Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

Sách TIẾNG GỌI TÌNH YÊU - Chương 1 đến Chương 11




TIẾNG GỌI TÌNH YÊU
Thông điệp Chúa Giêsu gửi thế giới
Qua Sơ Josepha Menendez Dòng Thánh Tâm năm 1890-1923

( Tiếng Gọi Tình Yêu, bản dịch của Linh mục Phêrô Tri, Kinh đô, Houston in lại)

1. Giá trị của Thánh giá, đau khổ
 (trg 186)
Chúa Giê su nói với Sơ Josefa rằng: 
Có nhiều linh hồn sốt sắng tiếp rước Cha khi Cha viếng thăm chúng bằng sự an ủi.
Nhiều linh hồn khác cũng vui vẻ đón nhận Cha khi họ Rước Lễ,
nhưng rất ít linh hồn sẵn sàng mở cửa cho Cha khi Cha gõ cửa chúng bằng cây Thánh Giá của Cha.
Khi một linh hồn nào được Cha đặt Thánh giá lên vai mà hoàn toàn phó thác, linh hồn ấy làm sáng danh Cha, linh hồn ấy an ủi Cha, linh hồn ấy gần gũi Cha nhất!
Cha muốn rằng tất cả các linh hồn phải hiểu Trái Tim Cha yêu thương chúng là ngần nào!
---------------------------------------------------------------------------------------
2. Chúa Giêsu ước muốn Tình yêu đáp lại Tình yêu
 (trg 188)
"Trái Tim Cha ban cho những của lễ hèn mọn một giá trị phi thường, vì điều Cha muốn là tình yêu".
" Chính vì Tình yêu mà Cha tìm kiếm. Cha yêu mến những linh hồn và Cha chờ đợi sự đền đáp bằng tình yêu của chúng.
Do đó mà Trái Tim Cha phải chịu nhiều thương tích bởi lẽ thay vì tình yêu,  Cha chỉ gặp những thờ ơ lạnh lùng.
Con hãy cho Cha tình yêu và các linh hồn. Con hãy kết hợp các
việc làm của con vào Trái Tim Cha. Hãy ở lại với Cha vì Cha luôn ở
với con.
Cha là tình yêu và Cha chỉ thích tình yêu mà thôi. Các linh hồn có biết Cha chờ đợi chúng với lòng Thương xót như thế nào không.
Cha là Tình yêu của mọi Tình yêu . Cha chỉ có thể nghỉ an bằng cách thứ tha .
-------------------------------------------------------------------------------------------
3. Chúa Giêsu ngỏ lời với các Linh hồn được tuyển chọn đặc biệt
 (trg 192)
"Hỡi các linh hồn yêu dấu, các con hãy đến với Cha, đừng sợ gì cả, các con hãy tin vào Cha là đủ.
Cha là tình yêu tinh ròng. Cha không thể nào đối đãi nghiêm khắc với những linh hồn Cha đã yêu thương quá mức.
Chắc hẳn là tất cả đều được Trái Tim Cha yêu dấu,
nhưng có một số linh hồn được Cha quý mến hơn.
Cha chọn chúng để  tìm nơi chúng niềm an ủi Cha,
và để Cha trào đổ xuống lòng ưu ái của Cha.
Những cái hư hèn của chúng đối với Cha không hề chi.
Điều mà Cha muốn cho chúng biết là Cha vẫn thiết tha yêu thương chúng, sau những lần chúng yếu đuối, sa ngã, nếu chúng biết chạy đến cùng Trái Tim Cha một cách khiêm tốn.
Lúc ấy Cha sẽ tha thứ cho chúng và thương yêu chúng mãi mãi.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Chúa Giêsu ngỏ lời với các Linh hồn được tuyển chọn đặc biệt
(tiếp)
(trg 192)
"Đối với các linh hồn kém cỏi, Cha càng xót thương chúng hơn. 
"Nguyên do sự chống đối thánh giá Cha, vì chúng thiếu Tình mến Trái Tim Cha, vì lòng chúng chất đầy tự ái, yêu mình.
"Khi một linh hồn tỏ ra quảng đại để đền đáp tất cả những gì Cha đòi buộc,
nó tích trữ được cả kho tàng cho chính nó, cùng kéo lại được một số
đông linh hồn khác khỏi con đường hư mất.

"Chính những tấm lòng biết hy sinh, biết thương yêu của các linh hồn
được chọn của Trái Tim Cha đã kéo được nguồn ơn của Cha xuống cho nhân loại".
(trg 193)
"Đúng vậy, thế gian tràn đầy nguy khốn, biết bao linh hồn bị lôi kéo vào sự xấu, chúng cần cấp bách và liên lỉ một sự cứu giúp hữu hình cũng như vô hình.
Cha lặp lại điều ấy, các linh hồn được chọn của Cha có biết chăng? nếu chúng tỏ ra kém quảng đại, chúng sẽ đánh mất cả một kho tàng và mất đi rất nhiều linh hồn.
"Cha không có ý nói rằng linh hồn được Cha chọn đã là hoàn thiện, vì nó có thể sa ngã nhiều lần nữa. Nhưng nếu nó biết tự nhận mình là hư hèn,
biết cố gắng sửa chữa lỗi lầm trong những tác động đầy tình mến và lòng vị tha, biết dâng phó trọn vẹn cho Trái Tim Cha, thì nó làm sáng danh Cha và sinh nhiều lợi ích cho các linh hồn hơn là nó không sa ngã.

"Cái hèn mọn của nó không quan trọng mấy đối với Cha. Điều Cha đòi buộc nơi các linh hồn của Cha là tình mến.
"Một linh hồn dù có yếu đuối đến đâu, cũng có thể yêu mến Cha đến độ cuồng  điên. Tuy nhiên, Josefa! Con phải hiểu rằng Cha chỉ nói đến những sa ngã vì yếu đuối, sa ngã vì vô tình, Cha  không nói đến những tội cả lòng cố ý xúc phạm.

"Con hãy giữ trong lòng cái khát vọng nhìn thấy Cha được yêu mến.
"Con hãy dâng cuộc sống của con, dù nó chẳng được trọn lành, để các linh hồn tuyển chọn của Cha hiểu rõ cái sứ mệnh cao đẹp mà chúng có thể hoàn thành, bởi những tác động tầm thường, bởi những cố gắng hàng ngày của
chúng.
Ước sao chúng chằng bao giờ quên rằng: Cha thương mến chúng hơn vô số linh hồn khác, không phải vì sự trọn lành mà là sự hư hèn của chúng.
Cha là tình yêu và lửa từ Trái Tim Cha sẽ thiêu hủy tất cả những hư hèn yếu đuối của chúng!
---------------------------------------------------------------------------------------------
5. Bài ca: "Chính vì Yêu"
(trg 201)
"Cha là vũ trụ Tình yêu bao la. Trái Tim Cha là nguồn Tình yêu.
-Chính vì yêu, Cha đã dựng nên loài người cùng muôn loài.
-Chính  vì yêu mà Chúa Cha hi sinh Con Một để cứu chuộc loài người khốn nạn hư hèn.
-Chính vì yêu mà Cha đã dựng nên Trinh nữ Maria trong trắng như trẻ thơ, sẵn sàng từ chối tất cả những gì hấp dẫn nơi đền Thánh,
để nhận lấy chức làm Mẹ Chúa Trời với muôn vàn khổ đau do tình mẫu
tử gây ra.
-Chính vì yêu đòi Cha phải sinh ra tất tưởi trong đêm đông giá lạnh, thiếu thốn mọi sự.
-Chính vì yêu mà Cha đã bị giấu đi trong 30 năm tăm tối, trong công việc tầm thường.
-Chính vì yêu mà Cha phải tuyệt đối vâng lời chịu lụy hiền mẫu và dưỡng phụ của Cha.
-Chính vì yêu mà vô số linh hồn theo Cha, hoan hỉ rập khuôn cuộc sống của Cha.
-Chính vì yêu mà Cha phải mặc lấy xác phàm này với tất cả sự khiếm khuyết của nó.
-Chính vì yêu mà vô số linh hồn lâm nguy có thể tìm thấy sự sống bởi những tác động  hi sinh của kẻ khác.
- Chính vì yêu mà Cha phải cam chịu những khinh khi, phỉ báng vô cùng nhục nhã, những giày xéo ghê tởm, cùng đổ hết Máu ra và chết trên Thập Giá để cứu chuộc nhân loại.
-Chính vì yêu mà Cha thấy trong tương lai vô số linh hồn biết hợp những khổ đau của chúng vào những khổ đau của Cha, những công việc tầm thường của chúng vào công nghiệp của Cha để đem về cho Cha nhiều linh hồn lạc lõng.
 Cha dạy con bấy nhiêu điều rõ ràng như vậy để các linh hồn hiểu rằng tình yêu của Trái Tim Cha đối với các linh hồn thì vô bờ bến.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Cách thánh hóa công việc thường ngày

"Linh hồn nào suốt đời biết liên kết bền bỉ với Cha thì sẽ đem lại vinh hiển lớn lao cho Cha và nhiều lợi ích cho các linh hồn khác. Vì lẽ việc riêng rẽ tự nó chẳng có giá từ gì. Trái lại khi đã tắm gội trong máu Thánh Cha, nó sẽ mang đến cho các linh hồn một kết quả phi thường, còn vĩ đại hơn công trình đi rao giảng khắp cả thế gian.

"Điều ấy luôn luôn được thể hiện dù việc làm nhỏ mọn nhất, tầm thường đến đâu đi nữa, chẳng hạn như học hành, nói năng, viết lách, may vá, quét dọn, nghỉ ngơi nếu - được làm trong đức vâng lời hoặc vì bổn phận chớ không phải tự ý riêng mình, và nó phải được - kết hợp mật thiết với Cha, nhuộm tắm trong Máu của Cha cách chặt chẽ.
"Cha muốn nhiều linh hồn biết rõ điều Cha vừa nói. Hành động tự nó chẳng có giá trị gì. Giá trị thực có được là do ở cho ý muốn thực hiện của hành động.

"Khi Cha quét dọn và làm lụng tại phòng mộc Nazareth, Cha đã làm vinh hiển Chúa Cha nhiều cũng bằng suốt ba năm Cha công khai rao giảng vậy.
"Trước mắt thế gian, có nhiều linh hồn mang một trọng trách, họ cũng đem lại cho Cha nhiều danh thơm. Thật thế. Nhưng Cha còn có vô số linh hồn khiêm tốn ẩn mình làm các việc tầm thường, chúng cũng là những tay thợ khéo léo và hữu ích cho vườn nho của Cha, vì chính tình mến điều khiển chúng.
"Ngoài  ra, chúng biết biến những tác động nhỏ mọn của chúng thành những kho tàng siêu nhiên bằng cách tắm gội nó trong Máu châu báu của Cha.
"Tình yêu của Cha còn đi xa hơn, khiến các linh hồn kéo ra được cả một kho tàng từ cái hư không:

-Khi vừa thức giấc, chúng sốt mến dâng lên Cha trọn ngày hôm ấy đề đổi lấy lợi ích cho các linh hồn

-Với Tình yêu, chúng chu toàn bổn phận từng giây, từng phút… thì thử hỏi trong cả ngày, chúng sẽ góp nhặt biết bao nhiêu kho tàng?

(Trích Tiếng Gọi Tình yêu (L'Appel À L'Amour),Chúa Giêsu dạy Sơ Josepha Menendez,(trg 202-204)
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Chúa dạy sống con đường trọn lành
(trg 204 -205)
Trái Tim Cha hoàn toàn là tình yêu. Tình yêu thiêu đốt tất cả mọi linh hồn. Trái Tim Cha muốn ban cho các linh hồn yêu dấu của Cha một hồng ân, bằng cách dùng chúng để cứu vớt vô số linh hồn tội lỗi đang nguy khốn. Chính vì thế mà Cha muốn chúng biết rằng cái ước vọng được nên trọn lành của chúng thiêu đốt lòng Cha ngần nào.

Và con đường trọn lành ấy là chung nhau làm những việc tầm thường nhưng phải mật thiết kết hiệp cùng Cha.

Nếu chúng biết rõ điều ấy, chúng có thể Thánh hóa đời sống của chúng, luôn cả mọi sinh hoạt của chúng bằng cách hiệp nhất với Trái Tim Cha.

Một ngày sống Thánh thiện thật vô giá!
Chẳng có gì khó khăn đối với linh hồn khi đã bùng cháy lửa mến.
Nhưng mọi sự đều trở nên nặng nhọc cho linh hồn khô khan nguội lạnh!
Khi ấy, chớ gì chúng mau đến tìm lại chí dũng cảm nơi Trái Tim Cha,
mau đến ném sự ngã lòng của chúng vào lò sốt mến đang thiêu đốt
Cha và hãy ở bình an vì hành động đó sẽ đem lại cho các linh hồn
nhiều lợi ích phi thường.

Trái Tim Cha rõ biết các khuyết điểm của chúng nên đem lòng xót thương chúng vô cùng.
Cha không muốn những sự kết hiệp hững hờ, nhưng ngược lại, phải mật thiết trung kiên như hai người yêu nhau và sống bên nhau, nếu họ không chuyến vãn với nhau thì ít ra cũng nhìn nhau, săn sóc nhau, chiều chuộng nhau, những tác động đó là kết quả của tình yêu.

Một linh hồn đang được bình an và yên ủi, chắc chắn là nó dễ dàng
nghĩ tưởng về Cha. Nhưng, khi nó cảm thấy bị bỏ rơi, hoặc bối rối,
hãy bảo nó đừng nao núng. Khi ấy, Cha muốn nó ngước mắt nhìn Cha,
chỉ một cái nhìn như thế, nó có thể kéo xuống những cái nuông chiều đằm thắm  nhất của Trái Tim Cha.
Cha lập lại một lần nữa để các linh hồn luôn nhớ rằng:
"Trái Tim Cha yêu dấu chúng vô cùng. Cha muốn các linh hồn của Cha nhận biết Cha một cách thấu đáo để giảng dạy cho các linh hồn mà tình yêu Cha trao phó cho chúng được biết rõ Cha. Cha vô cùng ao ước hết cả các linh hồn được chọn luôn hướng mắt theo dõi Cha, và đừng quay đi nơi
nào khác, vì trong chúng chẳng có ai quá kém cỏi đến nỗi hiểu lầm về Tình
yêu của Cha.
Không! Yêu mến Trái Tim Cha chẳng khó khăn, chẳng cực nhọc, mà trái lại còn dễ dàng và dịu ngọt dường nào. Để đạt đến tình yêu cao độ cũng chẳng phải là điều phi thường, linh hồn chỉ cần có một ý hướng lành thánh trong công việc dù nặng hay nhẹ, miễn là được kết hợp mật thiết với Trái Tim Cha, và Tình yêu của Cha sẽ làm mọi cái còn lại.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Trái Tim Chúa lợi dụng mọi cái hư hèn biến nên tốt lành…
(trg 206)
Cha là Chúa Giêsu của con, là Đấng thiết tha yêu dấu các linh hồn.
Đây Trái Tim hằng kêu mời, hằng gìn giữ, hằng chăm sóc chúng.
Đây là Trái Tim hằng cháy lửa khát khao được các linh hồn yêu mến, nhất là các linh hồn tuyển chọn của Cha.
Trái Tim Cha là nguồn suối Tình yêu và cũng là nguồn suối Tình thương.
Trái Tim Cha thấu hiểu tất cả những khuyết điểm của nhân loại. Cha muốn tất cả những tác động của chúng, dù nhỏ mọn đến đâu đều phải được tắm trong Máu Thánh Cha, để trở nên những kho tàng vô giá cho các linh hồn yếu đuối cần sự giúp đỡ, cho vô số linh hồn tội lỗi cần sự cứu vớt.

Không phải mọi người đều có thể đi rao giảng Phúc âm
cho mọi dân tộc tận cùng chân trời xa xăm. Nhưng tất cả đều có thể làm cho các linh hồn nhận biết và yêu mến Trái Tim Cha. Tất cả đều có thể giúp nhau dùng tình yêu và lòng thương xót của Cha để ngăn cản sự hư mất đời đời của vô số linh hồn. Trái Tim Cha còn đi xa hơn, xa vô cùng, không những dùng cuộc sống tầm thường, công việc nhỏ nhất mà còn dùng cả cái khiếm khuyết, cái yếu đuối, cái sa ngã của chúng để biến đổi thành lợi ích cho các linh hồn. Đúng thế, tình yêu biến đổi, thánh hóa tất cả, và lòng thương xót thứ tha tất cả.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Tình yêu Chúa biến đổi…nhưng đừng hứa suông, cần cố gắng.
(trg 207-208)
"Tình yêu Chúa biến đổi những hành động tầm thường nhất của chúng ta thành những kho tàng vô giá.
Một linh hồn cảm thấy đầy dẫy những thói hư tật xấu và chẳng làm được một điều gì tốt đẹp, nhưng muốn theo đuổi con đường trọn lành thì chính những khiếm khuyết của nó buộc nó phải thể hiện một đức khiêm tốn thẳm sâu.
Nếu nó khiêm tốn nhận biết sự yếu đuối của chính nó mà chạy đến
cùng Cha, xin lỗi Cha về sự thiếu cố gắng, xin Trái Tim Cha ban sức
mạnh và lòng can đảm, thì Cha sẽ không ngừng đưa mắt theo dõi nó,
chúc phúc cho công việc của nó được kết quả dồi dào.
Kế tiếp là những linh hồn kém quảng đại, không muốn hy sinh xả
kỷ, có thể nói cuộc sống của nó đầy dẫy những lời hứa, nhưng chẳng
có lời nào được thể hiện. Đây là những linh hồn chỉ biết nói lời thề
hứa vì thói quen trong khi đó lòng chẳng chút tình cảm vương vấn, trí
chẳng bận rộn ý tưởng hy sinh. Với chúng, Cha sẽ cấp báo rằng: Hãy
coi chừng, mớ rơm rác các người tích trữ sẽ bị lửa thiêu rụi, còn
không nữa thì gió cũng sẽ quét sạch trong khoảnh khắc.

Cuối Cùng, Cha muốn nói đến các linh hồn khát khao dâng lên Cha
tình yêu của chúng. Chúng hứa với Cha sẽ xả thân, quên mình,
nhưng khi cơ hội đến, chúng lại không thực hiện được vì tự ái,
thẹn thùng hay vì sức khỏe yếu kém. Có điều hay là chúng ý thức được ngay sự đuối của mình, tâm hồn tràn ngập bối rối, chúng đến hạ mình,
chạy đến cầu khẩn ơn tha thứ nơi Cha. Ôi, những linh hồn này làm Cha
hài lòng tựa như chúng chẳng có gì đáng trách !
---------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Trái Tim Chúa nhận lời cầu nguyện…
(trg 220)
"Khi ai hết lòng ước muốn cho một linh hồn tội lỗi trở lại,
thì thường họ được nhận lời, nhất là vào giờ phút sắp ly trần.
Họ cũng đền bù được những sỉ nhục Trái Tim Cha phải chịu vì linh hồn tội lỗi ấy. Bất luận bằng phương cách nào, lời cầu nguyện chẳng bao giờ bị mất, vì một mặt nó xoa dịu nỗi khổ đau do tội lỗi gây cho Cha, mặt khác, sức mạnh và hiệu năng của nó, nếu không trực tiếp dùng cho tội nhân liên hệ thì sẽ được giúp đỡ các linh hồn khác để thâu lượm được nhiều kết quả hơn.

Có nhiều linh hồn suốt đời  chỉ biết tạo cho Cha những vinh hiển. Họ dâng lên Cha cả những vinh hiển của họ, họ còn dùng những vinh hiển mà đáng lẽ ra các linh hồn đã hư mất phải làm. Vì vậy, một linh hồn công chính có thể đền bù tội lỗi cho nhiều linh hồn khác.

Phần con, con hãy cầu nguyện thế này:

"Lạy Cha Hằng Có, vì tình yêu các linh hồn mà Cha đã phú Con
Một Cha cho sự chết.
Xin Cha nhìn đến Công Nghiệp của Trái Tim Người mà đoái thương toàn thể nhân loại chúng con, và tha thứ mọi lỗi lầm.
Xin Cha nhận lấy nơi các linh hồn tuyển chọn chúng con những việc đền tội.
Xin Cha kết hợp chúng con vào Công Nghiệp của Người, để những tác động vô nghĩa của chúng con trở thành vô giá.
Xin Cha đoái thương các linh hồn và nhớ rằng Cha đang trút đổ xuống chúng con, thay vì cơn thịnh nộ hợp lý của phép công thẳng, lại là tình xót thương".
--------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Ý nghĩa sự đền bù, đền tạ, phạt tạ…
(trg 220)
"Con đừng từ chối Cha bất cứ một điều gì, Cha cần nhiều linh hồn để tiếp tục cuộc khổ nạn của Cha, để làm nguôi cơn thịnh nộ của Chúa Cha. Cha sẽ nâng đỡ con.
"Con đừng bỡ ngỡ, dù muôn vàn xỉ nhục mà bao kẻ tội lỗi trút đổ lên Cha, Trái Tim Cha vẫn được an ủi, vì có rất nhiều linh hồn thương mến Cha.
Sự hư mất của vô số linh hồn khiến Cha đau đớn quá lẽ, nhưng cái đau đớn đó không ảnh hưởng gì đến vinh hiển của Cha, vì một linh hồn kính mến Cha có thể đền bù tội ác cho nhiều linh hồn khác, và như thế đã xoa dịu được trái tim Cha.

(trg 225)
"Hãy thờ lạy Vương quyền Thiên Chúa bị tổn thương và sỉ nhục. Hãy  đền tạ cho vô số linh hồn tội lỗi.
Hãy cầu nguyện:
"Lạy Chúa Cực Thánh! Lạy Cha Cực Nhân!
Con thờ lạy Cha. Con khiêm tốn phạt tạ tất cả những lỗi lầm vào mọi lúc, ở khắp mọi nơi. Lạy Cha, con muốn phạt tạ nhất là cho các tội lỗi, các sỉ nhục đang diễn ra ngay trong giờ phút này.
Con xin dâng lên Cha tất cả những tác động phượng thờ cùng phạt tạ từ các linh hồn yêu mến Cha dâng lên.
Con cũng xin dâng lên Cha, nhất là của lễ hy sinh của Con Thiên Chúa toàn thiêu trên bàn thờ khắp hoàn cầu vào những giây phút này.
Lạy Cha vô cùng nhân từ và thương xót, xin Cha hãy nhận lấy Máu châu báu đó để đền bù lại những xúc phạm của loài người.  Xin Cha xóa bỏ tội lỗi và xót thương chúng con".

 (tr 226)
"Con hãy dâng trọn vẹn hồn xác con để phạt tạ những điều xỉ nhục mà nhân loại trút đổ lên Thiên Chúa, để đền bù những khinh miệt phép công bằng Thiên Chúa".
"Nếu sự hèn hạ của con có lớn lao, tội lỗi của con có đầy dẫy,
thì con đem tất cả những thứ đó nhận chìm vào Máu của Trái Tim Cha,
con hãy để cho con người của con được thánh hóa toàn diện.
Con hãy vui lòng gánh chịu mọi  khổ đau do Thánh ý Cha gửi
đến để làm của lễ dâng tiến Chúa Cha.
Con hãy đốt linh hồn con cháy lên lửa khát khao an ủi một và Thiên Chúa bị nhục mạ, phỉ báng chẳng tiếc lời.
Con hãy phạt tạ cái tội ác tày trời đó bằng công nghiệp của Cha".

"Con hãy nói cho Cha biết, có một trái tim nào hằng yêu thương nhiều hơn Trái Tim Cha không?
Có một trái tim nào hằng cháy lửa khát khao tha thứ hơn Trái Tim Cha không?
Có ai thay vì được yêu mến thì chỉ nhận được những điều sỉ nhục vô cùng tàn tệ như Cha không?
Ôi linh hồn khốn nạn. Chúng ta hãy xin ơn tha thứ và phạt tạ cho chúng.
Lạy Cha, xin Cha thương xót các linh hồn và đừng phạt đúng như bản án của chúng đáng chịu. Xin Cha đổ lòng tha thứ xuống cho chúng như lời Con Yêu Dấu của Cha đang khẩn cầu. Con muốn phạt tạ những sỉ nhục do chúng làm. Con muốn đem lại cho Cha vinh hiển Cha đã mất. Lạy Cha Cực Thánh, lạy Cha Cực Nhân, xin Cha nhìn đến Con của Cha, Người là Của Lễ chuộc tội muôn dân".


Nguồn : http://xuanha.net/S-Tienggoitinhyeu/0mucluc-TGTY.htm