Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Album "Những dòng nhạc Thomas Maria"


Album "Những dòng nhạc Thomas Maria" do Thị nhân Thomas Maria Nguyễn Thanh Việt (thị kiến Đức Mẹ Thủ Đức) sáng tác để tôn vinh, ca ngợi Thiên Chúa, Mẹ Maria và các Thánh. 

Quý vị có thể download album tại: 


http://www.nhaccuatui.com/playlist/nh... DANH MỤC BÀI BÁT:


Lời nguyện của Thị nhân Thomas Maria


01. Nhớ những ngày ấy
02. Sám hối
03. Dấu tình Ngài
04. Nhìn lên Cha (song ca)
05. Mẹ Lòng Thương Xót (song ca) 
06. Khúc tình ca (song ca)
07. Tuyệt tình (song ca)
08. Đức Mẹ Thủ Đức 
09. Tâm tình môn đệ Chúa yêu
10. Ca ngợi Đức Tổng Thần Micae (song ca)
11. Khúc Yêu Thương (song ca)
12. Hoa hồng dâng hiến 
13. Đức Mẹ cô đơn (song ca)
14. Vượt qua





https://www.youtube.com/watch?v=bIAmGA9p9Eo




NHỮNG DÒNG NHẠC THOMAS MARIA

Một ngày kia, anh Thomas trở về nhà với tâm trạng buồn rười rượi, anh lại bị người đời bạc đãi. Người ta cho việc rao giảng của anh là do ma quỷ làm. Lòng tan nát, không cầm được nước mắt, anh không thể ngờ được trong tận đáy cùng của đau khổ, lại khởi đầu một lãnh vực đầy mới mẻ, anh được đến với nghệ thuật âm nhạc trong Thiên Chúa.
“Này con, sao con lại buồn, con hát cho Cha nghe đi!”, Chúa nói với anh.
“Con chào Cha, thưa Cha làm sao con có thể hát được, con có biết hát đâu”, anh vội sửa lại tác phong, đưa tay quệt nước mắt, anh Thưa lại với Cha.
“Con hát như vầy nè…Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con yêu mến Ngài từ bây giờ và mãi cho đến muôn đời”, Chúa xướng lên và bắt nhịp để anh làm theo.
“Như vậy được rồi”, Thần Khí Chúa hướng dẫn. Cha con say sưa hát, nước mắt không còn rơi, anh tươi cười như hoa nở, anh nhận ra một điều, âm nhạc thật là kỳ diệu, âm nhạc làm tâm hồn con người trẻ lại, âm nhạc xua tan nỗi đau và điều quan trọng là âm nhạc được ban cho con người bởi Thiên Chúa.
Những lần sau cũng tương tự như thế, khi anh vui, khi anh buồn, Cha lại đến với anh, cha con lại cùng hát và những bản nhạc lần lượt được ra đời.
Đến nay anh Thomas đã có 2 CD bài hát, những đứa con tinh thần của anh rất hay, hay lắm.
Anh Thomas không muốn phô trương những bản nhạc của anh mà chỉ để dùng trong nội bộ cộng đoàn nhưng vì con cái Đức Mẹ Thủ Đức cứ yêu cầu mãi, sau thời gian chần chừ, hôm nay tôi khấn xin Mẹ và xin anh Thomas cho phép tôi được giới thiệu đến anh chị em để cùng được thưởng thức và tôn vinh Thiên Chúa. Xin cám ơn anh.
MicaeMaria 5/5/2014

Link : http://www.nuvuongratthanhmaikhoi.dk/?page_id=31
---------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

CDCN 11: Cầu xin để chấm dứt sự thù ghét các thị nhân (30/11/2011)

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin chấm dứt sự thù ghét và ganh tỵ giữa những tín hữu của Chúa đối với những thị nhân thật sự của Chúa trong thời kỳ này.

Chúng con cầu xin Chúa lắng nghe lời chúng con cầu nguyện, mà ban cho các thị nhân sức mạnh cần thiết, để tuyên xưng Lời Cực Thánh của Chúa cho một thế giới thiếu vắng niềm tin. Amen.













Thánh Ca: Tâm tình môn đệ Chúa yêu ( Thomas Maria)


1/ Gioan - tôi trung Chúa yêu vẹn tuyền.
Yêu thương Cha trao Mẹ hiền yêu dấu
Cùng Mẹ sống quãng đời gian truân
Ngài loan báo Tin Mừng muôn dân 
ôi Gioan nhân chứng vinh quang nước Trời
như ánh sao mai sáng ngời
cầu xin Ngài- nguyện giúp nhân trần chúng con
thoát khỏi nguy nan ưu phiền.

ĐK: Chúa là Thiên Chúa của tình yêu thương.
Chúa là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót
là câu chứng trên đường yêu mến.
để muôn kiếp thế hệ noi bước

là minh chứng cho Thầy Giesu
và minh chứng vinh quang Khải Huyền.

Lạy Thánh Gioan Tông đồ. Xin cầu hộ giúp chúng con.

2/ Gioan bao năm tháng con đợi chờ
Mong sao vinh quang Lời Ngài mau đến
Để minh chứng Khải Huyền Cha ban
Ngày dương thế vui mừng hân hoàn

Ôi Gioan tôi tớ kiên trung Nước Trời
gương Thánh cao sang muôn đời
dầu cho thời trời đất nay rồi sẽ qua
gương sáng Cha luôn chan hòa

ĐK: Chúa là Thiên Chúa của tình yêu thương
Chúa là Thiên Chúa của Lòng Thương Xót
là câu chứng trên đường yêu mến
để muôn kiếp thế hệ noi gương 
là minh chứng cho Thầy Giesu
và minh chứng vinh quang Khải huyền.

Lạy Thánh Gioan Tông đồ. Xin cầu hộ giúp chúng con. ( 2 lần)