Cha dù sao cũng bị đầu độc vì sự nghi ngờ của họ. Ôi, điều ấy đã thương Thánh Tâm Cha đau đớn biết bao! Con hãy nhớ lại cuộc Thương Khó của Cha, và nếu không tin những lời của Cha, ít ra con cũng hãy tin vào các thương tích của Cha."

1075 "Linh hồn nào truyền bá việc tôn kính Lòng Thương Xót Cha, Cha sẽ bảo bọc họ suốt cả cuộc đời như người mẹ dịu hiền đối với đứa con nhỏ, và đến giờ lâm tử của họ, Cha sẽ không là thẩm phán, nhưng là Ðấng Cứu Chuộc đầy lân tuất với họ. Trong giờ sau hết ấy, linh hồn không còn gì khác để tự vệ ngoài Lòng Thương Xót của Cha. Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biết dìm mình trong suối mạch tình thương, bởi vì phép công thẳng sẽ không đụng đến họ."

1540 Ngày 28 tháng 1 năm 1938. Hôm nay Chúa phán dạy tôi : Hỡi ái nữ của Cha, con hãy ghi chép những lời này : tất cả những linh hồn tôn vinh và truyền vá Lòng Thương Xót Cha, khuyến giục người khác tín thác vào Lòng Thương Xót Cha, sẽ không phải chịu nỗi kinh hoàng trong giờ sau hết. Lòng Thương Xót Cha sẽ chở che họ trong cuộc chiến đấu sau cùng.
VII. Thực hành Lòng Thương Xót Chúa

Việc thi hành Lòng Thương Xót Chúa được thực hiện ở ba cấp độ là: cầu nguyện, lời nói và việc làm.

742 "Ái nữ của Cha, nếu Cha muốn nhờ con làm cho người ta tôn sùng Lòng Thương Xót của Cha, thì con phải là người đầu tiên trỗi vượt trong niềm tin tưởng vào Lòng Thương Xót Cha. Cha yêu cầu con hãy thực hiện các công việc của tình thương, tức là những công việc con phải thực hiện chỉ vì yêu Cha. Ở mọi nơi và trong mọi lúc, con hãy tỏ lòng nhân ái đối với những người lân cận. Con không được rút lui, kiếm cớ thoái thác hay tự miễn cho mình khỏi những công việc này.

Cha ban cho con ba phương thế để sống nhân ái với người chung quanh: thứ nhất ? bằng việc làm, thứ hai ? bằng ngôn ngữ, thứ ba ? bằng cầu nguyện. Trong ba cấp độ này hàm chứa sự sung mãn của lòng nhân ái và là một bằng chứng không thể nghi ngờ về tình yêu con dành cho Cha. Bằng cách này, một linh hồn sẽ tôn vinh và sùng kính Lòng Thương Xót của Cha. Ðã hẳn Chúa Nhật đầu tiên sau lễ Phục Sinh sẽ là đại lễ kính Lòng Thương Xót Cha, nhưng vẫn còn phải có những hành vi nhân ái nữa, và Cha đòi phải thờ phượng Lòng Thương Xót Cha qua việc cử hành trọng thể ngày đại lễ ấy và tôn kính bức ảnh Tình Thương. Qua bức ảnh này, Cha sẽ ban phát nhiều ân sủng cho các linh hồn. Ðó sẽ một vật nhắc nhở về các yêu sách của Lòng Thương Xót Cha, bởi vì một đức tin cho dù mạnh mẽ nhất cũng chẳng lợi ích gì nếu không có những việc làm kèm theo."

1. Việc làm

Các việc làm xót thương. Đến ngày sau hết, chúng ta sẽ bị phán xét theo điều này. Và dựa trên nền tảng này, chúng ta sẽ nhận phán quyết số phận đời mình (nk 1158)

* Đau khổ đền bù cho tha nhân

67 Sau ngày khấn lần đầu, tôi bị ngã bệnh (có lẽ vì bệnh lao phổi bộc phát) và mặc dù có sự chăm sóc tận tình của các bề trên cũng như những nỗ lực của các bác sĩ, tôi vẫn cảm thấy bệnh tình không hề thuyên giảm chút nào. Cũng có những lời dị nghị vẳng đến tai tôi ngụ ý rằng tôi giả vờ bị bệnh. Khi nghe biết điều đó, nỗi đau khổ của tôi tăng thêm gấp đôi và âm ỉ suốt một thời gian dài. Một ngày kia, tôi than thở với Chúa Giêsu rằng tôi đang là một gánh nặng cho các chị em. Chúa Giêsu trả lời, "Không phải con đang sống cho chị em, nhưng cho các linh hồn, và các linh hồn sẽ được hưởng nhờ lợi ích từ những đau khổ của con. Việc đau khổ triền miên của con sẽ đem lại cho họ ánh sáng và sức mạnh để chấp nhận thánh ý Cha."

235 Ôi Chúa Giêsu, con khao khát phần rỗi của các linh hồn. Chính trong hy sinh, những hy sinh không ai ngờ tới mà con được tự do thể hiện tấm lòng. Con sẽ bừng cháy và sẽ bị tiêu hủy một cách vô hình trong những ngọn lửa linh thánh của tình yêu Chúa. Sự hiện diện của Chúa sẽ giúp cho hy sinh của con trở nên hoàn hảo và tinh ròng.

279 Chúa phán với tôi: "Con nhỏ của Cha, qua đau khổ, con làm Cha thỏa lòng nhất. Hỡi ái nữ của Cha, trong những đau khổ thân xác cũng như tâm hồn, con đừng đi tìm thông cảm nơi thụ tạo. Cha muốn hương thơm thánh giá của con phải tinh ròng và nguyên tuyền. Cha muốn con thoát ly không những với các thụ tạo, mà cả với bản thân con nữa. Ái nữ của Cha, Cha muốn hoan hưởng tình yêu của trái tim con, một tình yêu tinh ròng, thanh khiết, không vết nhơ, không tì ố. Ái nữ của Cha ơi, con càng đến chỗ yêu mến đau khổ, tình yêu con dành cho Cha càng nên tinh ròng."

282 Một lần kia, Chúa phán với tôi: "Hỡi người con nhỏ dấu yêu nhất của Cha ơi, Trái Tim Cha thổn thức vì Lòng Thương Xót bao la Cha dành cho con khi thấy con bị tan nát vì đau khổ da diết để đền tội của con. Cha nhìn thấy tình yêu của con, tinh ròng và chân thực đến độ Cha ban cho con vị trí hàng đầu giữa những linh hồn trinh khiết. Con là vinh dự và vinh quang cuộc Thương Khó của Cha. Cha nhìn thấy tất cả sự hèn hạ của linh hồn con, không có gì thoát khỏi ánh nhìn của Cha. Cha nâng những người khiêm nhượng lên đến tận ngai tòa của Cha, vì Cha muốn như thế."

323 Tôi kết hợp những đau khổ bản thân với những đau khổ của Chúa Giêsu và dâng lên để xin cho tôi và các linh hồn không tín thác vào lòng nhân lành Thiên Chúa được ơn hoán cải. Bỗng nhiên, phòng tôi xuất hiện đầy dẫy những hình thù đen đủi tỏ ra hết sức căm thù và giận dữ với tôi. Một tên trong bọn lên tiếng: "Ðồ khốn, mày và cả Người ngự trong mày nữa, vì đã ra tay vào việc làm khổ chúng tao trong hỏa ngục." Ngay khi tôi vừa cất tiếng đọc lời: "Và Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng tôi," thì những hình thù ấy bỗng nhiên ù biến mất.

724 + Việc trung thành suy phục thánh ý Chúa, mọi nơi, mọi lúc, trong mọi biến cố và hoàn cảnh cuộc sống sẽ đem lại vinh quang lớn lao hơn cho Thiên Chúa. Như thế, đối với Thiên Chúa, sự suy phục thánh ý Người có giá trị hơn những kỳ chay tịnh lâu ngày, khổ chế, và các việc sám hối khắt khe nhất. Ôi, phần thưởng cho một hành vi vì yêu mà suy phục thánh ý Chúa vĩ đại biết bao! Trong khi đang viết, linh hồn tôi rộn lên niềm vui khi nghĩ đến Thiên Chúa yêu thương và linh hồn tôi đã được vui hưởng ngay ở đời này.

943 + Hôm nay, tôi cảm thấy quá cô quạnh trong tâm hồn đến nỗi cho chính bản thân mà tôi cũng không biết phải giải thích làm sao. Tôi muốn trốn tránh mọi người để được cứ thế mà khóc than. Không ai hiểu được một con tim bị thương tích vì yêu, và khi tự thâm sâu, trái tim ấy cũng cảm thấy mình bị bỏ rơi, thì không ai có thể an ủi nó được. Ôi các linh hồn tội nhân, các bạn đã lấy đi Thiên Chúa của tôi rồi, nhưng được, được lắm; các bạn sẽ được nếm hưởng Thiên Chúa dịu ngọt chừng nào, và hãy cứ để biển cả đắng cay tràn ngập trái tim tôi cũng được. Tôi đã nhường tất cả những ơn an ủi thiêng liêng của tôi cho các bạn rồi.

964 Ngày 17.2.1937. Sáng nay, trong giờ dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đau khổ. Cuộc Thương Khó của Người in sâu vào thân xác của tôi một cách mầu nhiệm, nhưng không vì thế mà kém phần đau đớn. Chúa Giêsu nhìn tôi và phán: "Các linh hồn hư mất mặc dù đã có cuộc thương khó đắng cay của Cha. Cha ban cho họ một niềm hy vọng cứu độ sau cùng, đó là ngày lễ kính Lòng Thương Xót Cha. . ."

1032 + Trong giờ dâng thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá giữa những thống khổ kinh hồn. Một dòng nước rỉ ra từ Trái Tim Người. Sau đó một lúc, Chúa phán: "Cha khát, Cha khát phần rỗi của các linh hồn. Hỡi ái nữ của Cha, con hãy giúp Cha cứu các linh hồn. Con hãy liên kết các đau khổ của con với cuộc Thương Khó của Cha và hãy dâng lên Chúa Cha trên trời để cầu cho các tội nhân."

1033 + Khi nhìn thấy gánh nặng vượt quá sức mình, tôi không chần chừ, đắn đo, hay tìm hiểu, nhưng tôi chạy đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu như một đứa trẻ và chỉ thưa rằng: "Chúa có thể làm được tất ca?" Và rồi tôi yên lặng, bởi vì tôi biết rằng Chúa Giêsu sẽ can thiệp, thay vì tự hành hạ mình, tôi tận dụng thời gian ấy để yêu mến Chúa.

1034 Thứ hai tuần thánh. Tôi xin Chúa cho tôi được dự phần vào cuộc Thương Khó cay đắng của Người để có thể cảm nghiệm cuộc Thương Khó đắng cay ấy trong thân xác và linh hồn tôi theo mức độ của một thụ tạo. Và Chúa trả lời rằng Người sẽ ban cho tôi đặc ân ấy, và vào ngày thứ năm, sau khi rước lễ, Người sẽ ban ơn ấy một cách đặc biệt.

1316 Ngày 1.10.1937. "Hỡi ái nữ của Cha, Cha cần sự hy sinh được thực hiện vì yêu mến, bởi vì chỉ có tình yêu mới có ý nghĩa đối với Cha. Những món nợ của thế giới đối với Cha thật vô cùng to lớn; nhưng những linh hồn thanh sạch có thể đền đáp bằng sự hy sinh và việc thực thi tinh thần nhân ái của họ."

1317 Lạy Chúa, con hiểu những lời Chúa dạy, và cả sự lớn lao của tình yêu thương lẽ ra phải giãi chiếu nơi linh hồn con. Chúa Giêsu phán: "Hỡi ái nữ của Cha, Cha biết rằng con hiểu điều đó và làm mọi sự hết sức của con. Nhưng con hãy viết điều này cho nhiều linh hồn thường hay lo lắng vì không có các phương tiện vật chất để thực hiện hành vi nhân ái. Tuy nhiên, nhân ái tinh thần không cần những phép ban cũng chẳng cần những kho của cải, nhưng lại đáng công hơn và nằm trong tầm với của mọi linh hồn. Nếu linh hồn không thực thi lòng nhân ái dưới một hình thức nào cả, họ sẽ không hưởng được Lòng Thương Xót của Cha trong ngày thẩm xét. Ôi, chớ gì các linh hồn biết cách thu tích kho tàng vĩnh cửu cho chính họ, họ sẽ không bị xét xử vì đã dùng lòng nhân ái của mình mà ngăn chặn được sự phán xét của Cha."

1425 Hôm nay, tôi đã cảm nghiệm được một lúc hình khổ mạo gai. Trước Thánh Thể, tôi đã cầu nguyện cho một linh hồn. Tôi được cảm nghiệm một thương tích đau đớn đến nỗi đã phải dập đầu xuống thành bàn thờ. Mặc dù thời gian ấy rất ngắn ngủi, nhưng rất đau đớn.

1468 Trong một lúc lâu, tôi cảm thấy đau đớn giữa hai bàn tay, ở chân, rồi ở cạnh sườn. Sau đó, tôi nhìn thấy một tội nhân được hưởng nhờ những đau khổ của tôi và trở nên thân thiết với Chúa hơn. Tất cả điều này là để cầu cho các linh hồn để họ khỏi phải chết vì đói lả.

1572 "Hỡi ái nữ của Cha, Cha nhắc cho con nhớ rằng mỗi khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, con hãy dìm mình hoàn toàn trong Lòng Thương Xót Cha, thờ lạy và tôn vinh; con hãy kêu nài sự toàn năng của Lòng Thương Xót Cha cho toàn thế giới, và nhất là cho các tội nhân đáng thương; vì vào giờ phút ấy, lượng Lòng Thương Xót được mở toang ra cho mọi linh hồn. Trong giờ này, con xin được mọi sự cho chính con và những linh hồn mà con cầu nguyện cho; đó là giờ của ân sủng cho toàn thế giới ? Lòng Thương Xót vinh thắng công thẳng.

1625 Ngày 2.3.1938. Tôi bắt đầu mùa Chay thánh theo cách Chúa Giêsu đã muốn, tôi hiến mình trọn vẹn để tùy phục thánh ý Người và yêu mến đón nhận tất cả những gì Người gửi đến. Tôi không thực hiện thêm được những hành vi khổ chế vì sức tôi quá yếu ớt. Cơn bệnh lâu ngày đã bào mòn sức khỏe của tôi hoàn toàn. Tôi kết hiệp với Chúa Giêsu trong đau khổ. Khi suy ngắm về cuộc Thương Khó thống khổ của Người, các đau khổ phần xác của tôi được dịu lại.

1626 Chúa phán với tôi, "Suốt mùa Chay này, Cha sẽ đưa con vào trường học. Cha muốn dạy con cách thế để chịu đau khổ. . ."

* Ðau khổ để cầu cho các linh mục

41 Một lần kia, tôi đã nhìn thấy một vị đầy tớ của Chúa gặp nguy cơ sắp phạm một tội trọng. Tôi liền kêu nài Chúa đoái thương đổ xuống trên tôi mọi khổ hình hỏa ngục và tất cả những đau khổ mà Người muốn để cho vị linh mục này được giải thoát và cất xa khỏi dịp tội ấy. Chúa Giêsu đã nhậm lời tôi, và ngay lúc ấy, tôi cảm thấy có một mão gai trên đầu. Những chiếc gai độc dữ đâm phập vào đầu tôi đến tận óc não. Cơn đau kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ; người đầy tớ của Chúa được giải thoát khỏi tội, và linh hồn ngài được mạnh mẽ nhờ một hồng ân đặc biệt của Chúa.

531 Ngày 24.11.1935. Chúa Nhật, ngày đầu tiên. Tôi đến trước Thánh Thể và cùng với Chúa Giêsu hiện diện trong nhiệm tích cực thánh, tôi dâng mình cho Chúa Cha Hằng Hữu. Lúc ấy, tôi nghe những lời này trong linh hồn: "Mục đích của con và các bạn hữu của con là muốn hiệp nhất với Cha mật thiết hết sức có thể; bằng tình yêu, các con sẽ hòa giải trời với đất, các con sẽ làm nguôi cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa và các con sẽ khẩn nài lòng nhân từ cho thế giới. Cha giao cho các con hai hạt bích ngọc vô cùng quí báu đối với Trái Tim Cha: đó là linh hồn các linh mục và các tu sĩ. Các con hãy cầu nguyện đặc biệt cho họ; sức mạnh của họ sẽ có từ hủy mình của các con. Các con hãy liên kết lời cầu nguyện, chay tịnh, khổ chế, lao nhọc, và tất cả những đau khổ của các con với lời cầu nguyện, chay tịnh, khổ chế, lao nhọc, và đau khổ của Cha, và rồi họ sẽ có được sức mạnh trước thánh nhan Cha của Cha."

596 Một lần kia, một linh mục (cha Sopocko) xin tôi cầu nguyện cho ngài. Tôi hứa cầu nguyện và xin phép ngài để được thực hiện một việc khổ chế. Khi được phép rồi, tôi cảm thấy hết sức khát mong được nhường tất cả những ân sủng mà lòng nhân lành Chúa muốn ban cho tôi trong ngày hôm ấy cho vị linh mục kia, và tôi đã nài xin Chúa Giêsu đoái thương đổ xuống trên tôi tất cả những đau khổ cực hình, cả trong lẫn ngoài, mà lẽ ra vị linh mục kia sẽ phải chịu trong ngày hôm ấy. Chúa đã phần nào đáp ứng lời yêu cầu của tôi, tức thì bỗng nhiên mọi khó khăn và thù nghịch nổi lên không biết từ đâu nhiều đến nỗi một chị em đã nhận định rằng ắt hẳn phải có Chúa Giêsu nhúng tay vào bởi vì mọi người đều làm khó dễ tôi. Những lời tố cáo hoàn toàn vô căn cứ. Một số chị em nếu gặp trường hợp ấy thế nào cũng trình bày lại, một số chị em khác sẽ chối phăng, trong khi phần tôi, tôi hiến mình chịu đựng tất cả trong im lặng để cầu cho vị linh mục kia.

Nhưng đâu đã hết; tôi bắt đầu cảm nghiệm những đau khổ nội tâm. Lúc đầu, tôi bị đè bẹp dưới cơn buồn nản, lại còn nẩy sinh ác ảm với các chị em, sau đó, một tâm trạng bấp bênh làm tôi rất khổ sở. Tôi không thể cầm trí trong giờ cầu nguyện, nhiều chuyện đâu đâu chi phối tâm trí của tôi. Khi đã mệt nhoài, tôi vào nhà nguyện, thế rồi một nỗi đau đớn lạ lùng xâm chiếm linh hồn tôi, tôi bật khóc tấm tức. Bấy giờ, tôi nghe một tiếng nói trong linh hồn: "Ái nữ của Cha, sao con lại khóc? Dù sao, con cũng đã hiến thân để đón nhận những đau khổ này mà. Con hãy biết rằng những gì con đang chịu đựng thay cho linh hồn kia chỉ mới là một phần nhỏ mà thôi. Ngài đang phải đau khổ hơn con rất nhiều." Tôi liền thưa Chúa rằng: "Sao Chúa lại xử với ngài như vậy?" Chúa cho tôi biết rằng những đau khổ ấy cốt đem lại ba triều thiên cho ngài: triều thiên trinh khiết, triều thiên linh mục, và triều thiên tử đạo. Lúc đó, một niềm hoan lạc vô bờ tràn ngập linh hồn tôi khi thấy vinh quang cao vời đang chờ đón ngài trên thiên đàng. Ngay lúc đó, tôi cất tiếng hát Te Deum để tạ ơn Chúa vì hồng ân đặc biệt này; tức là ơn được biết cách Chúa xử đối với những kẻ được Người thương chọn để sống mật thiết với Người. Như thế, tất cả những đau khổ đều chẳng là gì khi sánh với những gì đang chờ đợi chúng ta trên thiên đàng.

647 Từ đó, tôi hiểu ra thêm một điều: tôi phải cầu nguyện rất nhiều cho từng cha giải tội của tôi, để các ngài có thể nhận được ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Mỗi khi tôi vào tòa cáo giải mà chưa sốt sắng cầu nguyện cho cha giải tội, xem ra ngài không hiểu tôi bao nhiêu. Cha giải tội khuyến khích tôi cầu nguyện với các ý chỉ này, để Chúa ban thêm tri thức hiểu biết về các điều ngài đang yêu cầu tôi. "Chị hãy cứ làm hết tuần cửu nhật này đến tuần cửu nhật khác, lẽ nào Chúa lại từ chối ban các ân sủng."

823 Ngày 17.12.1936. Tôi dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các linh mục. Tôi đã chịu đựng nhiều đau khổ hơn bao giờ hết, cả trong lẫn ngoài. Tôi không hiểu nổi sao trong một ngày mà lại có thể chịu đựng nhiều đến như thế. Tôi cố gắng làm một giờ thánh, đến nửa chừng, linh hồn tôi cảm thấy nỗi đắng đót trong vườn Cây Dầu. Ðược cánh tay Chúa đỡ nâng, một mình tôi chiến đấu với tất cả những khó khăn trước mắt như những bức tường cao không sao vượt nổi. Nhưng tôi tín thác vào quyền năng của thánh danh Chúa và chẳng hãi sợ gì.

953 + Ngày 15.2.1937. Hôm nay, đau khổ của tôi có phần gia tăng ít nhiều: không những tôi cảm thấy cả hai buồng phổi đau đớn nhiều hơn mà còn có những cơn đau kỳ lạ trong ruột nữa. Tôi đau đớn đến tận mức mút cùng bản tính thụ tạo yếu đuối của tôi có thể chịu nổi, tất cả chỉ vì các linh hồn, để nài xin Lòng Thương Xót Chúa thương đến các tội nhân đáng thương và khẩn nài sức mạnh cho các linh mục. Ôi, tôi trọng kính các linh mục biết bao; và tôi xin Chúa Giêsu, Linh Mục Thượng Phẩm, hãy ban cho các ngài thật nhiều ơn Thánh.

988 Tôi đang cầu nguyện cho một vị linh mục kia, xin Chúa phù trợ ngài trong một số vấn đề thì nhìn thấy Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Mắt Người nhắm nghiền và chịu ngập chìm trong khổ hình. Tôi thờ lạy các thương tích của Chúa, thờ lạy từng thương tích một, và xin Người ban phúc lành cho vị linh mục. Chúa Giêsu cho tôi biết trong thâm tâm rằng linh hồn vị linh mục ấy hết sức yêu quí đối với Người, và tôi cảm thấy ơn thánh đang tuôn chảy từ các thương tích Chúa Giêsu xuống cho linh mục ấy, ngài cũng giống như Chúa Giêsu, phải chịu căng thây trên thập giá.

1212 "Hôm nay, con hãy đem cho Cha linh hồn các linh mục và các tu sĩ, và hãy dìm họ trong Lòng Thương Xót vô bờ của Cha. Chính họ đã đem lại cho Cha sức mạnh để chịu đựng cuộc Thương Khó đắng cay của Cha. Nhờ họ, như những dòng kênh, Lòng Thương Xót của Cha trào đổ xuống cho nhân loại."

1607 Ngày 16.2.1938. Trong khi tôi đang cầu nguyện cùng Trái Tim sống động Chúa Giêsu trong nhiệm tích Thánh Thể cho một vị linh mục kia, bỗng Chúa Giêsu cho tôi hiểu biết về Lòng Thương Xót của Người và phán với tôi, "Cha sẽ không ban cho ngài điều gì vượt quá sức mạnh của ngài." ( Còn tiếp)


Lm.Giuse Nguyễn Văn Thắng Gx. Làng Truông – Hà Tĩnh

PM. Lê Mạnh Tường
Nguồn:
Phần 7:http://www.longthuongxotchua.com/tie...p-ltxc-b7.html
Phần 8:http://www.longthuongxotchua.com/tie...p-ltxc-b8.html
__________________
Thông điệp Lòng Thương Xót Chúa
Phần 9-10-cuối


2. Lời nói

Lời nói thương xót bằng cách tha thứ an ủi (nk 1158)

1540 Ngày 28 tháng 1 năm 1938. Hôm nay Chúa phán dạy tôi : Hỡi ái nữ của Cha, con hãy ghi chép những lời này “tất cả những linh hồn tôn vinh và truyền vá Lòng Thương Xót Cha, khuyến giục người khác tín thác vào Lòng Thương Xót Cha, sẽ không phải chịu nỗi kinh hoàng trong giờ sau hết. Lòng Thương Xót Cha sẽ chở che họ trong việc chiến đấu sau cùng’’

3. Cầu nguyện

Nếu không dùng lời nói thì hãy cầu nguyện. Đó cũng là thương xót. (nk 1158)

975 Hôm nay, tôi được nghe những lời này: "Con hãy cầu nguyện để các linh hồn không phải sợ hãi khi đến với tòa án Xót Thương của Cha. Con đừng chán ngại cầu nguyện cho các tội nhân. Con biết rằng linh hồn họ thực sự là gánh nặng thế nào đối với Trái Tim Cha. Hãy làm nguôi cơn sầu thảm đến chết cho Cha đi; hãy phân phát Lòng Thương Xót của Cha đi."

1397 Chúa phán với tôi, "Một linh hồn hư mất cũng làm cho Cha phải sầu não đến chết. Con hãy luôn luôn an ủi Cha khi con cầu nguyện cho các tội nhân. Kinh nguyện làm thỏa lòng Cha nhất là lời cầu cho các tội nhân ăn năn hối cải. Ái nữ của Cha, con hãy biết rằng lời cầu ấy luôn luôn được Cha đoái nghe và chấp nhận."

* Viếng Thánh Thể

1572 Hỡi ái nữ của Cha, Cha nhắc cho con nhớ rằng mỗi khi nghe đồng hồ điểm ba giờ, con hãy dìm mình hoàn toàn trong Lòng Thương Xót của Cha để thờ lạy và tôn vinh; con hãy kêu nài quyền toàn năng Lòng Thương Xót Cha cho toàn thế giới, nhất là cho các tội nhân đáng thương ;vì vào giờ phút ấy ,lượng Lòng Thương Xót được mở ra cho mọi (145)linh hồn.Trong giờ ấy con xin được mọi sự cho chính con và những linh hồn được con cầu nguyện ;đó là giờ ân súng cho toàn thế giới - Lòng Thương Xót vinh thắng phép công thẳng.

Hỡ ái nữ của Cha, con hãy cố gắng hết sức - miễn là bổn phận cho phép - để suy ngắm đường Thánh Giá trong giờ ấy ; nếu không thể suy ngắm đường Thánh Gía, ít là con hãy vào nhà nguyện một lúc để thờ lạy Thánh Thể, Trái Tim đầy lân tuất của Cha; và giả như cũng không thể vào nhà nguyện, con hãy dìm mình trong sự cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu trong một lúc ngắn ngủi. Cha đòi mọi thụ tạo phải có lòng tôn sùng Lòng Thương Xót của Cha, nhưng trước tiên phải là con, vì con đã được Cha ch hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm này.

* Đọc chuỗi kinh thương xót

687 Một lần kia, Chị đang từ trên nhà xuống bếp và được nghe những lời sau đây trong linh hồn: "Con hãy không ngừng đọc chuỗi hạt mà Cha đã dạy cho con. Bất cứ ai đọc chuỗi hạt này sẽ nhận được Lòng Thương Xót xót bao la trong giờ lâm tử. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi kinh ấy cho các tọi nhân như niềm trông cậy sau cùng cho ơn cứu rỗi. Một tội nhân cho dù chai đá cứng lòng nhất, nhưng nếu đọc chuỗi hạt này, dù chỉ một lần duy nhất mà thôi, cũng sẽ nhận được ơn thánh do Lòng Xót Thương vô cùng của Cha. Cha khát khao ban tràn những ân sủng khôn lường cho những linh hồn tín thác vào Lòng Thương Xót Cha."

1777 "Hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết rằng Trái Tim Cha là Toàn Thương. Từ biển nguồn Lòng Thương Xót này, những ân sủng sẽ tràn tuôn cho toàn thế giới. Không một linh hồn nào đã đến với Cha mà phải ra đi ngậm ngùi. Mọi nỗi khốn cùng đều bị chôn vùi dưới những tầng sâu của Lòng Thương Xót Cha, mọi ơn cứu độ và thánh hóa đều tuôn chảy từ nguồn mạch này. Ái nữ của Cha, Cha ước mong trái tim con sẽ là nơi thường trú vĩnh viễn cho Lòng Thương Xót Cha. Cha mong ước Lòng Thương Xót Cha sẽ tuôn đổ cho toàn thế giới qua trái tim con. Ðừng để một ai tìm đến với con mà phải ra đi khi chưa đặt trọn niềm tín thác vào khối Lòng Thương Xót Cha vẫn nồng nàn dành trọn cho các linh hồn. Con hãy ra sức cầu nguyện cho các linh hồn đang hấp hối. Nhờ những lời van nài ấy, con sẽ xin cho họ được lòng tín thác vào Lòng Thương Xót của Cha, bởi vì điều họ cần nhất và tối thiểu phải có chính là lòng tín thác. Con hãy xác tín rằng phần rỗi đời đời của một số linh hồn đang trải qua những giờ phút cuối cùng ấy tùy thuộc vào lời cầu nguyện của con. Con hiểu biết toàn bộ vực thẳm Lòng Thương Xót Cha, vậy con hãy kín múc cho mình và nhất là cho những tội nhân đáng thương. Thà rằng trời đất trở về hư không chứ Lòng Thương Xót Cha không thể nào không ấp ủ linh hồn có lòng tín thác."

186 "Cha ước mong con hãy hiểu biết sâu xa hơn nữa về tình yêu các linh hồn đang nung nấu trong Trái Tim Cha, và con sẽ hiểu được điều đó khi suy ngắm về cuộc Tử Nạn của Cha. Hãy nhân danh các tội nhân mà kêu cầu Lòng Thương Xót của Cha; Cha ước mong cho họ được cứu rỗi. Khi con nhân danh một tội nhân nào đó đọc lời kinh này trong tâm tình thống hối và tin tưởng, Cha sẽ ban cho họ ơn hoán cải."

Lời kinh ấy như thế này:

"Kính lạy Máu và Nước đã trào tuôn từ Trái Tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót chúng con, con tín thác nơi Chúa."

* Suy gẫm Thánh Thể

356 Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa chứng từ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đối với chúng con, và nhất là những tội nhân khốn cùng.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu như một bằng chứng Thương Xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa sự sống vĩnh cửu và Lòng Thương Xót vô biên, được ban phát tràn đầy cho chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa Lòng Thương Xót của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa giá trị vô biên của Lòng Thương Xót sẽ đền trả những nợ nần cho chúng con, và đặc biệt những kẻ tội lỗi khốn cùng.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa suối nguồn của nước hằng sống phát nguyên từ Lòng Thương Xót vô biên trên chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa lửa yêu mến tinh tuyền bừng cháy từ cung lòng Chúa Cha Hằng Hữu, như từ vực thẳm của Lòng Thương Xót vô biên đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa linh dược chữa trị mọi yếu nhược của chúng con, trào dâng từ Lòng Thương Xót vô biên như thác nguồn đối chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa sự hiệp nhất giữa Thiên Chúa và chúng con qua Lòng Thương Xót vô biên của Người đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, ẩn chứa mọi cảm tình của Thánh Tâm rất dịu ngọt Chúa Giêsu đối với chúng con, và đặc biệt những tội nhân khốn cùng.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong mọi khổ đau và thù nghịch trong cuộc sống.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa cảnh tối tăm và bão tố bên trong cũng như bên ngoài.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong cuộc sống và trong giờ lâm tử.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những thù nghịch và tràn ngập tuyệt vọng.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những giả dối và bội bạc.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa cảnh tối tăm và vô tín ngưỡng tràn ngập mặt đất.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con trong sự khát mong và sự phiền muộn, vì không một ai sẽ hiểu chúng con.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa những nhọc nhằn và đơn điệu của cuộc sống mỗi ngày.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa cảnh tan nát của những hy vọng và cố gắng.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, nguồn hy vọng độc nhất của chúng con giữa sức tàn phá của quân thù và cuồng bạo của hoả ngục.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những gánh nặng vượt trên sức mạnh của con và con thấy mọi cố gắng của con đều thất bại.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những giông bão xoáy vào trái tim con nỗi sợ hãi của con dường như tuyệt vọng.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi trái tim con sắp sữa run giùng và mồ hôi tử khí ướt đẫm vầng trán của con.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi mọi sự đều dấy lên chống đối và nỗi tuyệt vọng đen tối tràn ngập linh hồn con.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi mọi vật đời này đã nhoà trước mắt con, và lần đầu tiên, linh hồn nhìn thấy những thế giới xa lạ.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những nhiệm vụ vượt quá sức con và những chống đố trở thành số phận mỗi ngày của con.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi con thực hành nhân đức sẽ khó khăn đối với con và nhiên tính trong con nỗi loạn.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những làn khí thù địch sẽ là mục tiêu chống lại con.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những lao nhọc và nỗ lực của con bị người đời xét đoán sai lầm.

-Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những những phán xét của Chúa sẽ vang dội trên con; chính lúc đó con sẽ tín thác trong đại dương Thương Xót của Chúa.

* Suy gẫm cuộc khổ nạn Chúa

1320 "Vào lúc 3 giờ chiều, con hãy khẩn nài Lòng Thương Xót của Cha, đặc biệt cho các tội nhân; chớ gì con hãy dùng một giây lát ngắn ngủi để dìm mình trong cuộc Thương Khó, nhất là với nỗi đớn đau chịu ruồng rẫy trong cơn hấp hối của Cha. Ðây là giờ Thương xót vô biên cho toàn thế giới. Cha sẽ cho con chia sẻ nỗi sầu muộn đến chết của Cha. Trong giờ này, linh hồn nào nhân vì cuộc Thương Khó của Cha mà kêu xin, Cha sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì.”

1541 Ái nữ Cha ơi, con hãy cổ động các linh hồn đọc chuỗi kinh Cha truyền cho con. Cha vui lòng ban mọi điều họ nài xin Cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, sẽ đỗ tràn đầy bình an cho linh hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc.

Con hãy viết điều này vì lợi ích các linh hồn đang sầu khổ: khi một linh nhìn thấy và nhận ra gánh nặng tội lỗi của họ, khi cả một vực thẳm khốn nạn mà họ đã tự mình lao xuống hiện ra trước mắt, họ cũng đừng thất vọng, nhưng hãy tín thác gieo mình vào vòng tay đầy nhân ái của Cha như một đứa trẻ trong tay mẹ hiền. Các linh hồn ấy được ưu tiên đối với Trái Tim lân tuất của Cha, họ được ưu tiên với Lòng Thương Xót của Cha. Con hãy cho họ biết rằng chưa từng có môt linh hồn nào kêu cầu Lòng Thương Xót của Cha mà phải thất vọng hay bẽ bàng. Cha vui sướng thoả thuê nơi một linh hồn đặt trót niềm tín thác vào lòng nhân lành của Cha.

Con hãy viết rằng khi họ đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, Cha sẽ đứng giữa Chúa Cha và người hấp hối ấy, không phải với Thẩm Phán chí công, nhưng là Đấng Cứu Độ nhân lành.

1572 "Hỡi ái nữ của Cha, Cha nhắc cho con nhớ rằng mỗi khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, con hãy dìm mình hoàn toàn trong Lòng Thương Xót Cha, thờ lạy và tôn vinh; con hãy kêu nài sự toàn năng của Lòng Thương Xót Cha cho toàn thế giới, và nhất là cho các tội nhân đáng thương; vì vào giờ phút ấy, lượng Lòng Thương Xót được mở toang ra cho mọi linh hồn. Trong giờ này, con xin được mọi sự cho chính con và những linh hồn mà con cầu nguyện cho; đó là giờ của ân sủng cho toàn thế giới ? Lòng Thương Xót vinh thắng công thẳng.

"Hỡi ái nữ của Cha, con hãy cố gắng hết sức - miễn là bổn phận cho phép - để suy ngắm Ðường Thánh Giá trong giờ ấy; nếu không thể suy ngắm Ðường Thánh Giá, ít ra con hãy vào nhà nguyện một lúc để thờ lạy Thánh Thể, Thánh Tâm đầy lân ái của Cha; và giả như cũng không thể vào nhà nguyện, thì con hãy dìm mình trong sự cầu nguyện ở bất cứ nơi đâu, chỉ trong một lúc ngắn ngủi mà thôi. Cha đòi mọi thụ tạo phải có lòng sùng mộ Lòng Thương Xót của Cha, nhưng trước nhất phải là con, vì con đã được Cha ban cho hiểu biết sâu xa về mầu nhiệm này."
VIII. HỘI DÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA RAO GIẢNG VÀ KHẨN NÀI LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA CHO THẾ GIỚI

436 Ngày 29/6/1935 :

Khi kể cho cha linh hướng về những điều Chúa yêu cầu tôi, tôi cứ tưởng ngài cũng đồng ý là tôi không đủ khả năng thực hiện tất cả những điều ấy, và Chúa Giêsu cũng không sự dụng những linh hồn như tôi vào các công cuộc của Người. Nhưng tôi lại nghe cha đáp rằng : những linh hồn như thế mới thường là những linh hôn được Chúa tuyển chọn để thực hiện các chương trình của Người. Chắc chắn vị linh mục này đã được Chúa Thánh Thần Hướng dẫn. Ngài thấu hiểu những bí nhiệm của linh hồn tôi, những bí nhiệm sâu kín nhất giữa tôi với Chúa, cả những điều tôi chưa từng nói cho Ngài biết, bởi vì chính tôi không hiểu và Chúa cũng chưa bảo tôi phải nói cho ngài biết. Bí nhiệm ấy như thế này : Chúa truyền phải có một hội dòng rao truyền Lòng Thương Xót Chúa cho thể giới và bằng kinh nguyện mà nài xin ơn ấy cho thế giới. Khi vị linh mục ấy hỏi tôi đã từng được các soi động như thế bao giờ chưa, tôi đáp rằng tôi chưa được những mệnh lệnh rõ ràng nào cả. Nhưng ngay lúc ấy một ánh sáng thấu nhập linh hồn tôi và tôi hiểu Chúa đang nói qua vị linh mục.

437 Tôi đã chữa mình một cách vô ích rằng tôi chưa nhận được những mệnh lệnh rõ ràng, bởi vì vào cuối cuộc nói chuyện, tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu đứng ở ngưỡng cửa giống như Người được vẽ trên bức hình và Chúa phán với tôi : “Cha ước ao có một hội dòng như thế”. Điều này kéo dài chỉ một lúc, tuy nhiên tôi không thưa với Chúa ngay về việc ấy vì đang vội vã trở về nhà và tôi cứ nằng nỉ với Chúa : “Chúa ơi, con không thể thực hiện được những chương trình của Chúa đâu”. Nhưng lạ thật, Chúa Giêsu chẳng màng đến những lời năn nỉ ấy, nhưng cho tôi nhìn thấy và hiểu rằng công việc này rất đẹp lòng Người. Người không xét đến các yếu đuối của tôi, nhưng cho tôi biết tôi phải vượt qua nhiều gian truân, và tôi, một thụ tạo đớn hèn của Người, chỉ còn nước phải thưa lên : “lạy Thiên Chúa của con, con không có khả năng về việc ấy đâu”!

438 Ngày 30/6/1935 :

Thánh lễ ngày hôm sau vừa bắt đầu, tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu với tất cả vẻ xinh đẹp khôn tả của Người. Chúa phán bảo tôi rằng : “Người ước ao một hội dòng như thế sớm được thành lập hết sức có thể, và con sẽ sống trong đó với những người đồng tâm với con. Thần Khí Cha sẽ là luật sống của các con. Đời sống của các con sẽ mô phỏng theo cuộc sống của Cha từ Máng Cỏ đến khi Tử Nạn trên thập giá. Các con hãy đi sâu vào các mầu nhiệm của Cha và các con sẽ hiểu biết được vực thẳm thương xót dành cho các thụ tạo và lòng nhân hậu vô biên của Cha. Đó là điều các con sẽ tỏ ra cho thế gian. Qua kinh nguyện, các con sẽ giao hòa giữa thiên đàng và trần gian”.

439 Thế rồi đến giờ hiệp lễ , Chúa Giêsu biến đi, và tôi nhìn thấy một vầng sáng lớn. Khi đó, tôi nghe những lời này : “Chúng Ta ban phúc lành của Chúng Ta”. Ngay lúc ấy, một tia sáng phát ra từ vầng sáng lớn và chiếu xuyên qua trái tim tôi. Một thứ lửa phi thường được đốt lên trong linh hồn tôi. Tôi tưởng mình sẽ chết vì vui mừng hạnh phúc. Tôi nhìn thấy linh hồn lìa khỏi xác. Tôi cảm thấy hoàn toàn được đắm đuối trong Thiên Chúa và được Đấng Toàn Năng mang đi như một hạt bụi nhỏ bé vào những khoảng xa vô định. Run lên với niềm vui sướng rong vòng ôm ấp của Đấng Tạo Hóa, tôi cảm thấy được Người đỡ nâng để có thể chịu nổi khối hạnh phúc mênh mang và chiêm ngắm uy linh của Người. Giờ đây tôi biết rằng nếu chính Chúa không kiện cường tôi bằng ân sủng của Người trước, có lẽ linh hồn tôi không thể chịu nổi những hạnh phúc này và sẽ chết ngay lập tức. Thánh lễ đã kết thúc từ bao giờ mà tôi không biết, vì tôi không còn khả năng chú ý đến những gì đang xảy ra trong nhà nguyện. Sau khi các giác quan hồi phục, tôi cảm thấy mạnh mẽ và can đảm để thực thi Thánh Ý Chúa. Dường như không còn gì khó khăn với tôi cả, trong khi trước kia lúc nào tôi cũng thoái thác với Chúa thì giờ đây tôi cảm nhận ơn can đảm và sức mạnh của Người trong tôi và tôi thưa : con sẵn sàng vâng theo Thánh Ý Chúa. Lòng tôi đã vượt qua tất cả những gì tôi sẽ trải nghiệm thực tế trong tương lai.

440 Lạy Đấng Tạo Thành và Thiên Chúa của con, toàn thể hữu thể con thuộc về Chúa, xin an bài con theo sở thích thần linh, theo những chương trình từ muôn đời cũng như Lòng Thương Xót vô biên của Chúa. Ước chi mọi người nhận biết Chúa tốt lành dường bao. Ước chi không ai còn sợ giao kết thân mật với Chúa. Ước chi không ai còn nại vào sự bất xứng của mình để thoái thác với Chúa và ước chi họ không bao giờ trù trừ chấp nhận những lời mời gọi của Chúa, bởi vì như thế là không đẹp lòng Chúa. Không linh hồn nào xấu xa như con, vì con thực sự biết bản thân mình và con kinh ngạc vì uy nghi Chúa đã hạ mình thái quá. Ôi cõi đời đời, dường như bạn vẫn còn quá ngắn ngủi không đủ cho tôi tôn vinh Lòng Thương Xót vô cùng của Chúa.

Tháng Sáu

664 Lạy Chúa Giêsu của con, con vui mừng khôn xiết, vì Chúa đã bảo đàm hội dòng ấy sẽ được thành hình. Con không còn một chút nghi ngờ nào nữa về vấn đề này, và con thấy vinh quang của hội dòng ấy sẽ đem lại cho Chúa lớn lao dường nào. Hội dòng ấy sễ phản ảnh ưu phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa, tức là Lòng Thương Xót của Người. Họ sẽ không ngường van xin Lòng Thương Xót Chúa cho chính mình và cho toàn thế giới và mọi hành vi nhân ái sẽ phát nguyên từ tình yêu Thiên Chúa, tình yêu mà họ sẽ được dư đầy để trào tràn. Họ sẽ cố gắng làm cho ưu phẩm vĩ đại này của Thiên Chúa thành nên của mình. Họ sống theo đó rồi đưa tha nhân về nhận biết và tín thác vào lòng nhân lành của Thiên Chúa. Hội Dòng Lòng Thương Xót Chúa sẽ hiện hữu trong Giáo Hội như một tổ ong giữa khu vườn xinh đẹp, ẩn khuất và hiên lành. Các nữ tu sẽ làm việc như những con ong nuôi dưỡng linh hồn những người chung quanh bằng mật ngọt, còn sáp ong sẽ cháy lên cho Thiên Chúa được vinh danh.

+ Ngày 29.6.1936 :

665 Cha Andras bảo tôi làm tuần cửu nhật với ý cầu xin cho biết rõ hơn về thánh ý Chúa. Tôi cầu nguyện tha thiết và thêm vào đó một hành vi hãm mình. Đến cuối tuần cửu nhật, tôi nhận được ánh sáng nội tâm và bảo đảm rằng hội dòng sẽ ra đời và sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa. Bất chấp những khó khăn và chống đối, niềm bình an trọn vẹn và sức mạnh từ trên cao đã trào xuống cho linh hồn tôi. Tôi hiểu rằng, không gì có thể chống lại hoặc làm sai chệch Thánh Ý Chúa. Tôi còn hiểu rằng, tôi phải làm trọn Thánh Ý Chúa, bất chấp những trở ngại, bách hại và đau khổ muôn vàn, kể cả sự xung khắc và sự sợ hãi tự nhiên. Tôi hiểu rằng, mọi cố gắng nên hoàn thiện và toàn bộ sự hoàn thiện hệ tại ở việc làm trọn Thánh Ý Chúa. Việc chu toàn Thánh Ý Chúa là sự trưởng thành trong đời sống thánh thiện. Ở đây không có chỗ cho ngờ vực. Đón nhận ánh sáng Thiên Chúa và nhận ra những gì Người muốn về chúng ta, nhưng rồi không chịu làm theo là một sự xúc phạm nặng nề đến uy linh của Người. Một linh hồn như thế đáng bị Thiên Chúa ruồng bỏ hoàn toàn. Họ giống như Luxiphe, kẻ có ánh sáng rực rỡ, nhưng không làm theo Thánh Ý Chúa. Một niềm bình an diệu kì thấu nhập linh hồn tôi khi nghĩ đến việc tôi luôn luôn trung thành làm theo Thánh Ý Chúa như đã được biết, bất chấp những khó khăn kinh hồn. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn luôn thi hành Thánh Ý Chúa như con được biết. Ôi! lạy Chúa.

1153 Ngày 23/6/1937 : Khi tôi cầu nguyện trước Thánh Thể, các đau khổ phần xác của tôi cũng đột nhiên chấm dứt, và tôi nghe lời này trong linh hồn : “con xem, Cha có thể ban mọi sự cho con trong một giây phút. Cha không bị giới hạn bởi bất kì luật nào”.

Ngày 24/6 : sau khi hiệp lễ, tôi được nghe những lời này : “ hỡi ái nữ của Cha, con hãy biết trong một giây phút, Cha có thể ban cho con mọi sự cần thiết để hoàn thành công việc này”. Sau những lời ấy, một ánh sáng phi thường lưu lại trong linh hồn tôi và những yêu sách của Chúa đối với tôi dường như quá đơn giản, đến độ một đứa trẻ cũng có thể thực hiện được.

1154 Ngày 27/6 : Hôm nay tôi được nhìn thấy tu viện của hội dòng mới. Đó là một tòa nhà rộng rãi khang trang. Tôi đi từ phòng này qua phòng khác, quan sát mọi sự. Tôi thấy Chúa Quan Phòng đã chu cấp mọi sự cần thiết. Những người sống trong tu viện này vẫn mặc thường phục như người đời, nhưng thấm nhuần một tinh thần tu trì sâu xa. Và tôi sắp đặt mọi sự như Chúa đã truyền. Bỗng nhiên tôi nghe một người chị em quở trách : “này chị, sao chị có thể thực hiện những việc như thế”. Tôi trả lời : “đó không phải là tôi, nhưng là Chúa hoạt động qua tôi và tôi được ủy quyền làm mọi sự.”

Trong giờ thánh lễ, tôi nhận được ánh sáng và tri thức sâu xa liên quan đến toàn bộ công việc này. Trong linh hồn tôi không còn một bóng mờ nghi nan nào cả. Chúa cho tôi biết Thánh Ý Người về ba phương diện, nhưng có thể nói đều hợp nhất với nhau:

1155 Phương diện thứ nhất : là các linh hồn được tách khỏi thế gian sẽ bừng cháy như của lễ trước tòa Chúa để nài xin ơn thương xót cho thế giới.

Bằng những lời khẩn cầu họ sẽ xin phúc lành cho các linh mục và

Bằng việc cầu nguyện họ sửa dọn thế giới đón chờ lần trở lại sau cùng của Chúa Giêsu.

1156 Phương diện thứ hai : là cầu nguyện được liên kết với hành vi thương xót. Đặc biệt họ sẽ bảo vệ các linh hồn trẻ thơ chống lại thần dữ. Tất cả những gì đòi hỏi các linh hồn này là việc cầu nguyện và những hành vi thương xót. Ngay những người túng nghèo nhất cũng có thể được nhận vào số này. Giữa thế giới ích kỷ, họ sẽ ra sức khơi dậy đức thương yêu và lòng nhân ái của Chúa Giêsu.

1157 Phương diện thứ ba : là cầu nguyện và các hành vi thương xót, nhưng không có trách vụ lời khấn nào. Bằng cách thực hiện như vậy những người này sẽ được thông phần tất cả công trạng và đặc ân của toàn thể hội dòng. Mọi người trên thế giới đều có thể thuộc về nhóm này.

1158 phần tử nhóm này phải thực hiện tối thiểu mỗi ngày một hành vi thương xót, ít là một, nhưng có thể nhiều hơn, vì những hành vi như thế bất kì ai cũng có thể thực hiện dễ dàng, ngay cả những người nghèo khó nhất.

Có ba cách thực hiện một hành vi xót thương :

- Thứ nhất : Đó là lời nói xót thương bằng cách tha thứ và an ủi.

- Thứ hai : Nếu không dùng lời nói thì hãy cầu nguyện. Đó cũng là xót thương.

- Thứ ba : là các việc làm xót thương. Đến ngày sau hết, chúng ta sẽ bị phán xét theo điều này. Và dựa trên nền tảng này chúng ta sẽ nhận phán quyết số phận đời đời.
Phụ lục:

Cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với tội nhân

* Cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với một tội nhân

1485 Chúa Giêsu : Hỡi linh hồn tội lỗi, đừng sợ hãi đứng cứu độ của con. Chính Cha cất bước đầu tiên để đến với con, vì Cha biết tự sức con không thể nhấc nỗi bản thân để đến cùng Cha. Con nhỏ ơi, đừng trốn tránh hiền phụ của con nữa; hãy sẵn sàng thổ lộ tâm tư với Thiên Chúa xót thương, Người rất muốn ngỏ những lời tha thứ và quảng phát dư tràn ân sủng của Người cho con. Linh hồn con đắt giá chừng nào đối với Cha! Cha đã ghi tên con trên bàn tay Cha; con đã được khắc sâu như một thương tích nơi trái tim Cha.

Linh hồn: Lạy Chúa, con nghe tiếng Chúa mời gọi từ bỏ nẻo đường tội lỗi để quay về, nhưng con không có sức mạnh cũng chẳng có can đảm để làm theo.

Chúa Giêsu : Cha là sức mạnh của con, Cha sẽ trợ giúp con trong cuộc chiến đấu.

Linh hồn : Lạy Chúa, con nhận ra sự thánh thiện của Chúa, và con sợ Chúa. Chúa Giêsu : Hỡi con nhỏ của Cha, con lại sợ hãi Thiên Chúa nhân lành hay sao? sự thánh thiện của Cha không cản trở lòng nhân từ của Cha. Con hãy coi, vì con, Cha đã thiết lập một ngai toà xót thương trên trần thế- đó là nhà tạm- và từ ngai toà ấy, Cha ước ao được ngự vào tâm hồn các con, chung quanh Cha không có lính canh hoặc người bảo vệ. Các con có thể đến với Cha bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào; Cha muốn chuyện vãn và mong đựoc ban ơn cho các con.

Linh hồn: Lạy Chúa, con hoài nghi không biết Chúa có thứ tha muôn vàn tội lỗi cho con hay không; nỗi khốn nạn bản thân làm con hết sức hoảng sợ.

Chúa Giêsu: Lòng Thương Xót của Cha còn lớn lao hơn tội lỗi của con và của toàn thế giới. Ai có thể đo lường được lòng nhân lành của Cha? Vì các con, Cha đã từ trời giáng thế; vì các con, Cha đã cam chịu đóng đanh trên thập giá; vì các con, Cha đã để thánh tâm Cha chịu lưỡi đồng đâm thâu để khai mở mạch nguồn thương xót cho các con. Vì thế, với niềm tín thác, các con hãy đến kín múc những ân sủng từ nguồn mạch ấy. Cha không bai giờ từ rẫy một trái tim sám hối. Nỗi khốn nạn của các con đã biến mất trong vực thẳm thương xót của Cha. Con đừng biện luận với Cha về nỗi xấu xa của con nữa. Con sẽ làm Cha được thỏa lòng nếu cứ giao lại cho Cha hết những ưu phiền và cay đắng của con. Cha sẽ đổ chồng chất những kho tàng ân sủng của Cha trên con.

Linh hồn : Lạy Chúa, Chúa đã chinh phục trái tim chai đá của con bằng lòng nhân lành của Chúa. Trong niềm tín thác và khiêm cung, con đến với toà thương xót của Chúa, nơi đó Chúa đích thân xá giải cho con qua bàn tay vị đại diện của Chúa. Lạy Chúa, con cảm nhận hồng ân và bình an của Chúa tràn ngập linh hồn con. Con cảm thấy bị choáng ngợp vì Lòng Thương Xót của Chúa, ôi lạy Chúa. Chúa tha thứ cho con, tha thứ nhiều hơn những gì con giám hy vọng hoặc tưởng nghĩ. Lòng khoan dung của Chúa siêu vượt tất cả những ước nguyện của con. Và giờ đây, khi được ngập lút trong tâm tình tri ân vì muôn vàn ân sủng, con xin Chúa hãy đến với trái tim con. Con đã lang bạc như đứa con hoang đàng; nhưng Chúa vẫn không thôi là hiền phụ của con. Xin chúa gia tăng lòng thương với con, vì Chúa biết con yếu đuối dường nào.

Chúa Giêsu : Hỡi con nhỏ, con đừng dài dòng về nỗi đớn hèn của con nữa; nó đã được quên hết rồi. Con nhỏ ơi, hãy lắng nghe điều Cha ước ao muốn ngỏ cùng con. Con hãy đến với những thương tích của Cha và kín múc từ nguồn mạch sự sống này bất cứ những gì tâm hồn con ước nguyện. Con hãy uống thoả thuê từ nguồn mạch sự sống này để khỏi bị mỏi mệt trên bước đường lữ thứ của con. Con hãy nhìn những ánh quang thương xót của Cha và đừng sợ hãi những kẻ thù phần rỗi của con. Con hãy tôn vinh Lòng Thương Xót của Cha.

* Cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa với một tội nhân ngã lòng

1486 Chúa Giêsu : Hỡi linh hồn đắm chìm trong tăm tối, con đừng thất vọng. Tất cả vấn chưa hư mất cả đâu. Con hãy đến và tin cậy nơi Thiên Chúa của con, Đấng là toàn yêu và toàn thương.

Con nhỏ của Cha ơi, hãy lắng nghe lời hiền phụ đầy thương xót của con.

Linh hồn -Trong linh hồn ấy thốt ra lời đáp: “đối với tôi, chẳng có xót với thương gì cả,’’ và rồi nó lủi vào bóng đen tăm tối hơn trước, một nỗi tuyệt vọng giống như thế phải chịu trước thảm cảnh hoả ngục và làm cho linh hồn không thể đến gần Thiên Chúa.

Chúa Giêsu gọi mà linh hồn vẫn cứ điếc cứ mù, cứng lòng và thất vọng. Khi ấy, Lòng Thương Xót Chúa bắt đầu thi thố mà không cần sự cộng tác của linh hồn nữa, Thiên Chúa vẫn ban cho họ ân sủng cuối cùng. Nếu ân sủng này cũng bị chê chối, Thiên Chúa sẽ bỏ mặc linh hồn trong thảm trạng mà họ đã tự chọn cho đến muôn đời. Ân sủng này phát nguyên từ trái tim nhân lành Chúa Giêsu và cho linh hồn một ánh sáng đặc biệt giúp linh hồn nhận thức được (83) sự nổ lực của Thiên Chúa; nhưng việc hoán cải vẫn tuỳ thuộc vào ý muốn riêng của linh hồn. Linh hồn biết rằng đây là ân huệ cuối cùng đối với họ và họ chỉ cần tỏ ra một tia thiện chí, Lòng Thương Xót của Chúa sẽ thực hiện tất cả những gì còn lại.

Lòng Thương Xót toàn năng của Cha đang hoạt động nơi đây. Hạnh phúc cho linh hồn nào biết tận dụng ân sủng này. Chúa Giêsu: Trái tim cha ngập tràn sướng vui khi con quay về với cha. bởi vì con yếu đuối, Cha sẽ bồng con trên cánh tay của Cha và đưa con về nhà Cha của Cha.

Linh hồn ( như vừa chợt tỉnh, rụt rè hỏi): Lẽ nào con vẫn còn được thương xót hay sao?

Chúa Giêsu : Con nhỏ của Cha ơi, vẫn còn. Con có quyền đặc biệt đối với Lòng Thương Xót của Cha. Hãy để Lòng Thương Xót Cha hoạt động nơi linh hồn tội nghiệp của con; hãy để những tia sáng ân sủng thấu nhập vào linh hồn con; chúng sẽ mang theo ánh sáng, hơi ấm, và sức sống.

Linh hồn : Nhưng con quá kinh hãi khi nghĩ đến tội lỗi của con, và nỗi kinh hãi này đưa con đến chổ hoài nghi lòng nhân lành của Chúa.

Chúa Giêsu : Hỡi con nhỏ của Cha, tất cả tội lỗi trước kia của con gây nên thương tích cho trái tim Cha không đau đớn cho bằng thái độ thiếu tín thác của con hiện giờ- sau quá nhiều cố gắng của(84) tình yêu và Lòng Thương Xót của Cha, thế mà giờ này con vẩn ngờ vực lòng nhân lành của Cha.

Linh hồn : Lạy Chúa, xin thương cứu vớt kẻo con chết mất. Xin Chúa hãy là đấng cứu độ của con. Lạy Chúa, con không biết nói thêm gì nữa; trái tim tội nghiệp của con đã tan nát đành đoạn; còn Chúa, ôi lạy Chúa …

Không để linh hồn dứt lời, Chúa Giêsu đã nâng linh hồn khỏi đất, Chúa dẫn họ vào nơi nương nóng trong trái tim người, nơi tất cả những tội lỗi của linh hồn sẽ lập tức biến tan vì được ngọn lửa tình yêu tiêu huỷ.

Chúa Giêsu : Hỡi linh hồn, đây là tất cả bảo tàng của trái tim Cha. Con hãy nhận lấy tất cả những gì con cần thiết.

Linh hồn : Lạy Chúa, con được ngập lút trong hồng ân Chúa. Con cảm thấy một sức sống mới đang trào dâng trong con, và nhất là con cảm nghiệm được tình yêu Chúa trong tâm hồn con. Thế là đủ cho con rồi. Ôi lạy Chúa, con sẽ tôn vinh Lòng Thương Xót toàn năng của Chúa cho đến muôn đời. Được lòng lành Chúa khích lệ, con sẽ giải bày cho Chúa tất cả những nỗi phiền muộn của tâm hồn con.

Chúa Giêsu : Hỡi con nhỏ của Cha, con hãy kể hết cho Cha nghe, đừng dấu diếm điều gì, bởi vì trái tim từ ái Cha, trái tim của người bạn tốt lành nhất của con đang lắng nghe đây.

Linh hồn : Lạy Chúa, giờ đây con nhìn ra tất cả nỗi vô ơn của con cũng như lòng nhân lành của Chúa. Chúa vẫn đeo bám con bằng ân sủng, tron khi con lại cản trở lòng lành của Chúa. Con thấy mình đáng(85) chịu phạt nơi tầng sâu hoả ngục vì đã khai thị ơn Chúa.

Chúa Giêsu (ngắt lời): Con đừng quá để trí đến nổi khốn cùng của con- con còn qúa yếu ớt không thể nói về điều ấy- tốt hơn, con hãy nhìn vào trái tim đầy lân tuất của Cha, và hãy thấm nhuần những tâm tình của Cha. Con hãy gắng sống hiền lành và khiêm nhường; biết xót thương người khác như Cha đối với con vậy; và nếu cảm thấy sức cùng lực kiệt, con hãy đến với nguồn mạch xót thương để cũng cố linh hồn, con sẽ không bị rã rời trước bước đường lữ hành của con.

Linh hồn : giờ đây con đã hiểu Lòng Thương Xót Chúa vẫn bao bọc con, và như một ánh sao rạng ngời, dẫn đưa con về nhà Cha con, giữ gìn con cho khỏi những nỗi kinh hoàng hoả ngục mà con đã đáng sa vào, không phải chỉ một mà cả ngàn lần. Lạy Chúa, đối với con, cõi đời đời hầu như cũng vấn không đủ cho con dâng lời chúc tụng xứng đáng với Lòng Thương Xót xót và lòng trắc ẩn vô cùng mà Chúa đã giành cho con.

* Cuộc tâm sự giữa Thiên Chúa nhân lành với một linh hồn đau khổ.

1487 Chúa Giêsu : Hỡi linh hồn đáng thương Cha thấy con chịu lắm tân toan và thậm chí không có đủ sức để thưa chuyện với Cha. Thế thì Cha sẽ bắt chuyện với con vậy. Cho dù những đau khổ của con(86) có lớn lao đi nữa, con cũng đừng nản lòng hoặc đầu hàng sự tuyệt vọng. Hỡi con nhỏ của Cha hãy nói cho Cha biết ai đã dám gây thương tích cho trái tim con? Con hãy kể lễ mọi sự chân tình với Cha và tỏ bày cho Cha tất cả những thương tích của trái tim con. Cha sẽ chữa lành, và đau khổ của con sẽ trở nên mạch nguồn thánh hoá cho con.

Linh hồn : Lạy Chúa, những đau khổ của con quá lớn, quá nhiều, và quá lâu đến nỗi làm con phải ngã lòng.

Chúa Giêsu : Hỡi con nhỏ của Cha, con đừng nản chí. Cha biết niềm tín thác vô hạn con trao đặt nơi Cha; Cha biết con ý thức về lòng nhân lành và Lòng Thương Xót xót của Cha. Vậy Cha con mình hàn huyên cho hết những gì đang đè nặng trái tim con.

Linh hồn : Có đủ thứ chuyện nên con không biết phải nói điều nào trước và phải trình bày như thế nào.

Chúa Giêsu : Con hãy cho Cha thật đơn giản như chổ bạn bè với nhau. Hỡi con, bây giờ con hãy kể cho Cha biết điều gì cản trở con tiến bước trên đường trọn lành?

Linh hồn : Sức khỏe yếu nhược đã kiềm hãm con trên đường trọn lành. Con không thể chu toàn các phận sự. Con vô dụng như bánh xe thừa thải trên một cỗ xe. Con không hãm mình hoặc giữ chay được đến mức các thánh đã làm.(87) lại nữa, không ai tin là con bệnh tật, thành ra nỗi đau tinh thần làm trầm thống thêm nỗi đau thể xác, và con thường xuyên phải chịu nhục nhã. Lạy Chúa Giêsu, làm sao ai lại có thể nên thánh trong những hoàn cảnh như thế?

Chúa Giêsu : Con nhỏ của Cha ơi, đúng thế, tất cả điều ấy đều là đau khổ. Nhưng đâu còn con đường nào khác dẫn lên trời ngoài con đường thánh giá. Cha là người thứ nhất đã đi con đường ấy. Con phải biết đó là con đường ngắn nhất và bảo đảm nhất.

Linh hồn : Lạy Chúa, trên con đường nên thánh cũng còn một ngăn trở khác. Vì trung thành với Chúa mà con cam chịu bị bách hại và đau khổ rất nhiều.

Chúa Giêsu : Chính vì con không thuộc về thế gian nên thế gian mới ghét bỏ con. Trước tiên, thế gian đã bách hại Cha. Bách hại là dấu hiệu minh chứng con đang trung thành theo bước Cha.

Linh hồn : Lạy Chúa, con còn chán nản vì các bề trên và cha giải tội của con cũng không cảm thông những thứ thách nội tâm của con. Làm sao con có thể tiến bước? tất cả điều ấy làm con nản chí và chẳng còn muốn vươn lên những đỉnh cao trọn lành nữa.

Chúa Giêsu : được, con ơi, lần này con đã tâm sự khá nhiều với Cha. Cha biết rằng không được cảm thông(88) cũng là một nỗi đớn đau, nhất là từ những người mà ta yêu mến và cỡi mở thật nhiều. Nhưng con hãy biết tất cả những phiền sầu và khốn cùng của con được Chúa cảm thông là đủ lắm rồi. Cha hài lòng với niềm tin tưởng vững vàng của con, dù thế nào vẫn cũng tin vào các vị đại diện của Cha. Từ đó, con hãy biết rằng không ai có thể cảm thông hoàn toàn cho một linh hồn – vì điều ấy vượt quá khả năng nhân loại. Vì vậy Cha vẫn ở lại trên trần gian này để ủi an trái tim nhức nhối của con và bổ sức cho linh hồn con, để con khỏi phải lao đao trên đường. Con nói có một bóng đen tăm tối dày đặc đang phủ lấp trong trí con. Nhưng trong những lúc ấy, sao con không đến với Cha là nguồn sáng, trong một giây phút có thể chiếu giải vào linh hồn con tri thức thánh thiện nhiều hơn trong bất kì sách vở nào có thế dạy dỗ và chỉ dẫn cho một linh hồn được như thế. Con cũng nên biết cảnh tăm tối mà con than phiền ấy chính Cha là người trước tiên đã chịu trong vườn cây dầu, giữa lúc linh hồn Cha bị nghiền nát trong nỗi thảm sầu đến chết. Cha cho con chia sẻ một phần những đau khổ ấy vì ân tình đặc biệt Cha giành cho con và mức độ thánh thiện cao vời Cha muốn(89) ban cho con trên thiên đàng. Linh hồn đau khổ là linh hồn gần gủi với trái tim Cha nhất.

Linh hồn : Lạy Chúa, còn một điều nữa. Con phải làm gì khi bị người đời quên lãng và chối từ, nhất là với những người đáng lẽ con được quyền nương tựa trong những lúc cần thiết?

Chúa Giêsu : Hỡi con, con hãy dốc lòng đừng bao giờ nương tựa vào người đời. Con hãy phó mình hoàn toàn cho thánh ý Cha bằng lời này, “lạy Chúa, không phải ý con, nhưng là thánh ý Chúa hãy nên trọn nơi con”. Lời này khi được thốt ra từ thâm tâm có thể nâng một linh hồn lên đỉnh trọn lành chỉ trong một thời gian ngắn. Cha vui sướng nơi một linh hồn như thế. Linh hồn ấy đem lại vinh quang cho Cha. Linh hồn ấy làm toả ngát thiên đàng bằng hương thơm nhân đức của mình. Nhưng con hãy hiểu rằng sức mạnh để chịu đựng đau khổ là do việc thường xuyên hiệp lễ. vì vậy, con hãy thường xuyên đến với nguồn mạch thương xót ấy và dùng chiếc bình tín thác mà kính múc bất cứ những gì cần thiết.

Linh hồn : Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì lòng nhân ái Chúa vẫn ở với chúng con trên chốn lưu đày này, vì Chúa thương xót(90) và chúc lành cho chúng con bằng ánh quang rạng ngời lòng trắc ẩn và từ nhân của Chúa. Nhờ ánh sáng Lòng Thương Xót Chúa mà con hiểu được Chúa yêu thương con ngần nào.

Nguồn:
Phần 9:http://www.longthuongxotchua.com/tie...p-ltxc-b9.html
Phần 10:http://www.longthuongxotchua.com/tie...-ltxc-b10.html
Phần cuối:http://www.longthuongxotchua.com/tie...p-ltxc-bc.html
__________________