Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Chúc Mừng Lễ Phục Sinh năm 2012 - Thánh Ca

Sun 4/8/2012
Lạy Chúa, Mừng Lễ Phục Sinh 2012 con xin cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa là Đức Chúa của con đã vượt thắng tử thần từ cõi chết sống lại để cho chúng con có niềm hy vọng vào cuộc sống vĩnh hằng đời đời được chiêm ngưỡng Thánh nhan Chúa trên Thiên đàng. Ngày còn nhỏ con nhìn lên Thánh giá Chúa con thấy Ngài đau khổ con hỏi Mẹ con sao Chúa phải chết đau thương, tại sao Chúa là Chúa sao Chúa không phán 1 câu thì mọi người được sạch tội và Chúa không phải gánh tội trần gian.....
Ôi Chúa xem đây...  con phải đi rồi, dù làm việc gì con cũng được tâm sự với Ngài, được cầu nguyện với Ngài. Con yêu mến Ngài lắm Ngài biết rõ lòng con dù con rất yếu đuối, xin Chúa thương xót linh hồn con và mọi người.