Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2013

Các con sẽ đứng trước mặt Ta một mình - không một ai bên cạnh các con (15/11/2013)

LỜI CHÚA TRÍCH TRONG SÁCH SỰ THẬT
 Theo Ngôn Sứ Cuối Thời MARIA DIVINE MERCY

Các con sẽ đứng trước mặt Ta một mình - không một ai bên cạnh các con (15/11/2013)

Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013, lúc 20:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, bằng Quyền Năng của Cha Ta, Thiên Chúa Tối Cao, Ta muốn thông báo cho tất cả những ai đang đau khổ, vì Danh Ta, rằng thời gian diễn ra Cuộc Cảnh Báo đã gần kề.

Những ai trong các con được ban cho ơn thông hiểu về Ngày Trọng Đại do Lòng Thương Xót của Ta, sẽ sớm nhận thấy những dấu chỉ. Các con phải thú nhận tội lỗi trước mặt Ta, để các con có thể chuẩn bị đầy đủ cho biến cố, vốn sẽ làm cho thế giới phải khiếp sợ.

Ta sẽ sớm thực hiện điều này, để Ta có thể cứu rỗi những người đã cắt đứt mối dây sự sống, vốn liên kết họ với Ta, trước khi quá trễ. Các con phải tín thác vào Ta và hiệp nhất trong lời cầu nguyện để những linh hồn ở trong bóng tối không bị hư mất trước khi Ta ban ơn tha thứ cho tội lỗi của họ. Giờ đây hãy nhìn vào trong tâm hồn và linh hồn các con và hãy nhìn như thể Ta nhìn các con. Các con nhìn thấy gì? Liệu các con có thể đứng trước mặt Ta và thưa rằng “Lạy Chúa Giêsu, con đã làm mọi sự như ý Chúa muốn để sống một cuộc sống mà Chúa mong đợi nơi con” không? Hay các con sẽ nói rằng “Lạy Chúa Giêsu, con đã xúc phạm đến Chúa, bởi vì con không thể cưỡng lại được, xin Chúa ban Lòng Thương Xót cho linh hồn con” ? Hoặc các con sẽ nói “Lạy Chúa Giêsu, con là kẻ có tội, nhưng chỉ vì con cần phải bảo vệ chính con” không?

Các con sẽ đứng trước mặt Ta một mình - không một ai bên cạnh các con. Ta sẽ cho các con thấy linh hồn các con. Các con sẽ thấy mọi vết nhơ trên linh hồn mình. Các con sẽ hồi tưởng lại những tội lỗi và rồi Ta sẽ ban cho các con thời gian để cầu xin Ta tỏ Lòng Thương Xót cho các con. Không phải vì các con xứng đáng đuợc hưởng Lòng Thương Xót của Ta - nhưng bởi vì Ta quyết định ban cho các con Ân huệ này.

Ngày của Ta sẽ đến, một cách bất ngờ, qua những dấu chỉ vốn sẽ được tỏ ra cho các con biết truớc.

Ta đã bỏ ra ba năm để cố gắng làm cho các con hiểu được Sự Thật. Một số người trong các con đã đón nhận Sự Thật. Số khác lại ném trả Sự Thật vào Mặt Ta. Giờ đây là thời của Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Ta và chỉ những ai mở lòng ra với Ta, và những ai đón nhận Ta, mới được ban cho cơ hội để đền tội.
Hãy cảm tạ vì Tình Yêu tuyệt đối của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Link : http://www.thongdiep.info/default.aspx?id=L000970


Photo: Các con sẽ đứng trước mặt Ta một mình - không một ai bên cạnh các con (15/11/2013)

Thứ sáu, ngày 15 tháng 11 năm 2013, lúc 20:00
 
Hỡi con gái yêu dấu của Ta, bằng Quyền Năng của Cha Ta, Thiên Chúa Tối Cao, Ta muốn thông báo cho tất cả những ai đang đau khổ, vì Danh Ta, rằng thời gian diễn ra Cuộc Cảnh Báo đã gần kề.
 
Những ai trong các con được ban cho ơn thông hiểu về Ngày Trọng Đại do Lòng Thương Xót của Ta, sẽ sớm nhận thấy những dấu chỉ. Các con phải thú nhận tội lỗi trước mặt Ta, để các con có thể chuẩn bị đầy đủ cho biến cố, vốn sẽ làm cho thế giới phải khiếp sợ.
 
Ta sẽ sớm thực hiện điều này, để Ta có thể cứu rỗi những người đã cắt đứt mối dây sự sống, vốn liên kết họ với Ta, trước khi quá trễ. Các con phải tín thác vào Ta và hiệp nhất trong lời cầu nguyện để những linh hồn ở trong bóng tối không bị hư mất trước khi Ta ban ơn tha thứ cho tội lỗi của họ. Giờ đây hãy nhìn vào trong tâm hồn và linh hồn các con và hãy nhìn như thể Ta nhìn các con. Các con nhìn thấy gì? Liệu các con có thể đứng trước mặt Ta và thưa rằng “Lạy Chúa Giêsu, con đã làm mọi sự như ý Chúa muốn để sống một cuộc sống mà Chúa mong đợi nơi con” không? Hay các con sẽ nói rằng “Lạy Chúa Giêsu, con đã xúc phạm đến Chúa, bởi vì con không thể cưỡng lại được, xin Chúa ban Lòng Thương Xót cho linh hồn con” ? Hoặc các con sẽ nói “Lạy Chúa Giêsu, con là kẻ có tội, nhưng chỉ vì con cần phải bảo vệ chính con” không?

Các con sẽ đứng trước mặt Ta một mình - không một ai bên  cạnh các con. Ta sẽ cho các con thấy linh hồn các con. Các con sẽ thấy mọi vết nhơ trên linh hồn mình. Các con sẽ hồi tưởng lại những tội lỗi và rồi Ta sẽ ban cho các con thời gian để cầu xin Ta tỏ Lòng Thương Xót  cho các con. Không phải vì các con xứng đáng đuợc hưởng Lòng Thương Xót của Ta - nhưng bởi vì Ta quyết định ban cho các con Ân huệ này.
 
Ngày của Ta sẽ đến, một cách bất ngờ, qua những dấu chỉ vốn sẽ được tỏ ra cho các con biết truớc.

Ta đã bỏ ra ba năm để cố gắng làm cho các con hiểu được Sự Thật. Một số người trong các con đã đón nhận Sự Thật. Số khác lại ném trả Sự Thật vào Mặt Ta. Giờ đây là thời của Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Ta và chỉ những ai mở lòng ra với Ta, và những ai đón nhận Ta, mới được ban cho cơ hội để đền tội.
Hãy cảm tạ vì Tình Yêu tuyệt đối  của Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: thewarningsecondcoming.com

Link : http://www.thongdiep.info/default.aspx?id=L000970